Chương 518
Chương 518: Đến nơi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn thấy nụ cười đó, Lại Tam Biến lập tức nhận ra điểm bất thường.
Kẻ bị đồng vàng chi phối làm cho sa đọa hoàn toàn không thể nở nụ cười phóng khoáng như vậy.
Haki vũ trang bao quanh có thể làm suy yếu ảnh hưởng về mặt cảm xúc và tinh thần ở mức độ nhất định.
Tương tự như cách nó bảo vệ người dùng trước năng lực của trái ác quỷ.
Nhờ có Haki vũ trang, Borsalino mới chống đỡ được lâu hơn giữa vòng xoáy dục vọng.
Thế nhưng, dường như cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi.
Hàng chục tia laser bắn ra từ cơ thể Borsalino.
Lại Tam Biến thoáng do dự rồi vẫn lẩn trốn vào không gian nhỏ.
"Oành!"
Nơi laser quét qua liên tục phát nổ.
Đòn tấn công tưởng như vô định, nhưng dư chấn vụ nổ lại phá tan kiến tạo nham thạch đang giam giữ Luffy và Zoro.
Còn tín đồ Nữ thần Đất mẹ đến đầu tiên lại trở thành mục tiêu trực diện của luồng laser.
"Nhóc Mũ Rơm, chạy mau!"
Trong làn khói nổ, Borsalino ném Trái Tim Thế Giới đi, bảo vật này rơi lại vào tay Luffy.
Luffy nghiến răng quay người: "Zoro, chúng ta đi!"
"Đừng hòng!"
Lại Tam Biến vung tay ném ra một thỏi vàng nén.
Thỏi vàng bay ra rồi phình to nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã biến thành kích thước của một ngọn núi nhỏ.
Ngay sau đó, cả ngọn núi đổ sập xuống.
Borsalino hóa thành một luồng sáng xuất hiện ngay phía dưới ngọn núi, dựa vào thể phách cùng năng lực trái ác quỷ gượng ép ghìm tốc độ rơi của thỏi vàng lại.
Lại Tam Biến hừ lạnh một tiếng.
Tiền vàng rợp trời bắn quét tới, đập tan lớp Haki vũ trang ngoài thân thể Borsalino.
"Phụt!"
Đó là âm thanh tiền vàng xuyên thủng da thịt.
Mất đi Haki vũ trang bảo vệ, thân thể hắn như một tấm giẻ rách, lập tức nát tươm.
Ánh mắt Borsalino dần trở nên đục ngầu.
"Thật là... đáng sợ quá đi......"
Lời còn chưa dứt, hắn đã rơi thẳng từ trên cao xuống, thỏi vàng đang chống đỡ cũng rơi theo.
Sau một hồi chấn động, mặt đất lõm xuống một hố sâu khổng lồ.
Bên trong hố, cơ thể Borsalino vặn vẹo ở nhiều chỗ một cách mất tự nhiên.
Đến đây, Borsalino đã tử trận!
Lại Tam Biến giẫm lên thỏi vàng bay vút lên, đuổi theo hướng Luffy bỏ trốn.
"Đoàng!"
Đột nhiên, Lại Tam Biến bay ngược ra ngoài như đạn pháo, đập mạnh xuống đất.
Một viên đạn xoắn ốc thon dài vẫn đang xoay tròn tại vị trí thái dương của hắn. Nếu không nhờ thỏi vàng tự động dựng lên bình phong ngăn cản, viên đạn này đã bắn xuyên thủng đầu hắn.
Viên đạn đó mới chỉ là khởi đầu, Lại Tam Biến còn chưa kịp đứng vững thì thân thể lại bị hất văng lần nữa.
Bình phong do thỏi vàng tạo ra vỡ vụn, viên đạn xuyên qua lớp chắn bị một đồng tiền vàng chặn lại.
Dù động năng khủng khiếp đi kèm viên đạn đã bẻ cong đồng tiền và ép cả đồng tiền đập thẳng vào người Lại Tam Biến.
Nhưng đồng vàng đã triệt tiêu không ít động năng, diện tích tiếp xúc cũng lớn hơn, rốt cuộc phát bắn này chỉ gây ra một mức sát thương va đập nhất định cho hắn.
Cách đó mấy nghìn mét, Cát Phi Phi thuần thục thay đạn cho khẩu súng bắn tỉa, kê súng lên rồi dứt khoát bóp cò lần nữa.
"Đoàng!"
Mặt đất dưới chân Cát Phi Phi nứt toác từng tấc do lực giật của khẩu súng.
Viên đạn bắn ra lần này mang theo hoa văn kỳ lạ.
Trong nháy mắt, nó đã vượt qua khoảng cách giữa hai bên, ập đến trước mặt Lại Tam Biến.
Lại Tam Biến trốn vào không gian nhỏ, giây tiếp theo sắc mặt đại biến.
Chỉ thấy không gian tại điểm viên đạn tiếp xúc bị vật chất hóa, ngay sau đó vỡ vụn như thủy tinh thông thường.
Cát Phi Phi dám chửi nhau tay đôi với Tư Mã Vu Nhân, làm sao lại không có thủ đoạn đối phó với năng lực không gian.
Dưới uy lực của phát đạn này, hơn nửa thân thể Lại Tam Biến nổ tung trực tiếp.
Thế nhưng hắn vẫn chưa chết.
Một trong những chiếc nhẫn đeo trên tay phải của Lại Tam Biến dần biến mất.
Tương ứng với điều đó, máu thịt trên người hắn sinh sôi với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chốc lát, cơ thể bị đạn bắn nát đã hồi phục hoàn toàn.
Mà những chiếc nhẫn như vậy, trên tay Lại Tam Biến có đến mười hai chiếc.
Chứng kiến cảnh tượng này, Cát Phi Phi nhổ một bãi nước bọt: "Mẹ kiếp, đồ nhà giàu nứt vách!"
"Bà đây ghét nhất là lũ nhà giàu nứt vách, vì đứa giàu đó đéo phải là bà!"
Nói đoạn, cô lại thay đạn.
Sau một tiếng nổ lớn, viên đạn lại mang theo động năng cuồng bạo xé gió lao đi.
Dưới một phát súng, tấm khiên kết bằng tiền vàng chằng chịt vết nứt.
Phát thứ hai bắn nát hoàn toàn tấm khiên.
Lại Tam Biến đau cả đầu, hắn dù có nhiều tiền đến đâu cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao vô độ này.
Viện binh đâu rồi?
Như nghe thấy tiếng gọi của Lại Tam Biến, Yaros Boronat lao xuống như một quả tên lửa, giáng thẳng vào vị trí Cát Phi Phi đang đứng.
Cuồng phong càn quét qua, nghiền nát đất đá bị hất tung.
Yaros Boronat bước ra một bước: "Vì vinh quang!"
Cát Phi Phi cất súng bắn tỉa vào nhẫn không gian, vung nắm đấm đối nghênh với Yaros Boronat đang lao tới.
Mượn lực va chạm, Cát Phi Phi kéo dãn một khoảng cách ngắn, không biết móc ra hai khẩu súng ngắn từ chỗ nào.
Hàng chục phát đạn liên tiếp bắn ra.
Đối mặt với đòn tấn công, Yaros Boronat không hề né tránh mà lao thẳng lên.
Đạn bắn vào da hắn chỉ để lại những vệt trắng mờ nhạt.
Yaros Boronat vươn một tay chộp lấy đầu Cát Phi Phi, đập mạnh xuống đất.
Mặt đất lập tức lún sâu thành một hố lớn.
Chưa dừng lại ở đó, Yaros Boronat nhấc đầu cô lên định đập xuống lần nữa.
Sau đó hắn bị Cát Phi Phi đá một cú vào cánh tay làm chậm nhịp độ.
Mấy phát đạn nhắm thẳng vào mắt Yaros Boronat bay tới.
Yaros Boronat vung cánh tay còn lại chắn trước mắt.
Nhưng lần này đạn đã phá thủng phòng ngự của hắn, nếu đầu không kịp né tránh, mấy viên này đã găm thẳng vào mắt.
Cát Phi Phi bồi tiếp vài phát đạn vào cánh tay đang giữ chặt đầu mình.
Chờ đối phương hơi nới lỏng tay, cô lập tức lùi lại giữ khoảng cách.
Hai bên va chạm mới trong chốc lát, đầu Cát Phi Phi đã đầm đìa máu tươi, còn trên người Yaros Boronat cũng mang đầy thương tích.
Lại Tam Biến ở đằng xa cũng phải thay đổi cái nhìn về gã đầu đất này.
Tên này tuy có hơi ngờ nghệch nhưng năng lực chiến đấu không hề tệ.
Chỉ là việc gã xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc lực lượng chủ lực sắp đến nơi.
Phía kẻ địch dường như cũng vậy.
Không biết từ lúc nào, vùng biển quanh hòn đảo đã bị vô số tàu thuyền bao vây.
Đến sớm nhất là những con tàu mang kiểu dáng của Hải quân.
Thế nhưng trên tàu không hề có lính Hải quân, chỉ toàn là tín đồ, ký chủ hệ thống cùng thành viên của các tổ chức bí mật thuộc Chính quyền Thế giới.
Đến muộn hơn một chút là băng hải tặc Râu Trắng.
Con tàu chở Râu Trắng cùng các đội trưởng nổi lên mặt nước từ dưới đáy biển.
Ngoài cùng là những con tàu hải tặc trông có vẻ bình thường, đến cả cờ hiệu treo trên cột buồm cũng muôn hình vạn trạng.
Trên những con tàu đó đương nhiên là người chơi, luân hồi giả và một lượng lớn hải tặc được dùng làm bia đỡ đạn.
Đồng thời còn có không ít tàu thuyền đứng từ xa quan sát chiến trường.
Đó là quân Cách mạng do công hội Huyết Sát kéo tới.
Ở vị trí xa hơn nữa, lực lượng Hải quân thực sự cũng đang trên đường tiến lại.
Tiểu Học Sinh đứng ở mũi một con tàu, đưa mắt nhìn quanh: "Tên họ Dịch... ngài Tro Tàn hình như vẫn chưa tới?"
"Khó nhằn rồi đây~"
