Chương 593
Chương 593: Sự đột phá của [Hoả Chi Chung Khúc]
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trần Dật mất năm ngày mới in hết số nguyên liệu trong tay thành thẻ bài.
Cùng với việc cấp độ đột phá, tỉ lệ in thẻ thành công đã đạt khoảng 37%.
Tính cả lượng tiền đồng tiêu hao khi nghiên cứu trước đó, hiện trong tay Trần Dật còn lại tổng cộng 49,11 triệu tiền đồng, mười viên Nguyên Sơ Tinh Thạch chưa rõ công dụng, cùng một rương báu phẩm chất truyền thuyết.
Hắn đến trang trại nuôi Slime, hoàn thành việc điều chế lô thuốc Thanh Mục mới nhất.
Sau đó nhờ Phún Hỏa Long mang thẻ cường hóa cùng thuốc Thanh Mục giao cho cô Joy và Kim Vãn Ngật Thập Ma.
Qua kênh trò chuyện riêng, Trần Dật xác nhận Kim Vãn Ngật Thập Ma vẫn còn ở trong chủ thành.
Còn Tản Hoa thì đã vào trò chơi.
Nữ triệu hồi sư này có lẽ đang chạy nước rút lên giai năm.
Khế ước với cô sắp hết hạn, thuốc Thanh Mục cũng đến lúc tăng giá.
Tên buôn sâu bọ Dược Doanh Tiền cũng đã lên cấp 48.
Trong một lần đến chỗ cô gái hệ thực vật lấy hàng, hắn tình cờ biết được:
Vị trí đứng đầu giai bốn thường xuyên đổi qua đổi lại giữa Tư Mã Vu Nhân, Cát Phi Phi và Cecil Kara.
Sau trận chiến với Trần Dật, thực lực của vị thiên sứ ảo thuật Cecil Kara đã có bước tiến không nhỏ.
Điều này dẫn đến việc ba người họ ai thắng ai hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ nhất thời.
Về sau, cả ba cảm thấy chẳng còn gì thú vị nên đồng loạt biến mất khỏi bảng xếp hạng đấu trường.
Nếu không có gì bất ngờ, hẳn bọn họ cũng đã đi làm nhiệm vụ đột phá.
Khi Trần Dật tiến bộ, những người khác cũng không hề dừng bước.
Sau khi vài kẻ quen thuộc rời đi, chất lượng của top 10 giai bốn hiện tại giảm mạnh một bậc.
Điều này khiến danh sách mười vị trí đầu liên tục biến động.
Chờ đến khi thứ hạng ổn định trở lại, chất lượng của top 10 mới bắt đầu tăng lên.
Nhỏ vài giọt thuốc Thanh Mục vào mắt, cảm giác mát lạnh truyền đến, ngoài ra không có gì khác biệt rõ rệt.
Bước vào phòng luyện công, Trần Dật tháo Thiên Chi Tỏa, mười mảnh Tàn Hỏa Dư Huy bên trong và một thẻ bài Viêm Chi Hộ Phong Kiếm trên Hoả Chi Chung Khúc ra.
Sau đó hắn mới đặt pháp khí vào vị trí trung tâm phòng luyện công, chuẩn bị nâng cấp món trang bị này.
Món pháp khí này đã đạt tới phẩm chất truyền thuyết, nhưng mới chỉ ở cấp 45.
Chỉ số trí tuệ của Trần Dật đã tăng gấp đôi, nhiệt độ ngọn lửa cũng tương tự.
Nếu không nâng cấp, hiệu quả của trang bị sẽ không thể tăng cường thêm nhiều cho hắn.
Giới hạn năng lượng chứa đựng trong trang bị chỉ dừng lại ở mức đó.
Một tiếng rào rào vang lên trên sàn, Trần Dật cụ hiện một lúc 2 triệu tiền đồng.
Sau khi nhận được quyền cho phép, Hoả Chi Chung Khúc bắt đầu hấp thụ.
Một lượng lớn tiền đồng hóa thành năng lượng tràn vào thân trang bị.
Cấp độ trang bị bắt đầu tăng lên một cách chậm rãi.
Rất nhanh, 2 triệu tiền đồng trên mặt đất đã tiêu hao sạch sẽ, Trần Dật lại lấy ra tiếp 2 triệu nữa.
Theo ước tính của Trần Dật, chừng đó đáng lẽ đã đủ.
Nhưng điều không ngờ là trang bị vẫn chưa hoàn thành đột phá.
Trong mắt Trần Dật lộ ra một tia vui mừng, hắn không sợ tốn tiền, chỉ sợ không có chỗ để tiêu.
Hắn lấy ra 10 triệu tiền đồng, chất đầy cả căn phòng.
Mãi đến khi chỉ còn lại khoảng 110.000 đồng, Hoả Chi Chung Khúc mới chịu dừng lại.
Trần Dật có thể cảm nhận rõ ràng linh tính trong pháp khí đã lớn mạnh hơn rất nhiều.
Vẫy tay một cái, pháp khí tự động bay về tay hắn.
[Hoả Chi Chung Khúc +7] (Đã khóa định với người chơi Dật)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Tấn công vật lý: 39-45 (+4)
Tấn công ma pháp: 311-316 (+21)
Tôi luyện: Cường hóa pháp thuật hệ hỏa của người chơi 'Dật', biểu hiện cụ thể là tăng độ sắc bén, độ vững chắc và lực xung kích của thuật (hệ số tăng cường: Tấn công ma pháp của vũ khí / 30)
Nạp diễm: Tăng nhiệt độ ngọn lửa thêm 37%, mỗi lần nuốt chửng một lõi lửa, mức tăng này tăng thêm 2%-9%.
Hủ bại: Lửa thiêu đốt sẽ làm giảm 8% phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 20 giây, hiệu quả này có thể cộng dồn 3 lần, giảm tổng cộng 24% phòng ngự của kẻ địch. (Hiệu quả này chỉ có tác dụng với lượng giảm sát thương từ trang bị và giáp phẩm chất truyền thuyết trở xuống, không thể làm giảm lượng miễn thương từ giai vị thể xác)
Trưởng thành: Nuốt chửng 3 lõi mặt trời sẽ hoàn thành tiến hóa.
Độ bền: 21/21
+5: Tăng 3 điểm tấn công ma pháp cơ bản
Cấp độ: 50
Đánh giá: Chân lý nóng bỏng này!
-
Đối với các thuộc tính mới tăng thêm, Trần Dật khá hài lòng.
Lượng giáp cao kèm theo giảm sát thương từ trang bị và kỹ năng, cộng thêm việc nâng cao giai vị thể xác.
Các chiến sĩ về sau sẽ chỉ càng lúc càng khó đối phó, các biện pháp giảm phòng ngự là sự bổ sung không tệ đối với hắn.
Hơn nữa việc linh tính trong pháp khí tăng lên đã hiển thị điều kiện tiên quyết để tiến hóa.
Dù có hơi đắt, lõi mặt trời chỉ có xác suất sinh ra khi một mặt trời lụi tàn, Trần Dật chưa từng thấy ai rao bán món này.
Các dòng Tôi luyện và Nạp diễm thoạt nhìn như bị giảm bớt, nhưng thực tế thì không.
Đây đều là những chỉ số gia tăng có thể phát huy tác dụng thực tế, chứ không giống trước kia chỉ có số liệu trên bề mặt mà thực chất chẳng tăng cường được bao nhiêu.
Hắn đặt Tàn Hỏa Dư Huy và Viêm Chi Hộ Phong Kiếm trở lại vào trong pháp khí.
Giờ là lúc xử lý Thiên Chi Tỏa.
Về phương án cường hóa Thiên Chi Tỏa, trước khi trở về Mộ Quang chủ thành, Trần Dật đã có tính toán.
Tuy nhiên trước khi thực hiện, hắn vẫn định tìm gã thợ rèn người lùn nào đó để tham khảo ý kiến.
Về mảng trang bị, đối phương mới là dân chuyên nghiệp.
Nhưng nếu một mình Trần Dật đi thì rất khó cậy miệng gã người lùn này để lấy thông tin hữu ích.
Đúng lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra.
Phún Hỏa Long sau khi giao hàng đã quay về.
Hắn vừa định bảo phải đợi Phún Hỏa Long về mới đi được thì nó đã về tới nơi.
"Cậu về đúng lúc lắm."
"Ngao?"
"Gã người lùn kia thích uống loại rượu nào? Việc cường hóa Thiên Chi Tỏa vẫn cần tìm ông ta để xác nhận."
Phún Hỏa Long vừa nghe thấy có thể giúp được huấn luyện viên của mình, liền vỗ ngực tỏ ý chuyện này cứ để nó lo.
Phún Hỏa Long đâu có quên chuyện Ni Nặc · Thổ Địa luôn cằn nhằn rằng rượu không đủ cay.
Mà Tiểu Lục lại vừa hay biết một quán có loại rượu nồng độ cực cao, có thể tác động đến cả tinh thần lẫn linh hồn.
Rượu Túy Mộng!
Chẳng cần dựa vào bất kỳ thuộc tính nào, chỉ dựa vào chính bản thân chất rượu đã đạt tới phẩm chất màu vàng.
200.000 một vò, mỗi vò chừng nửa cân.
Lần này nhất định có thể khiến Ni Nặc · Thổ Địa hài lòng.
Chỉ có điều, người có cường độ tinh thần và linh hồn không đủ tốt nhất đừng uống, nếu không thì có tỉnh lại được hay không lại là chuyện khác.
Thế rồi...
Trong tiệm rèn, Ni Nặc · Thổ Địa nhìn vò rượu Phún Hỏa Long mang tới với vẻ mặt xanh mét.
"Haha... Quả không hổ là bạn tốt nhất của tôi, sao cậu biết tôi thích uống rượu Túy Mộng nhất vậy?"
"Nếu không phải dạo này chi tiêu hơi tốn kém, người anh em, cậu chắc chắn sẽ thấy tôi ôm vò rượu mà uống rồi."
Phún Hỏa Long tin là thật, gật đầu liên tục.
Ni Nặc · Thổ Địa tiếp tục chống chế: "Khụ khụ, dạo này công việc hơi bận, uống say sợ sẽ lỡ việc."
"À à à, đừng hiểu lầm, chút rượu này đối với thợ rèn người lùn vĩ đại — Ni Nặc · Thổ Địa mà nói chỉ là chuyện cỏn con."
"Chỉ là dẫu sao cũng là rượu Túy Mộng, nó vẫn có thể khiến tôi có một chút men say."
Vừa nói gã vừa làm động tác ngón tay biểu thị một chút xíu, cố gắng dùng cách này để tăng độ tin cậy.
"Cho nên... rượu tôi xin nhận trước, đợi khi nào rảnh rỗi, tôi nhất định sẽ từ từ thưởng thức."
