Chương 1
Chương 1: Ước mơ lớn bao nhiêu sân khấu lớn bấy nhiêu——Phỏng vấn "Tu Chân Giả Tại Dị Thế"!
Đăng ngày 07/10/2026
19
Phóng viên: Khách mời của buổi phỏng vấn kỳ này là Vũ Phong, tác giả của bộ "Tu Chân Giả Tại Dị Thế". Chào bạn, Vũ Phong, trước tiên hãy gửi lời chào tới mọi người nhé.
Vũ Phong: Chào các bạn độc giả, rất vui được làm khách mời của chương trình kỳ này.
Phóng viên: Vũ Phong này, theo tôi được biết thì "Tu Chân Giả Tại Dị Thế" đã là tác phẩm thứ ba của bạn, mà hai bộ trước thành tích không mấy khả quan. Lúc hai tác phẩm đầu chưa đạt được kết quả như ý, bạn có từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc không?
Vũ Phong: Chuyện này thì tôi chưa từng nghĩ tới. Viết lách là ước mơ từ nhỏ, cũng là sở thích của tôi. Hơn nữa tôi luôn tin chỉ cần kiên trì ắt có ngày gặt hái thành quả, sa sút tạm thời không có nghĩa là mãi mãi không làm nên trò trống gì. Tôi cũng luôn vững tin rằng nỗ lực sẽ thành công, tôi chẳng bao giờ mơ mộng một bước thành thần. Cứ làm ăn chắc mặc bền mới là thật. Có lẽ hiện giờ rất nhiều tác giả viết không hề thua kém ai, nhưng cái họ thiếu chính là hai chữ "kiên trì". Tôi muốn nhắn nhủ tới nhiều tác giả chưa có thành tích rằng, đừng dễ dàng từ bỏ, biết đâu bước thêm vài bước nữa là bạn đã chạm tới thành công. Một hai tác phẩm chưa có kết quả chẳng nói lên điều gì cả, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất.
Phóng viên: Tốc độ cập nhật của cuốn "Tu Chân Giả Tại Dị Thế" cực kỳ khủng, trên cả trang web chắc chẳng có mấy ai ra chương nhanh bằng bạn, chưa kể bạn còn thường xuyên bùng nổ nữa. Vốn là dân đi làm công sở, xin hỏi bạn phân bổ thời gian thế nào? Có bí quyết gì không?
Vũ Phong: Haha, nếu bảo có bí quyết thì cũng chỉ gói gọn trong sự kiên trì không ngừng nghỉ thôi. Công việc của tôi phải làm ca đêm, thế nên rạng sáng tan làm đành bỏ qua cuộc sống về đêm nhộn nhịp, vội vã về nhà ngủ một giấc rồi sáng hôm sau thức dậy đúng giờ để ngồi vào bàn viết. Cuộc sống thế này tuy rất mệt, nhưng tác phẩm của mình được đông đảo độc giả đón nhận nên trong lòng cũng thấy rất vui. Có nhiều bạn đọc ủng hộ như vậy, cá nhân tôi thấy cực kỳ xứng đáng.
Phóng viên: Có sức khỏe mới làm nên chuyện, bình thường bạn vẫn nên chú ý giữ gìn. Dốc sức quá thì bạn đọc sẽ đau lòng lắm đấy, haha. Hiện tại thành tích của "Tu Chân Giả Tại Dị Thế" vô cùng ấn tượng, mà cả ba tác phẩm của bạn đều thuộc đề tài huyền huyễn, không biết bạn có dự định thử sức với đề tài khác không?
Vũ Phong: Tôi cũng từng nghĩ tới rồi, bản thân khá hứng thú với đô thị và tu tiên. Đợi sau khi "Tu Chân Giả Tại Dị Thế" hoàn thành, tôi muốn viết một cuốn tu tiên chính thống hoặc là thể loại đô thị, nhưng chưa chốt đề tài cụ thể, tới lúc đó hẵng tính. Điều chắc chắn là tôi sẽ luôn tiếp tục viết. Cá nhân tôi vẫn chuộng đề tài tu tiên hơn, chuyện này đành để lúc đó định đoạt vậy, hy vọng tác phẩm tiếp theo cũng sẽ được mọi người đón nhận.
Phóng viên: Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, dung lượng chữ của "Tu Chân Giả Tại Dị Thế" đã vượt qua con số một triệu. Cuốn sách này bạn dự tính sẽ viết bao nhiêu chữ? Liệu có duy trì được tốc độ cao như thế này suốt không?
Vũ Phong: "Tu Chân Giả Tại Dị Thế" hiện tại vẫn chưa dự định bao giờ kết thúc, cứ để nhân vật chính đi hết con đường của mình đã. Tốc độ cập nhật đương nhiên vẫn giữ vững, dĩ nhiên về sau tôi sẽ càng chú trọng vào chất lượng hơn. Càng ngày càng có nhiều bạn đọc yêu thích cuốn sách này, tôi phải có trách nhiệm với mọi người. Chất lượng đi đôi với tốc độ mới là quan trọng nhất.
Phóng viên: Trả lời rất tuyệt. Tôi thấy ở khu bình luận có vài độc giả sau khi đọc xong tác phẩm của bạn thì cảm thấy có nét giống với một số tác phẩm khác, không biết cá nhân bạn nhìn nhận việc này ra sao?
Vũ Phong: Vấn đề này làm tôi ấm ức suốt. Trong bối cảnh dị giới của tôi có thế giới Đấu khí, thế nên ban đầu một số độc giả mới có cảm giác như vậy. Nhưng những ai đọc tiếp đều đã trở thành fan ruột trung thành của tôi rồi. Tôi nghĩ bấy nhiêu đó đã đủ nói lên tất cả, không cần dài dòng thêm nữa, haha.
Phóng viên: Đến thời điểm hiện tại, cá nhân bạn đã hài lòng với thành tích của cuốn sách này chưa?
Vũ Phong: Thú thật là vẫn chưa, tôi nghĩ mình có thể gặt hái thành tích tốt hơn nữa, đồng thời đem đến cho độc giả những tác phẩm chất lượng hơn. Thời gian tới tôi sẽ viết càng thêm cẩn thận và dồn hết tâm huyết, cố gắng đạt được thành tích cao hơn. Chỉ cần nghiêm túc, tôi tin bản thân nhất định sẽ làm được.
Phóng viên: Nỗ lực của Vũ Phong thì ai cũng thấy rõ, xin chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tích rực rỡ hơn nữa. Ai ai cũng nên ấp ủ giấc mộng và mục tiêu vươn lên đỉnh cao, một khi đã có mục tiêu rồi dốc sức tiến bước, chắc chắn sẽ có ngày đơm hoa kết trái. Buổi trò chuyện hôm nay diễn ra rất vui vẻ, mong rằng sẽ có thêm nhiều tác giả viết nên những tác phẩm tuyệt vời, và chúc cho "Tu Chân Giả Tại Dị Thế" ngày càng nổi tiếng hơn nữa.
Vũ Phong: Cảm ơn bạn.
