Chương 9
Chương 9: Năm tháng trong gác
Đăng ngày 10/10/2026
19
Năm tháng nơi lầu các [Trường Sinh lịch năm 312]
Cuộc sống trong Huyết Hải Môn thực ra vô cùng tẻ nhạt. Vì bản thân lô đỉnh nhân đan không cần phải ra ngoài giao chiến, nên cũng chẳng phải tu tập thần thông pháp thuật, ngoài ba bữa cơm mỗi ngày thì chỉ có ngồi thiền tu hành, hết ngồi thiền lại tu hành.
Đám người Lý Giáng Mi được sắp xếp tu hành và sinh hoạt tại một nơi gọi là Lô Đỉnh Các. Nơi đây có giám công chưởng sự chuyên giám sát lô đỉnh tu luyện, đề phòng có kẻ lười biếng.
Nhưng thực tế dù không có giám công, những lô đỉnh này cũng chưa chắc dám chểnh mảng việc tu hành. Nguyên do là bởi Huyết Hải Môn có một quy định: nếu lô đỉnh trước năm mươi tuổi không tu tới Luyện Khí tầng chín thì sẽ bị đày tới Cực Lạc Cốc của môn phái, mặc cho bất kỳ đệ tử nào trong phái thải bổ cho đến chết, kết cục vô cùng thê thảm.
Còn nếu có tư chất đạt tới Luyện Khí tầng chín trước năm mươi tuổi, môn phái sẽ ban cho một viên Trúc Cơ Đan để thử Trúc Cơ.
Một khi lô đỉnh Trúc Cơ thành công, coi như thoát khỏi số phận bị đày xuống Cực Lạc Cốc, tương lai có cơ hội trở thành thị thiếp của Kim Đan lão tổ, bét nhất cũng rơi vào tay các trưởng lão Trúc Cơ có thực quyền trong Huyết Hải Môn, so ra đã là kết cục tốt đẹp lắm rồi.
Chỉ dựa vào việc thổ nạp linh khí đất trời mà muốn Luyện Khí viên mãn trước năm mươi tuổi, ngoài những thiên tài tu hành thực thụ ra thì gần như là chuyện viển vông. May thay ma môn cũng không phải nơi hoàn toàn vô lý, các lô đỉnh ngoài Dưỡng Nhan Đan để làm chậm quá trình lão hóa nhan sắc, mỗi tháng còn có khẩu phần linh thực và linh đan tương ứng, đãi ngộ thậm chí còn tốt hơn tán tu Luyện Khí bình thường. Nhưng dù có như vậy, việc đạt tới Luyện Khí viên mãn trước năm mươi tuổi vẫn chẳng phải chuyện dễ dàng.
Cũng may Lý Giáng Mi có tư chất bất phàm. Tu đạo sáu năm, trong khi những lô đỉnh vào tông môn cùng đợt đa phần vẫn còn lẹt đẹt ở Luyện Khí tầng một tầng hai, nàng đã bước vào Luyện Khí tầng ba được một năm. Dựa vào khẩu phần linh thực và linh đan mỗi tháng, Lý Giáng Mi hẳn là có hy vọng Trúc Cơ.
[Trường Sinh lịch năm 315]
Lý Giáng Mi trổ mã ngày càng rực rỡ lay động lòng người. Những lô đỉnh khác đứng cạnh nàng đều không tránh khỏi cảm giác tự ti, mặc cảm. Nhưng không rõ có phải do tác dụng của mệnh cách Khuynh Quốc Khuynh Thành hay không, đám lô đỉnh nhập tông cùng đợt lại chẳng hề có chút ghen ghét nào với Lý Giáng Mi, trái lại còn sinh lòng tiếc nuối và thương cảm cho một nhân vật tựa tiên nữ giáng trần như nàng lại rơi vào ma môn, đối xử với nàng càng lúc càng tốt hơn.
Cùng năm đó, Lô Đỉnh Các đổi chưởng sự. Nữ tu có vẻ ngoài u ám trước kia được điều đi nơi khác, người tiếp quản là một thiếu niên trông trạc tuổi mười lăm mười sáu như đám thiếu nữ này. Gương mặt hắn vô cùng tuấn tú nhưng cũng có vài phần tà khí, nếu hắn không tự nói ra, đám người Lý Giáng Mi chỉ ngỡ hắn là đồng môn cùng đợt ở viện nam sinh sát vách.
Có điều tu sĩ có thuật trú nhan trong giới tu hành vốn chẳng hề hiếm, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không thể đoán chuẩn được. Đám lô đỉnh chỉ coi đây là một đại tu sĩ Trúc Cơ đã hơn hai trăm tuổi tu luyện công pháp trú nhan hoặc thường xuyên dùng đan dược giữ gìn nhan sắc, không ai dám tiếp xúc nhiều, chỉ biết chăm chỉ tu hành.
Lý Giáng Mi lại thấy chẳng có gì to tát. Vị nữ tu u ám trước kia chưa từng nở nụ cười với bất kỳ lô đỉnh nào, duy chỉ khi nhìn thấy Lý Giáng Mi là luôn lộ vẻ hòa nhã. Lâu dần, nàng cũng không thấy chưởng sự của ma môn có gì đáng sợ.
Thế nên mỗi khi hai người chạm mặt, Lý Giáng Mi vẫn thường cong cong khóe mắt mỉm cười cất tiếng chào thiếu niên tà dị này, trái lại khiến vị tân chưởng sự của Lô Đỉnh Các có phần mất tự nhiên.
[Trường Sinh lịch năm 318]
Ba năm trôi qua, Lý Giáng Mi cũng đã quen thân với vị chưởng sự Lô Đỉnh Các này, biết được đạo hiệu của hắn là Huyết Thương, đệ tử chân truyền duy nhất của Kim Đan lão tổ Thương Tu Thượng Nhân thuộc Huyết Hải Môn hiện nay, danh xứng với thực là một hạt giống Kim Đan.
Diện mạo hắn sở dĩ trông trẻ trung như vậy là do công pháp tu luyện, thực chất đã là một đại tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ hơn một trăm hai mươi tuổi.
Hiện tại hắn tới Lô Đỉnh Các nhận một chân việc nhàn hạ, ngày thường đều bận tu luyện, chỉ cần mài giũa tu vi thêm hai ba mươi năm nữa là có thể thử kết đan.
Đương nhiên, cả Lô Đỉnh Các cũng chỉ có Lý Giáng Mi là nói chuyện được với Huyết Thương, mà đãi ngộ này cũng không phải ngay từ đầu đã có.
Lúc mới tới, Huyết Thương vẫn giữ nguyên cái giá của chưởng sự, thấy Lý Giáng Mi chào hỏi cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ lạnh mặt bước qua. Về sau hắn mới thỉnh thoảng gượng ra một nụ cười cứng đờ, đối với tính tình lạnh khốc như hắn thì đây đã là chuyện vô cùng khó khăn.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, những ngày tu luyện không chạm mặt Lý Giáng Mi, Huyết Thương lại luôn cảm thấy trong lòng trống trải, đành phải cố ý đi đường vòng, canh đúng lúc lô đỉnh ra ngoài hóng gió để chắp tay đi tuần một vòng, vừa vặn tình cờ gặp được Lý Giáng Mi.
Lý Giáng Mi cũng không hàn huyên quá nhiều, chỉ cong đôi lông mày thanh tú, mỉm cười chào một tiếng.
Huyết Thương không phải kẻ ngây ngô chỉ biết cắm đầu tu luyện mà chẳng màng thế sự. Để ngồi lên vị trí đệ tử chân truyền duy nhất của ma đầu Kim Đan, hắn cũng phải chém giết từ biển máu núi thây mà ra, ngày thường tâm ngoan thủ lạt, việc ác tày trời làm không ít, về chuyện nam nữ cũng chẳng phải kẻ không hiểu sự đời. Sư tôn sắp xếp cho hắn làm chưởng sự ở Lô Đỉnh Các, chưa biết chừng cũng có ý để hắn thỉnh thoảng bắt vài nữ tu nơi này thải bổ nguyên âm, bồi đắp tu vi.
Chỉ là khi ở riêng với Lý Giáng Mi, Huyết Thương luôn thấy mình phải dè dặt cẩn trọng, chỉ sợ cô gái đẹp như tạc từ ngọc bích trước mắt sơ sẩy vỡ tan, vẻ hung uy ma diễm vốn có trên người cũng phải thu liễm bớt ba phần.
[Trường Sinh lịch năm 327]
Tu vi của Lý Giáng Mi tăng tiến rất nhanh. Những người cùng đợt ở Lô Đỉnh Các tầm tuổi này phần lớn vẫn loanh quanh ở Luyện Khí tầng hai tầng ba, nàng đã đạt tới tu vi Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong. Điều này cố nhiên có nguyên nhân từ linh căn tư chất bất phàm của nàng, nhưng phần lớn lại nhờ vào việc Huyết Thương thỉnh thoảng đưa tới chút tài nguyên tu hành.
Cần biết rằng chân truyền của tông môn đều là những thiên chi kiêu tử có hy vọng đạt tới Kim Đan, Huyết Thương lại xuất thân ma môn, ngày thường chuyện cướp đoạt làm không ít, gia tài tự nhiên vô cùng dồi dào, cung phụng cho một nữ tu Luyện Khí chẳng có gì là khó.
Hai người quen biết đã hơn mười năm, Huyết Thương sớm đã nảy sinh tình cảm với Lý Giáng Mi. Đồng môn trong Huyết Hải Môn cũng chỉ coi như vị đệ tử chân truyền này đã coi Lý Giáng Mi là cấm luyến của riêng mình, chẳng ai dám nhúng tay vào.
Trái lại, thái độ của Lý Giáng Mi đối với Huyết Thương lại có phần mập mờ kín đáo. Ngày thường nàng phần lớn chỉ lặng lẽ nghe Huyết Thương kể vài mẩu chuyện vụn vặt và điển cố trong giới tu tiên, chưa từng nhiều lời biểu lộ quan điểm hay thái độ của bản thân. Mỗi khi Huyết Thương tặng tài nguyên tu hành, nàng cũng chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại nói lời cảm tạ, rồi cứ thế nhận lấy.
[Trường Sinh lịch năm 339]
Lý Giáng Mi bước vào Luyện Khí tầng chín. Cùng năm đó, Huyết Thương cũng tu tới Trúc Cơ viên mãn, có thể bế quan kết đan bất cứ lúc nào.
Do công pháp của Huyết Thương có chỗ đặc thù, bản thân hắn cần phải lặn lội tới một nơi gọi là "Địa Hãm Huyết Trì" cách môn phái vạn dặm để kết đan, hòng giúp phẩm tướng Kim Đan nâng lên một bậc. Trước khi đi, hắn để lại cho Lý Giáng Mi một lượng lớn linh thạch, đồng thời hứa hẹn trước mặt nàng rằng đợi khi mình trở thành tu sĩ Kim Đan sẽ kéo nàng ra khỏi Lô Đỉnh Các, cùng nàng kết làm đạo lữ.
Lý Giáng Mi vẫn không tỏ rõ thái độ, nghe vậy chỉ mím môi cười, nói với mầm mống ma đạo ngàn năm khó gặp của Huyết Hải Môn này:
"Cung chúc sư huynh đan thành thượng phẩm, tiên đạo rạng ngời, Giáng Mi ở trong các đợi sư huynh trở về."
Thế là Huyết Thương bí mật rời khỏi Huyết Hải Môn, tới Địa Hãm Huyết Trì bế tử quan.
[Trường Sinh lịch năm 341]
Nguyên Anh kiếm tu Nam Cung Phục Hoa của Thiên Thông Kiếm Môn giương cờ diệt ma trừ tà, một kiếm chém vỡ đại trận hộ sơn của Huyết Hải Môn, tru sát toàn bộ ba vị Kim Đan lão tổ của môn phái ngay trong sơn môn, chém chết vô số ma đồ dưới trướng, từ đó Huyết Hải Môn bị xóa sổ chỉ sau một đêm!
