Chương 592
Chương 592: Ma Tạp Sư đột phá và phong ấn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cô Joy mỉm cười, cô biết ngay Trần Dật sẽ nói như vậy.
Dù trông không giống người tốt cho lắm... ồ, giờ thì nhìn ra dáng người tốt rồi.
Nhưng hắn vẫn thuộc nhóm người có ranh giới rõ ràng, chỉ cần không chạm vào giới hạn của Trần Dật thì nói chuyện với hắn rất dễ.
Cô Joy đưa sang một cuốn bí tịch: "Nhiều bậc thầy Pokémon hệ Rồng sau khi so tài với nhau đã nảy ra những ý tưởng mới."
"Họ tổng hợp các ý tưởng đó lại và tạo ra một Nghịch Lân hoàn toàn mới."
"Hoặc có thể gọi là phiên bản nâng cấp của Nghịch Lân, cả sức phá hoại lẫn độ ổn định đều tăng lên đáng kể."
Trần Dật nhận lấy: "Cảm ơn."
"Còn đây là thu nhập đợt này, tổng cộng 67,8 triệu đồng thau, cậu nhận cho."
Nhìn ba lô đầy ắp đồng thau trở lại, Trần Dật thấy tự tin hơn hẳn.
Sắc mặt cô Joy bỗng lạnh đi: "Tin vui nói xong rồi, giờ đến lượt tin xấu."
"Mau đi in thẻ cho tôi! Cậu có biết bao nhiêu tiến sĩ Pokémon ngày nào cũng tới trước cửa gia tộc tôi khóc lóc đòi đồng thau không?"
"Lần nào về tôi cũng bị đám người đó làm phiền đến phát điên."
"Thẻ bài phẩm chất cao trong cửa hàng đã cạn kiệt rồi, tôi cần thêm thẻ bài phẩm chất ánh kim và kim sắc!"
Nói xong, cô liền đuổi Trần Dật ra ngoài.
Được rồi, được rồi, đến lúc phải chăm chỉ in thẻ rồi.
Cấp bậc Ma Tạp Sư của Trần Dật đã kẹt ở cấp 6 suốt một thời gian dài, gần như không nhúc nhích.
Trước đây hắn từng thử in thẻ bằng vật chất siêu phàm.
Kết quả dĩ nhiên là thất bại.
Bên trong vật chất siêu phàm, ngoài năng lượng mang đặc tính tương ứng còn chứa cả tri thức đi kèm.
Mà tri thức ở Mộng Thế Giới lại vốn dĩ mang theo ô nhiễm.
Cho dù có in thẻ thành công, tấm thẻ thu được cũng chỉ đen sì một mảnh, không mang bất kỳ thuộc tính nào.
Sau vài lần thử nghiệm, Trần Dật đã từ bỏ ý định đó.
Đợt nguyên liệu Thế giới Pokémon giao cho Trần Dật cơ bản đều từ phẩm chất tím trở lên, tỷ lệ phẩm chất kim sắc chiếm không ít.
Có thể thấy, nhờ nguồn cung đồng thau dồi dào, Thế giới Pokémon đang phát triển nhanh chóng.
Pokémon càng mạnh mới càng tạo ra được nguyên liệu có phẩm chất cao.
Chỉ mong tốc độ của họ có thể nhanh thêm một chút.
Đến phòng thí nghiệm, lấy đồng thau và phôi thẻ ra.
Trần Dật bắt đầu công việc chế tạo thẻ.
【Độ thuần thục +1】
【Độ thuần thục +1】
.......
【Độ thuần thục +12】
......
【Độ thuần thục +3】
Phẩm chất càng cao, độ khó khi in thẻ càng lớn.
Sau khi thành công, lượng điểm thuần thục nhận được cũng càng nhiều.
Một luồng ánh sáng lóe lên, thẻ bài phát sáng.
【Hào Quang Của Mặt Trời】
Phẩm chất: Kim sắc
Sức mạnh +5
Cường hóa lên dây chuyền, có thể hấp thu ánh nắng để tích trữ một lượng năng lượng nhất định.
Thiêu đốt: Sau khi năng lượng tích đầy, có thể tiêu hao toàn bộ năng lượng cùng lúc để tăng cường sức mạnh cho vũ khí cận chiến trong thời gian ngắn, tăng 3% sát thương thuộc tính hỏa (thực tế 0,1%), kéo dài 2 phút, thời gian hồi chiêu 24 giờ.
Cấp bậc: /
Đánh giá: Đây chính là mặt trời!
-
Hiệu quả khá ổn, với người chơi cận chiến thì đây coi như một đợt bùng nổ nhỏ trong thời gian ngắn.
Chắc sẽ bán được giá tốt.
Trần Dật để lại một hoa văn ngọn lửa ở mặt sau tấm thẻ.
Chỉ cần là thẻ tinh phẩm, hắn đều sẽ để lại một vệt hoa văn như vậy ở phía sau.
Đây cũng trở thành dấu hiệu nhận diện đặc trưng của cửa hàng Pokémon.
Trong giới người chơi bắt đầu truyền tai nhau, cứ hễ có hoa văn ngọn lửa thì chắc chắn là hàng tinh phẩm.
Mua về không bao giờ thiệt.
Tiện tay xếp tấm thẻ vào một chồng khác, hắn tiếp tục in thẻ.
【Độ thuần thục +5】
......
【Độ thuần thục +3】
【Cấp bậc Ma Tạp Sư tăng lên cấp 7】
Chưa kịp in hết số nguyên liệu trong tay, cấp bậc Ma Tạp Sư cuối cùng đã đột phá lên tầm cao mới.
Điều này đồng nghĩa với việc Trần Dật đã đủ tư cách in ra thẻ bài phẩm chất truyền thuyết.
Tri thức truyền thừa mới được giải phong trong đầu Trần Dật, có liên quan đến thuật phong ấn, kỹ thuật chế tạo thẻ, và nghề Ma Tạp Sư.
Phần truyền thừa Ma Tạp Sư mà Trần Dật nhận được đến đây đã là đỉnh điểm.
Không phải Ma Tạp Sư chỉ có thể in thẻ đến phẩm chất truyền thuyết, mà bởi vì Ma Tạp Sư để lại truyền thừa cho Trần Dật cũng chỉ đạt đến cấp 7.
Trần Dật muốn tìm kiếm tri thức cao hơn từ phần truyền thừa này là điều bất khả thi.
Lượng tri thức nhận được lần này rất nhiều.
Muốn in ra thẻ bài phẩm chất truyền thuyết còn đòi hỏi khắt khe hơn tưởng tượng rất nhiều, tỷ lệ thành công cũng thấp hơn.
Nhờ truyền thừa, Trần Dật cuối cùng cũng hiểu Ma Tạp Sư chiến đấu như thế nào.
Họ tiêu tốn những nguyên liệu đắt đỏ để tạo ra một loại thẻ bài trắng đặc thù.
Sau đó nhờ các cường giả lưu lại một đòn tấn công lên thẻ bài rồi phong ấn lại.
Khi cần thiết thì phóng đòn tấn công đó ra ngoài.
Chỉ có điều vẫn chưa giải quyết được vấn đề tiêu hao năng lượng trong quá trình lưu trữ, cất giữ càng lâu thì đòn tấn công đó càng suy yếu.
Cho nên phải thường xuyên đổi mới.
Điều này đối với một bộ phận Ma Tạp Sư giàu nứt đố đổ vách thì chẳng đáng là bao.
Cũng có thể giữ thẻ bài trắng lại để phong ấn đòn tấn công của kẻ địch, dùng làm biện pháp phòng thủ.
Sau khi Trần Dật xác định xong những nguyên liệu cần thiết để tạo ra thẻ bài trắng, hắn không khỏi lắc đầu.
Chi phí chế tạo một tấm thẻ cơ bản rơi vào khoảng 5 triệu đồng thau.
Mời người khác lưu lại đòn tấn công còn phải tốn thêm một khoản tiền riêng.
Hoàn toàn là kiểu lấy tiền đè người.
Dùng không nổi, thật sự dùng không nổi.
Cách này hoàn toàn khác với cách dùng của Trần Dật.
Viêm Chi Hộ Phong Kiếm của Trần Dật là in sẵn thuật thức từ trước để giảm bớt áp lực khi thi triển pháp thuật.
Viêm Chi Hộ Phong Kiếm nhìn qua có vẻ không mấy nổi bật trong các trận chiến của Trần Dật.
Nhưng lượng thuật thức khắc bên trên lại không hề ít: phong ấn ổn định không gian, tạo màn chắn bảo vệ, cộng hưởng với lực trường của linh tính chi khu.
Nếu chỉ dựa vào niệm chú, dù có thêm ấn quyết hỗ trợ cũng mất một khoảng thời gian nhất định.
Còn in thành thẻ bài thì chỉ cần rót pháp lực vào là xong.
Trong quá trình đó, Trần Dật hoàn toàn có thể thi triển các pháp thuật khác.
Dẫu vậy, một phần nguyên lý trong đó vẫn rất hữu dụng.
Có lẽ có thể dùng để nâng cao hiệu quả phong ấn của Địa Bộc Thiên Tinh.
"Muốn nâng cao hơn nữa, quả nhiên vẫn cần thêm tri thức phong ấn ở các phương diện khác."
"Lục Đạo Tiên Nhân dùng Địa Bộc Thiên Tinh để phong ấn Otsutsuki Kaguya, cuối cùng tạo thành mặt trăng."
"Là nhờ sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, hay bản thân chiêu Địa Bộc Thiên Tinh mà ông ta sử dụng vốn đặc biệt?"
"Nếu không có đất đá hỗ trợ, sức uy hiếp của Địa Bộc Thiên Tinh sẽ giảm đi một khoảng lớn."
"Hướng phát triển tiếp theo..."
Trần Dật lấy ra một tấm thẻ.
Vật phẩm tiêu hao phẩm chất sử thi —— Hố Đen.
Hố đen cũng tạo ra lực hút.
Loại thẻ này tác động đến không gian, khả năng bị ngắt quãng sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng Trần Dật thật sự không có mấy thiên phú về hệ không gian.
Ngoài không gian, còn có thể tạo ra hố đen bằng phương pháp nén.
Ví dụ như nén một ngôi sao lớn cỡ mặt trời lại chỉ còn bằng nắm tay, đại khái có thể tạo ra một hố đen có bán kính khoảng 1 mét.
Nếu Trần Dật có năng lực đó thì việc quái gì phải nhọc công tạo hố đen nữa.
"Thôi bỏ đi, cứ in thẻ trước đã."
Muốn mạnh lên thì phải đi từng bước một.
Không có đồng thau thì ý tưởng nhiều đến mấy cũng chỉ là viễn vông.
