Chương 520
Chương 520: Trái ác quỷ!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vô tình nhìn thấy biến động trên thuyền của băng hải tặc Râu Trắng, Tiểu Học Sinh lập tức thích thú: "Tôi đã bảo bà cô kia sớm muộn gì cũng giẫm phải mìn mà, thấy chưa."
"Chậc chậc, đánh nhau rồi kìa, không biết phục hoạt tệ của bà cô này còn đủ không nữa."
Vừa nói, hắn vừa lôi từ đâu ra một cái nút bấm màu đỏ.
Trước mặt mấy chục tín đồ, hắn nhấn xuống.
Bẹp một tiếng.
"Oành!!!"
Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên.
Tay luân hồi giả bị cuốn vào vụ nổ điên tiết chửi ầm lên: "Tiểu Học Sinh, tổ sư nhà mày!"
Từ đâu đó lại chạy ra một Tiểu Học Sinh giống hệt ban nãy: "Tổ sư tôi chết lâu rồi, ha ha ha, phản đòn phản đòn!"
Cách hòn đảo vài nghìn mét, toàn bộ tín đồ của Thần Đại Dương đã tập trung lại nơi này.
"Thần Đại Dương tôn kính, cao quý, những tín đồ trung thành nhất của ngài tại đây cầu nguyện, xin ngài giáng lâm sức mạnh."
"Để người của thế giới này hiểu được sự tôn kính đối với biển cả, sự kính sợ đối với thần linh."
"Đại hải... vô lượng!"
Mặt biển vốn tĩnh lặng bắt đầu cuộn lên những bọt nước nhỏ, ngay sau đó sóng cồn dâng lên.
Dưới tác động của thần thuật, những con sóng càng lúc càng cao.
Chẳng mấy chốc, điểm cao nhất của ngọn sóng đã vượt khỏi mặt biển vài nghìn mét, phạm vi bao phủ lên tới hàng chục nghìn mét.
Liền sau đó, những đợt sóng bất tận gầm thét tràn tới.
Tất cả thiên sứ thoát khỏi đối thủ hiện tại, bay lên giữa không trung, cùng nhau ngâm xướng thi ca thần thánh.
Những con sóng vốn đã che trời lấp đất, nay được thi ca của thiên sứ gia tăng uy lực, tốc độ lại càng nhanh hơn.
Bọn hải tặc và người của tổ chức bí mật thuộc Chính phủ Thế giới bị lôi đến làm bia đỡ đạn nhìn bức tường sóng không thấy điểm dừng, vũ khí trong tay bất giác rơi xuống đất.
"Này này này, thật hay đùa đấy, đây còn là mức độ mà kẻ ăn trái ác quỷ có thể đạt tới được sao?"
"Đây là cơn thịnh nộ của biển cả à?"
Sắc mặt Râu Trắng cũng chẳng dễ coi chút nào, ban đầu không ai báo cho ông ta biết sẽ có màn này.
Các đội trưởng của băng Râu Trắng đa số đều là người có năng lực trái ác quỷ, nếu bị con sóng như thế này đập trúng.
Dù không chết ngay thì thuyền chìm người rơi xuống biển, cũng chẳng khác nào mất mạng.
Nên nhớ lũ kẻ thù không hề sợ nước biển.
"Các con, trốn ra sau lưng ta!"
Vừa dứt lời, hai bàn tay ông ta siết chặt lấy thứ gì đó vô hình trong không khí.
Không chấn!
Hòn đảo, ngọn sóng cùng thuyền của băng Râu Trắng đồng loạt nghiêng ngả.
Ông ta dùng sức mạnh chấn động che chở cho cả băng Râu Trắng. Đây đều là lực lượng vũ trang thuộc về mình, Râu Trắng tuyệt đối không để họ chết oan uổng như vậy.
Đám luân hồi giả túm lấy Tiểu Học Sinh, dốc hết sức bình sinh ném hắn ra ngoài.
"Ái chà, các người làm gì thế!"
Người đã bay đi mất, giọng Tiểu Học Sinh vẫn còn vang vọng tại chỗ cũ.
Cát Phi Phi ở bên cạnh lập tức dựng súng bắn tỉa.
Vài viên đạn chuyên phá không gian nhỏ bắn ra, dọn sạch chướng ngại vật trên đường bay của Tiểu Học Sinh.
Ngọn sóng lớn cỡ này, trong số các luân hồi giả có mặt tại đây chỉ có Tiểu Học Sinh mới giải quyết nổi.
Thế nhưng không ai ngờ giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, Tiểu Học Sinh rơi thẳng vào trong cửa rồi biến mất tăm.
Trái Doa Doa!
Nó có thể mở ra một cánh cửa trong không khí hoặc trên vật thể thực, người và vật đi vào cửa sẽ bước ra từ đầu bên kia.
Không cần hiểu không gian là gì, không cần biết cách điều khiển nguyên tố không gian.
Vẫn có thể thực hiện dịch chuyển không gian một cách dễ dàng.
Thủ đoạn này còn mạnh hơn hệ không gian cấp 4, nó thậm chí không đi qua không gian nhỏ.
Viên đạn của Cát Phi Phi không thể bắn ra ngoài không gian nhỏ chính là minh chứng rõ nhất.
Một Tiểu Học Sinh khác lại từ đâu chạy ra.
"Phiền phức rồi đây, có ném tôi qua đó lần nữa thì cũng bị dịch chuyển đi thôi."
"Hèn gì ngài Tro Tàn lại cảnh giác với trái ác quỷ đến thế."
Luân hồi giả và người chơi thấy vậy đành phải dùng thực lực của chính mình. Vô số đòn tấn công dội thẳng vào ngọn sóng, ngạnh kháng đánh tan đợt sóng đầu tiên.
Thế nhưng đợt sóng thứ hai đã ập thẳng tới.
Không có sóng xung kích cực mạnh từ vụ nổ của Tiểu Học Sinh, uy lực của những đợt sóng tiếp theo vẫn nguyên vẹn như cũ.
Ngay khi đám luân hồi giả và người chơi chuẩn bị lao vào trận chiến trên mặt biển, một bóng người tỏa ra hàn khí từ trên trời đáp xuống.
Kuzan vươn hai tay, bắn ra hai cột băng mảnh dài nối thẳng vào bức tường sóng.
"Phù... Kỷ Băng Hà!"
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hàn khí kinh khủng bùng nổ.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hàn khí đã đóng băng toàn bộ hòn đảo lẫn ngọn sóng khổng lồ.
Những đợt sóng phía sau đánh vào khối nước biển đã hóa đá, cũng lập tức bị đông cứng lại.
Mãi đến khi đợt sóng cuối cùng ập tới, hàn khí mới hơi có phần hụt hơi, những cột băng ngưng tụ trước đó bị sóng lớn đâm vỡ nát vụn.
Nhưng tốc độ và uy lực của ngọn sóng cũng đã bị suy yếu phần lớn.
Đợt tiến công do các tín đồ Thần Đại Dương chuẩn bị kỹ lưỡng cứ thế bị hai người sở hữu năng lực trái ác quỷ dẹp yên.
"Ồ ồ ồ, anh bạn Kuzan, tôi bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác rồi đấy nhé!"
"Đợi sau này có tiền, tôi nhất định phải mua một trái Băng Giá!"
Kuzan không hiểu nổi, vừa mới trải qua hiểm cảnh như thế.
Đám người này không biết sợ là gì sao, vẫn còn tâm trạng đùa cợt được.
Chiêu thức vừa rồi tiêu hao thể lực của hắn cực kỳ lớn, nếu kẻ địch làm lại một lần nữa, Kuzan chỉ còn cách tìm đường cứu dân thường trên đảo thôi.
Ra tay cứu đám luân hồi giả và người chơi vốn dĩ chẳng phải chủ ý của hắn.
Đúng lúc này, cách Blueno không xa bỗng xuất hiện một chút dao động không gian.
Đứng cách hơn chục mét như Lại Tam Biến còn phát giác ra, vậy mà Blueno sở hữu trái Doa Doa lại hoàn toàn không nhận thấy.
Đôi khi đi đường tắt luôn phải trả giá đắt.
Một lưỡi găm nhỏ gọn lóe lên, đầu của Blueno lập tức lìa khỏi cổ.
Kim Vãn Ngật Thập Ma vốn không muốn lộ diện trước mặt mọi người, vừa bước ra khỏi không gian đã bị Ám Hồn Miêu kéo tụt vào trong bóng tối.
Một pha đổi chỗ liền mạch không tì vết.
Mất đi trái Doa Doa, đám tín đồ Thần Đại Dương muốn tái hiện lại ngọn sóng khổng lồ lần nữa, luân hồi giả chỉ việc ném Tiểu Học Sinh ra là xong.
Sau khi hai phe kết thúc đợt giao tranh đầu tiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Luffy.
Nói chính xác hơn, là nhắm vào Trái Tim Thế Giới trong tay cậu ta.
"Giết!"
Trận chiến vòng hai bùng nổ.
Người chơi và luân hồi giả lao vào các tín đồ cùng ký chủ hệ thống.
Đám hải tặc tốt thí được luân hồi giả gom lại thì ùa lên đảo nhằm cướp lấy Trái Tim Thế Giới.
Người của tổ chức bí mật thuộc Chính phủ Thế giới cũng xông lên hòn đảo tham gia tranh đoạt.
Người của băng Râu Trắng thì đuổi giết đám người chơi của Hoa Hồng Công Hội.
Lực lượng Hải quân đến sau cùng trực tiếp đổ bộ lên đảo tiêu diệt hải tặc, đó là niềm tin duy nhất lúc này của họ.
Bất kể thường dân trên đảo này nghĩ gì về Hải quân, mục đích họ đến đây lần này chỉ có một.
Đó chính là chính nghĩa!
Chiến trường vừa mở màn chưa được bao lâu đã trở nên hỗn loạn tột cùng.
Aylos Boronat lao đi như một con bạo long, càn quét ngang dọc khắp chiến trường.
Tuy thứ hạng đấu trường của hắn có phần hơi ảo, nhưng nếu bản thân không đủ mạnh thì cũng chẳng đủ tư cách để Ainsley Muñoz nhường điểm.
Nơi hắn đi qua không một ai cản nổi.
Thế nhưng ngay sau đó, cả người hắn bắn ngược ra ngoài như một quả đạn pháo, rơi mạnh xuống mặt biển.
Phún Hỏa Long phủ kín mình trong lớp áo lông vũ hình rồng, chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Aylos Boronat.
Cả hai cùng lúc tung ra một cú đấm.
Va chạm bùng phát sóng xung kích dữ dội đến mức đẩy lùi cả nước biển, làm lộ ra lớp bùn lầy đã lâu không được tiếp xúc với không khí bên dưới đáy sâu.
