Chương 876
Chương 876: Thất bại và thành công!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Vài phút trôi qua, máy cường hóa rung lên bần bật.
Kèm theo một tiếng trầm đục vang lên, máy cường hóa dần yên tĩnh trở lại.
【Hoả Chi Chung Khúc cường hóa +11 thất bại, hiện rớt xuống +7】
Đó chính là cường hóa.
Một khi thất bại, lượng lớn tài nguyên sẽ đổ sông đổ biển.
Thậm chí không thể xem là đổ sông đổ biển.
Nếu thật sự mang ngần ấy tiền đồng ném xuống nước làm trò ném đá lướt sóng, cũng đủ cho Vương Triển Bác chơi mấy ngày liền.
Nhưng dồn vào cường hóa thì chưa đầy mấy phút đã sạch bách.
Trần Dật không buồn không vui, đặt khối pha lê lớn không màu lên, bắt đầu cường hóa lại.
【Hoả Chi Chung Khúc +8 thành công】
【Hoả Chi Chung Khúc +9 thành công】
【Hoả Chi Chung Khúc +9 thất bại】
【Hoả Chi Chung Khúc +9 thất bại】
.......
【Hoả Chi Chung Khúc +9 thất bại】
Trần Dật cường hóa lên 9 thất bại liên tiếp 11 lần, sau mỗi lần thất bại, 【Thần Khấp】 đều báo cho hắn biết tỷ lệ thành công của lần kế tiếp tăng lên một chút.
【Hoả Chi Chung Khúc +9 thành công】
【Hoả Chi Chung Khúc +10 thất bại】
【Hoả Chi Chung Khúc +10 thất bại】
【Hoả Chi Chung Khúc +10 thành công】
Trần Dật cho thêm bùa bảo hộ cường hóa vào, bắt đầu lại lần nữa.
"83% à."
Phún Hỏa Long đã không nhịn được mà đi tới đi lui tại chỗ, mỗi lần thất bại nó đều xót ruột vô cùng.
Từ lúc bắt đầu rèn luyện Long Lân Kim Thân, một vài đặc tính thuộc về rồng ngày càng bộc lộ rõ hơn trên người Phún Hỏa Long.
Mấy phút sau máy cường hóa lại dừng lại, có điều lần này không có tiếng trầm đục vang lên mà chỉ phun ra một làn hơi nước màu vàng kim nhạt.
【Hoả Chi Chung Khúc +11 thành công】
【Hoả Chi Chung Khúc +11】(Đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Sử thi
Công vật lý: 45-51 (+7)
Công phép: 371-376 (+28)
.......
Độ bền: 32/32
+10: Hủ Mục Táng Lễ giảm 4% kháng nguyên tố lửa trên thể xác kẻ địch.
+11: Sức tấn công phép thuật cơ bản +15
Cấp bậc: 57
Đánh giá: Thiêu rụi mọi kẻ thù!
-
Sức tấn công phép thuật tương đương với mức độ xuất sắc khi dùng pháp khí làm vật dẫn, trực tiếp tăng 15 điểm, cộng với 5 điểm tăng từ cường hóa, tức là tăng trọn vẹn 20 điểm công phép.
Độ sắc bén từ dòng tôi luyện lại tăng thêm.
Đó là lý do vì sao dù biết rõ rủi ro thất bại rất lớn, vẫn có vô số người chơi lao vào như thiêu thân.
Trần Dật nhìn số tiền đồng còn lại, còn 8630w.
【Thần Khấp】 đưa ra xác suất cường hóa thành công lần tới là 66%.
Tiếp tục!
【Lần cường hóa này cần trả 210w tiền đồng, 150 khối pha lê lớn không màu】
【Có / Không thanh toán】
Lại bước vào khoảng thời gian chờ đợi căng thẳng, có điều lần này tần suất rung lắc của máy cường hóa vô cùng ổn định.
Chưa đầy 5 phút, chấn động lại dừng, luồng hơi nước màu vàng kim chói mắt thu hút ngày càng nhiều người chơi chú ý.
"Lên +12 rồi đấy à?"
"Không hổ là máy mới được đút no, vững thật, lần đầu tôi thấy có người cường hóa mà không dùng mồi lót."
"Không biết anh ta còn ép tiếp không, không ép thì nhường tôi thử phát."
Dòng thuộc tính mới nhận được khi lên +12 là giảm thêm 6% kháng nguyên tố lửa.
Hủ Mục Táng Lễ hiện tại có thể giảm 18% phòng ngự tinh thần, 10% kháng nguyên tố lửa.
Công phép tăng thêm từ cường hóa +6.
Tiếp tục!
【Hoả Chi Chung Khúc +13 thành công】
【Hoả Chi Chung Khúc +14 thành công】
"Vãi chưởng, mau tới sảnh cường hóa đi! Làm gì á? Có đại lão đang đập đồ lên cao kìa!"
"Máy cường hóa là do nhà anh ta mở chắc!"
Trần Dật dám quẳng vào hoàn toàn là nhờ có đủ nguồn vốn chống lưng.
Xác suất lên +15 chỉ còn chưa tới 31%.
Đây còn là xác suất do chính chiếc máy cường hóa này đem lại, nếu đổi sang cái khác, 【Thần Khấp】 báo xác suất chỉ có 1%.
Trần Dật ngập ngừng một lát, không vội cường hóa tiếp mà mở khung chat riêng ra.
——————
Dật: Có đó không?
Tản Hoa: Có rắm thì thả nhanh, đừng làm phiền bà đây bày quầy.
Dật: Có khoáng thạch tăng tỷ lệ cường hóa không?
Tản Hoa: Có có có! Ông chủ muốn phẩm cấp nào, tỷ lệ bao nhiêu? Tôi đề cử món 【Kim Cương Ty Toản】 phẩm chất Sử thi này, một đơn vị tăng tận 5%!
Tản Hoa: Giá cũng chẳng đắt đâu, 1 đơn vị khoáng thạch chỉ có 2200w thôi~
Dật: Thôi bỏ đi, tôi tìm người khác mua.
Tản Hoa: Khoan đã! Vừa rồi là Cầu Cầu gõ phím đấy, Đoàn Đoàn cũng chẳng chịu cản nó lại, thật là.
——————
Ở đầu bên kia, Tản Hoa ấm ức gõ phím. (320w/đơn vị)
Bực ghê, khó khăn lắm mới có cơ hội chặt chém tên kia một vố, thế mà lại không lừa được.
Bán quặng đâu phải mối làm ăn độc quyền.
Tên Dật bóc lột kia hoàn toàn có thể sang quầy khác mua.
"Haizz, Tản Hoa này vô địch thiên hạ, sao lại nghèo rớt mồng tơi thế này chứ."
"Chắc chắn là do mấy đứa này bình thường không chịu chăm chỉ đào quặng rồi."
Sau đó cô vừa cằn nhằn vừa mang khoáng thạch tới sảnh cường hóa, tìm được Trần Dật liền ném quặng qua, mắt trừng trừng nhìn hắn.
Đúng vậy, chỗ khoáng thạch này vẫn là ghi nợ.
Toàn bộ đều cấn trừ bằng 【Thuốc Thử Thanh Mục】.
Tản Hoa cũng thèm tiền lắm chứ, nhưng 【Thuốc Thử Thanh Mục】 lại không thể không mua.
Hiện tại đám Slime trong trang trại nuôi của Trần Dật đã đổi một lứa mới.
Nguyên nhân là vì ma nhãn của Trần Dật không thể thăng cấp qua thuốc thử, điều đó sẽ khiến ma nhãn mất đi độ thuần khiết.
Đám Slime tương ứng với gen của Trần Dật trước đó trở nên vô dụng, Sharingan đã được chuyển sang lứa Slime mới.
Trần Dật nhận lấy khoáng thạch, bỏ chung vào trong máy cường hóa.
Xác suất cường hóa thành công quả nhiên tăng lên.
Hắn dứt khoát bắt đầu cường hóa tiếp.
Vài phút sau, dưới ánh mắt ghen tị đến phát điên của Tản Hoa, một lượng lớn hơi nước màu vàng kim tràn ngập khu vực này.
【Hoả Chi Chung Khúc +15 thành công】
【Lần cường hóa này cần trả 500w tiền đồng, 220 khối pha lê lớn không màu】
【Có / Không thanh toán】
Trần Dật thở dài một hơi, rốt cuộc không chọn tiếp tục.
Hắn dù sao cũng không phải con bạc thực thụ, không dám liều với 12% tỷ lệ thành công.
Hiện tại đã là quá đủ rồi.
Hắn lại tiêu tốn thêm hơn 600w để nâng cấp bậc trang bị lên.
【Hoả Chi Chung Khúc +15】(Đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Sử thi
Công vật lý: 47-53 (+10)
Công phép: 391-397 (+60)
......
Quả nghiệp: Hấp thụ mười loại lõi lửa phẩm chất không thấp hơn Sử thi để hoàn thành tiến giai (0/10)
Phù phép: Cường hóa thuộc tính nguyên tố lửa +17
Độ bền: 32/32
+11: Sức tấn công phép thuật cơ bản +15
+13: Hủ Mục Táng Lễ giảm 16% kháng nguyên tố lửa trên thể xác kẻ địch.
+14: Linh tính +10
+15: Giai vị phán định của Hủ Mục Táng Lễ +1, không bị trang bị hay kỹ năng có phẩm chất thấp hơn cấp Thánh Linh miễn trừ.
Cấp bậc: 68
Đánh giá: Thiêu rụi mọi kẻ thù!
-
Trần Dật còn lại 5232w trong người, để cường hóa 【Hoả Chi Chung Khúc】 lên 15 đã tốn hơn bốn mươi triệu tiền đồng.
Nhưng hoàn toàn xứng đáng!
Công phép cơ bản gần 475 điểm đại diện cho độ vượt trội của món pháp khí này khi dùng làm vật dẫn thi pháp, con số này trong hàng ngũ trang bị phẩm chất Sử thi gần như đã chạm nóc.
Có thể nói thực lực của Trần Dật đã được kéo tăng thêm trọn vẹn ba phần.
Lần cường hóa này còn tăng thêm linh tính, mở ra khả năng tiến hóa thêm lần nữa.
