Chương 874
Chương 874: Lại đến đại sảnh cường hóa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật dẫn theo Phún Hỏa Long và Khâu Tạp đi dạo xong thì không quay về ngay mà vòng qua lò rèn của một người lùn.
"Keng!"
"Keng!"
Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng búa sắt nện mạnh vào kim loại.
Cùng tiếng quát tháo giận dữ của một người lùn.
"Treo cái biển này ra ngoài cho tao! Ni Nặc · Thổ Địa tao, người lùn vĩ đại nhất thời cận đại, không phải thợ may! Không nhận đơn làm pháp bào với giáp da!"
"Còn nữa, nấu chảy cái pháp bào này đi cho tao!"
Những người lùn khác vội vàng can ngăn: "Không được đâu, chúng ta đền không nổi..."
Chửi thì chửi, Ni Nặc · Thổ Địa vẫn thở dài, lôi cuốn bí điển may vá ra lần nữa.
Cái thứ quỷ này sửa khó thật sự.
Trần Dật vừa định bước tới liền thu chân lại.
Xem chừng Ni Nặc · Thổ Địa vẫn chưa sửa xong pháp bào và áo giáp, thôi đành đổi lúc khác quay lại.
Sau đó, Trần Dật đi tới sảnh cường hóa đã lâu không ghé.
Lần này hắn định cường hóa mấy món trang bị trên người một lượt.
Thông thường, cường hóa vũ khí và trang bị phòng ngự mang lại hiệu suất cao nhất, liên quan trực tiếp đến sức chiến đấu.
Vũ khí tăng chỉ số cơ bản, giáp tăng lượng phòng ngự cơ bản.
Kế đến là trang bị đặc biệt, cường hóa loại này có thể trực tiếp nâng cao hiệu ứng đặc biệt.
Chẳng hạn như [Thần Khấp], cường hóa xong sẽ tăng điểm may mắn.
Thánh di vật [Thời Chi Sa · Tinh La Khuê Bích Chi Quỹ] cường hóa xong tăng giới hạn tăng máu.
Cuối cùng là trang sức như nhẫn, vòng tay và giày.
Loại trang bị này cường hóa thường đem lại một chút kháng trạng thái bất thường hoặc kháng nguyên tố.
Chỉ là kháng nguyên tố có mức trần, nhân tộc là 40%, long tộc là 60%, thần linh cao nhất chạm mốc 80%.
Đạt tới mức trần rồi thì trang bị có tăng thêm cũng vô dụng.
Đừng thấy nhân tộc chỉ có 40%, con số này là lượng sát thương được giảm trừ tiếp 40% sau khi đã qua lớp giáp.
Từ điểm này có thể thấy được tình cảnh trớ trêu của các pháp sư truyền thống.
Đòn tấn công không hòa quyện ý chí, thân là pháp sư lại vẫn phải tìm kiếm hiệu ứng xuyên giáp vật lý.
Đòn đánh mạnh đến đâu mà không phá được giáp của đối phương thì cũng chỉ là vô ích.
Ngay cả Trần Dật cũng thế.
Dòng tôi luyện của [Hoả Chi Chung Khúc] tăng chính là độ sắc bén của thuật.
Trần Dật không có nhu cầu bắt buộc đối với kháng nguyên tố. Kháng hỏa của hắn từ lúc còn rất yếu đã bị Du Hí Thế Giới dùng biện pháp tàn khốc nâng lên 30%, còn kháng nguyên tố của Phún Hỏa Long thì lại càng cao hơn.
Kháng trạng thái bất thường chỉ nguyền rủa, hỗn loạn, khiêu khích, suy yếu, phong ấn...
Loại này thường đánh vào tinh thần để gây ra hiệu ứng tiêu cực.
Trong đó cũng bao gồm dạng nhắm vào thể xác, như suy yếu, phong ấn.
Đặc tính sinh mệnh nhận được khi đột phá bậc hai — Nén Pháp Lực (Đặc biệt) — giúp cường độ tinh thần của Trần Dật tăng trưởng đều đặn.
Nói trắng ra, kẻ địch cùng bậc dù tung đòn nguyền rủa vào Trần Dật, chưa chắc hắn đã cảm thấy gì.
Nguyền rủa đúng là tấn công, nhưng khi cường độ tinh thần đôi bên chênh lệch quá lớn,
Đòn tấn công của đối phương đối với hắn chẳng khác nào gió thoảng qua mặt.
Mọi đặc tính sinh mệnh có dòng chữ đặc biệt lúc đầu đều không quá mạnh, nhưng sẽ lộ rõ nanh vuốt theo sự mạnh lên của người sở hữu.
Về phần Phún Hỏa Long thì lại càng không cần.
Linh hồn hòa vào thể xác theo một phương thức cực đoan, đạt được hiệu quả của thể linh tính bậc cao.
Đòn tấn công tinh thần và linh hồn thông thường sẽ trực tiếp tính vào mức phán định của giáp.
Cộng thêm tính bài xích nguyên tố của chiến khí,
Phún Hỏa Long thậm chí có thể đánh bật đòn tấn công của pháp sư trở lại!
Còn về suy yếu và phong ấn nhắm vào thể xác, bản thân Trần Dật chính là kẻ chuyên chơi trò phong ấn, lại thêm kỹ năng thanh tẩy của Khâu Tạp.
Thế nên Trần Dật rất hiếm khi chọn cường hóa trang sức. Dù lên mười thuộc tính sẽ có biến đổi về chất, nhưng có phần không bõ công.
Những chiến sĩ không ở trong tình huống như Phún Hỏa Long thì vẫn nên cường hóa trang sức lên mức tối đa.
Đã lâu không tới sảnh cường hóa, nơi này chẳng thay đổi mấy.
Tường và sàn nhà của sảnh khắc đầy đủ loại lời nguyền rủa.
"Vũ khí sử thi cộng 14 của tao nổ rồi, ha ha ha ha, tao chết thì chúng mày cũng đừng hòng sống! Nổ hết đi!"
"Xịt liên tiếp 14 món mồi nhử rồi mới cường hóa giáp, thế mà vẫn xịt được à?!!"
"Kaily đồ ###@@@"
"Kaily tao là..."
Trước đây từng nhắc tới, máy cường hóa ở sảnh dường như là sản phẩm mang ra từ thế giới hầm ngục rồi được nâng cấp.
Còn Kaily chính là người chuyên cường hóa đồ cho người chơi ở thế giới hầm ngục.
Trần Dật khi ở thế giới hầm ngục không gặp Kaily.
Nhưng theo tin tức hắn nhận được, nhà của Kaily từng bị nổ tung giữa đêm, hơn nữa không chỉ một lần.
Không biết là ai nổ xong, tiếng sảng khoái vang vọng khắp nửa hoàng đô.
"Kaily, cho mày làm nổ tung vũ khí của tao này!"
Một vị tiểu hoàng nữ nào đó vì thế mà từng hẹn gặp Kaily, mong mỏi người này đừng làm ăn thất đức quá mức.
Trần Dật nhớ mang máng Mã Phi từng đưa cho mình một máy cường hóa +12, thứ đó được đào lên từ mộ tổ nhà Kaily.
Tỷ lệ của máy cường hóa Kaily thấp như vậy, rốt cuộc là do tay nghề kém hay cố tình giở trò...
Khó nói, thật khó nói.
Trần Dật tìm một máy cường hóa còn trống, đặt [Hoả Chi Chung Khúc +3] lên.
[Lần cường hóa này cần trả 110.000 tiền đồng, 10 tinh thể lớn không màu]
[Có / Không thanh toán]
Cường hóa trang bị phẩm chất sử thi không còn dùng tinh thể nhỏ không màu nữa mà dùng tinh thể lớn không màu.
Tinh thể nhỏ không màu là vật phẩm đặc biệt nhận được khi phân giải trang bị, năng lượng bên trong tinh thể có thể bồi bổ năng lượng cho trang bị, đây mới là nguyên lý của việc cường hóa.
Tiền đồng là vật trung gian, máy cường hóa đóng vai trò như nghi thức.
Trần Dật chọn không, lấy trang bị ra rồi đi sang cửa tiệm mở bên cạnh để mua tinh thể lớn không màu.
Tinh thể nhỏ không màu giá 10 tiền đồng một viên, còn tinh thể lớn không màu đã lên tới 10.000 tiền đồng mỗi viên.
Trần Dật mua thẳng 1000 viên. Lần này trang bị cần cường hóa không ít, kể cả không dùng hết thì phía sau vẫn còn hai món đồ phòng ngự đang sửa cần cường hóa.
Sau đó hắn lại bỏ ra 12.000.000 tiền đồng mua hai tấm vé bảo vệ cường hóa tương ứng với phẩm chất sử thi.
Ngọc bội đeo trên cổ Trần Dật khẽ lóe lên vài tia sáng.
Trần Dật gật đầu tỏ ý đã biết.
Sau đó hắn đi sâu vào bên trong sảnh cường hóa, dừng trước một chiếc máy cường hóa trông còn khá mới.
Những người chơi đang cường hóa xung quanh liếc nhìn rồi không bận tâm nữa.
Lại thêm một kẻ không hiểu trò may rủi tâm linh.
Theo kinh nghiệm truyền miệng, máy cường hóa càng mới thì tỷ lệ thành công càng thấp.
Chỉ khi chiếc máy này nuốt đủ nhiều trang bị, tỷ lệ thành công của nó mới tăng lên.
Vì vậy loại máy cường hóa mới tinh này, đám lão làng sùng bái kinh nghiệm tâm linh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng.
Chờ đến khi đủ nhiều kẻ ngây ngô cho cỗ máy này ăn no nê, họ mới ghé qua dùng thử.
Trần Dật đúng là người mới trong khoản cường hóa, nhưng hắn có [Thần Khấp].
Dựa theo thông tin [Thần Khấp] cung cấp, Trần Dật có thể cường hóa [Hoả Chi Chung Khúc +3] trên chiếc máy này một mạch lên +10 mà không thất bại lần nào.
[Thần Khấp] chính là quy luật vận may, thứ kinh nghiệm người khác đúc kết chẳng có tác dụng gì ở đây.
(Không ổn rồi, phong độ tệ quá
Mai xin nghỉ~)
