Chương 875
Chương 875: Cường hóa Hoả Chi Chung Khúc
Đăng ngày 01/10/2026
19
[Cường hóa lần này cần thanh toán 110.000 đồng tiền, 10 viên tinh thể lớn không màu]
[Có / Không thanh toán]
Trần Dật lấy ra 10 viên tinh thể lớn không màu, đặt vào máy cùng với trang bị.
Khi hắn xác nhận thanh toán, số đồng tiền trong túi đồ giảm đi 110.000, còn lại 97.890.000 và 56 viên [Nguyên Sơ Tinh Thạch].
"Ong!"
Máy cường hóa bắt đầu rung lên, chưa đầy nửa phút sau thì ngừng lại.
[Hoả Chi Chung Khúc +4 thành công]
Cửa khoang bật mở, phả ra một làn hơi nước mỏng.
[Hoả Chi Chung Khúc +4] (Đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Sử thi
Tấn công vật lý: 45-51 (+2)
Tấn công ma pháp: 371-376 (+7)
......
Độ bền: 32/32
Cấp độ: 57
Đánh giá: Thiêu rụi mọi kẻ thù!
-
Cường hóa tăng thêm 2 điểm tấn công ma pháp, 1 điểm tấn công vật lý.
Tiếp tục.
[Hoả Chi Chung Khúc +5 thành công]
[Hoả Chi Chung Khúc +6 thành công]
.......
[Hoả Chi Chung Khúc +8 thành công]
[Hoả Chi Chung Khúc +9 thành công]
[Cường hóa lần này cần thanh toán 500.000 đồng tiền, 30 viên tinh thể lớn không màu]
[Có / Không thanh toán]
Mọi trang bị khi cường hóa lên +10 đều là ngưỡng cửa đầu tiên.
Chi phí cường hóa bắt đầu tăng, tỷ lệ thành công giảm xuống.
Thế nhưng câu trả lời mà [Thần Khấp] đưa ra là tỷ lệ thành công hiện tại vẫn đạt 100%.
Trần Dật đương nhiên không do dự, dứt khoát xác nhận.
Hắn đặt các viên tinh thể lớn không màu vào cửa nạp, rồi bắt đầu chờ đợi.
Khâu Tạp có chút bất an nhảy lên người Trần Dật: "Tôi có linh cảm không lành, meo."
Khóe miệng Trần Dật giật nhẹ.
Hỏng rồi, chưa làm lễ cầu may.
Quan trọng nhất là quên ném Khâu Tạp ở nhà.
Cỗ máy cường hóa vốn đang chạy êm bỗng nhiên rung lắc dữ dội một cách bất thường.
Lúc này [Thần Khấp] cũng truyền tới thông tin, tỷ lệ thành công quái lạ thay lại tụt xuống còn 70%.
Đồng tử Trần Dật co lại.
Sinh vật hư không, quả thật đáng sợ.
Chỉ tới gần thôi mà cũng có thể tác động đến vận số, ảnh hưởng đến phong thủy.
Trần Dật không chút biểu cảm tóm lấy gáy Khâu Tạp.
"Meo?"
Anh làm gì đấy?~
Một luồng Tinh Thần Niệm Lực mạnh mẽ khống chế lấy nó, quẳng thẳng ra ngoài đại sảnh cường hóa.
Khâu Tạp ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, vài giây sau mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Tức chết đi được!
Tức chết mèo ta rồi!
Muốn cắn chết hắn ghê!
Hiếm hoi lắm mới quan tâm một lần, không cảm kích thì thôi, lại còn quẳng mình ra ngoài.
Hừ!
Giận rồi đấy!
Không đền cho 10 kết tinh tinh thần thì đừng hòng được tha thứ.
Phải là loại vẩn đục cơ!
Trần Dật không hề hay biết suy nghĩ của Khâu Tạp. Sau khi quẳng nó đi, hắn tự thi triển một thuật thanh tẩy lên người, lại thắp ba nén hương vái Trò Chơi Thế Giới, hy vọng được che chở.
Sau đó cảnh cáo Hạnh Vận Nữ Thần tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không sau này có cơ hội nhất định sẽ nói chuyện tử tế một phen.
Trần Dật cũng không rõ bước nào đã phát huy tác dụng, nhưng quá trình cường hóa của máy dần bình ổn trở lại.
[Thần Khấp] báo hiệu vận số đã hồi phục.
Lần cường hóa này kéo dài tròn 2 phút máy mới dừng lại.
[Hoả Chi Chung Khúc +10 thành công]
Khi trang bị nảy ra, kéo theo một lượng hơi nước lớn.
Lượng hơi nước cỡ này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người chơi.
Những tay chơi lão luyện trong giới cường hóa có thể nhìn lượng hơi nước phả ra để đoán được đại khái cấp bậc cường hóa hiện tại.
Kết hợp thêm thời gian cường hóa, họ còn suy đoán ra phẩm cấp của trang bị.
Trong đầu đám người này đồng loạt nảy ra một suy nghĩ.
'Phẩm chất Sử thi lên 10 thành công rồi, xem ra máy cường hóa mới này dùng được đấy.'
'Máy cường hóa được "cho ăn no" thì tỷ lệ thành công cao lắm đấy...'
Trần Dật không bận tâm đến chuyện đó, đang tập trung xem thuộc tính trang bị.
[Hoả Chi Chung Khúc +10] (Đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Sử thi
Tấn công vật lý: 45-51 (+5)
Tấn công ma pháp: 371-376 (+23)
Tôi luyện: Tăng cường pháp thuật hệ Hỏa của người chơi 'Dật', thể hiện bằng độ sắc bén của thuật tăng thêm +38 (Hệ số tăng cường: Tấn công ma pháp vũ khí / 10)
Thôn Diễm: Cường độ linh hồn +12 (Mỗi khi nuốt chửng một lõi hỏa diễm, mức tăng này tăng thêm 1-3 điểm)
Hủ Hủ Táng Lễ: Hỏa diễm thiêu đốt sẽ làm giảm 18% phòng ngự tinh thần của kẻ địch, đốt cháy 30-120 điểm pháp lực của mục tiêu và gây ra sát thương chuẩn tương ứng. (Lượng pháp lực bị đốt cháy được phán định dựa trên phòng ngự tinh thần của kẻ địch)
Phụ ma: Cường hóa thuộc tính nguyên tố Hỏa +17
Độ bền: 32/32
+10: Hủ Hủ Táng Lễ làm suy yếu 4% kháng nguyên tố Hỏa trên cơ thể kẻ địch.
Cấp độ: 57
Đánh giá: Thiêu rụi mọi kẻ thù!
-
Hiệu quả cường hóa nhận được khá ổn.
Tiếp tục.
Trang bị phẩm chất Sử thi sau khi lên +10, tỷ lệ thành công mà [Thần Khấp] báo lại không còn là 100% nữa, mà chỉ còn 72%.
Đó là lý do Trần Dật mua phiếu bảo vệ cường hóa.
[Phiếu Bảo Vệ Cường Hóa Trung Giai] (Tiêu hao phẩm)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Dùng kèm khi cường hóa trang bị cấp 10 trở lên.
Nếu trang bị cường hóa thành công, vật phẩm này không bị tiêu hao.
Khi trang bị cường hóa thất bại, vật phẩm này sẽ bị phá hủy, trang bị không bị tổn hại, cấp cường hóa tụt xuống +4 đến +7.
Vật phẩm này có hiệu lực với trang bị từ phẩm chất Sử thi trở xuống.
Cấp độ: /
Đánh giá: Hay là mua thêm hai tấm nữa?
-
Phún Hỏa Long nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Dật thì hiểu ngay lần này không nắm chắc phần thắng, bất giác cũng sốt ruột theo.
Thất bại một lần là một đống tiền lớn không cánh mà bay.
Nhưng Trần Dật có lý do buộc phải cường hóa.
Hỏa Diễm Chân Ý đã đột phá thành Đạo Đồ Thiêu Đốt, Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ cũng đã được tích hợp vào, trang bị tốt thì khó tìm.
Điểm có thể tăng cường hiện giờ chỉ còn lại Lăng Hư Ma Nhãn và chân ý phong ấn.
Thế nhưng hai thứ này không trực tiếp nâng cao thực lực của hắn, mà chỉ mang tính bù đắp khiếm khuyết.
Trong khi đó, cường hóa lại trực tiếp đẩy cao giới hạn sức mạnh của Trần Dật.
"Những máy cường hóa khác có thể tăng tỷ lệ không?"
Trần Dật hỏi [Thần Khấp].
Và câu trả lời của [Thần Khấp] là không.
Vận khí hôm nay của Trần Dật nằm trọn trên chiếc máy cường hóa trông còn khá mới này.
Nếu chuyển sang máy khác, tỷ lệ thành công sẽ chỉ càng thấp hơn.
Phải thừa nhận rằng những kinh nghiệm tâm linh mà đám tay chơi lão luyện kia đúc kết đôi khi lại có chút cơ sở.
[Cường hóa lần này cần thanh toán 1.200.000 đồng tiền, 50 viên tinh thể lớn không màu]
[Có / Không thanh toán]
Từ mốc +11 trở đi, chi phí cường hóa bắt đầu đội lên rất nhiều.
Trần Dật đặt tinh thể lớn không màu cùng phiếu bảo vệ cường hóa vào cửa nạp, rồi bấm xác nhận.
Nhìn cỗ máy đang phát ra tiếng gầm rền vang, trong lòng Trần Dật dấy lên đôi chút căng thẳng.
Kể từ khi có được [Thần Khấp], đã rất lâu rồi hắn không rơi vào trạng thái này mỗi lúc đập đồ; lần nào cũng như một bài thi mở sách.
Trước khi bắt đầu, Trần Dật đã biết trước kết quả.
Cứ dưới 100% là Trần Dật tuyệt đối không chạm vào.
Chẳng ngờ bây giờ 73% cũng phải cắn răng đánh cược.
Nếu không nhờ có khí vận thế giới bù đắp, với vận may trước kia của hắn, 73% chẳng khác nào mang tiền đi vứt qua cửa sổ.
