Chương 213
Chương 213: Tử cục quấn thân, Diệp Chanh tái hiện.
Đăng ngày 29/09/2026
19
"A!"
"Đại quốc hùng phong là tính kiểu này đấy à."
Hải công công có chút ngơ ngác, thầm chửi một câu sắc dục mê tâm, lại lộ vẻ khó xử: "Ngô Vương điện hạ, không ổn đâu ạ, hai người này dẫu sao cũng tới chúc thọ bệ hạ, nếu bị phát hiện thì..."
Người gặp rắc rối chắc chắn là lão...
"Có gì mà không ổn, hai ả đàn bà của nước nhỏ man di mà thôi, ai không biết lại tưởng sủng phi của lão bất tử kia đấy, ngươi lải nhải cái gì..." Ngươi vờ tỏ vẻ bất mãn, lập tức lộ rõ bản sắc vai hề.
"Sau thọ yến, cứ nói bọn chúng là gián điệp của địch quốc hải ngoại, áp giải về phủ cho ta, bản vương muốn đích thân thẩm vấn..."
"Nhưng mà..."
"Này, ngươi còn dám nói nhảm, bản vương sẽ nổi điên đấy..."
"Lão nô hiểu rồi..."
...
Bên trong đám sứ giả các nước hải ngoại.
Quỷ Đồng Nữ Hoàng ngụy trang thành công chúa nhân tộc, nhìn chằm chằm vào ngươi ở phía trước. Ánh mắt ả chớp động, không rõ đang toan tính điều gì, gương mặt tuyệt mỹ ẩn sau lớp sa đen nở nụ cười quỷ dị: "Đại quốc hùng phong... Thú vị..."
Bên cạnh, Tô Mị cũng ngụy trang thành nhân tộc, tâm trạng lại có chút sa sút. Sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở dồn dập, tựa như một kẻ mang trọng bệnh.
Kể từ lúc được Quỷ Đồng Nữ Hoàng đón đi dạo trước, biết tin Lục ca ca mất tích, nàng lập tức sốt ruột như lửa đốt, không kìm được mà nói chuyện với Quỷ Đồng Nữ Hoàng, bày tỏ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Sau đó, nàng được sắp xếp nghi thức "thức tỉnh huyết mạch", thực lực tăng tiến vượt bậc, lúc này gần như đã đạt tới cảnh giới Quỷ Dị bậc tám, tương đương Thiên Nhân cảnh của nhân tộc...
Tuy nhiên, thực lực tăng vọt tất nhiên cũng mang lại tác dụng phụ. Lúc này, "huyết mạch" trong cơ thể Tô Mị sau khi thức tỉnh khiến nhục thân bắt đầu khó lòng chịu đựng, đôi đồng tử cũng chuyển sang màu đen kịt...
Thế nhưng những điều này đối với nàng đều có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì Quỷ Đồng tỷ tỷ đã hứa sẽ dẫn nàng đi gặp Lục ca ca...
"Quỷ Đồng tỷ tỷ, chúng ta tới đây thật sự có thể tìm thấy Lục ca ca sao..."
"Đương nhiên là được rồi..."
Quỷ Đồng Nữ Hoàng cười tươi đáp lời, dịu dàng xoa đầu Tô Mị. Ánh mắt ả nhìn nàng vừa mang theo vẻ thương xót, lại vừa lộ ra một tia tham lam.
Những người xung quanh đều vô thức phớt lờ sự tồn tại của hai người bọn họ, chủ động né tránh sang một bên.
...
"Chết tiệt, con ả Quỷ Đồng Nữ Hoàng này có vấn đề. Xem ra việc tìm lại Tô Mị không phải vì tình thân như mình tưởng, mà giống mưu đồ bất chính hơn..."
Lục Càn nhìn nội dung trong Phản Phái Mô Phỏng Khí, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhận ra trước đây mình đã quá ngây thơ.
Dị tộc quỷ dị bực này sao có thể vì một đứa gọi là người thân mà mạo hiểm tiến vào Đế quốc Đại Hạ, chắc chắn là có mưu đồ...
Liên hệ với tin tức thu được trước đó, chẳng lẽ hơn mười năm trước, Quỷ Đồng Nữ Hoàng sở dĩ liên thủ với lão già Trần Huyền là vì muốn đòi "Tô Mị"...
Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra...
Nghĩ kỹ lại, năm đó sao Tô Mị có thể chạy trốn khỏi Quỷ Đồng tộc, bị đội săn nô của nhân tộc nhắm trúng, lại còn trùng hợp tiến vào cảnh nội Đế quốc Đại Hạ như thế...
Trong chuyện này, dường như còn ẩn giấu bí mật nào đó...
Còn về việc Tô Mị bao năm qua vẫn sống sót ở Đại Hạ, chưa từng bị giao ra...
Hoặc là lúc đó lão già Trần Huyền cũng không biết tung tích của Tô Mị, chỉ lừa gạt Quỷ Đồng Nữ Hoàng...
Hoặc là lão già Trần Huyền trở mặt không nhận người, thẳng tay xuất kích đánh đuổi Quỷ Đồng Nữ Hoàng...
"Nhưng bất luận thế nào, Tô Mị rõ ràng đã bị mình hại rồi. Trước đó mình còn vọng tưởng mượn quan hệ của Tô Mị để bắt mối với Quỷ Đồng Nữ Hoàng, giờ xem ra đúng là bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại..."
"Lại thêm lão bất tử Trần Huyền kia, ngoài thực lực khủng bố ra còn có Thánh Hiền thiên phú Thương Thiên Chi Nhãn, có thể dung hợp với trời xanh, đoạt lấy sức mạnh của trời để dòm ngó tương lai, uy hiếp với mình quá lớn. Nếu không nhờ có Đế Đồng, e là đến chết mình cũng không rõ nguyên do..."
"Không biết lần mô phỏng phản diện này sẽ thế nào đây..."
...
【Ngươi cùng Hải công công tiến vào nội thành...】
【Biết rõ mình đã lọt vào cục diện, ngươi ý thức được bản thân chẳng khác nào con mồi đã bước nửa chân xuống vực sâu, sơ sẩy một chút là thịt nát xương tan.】
【"Quỷ Đồng Nữ Hoàng tám chín phần mười là viện thủ do lão già kia mời tới, chuyến này đúng là bị chặn cả hai đầu rồi. Đối phó một mình lão còn chưa nắm chắc, giờ lại thêm một đầu quỷ dị cấm kỵ..."】
【"Hiện tại, mình buộc phải nghĩ cách tìm ra một tia sinh cơ mới được, hy vọng Huyền Phù Tử không lừa mình, thật sự giấu món đồ tốt ghê gớm nào đó..."】
【"Có lẽ, mình cũng cần một trợ..." Đúng lúc ngươi chuẩn bị lấy "Hộp sọ Thần Săn Bắn" trên người ra, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động quỷ dị.】
【Phụt!】
【Đột nhiên, Hải công công đang dẫn đường phía trước, vừa tiến vào nội thành liền bị một đao cắt đứt yết hầu, mất mạng tại chỗ, ngay cả tiếng thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thi thể bị một bàn tay tóm lấy, thu gọn vào nhẫn trữ vật.】
【Ngay sau đó, một thanh Huyết Đao quét thẳng về phía cổ họng ngươi, suýt chút nữa lấy mạng ngươi...】
【"Chết đi, Trần Thái, đồ chó tạp chủng nhà ngươi..."】
【Thích khách ra tay vận một thân hắc y, dáng người cao ráo, ẩn hiện làn da trắng nõn và dung nhan kinh diễm...】
【Thấy cảnh tượng này, ngươi chẳng hề hoảng loạn chút nào, ngược lại hai mắt sáng rực...】
【"Dưới đao lưu người, Diệp Chanh, người mình cả mà..."】
【Xoẹt!】
【Đao quang khựng lại, dừng lại cách cổ họng ngươi vỏn vẹn không phẩy một milimét...】
【Thích khách Diệp Chanh phát ra tiếng nghi hoặc có chút đè nén, nghiêng đầu, ánh mắt quái dị dò xét ngươi...】
【"Trần Thực?"】
...
【Hoàng cung Đại Hạ, Huyền Vũ Điện.】
【Nhân Hoàng Trần Huyền đang một mình đánh cờ, tự đối dịch với chính mình. Quân cờ trắng trên tay hắn hạ xuống, lập tức tạo thành thế trận mười phía mai phục, suýt chút nữa siết chết con đại long đại diện cho cờ đen...】
【"Đồ long..."】
...
【"Bản tôn bị vây rồi, phải làm náo loạn lớn hơn mới được..."】
【"Trần Huyền" đang du tẩu né tránh sự truy sát của Khâm Thiên Giám bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Một hồn một phách ẩn giấu bên trong hiển nhiên đã hạ quyết tâm.】
【Vút!】
【Hắn không chút do dự đổi hướng, lao nhanh về phía hoàng cung Đại Hạ.】
【"Liều mạng với hắn!"】
...
