Chương 519
Chương 519: Râu Trắng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Doflamingo vốn dĩ đi cùng nhóm, nhưng gã vừa nhận được tin tức gì đó liền cuống cuồng như lửa đốt mông.
Gã mang theo sát ý rời đi.
Số lượng hải tặc có thể dùng làm bia đỡ đạn bớt đi đôi chút.
"Gurararara, tranh đoạt bảo vật quý giá nhất thế giới sao có thể thiếu Râu Trắng này được!"
Cơ thể vừa được trị liệu dường như đã thắp lại ý chí chiến đấu của Râu Trắng.
Các thành viên băng hải tặc Râu Trắng đều xem điều này là hiển nhiên.
Dù sao... đây cũng là người đàn ông mạnh nhất thế giới được công nhận.
Duy chỉ có sắc mặt Nghìn Chén Không Say cứng đờ.
Đặt cược nhầm rồi.
Râu Trắng thực sự từng nói, bảo vật quý giá nhất của ông ta chính là gia đình.
Đây là kẻ coi món bảo vật lừng danh thế giới — One Piece — chẳng khác nào bọt nước.
Huống chi là một Trái Tim Thế Giới chưa rõ công dụng.
Chỉ có một khả năng duy nhất: Râu Trắng đã bị người nắm giữ hệ thống thay thế.
Chuyến đi tới đây vốn không phải do cô thuyết phục.
Mà là do Râu Trắng vốn dĩ đã muốn đến.
Trái Tim Thế Giới đã xuất hiện, chẳng còn lý do gì để tiếp tục chơi trò gia đình ở đây nữa.
Thực ra qua chi tiết này có thể thấy rõ sự khác biệt trong tư duy giữa người chơi và luân hồi giả.
Khi biết rõ vẫn còn vài kẻ nắm giữ hệ thống chưa lộ diện, việc lựa chọn phe cánh bắt buộc phải vô cùng thận trọng.
Người chơi nghĩ đến việc mượn lực.
Còn luân hồi giả lại nhắm đến việc hợp tác, hơn nữa phải là kiểu hợp tác mà bản thân có đủ năng lực lật bàn bất cứ lúc nào.
Thế nên Nghìn Chén Không Say mới chọn băng hải tặc Râu Trắng, dùng việc chữa trị cho Râu Trắng làm con bài mặc cả nhằm gia nhập băng rồi tính tiếp.
Trong khi đó, luân hồi giả lại chọn Doflamingo — kẻ có thế lực không nhỏ nhưng dễ bắt nạt hơn.
Nếu Doflamingo có ý đồ xấu, giết quách đi là xong.
Dù vậy, chuyện đã đến nước này.
Nghìn Chén Không Say cũng chẳng có gì để phàn nàn.
Cùng lắm chỉ mất một đồng phục hoạt tệ.
Tất nhiên đồng phục hoạt tệ này không thể lãng phí vô ích, hiện tại chắc Râu Trắng vẫn chưa phát hiện ra sơ hở.
Cô vẫn còn cơ hội biến sai lầm thành thời cơ.
——————
Nghìn Chén Không Say (Mai Khôi) LV49: Chị em ơi, kế hoạch thành công rồi, chúng ta đã thâm nhập được vào nội bộ kẻ địch!
Nghìn Chén Không Say (Mai Khôi) LV49: Râu Trắng chính là một trong những kẻ nắm giữ hệ thống đang ẩn mình, chỉ cần sống sót trở về, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn không thấp đâu!
......
——————
Các nữ người chơi của Hoa Hồng Công Hội nhìn nhau ngơ ngác, kế hoạch ban đầu là thế này thật à?
Đã bảo vậy thì cứ coi là vậy đi~_~.
Đúng lúc này, vài thiên sứ từ trên thuyền bay xuống, đáp ngay trước mặt Luffy.
"Giao Trái Tim Thế Giới ra đây."
Luffy dứt khoát từ chối: "Đừng hòng!"
Thiên sứ kia chẳng buồn nói thêm lời nào, hãy sám hối dưới ánh quang huy của chúa đi.
Hàng ngàn chiếc lông vũ phóng ra, mỗi chiếc đều sắc bén như mũi tên nhọn.
"Gear 2! Cao su... súng liên thanh!"
"Tam Đao Lưu: Hắc Thằng Đại Long Cuốn!"
Thế nhưng thực lực hai bên tham chiến hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Khoảnh khắc va chạm, cơ thể cao su của Luffy bị lông vũ bắn xuyên qua.
Còn cơn lốc kiếm khí của Zoro bị đánh tan tành ngay tắp lự, toàn thân anh ta đầy vết máu, quỳ nửa gối xuống đất.
Ngay khi thiên sứ chuẩn bị lấy đi Trái Tim Thế Giới trong tay Luffy, cơ thể kẻ đó đột nhiên cứng đờ.
Gã đàn ông u ám không biết xuất hiện từ đâu, nhẹ nhàng cứa đứt cổ thiên sứ.
Hành động này hệt như tiếng súng lệnh xuất phát, trận chiến lập tức bùng nổ.
Nghìn Chén Không Say bước tới cạnh Râu Trắng, khẽ hỏi: "Bố già, giờ ra tay chứ?"
"Không cần vội... ừm... cô đang làm gì đấy?!"
Toàn bộ quá trình không hề mang theo chút sát ý nào, giống hệt như đang làm một việc hết sức bình thường.
Một chiếc gai độc cắm phập vào cơ thể Râu Trắng.
Nhìn bề ngoài, chiếc gai không phải làm từ kim loại mà giống gai nhọn mọc ra từ một loài thực vật nào đó hơn.
Chính sự tự phụ, tưởng rằng bản thân diễn xuất không một kẽ hở, đã khiến Râu Trắng hoàn toàn không phòng bị gì với Nghìn Chén Không Say.
Theo tính toán của Râu Trắng, ông ta định đợi Nghìn Chén Không Say dẫn mình tới đại bản doanh của kẻ địch rồi mới tung đòn chí mạng.
Ông ta hoàn toàn không ngờ bản thân đã bại lộ.
Chiếc gai độc này vừa đâm vào cơ thể, lượng độc tố khổng lồ liền điên cuồng nhân bản và lan rộng như tế bào ung thư.
Đòn tấn công kiểu này còn có một tên gọi khác — tấn công đoạt mạng!
【Gai Mai Khôi Bóng Đêm】(Tiêu hao phẩm)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Gai độc lấy từ Mai Khôi Bóng Đêm, trên thân gai chứa độc tố khủng khiếp.
Độc tố sau khi xâm nhập cơ thể gây 360 — 5.200 điểm sát thương mỗi giây, lượng sát thương tính theo nồng độ độc tố.
Khoảnh khắc gai độc đâm vào cơ thể lần đầu tiên, có 5% tỷ lệ kích hoạt tấn công đoạt mạng.
Cấp bậc: /
Đánh giá: Xin đừng coi thường bất kỳ đóa hồng nào, bởi vì trên mình chúng luôn có gai nhọn!
-
Miếng ngọc bội trước ngực Râu Trắng vỡ nát, tốc độ lan truyền của đám độc tố dạng tế bào ung thư này chậm lại đôi chút. Chính khoảng thời gian quý giá đó đã giúp Râu Trắng hoãn lại cái chết vốn dĩ phải xảy ra ngay tức khắc.
Thấy Râu Trắng tái nhợt mặt mày, các thuyền viên của ông ta lập tức náo loạn.
"Bố già!"
"Khốn kiếp! Mày đã làm gì?!"
"Giết ả đi!"
Các nữ người chơi Hoa Hồng Công Hội trên những chiến thuyền khác đồng loạt ra tay tấn công những kẻ bên cạnh.
Nghìn Chén Không Say dĩ nhiên không nghĩ một chiếc gai độc là có thể lấy mạng đối phương, cây roi dài gắn đầy gai ngược của cô vung mạnh, quất thẳng về phía đầu Râu Trắng.
Các đội trưởng băng Râu Trắng đang phi thân tới từ đằng xa sợ đến vỡ mật.
"Dừng tay!"
"Tao bảo mày dừng tay lại!"
Đối mặt với tiếng thét của các đội trưởng, Nghìn Chén Không Say đương nhiên chẳng thể dừng lại.
Thế nhưng điều cô không ngờ tới là trong tình cảnh này, Râu Trắng lại vươn một tay nắm chặt lấy thân roi.
Nếu Nghìn Chén Không Say không nhìn nhầm tình trạng hiện tại, rõ ràng đòn tấn công đoạt mạng đã được kích hoạt, cớ sao ông ta vẫn còn sức phản kích?
Râu Trắng mồ hôi lạnh đầm đìa, luồng năng lượng chấn động cực mạnh nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu tròn trước nắm đấm.
Ngay sau đó, ông ta tung một quyền thẳng về phía Nghìn Chén Không Say.
Ảo ảnh hoa hồng bên ngoài cơ thể Nghìn Chén Không Say bị lực chấn động xé toạc ngay tức khắc. Lực đạo còn lại tràn vào cơ thể, sức mạnh nặng nề hất văng cô đi như một quả đạn pháo, rồi rơi tõm xuống mặt biển.
Râu Trắng thở dốc nặng nhọc. Động tác đơn giản vừa rồi cũng là do ông ta vắt kiệt thể xác mới làm được.
Chính hành động đó đã khiến vùng bị độc tố xâm lấn trong cơ thể tăng thêm một mảng.
Điểm tích lũy hệ thống cần thiết để thanh lọc độc tố lập tức tăng gấp bội.
Được mọi người đỡ lấy, Râu Trắng đổi ra một lọ thuốc rồi uống cạn: "Bố không sao, giết ả đi!"
"Ả đã vi phạm thiết luật duy nhất trên thuyền Râu Trắng."
"Đó là ra tay với người thân."
"Đây là chuyện bố tuyệt đối không thể dung thứ."
"Marco, giao cho con được không?"
Marco, người đã ăn trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại Phượng Hoàng, nặng nề gật đầu.
Anh là đội trưởng Đội 1 của băng Râu Trắng, thực lực thuộc hàng top đầu trong toàn bộ băng hải tặc.
"Bố yên tâm, con sẽ đích thân bắt ả về."
Ace, người đã trưởng thành hơn rất nhiều sau biến cố Râu Đen, chủ động xin đi: "Con cũng đi nữa!"
