Chương 1313
Chương 1313: Đại chiến cơ giáp đi bộ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sau cú sốc ngắn ngủi, nỗi kiêng dè sâu sắc lập tức trào dâng trong lòng Lý Tần Vũ.
Uy lực nổ khủng khiếp bực này, chỉ cần một pháo là có thể san phẳng ngọn núi Hầu Sơn mà hắn tốn công gặm nhấm suốt mấy ngày qua.
Đừng hòng có ai sống sót trên trận địa bề mặt, binh lính nấp trong chiến hào sẽ bị chấn động đập chết tươi toàn bộ.
Còn người trong đường hầm xuyên núi cũng khó nói, sóng xung kích từ vụ nổ rất dễ gây sập hầm, khiến tuyến đường hầm xuyên núi bị phế hoàn toàn.
"Không được, tuyệt đối không thể để con quái vật này đến Hầu Sơn, nếu không chiều sâu chiến lược vất vả lắm mới đục thông lại bị bịt kín mất!"
Lý Tần Vũ nghiến răng ken két, thầm hạ quyết tâm phải tiêu diệt đối phương ngay bên ngoài Hầu Sơn!
Trong lúc hắn còn đang suy tính, viên phó quan đã cuống cuồng cảnh báo:
"Đại thủ lĩnh không xong rồi, quân địch đang tràn lên, có ma tượng, còn có cả cơ giáp bước đi nữa!!"
Lý Tần Vũ ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện lũ người lùn đã phái đội dò thám, men theo điểm nổ trước đó quét qua các vùng núi xung quanh, lúc này đã sắp áp sát khu vực họ đang ẩn nấp.
Lực lượng người lùn phái ra chủ yếu là hai mươi cỗ ma tượng đá. Đám ma tượng đá này do Sơn Địa Bò Hành Giả sử dụng pháp trận khắc dưới bụng triệu hồi ngay tại chỗ.
Cùng một thời điểm, ma tượng đá chỉ có thể duy trì tối đa hai mươi cỗ, nếu bị bắn nát, Sơn Địa Bò Hành Giả có thể lập tức tạo ra cỗ mới thay thế.
Thế nhưng phạm vi hoạt động của ma tượng đá có hạn, chỉ có thể di chuyển trong bán kính ba cây số quanh Sơn Địa Bò Hành Giả.
Rời khỏi khu vực này, ma lực bên trong Sơn Địa Bò Hành Giả không thể truyền tới ma tượng, chúng sẽ tự động rã ra thành đống đá vụn.
Người lùn dùng đám ma tượng này như lính trinh sát cảm tử, đẩy lên đi đầu đội hình, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.
Những cỗ ma tượng cao hai mét này toàn thân bằng đá, cực kỳ khó diệt.
Ngay cả súng máy hạng nặng 12,7 ly nã thẳng vào người chúng cũng chỉ làm đá vụn bắn tung tóe.
Muốn phá hủy hoàn toàn một cỗ ma tượng, cần vài khẩu súng máy hạng nặng bắn xối xả liên tục trong thời gian dài mới nghiền nát được.
Hai mươi cỗ ma tượng đá che chắn ở tuyến đầu, bám theo cách chúng vài trăm mét là dàn cơ giáp bước đi của người lùn.
Đám cơ giáp người lùn trang bị súng máy xoay nòng 10 ly hoặc pháo nòng ngắn 55 ly này là những cỗ máy hỏa lực vô cùng uy lực.
Hễ ma tượng phát hiện kẻ địch, đám cơ giáp này sẽ lập tức khai hỏa!
"Đại thủ lĩnh, địch lên tới nơi rồi, tính sao đây? Đánh hay rút?"
Lý Tần Vũ vác khẩu pháo bắn tỉa 20 ly bên cạnh lên, dứt khoát kéo quy lát lên đạn.
"Rút cái rắm, đánh cho ta! Đã tới tận đây rồi, phải đụng một trận ra trò với lũ giặc!"
Binh lính nhận lệnh lập tức hành động, xung quanh vang lên một tràng tiếng lên đạn lách cách rợn người.
Lý Tần Vũ gác pháo bắn tỉa 20 ly lên, khóa kính ngắm vào phần eo một cỗ ma tượng đá rồi bóp cò.
Đoàng một tiếng chát chúa, trong kính ngắm, eo cỗ ma tượng đá bị đục thủng một lỗ lớn.
Nhưng kết cấu vẫn còn chắc, nó vẫn tiếp tục lao thẳng về phía trước.
Phát súng nổ ra như hiệu lệnh, toàn bộ binh sĩ quanh Lý Tần Vũ đồng loạt khai hỏa, các loại vũ khí hạng nặng nhẹ nã đạn rền vang như sấm!
Hai mươi cỗ ma tượng xung phong đi đầu như trúng sét, trên người tóe lên từng cụm lửa chói lòa.
Đạn súng máy hạng nặng cắn vào thân thể đá của chúng, vỡ nát thành từng mảnh, tóe lửa rồi bóc từng mảng đá lớn văng ra.
Đạn súng máy hạng nặng dồn dập nã vào một cỗ ma tượng, đẩy nó lùi dần từng bước như thể có bàn tay vô hình hất ngược về sau.
Đá vụn trên người nó liên tục bị đạn súng máy băm nát, thân hình càng lúc càng teo tóp lại.
Đến khi không gượng nổi nữa, tay chân nó bị bắn đứt lìa, rã thành một đống đá vụn trên mặt đất.
Lý Tần Vũ nhắm vào cỗ ma tượng vừa bắn trúng lúc nãy, nhắm thẳng phần eo nó bóp cò liền ba phát.
Cộng thêm phát đầu tiên, tổng cộng bốn phát bắn nát phần eo, xuyên thủng hoàn toàn, chặt đứt nó làm đôi, cỗ ma tượng lập tức vỡ vụn.
Vừa định tìm mục tiêu mới, dàn cơ giáp bước đi của người lùn phía xa đã dựa vào đám ma tượng cảm tử để định vị được trận địa mai phục, lập tức phản công.
Súng xoay nòng 10 ly trút bão đạn xuống ngọn đồi phục kích, đè chặt lính Hắc Kỳ Quân không ngóc đầu lên nổi.
Pháo nòng ngắn 55 ly bắn từng quả đạn nổ mạnh nổ tung trên đồi, mảnh đạn cùng đất đá văng tung tóe, làm bị thương không ít binh sĩ Hắc Kỳ Quân, khiến họ tạm thời mất sức chiến đấu.
Đám cơ giáp người lùn này thậm chí có cỗ đã chuyển sang trạng thái triển khai, hai chân choãi ra, khung gầm hạ sát đất, súng xoay nòng bắn cực kỳ thăng bằng và chuẩn xác.
Một khẩu súng xoay nòng khai hỏa đã ghìm chặt hai tiểu đội bộ binh dưới hỏa lực nghẹt thở, thế công lập tức chùng xuống.
Lý Tần Vũ quay đầu, gầm lên về phía sườn dốc khuất sau lưng:
"Súng cối bắn cho ta! Bao nhiêu đạn trút sạch ra hết!"
Phía sườn dốc khuất sau lưng hắn đang đặt bốn khẩu cối nhỏ 60 ly.
Loại cối nhỏ này một lính có thể vác trên vai, một lính xách hòm đạn, chỉ hai người là đủ cung cấp hỏa lực yểm trợ cầu vồng; một đại đội Hắc Kỳ Quân nhét bốn năm tổ phối hợp như thế thì hiệu quả chiến đấu cao vượt trội.
Bốn khẩu cối nhận lệnh lập tức cấp tập bắn đạn cầu vồng.
Một sĩ quan nâng ống nhòm quan sát điểm rơi, liên tục chỉnh tọa độ, bốn khẩu súng cối cứ thế giã dồn dập vào vị trí được chỉ điểm.
Vút! Vút! Vút! Vút!
Từng quả đạn cối vọt lên không trung, rít lên những tiếng xé gió chói tai rồi giáng xuống nổ tung bên cạnh dàn cơ giáp bước đi của người lùn, hất tung đất đá mịt mù.
Có điều cơ giáp bước đi của người lùn thuộc dạng binh chủng thiết giáp, khi ở trạng thái triển khai, cả bệ chiến đấu nằm rạp xuống đất nên tầm mục tiêu rất thấp.
Thêm vào đó, tấm khiên chắn pháo của xạ thủ và giáp bọc khoang lái đều cung cấp khả năng chống mảnh vỡ cực tốt.
Đã vậy tài xế cùng pháo thủ chẳng phải đi bộ, ai nấy đều đội mũ giáp hạng nặng, mặc áo giáp phiến chống đạn, phòng hộ vô cùng chắc chắn.
Đạn cối 60 ly trừ khi bắn trúng trực diện, bằng không mảnh vỡ nổ bên cạnh gần như chẳng gây tổn hại gì đáng kể.
Tuy nhiên, dẫu không tạo sát thương lớn thì hiệu quả áp chế vẫn phát huy rõ rệt.
Mảnh đạn rít vù vù bên tai, xạ thủ súng máy và pháo thủ người lùn cũng phải hoảng.
Đủ loại đá vụn, mảnh đạn đập vào người leng keng inh ỏi, rơi vào ai mà chẳng cuống.
Cơn hoảng loạn khiến tay run, hỏa lực áp chế từ súng máy lập tức giảm sút.
Lý Tần Vũ chớp thời cơ nhô ra khỏi công sự, dùng pháo bắn tỉa 20 ly ngắm chuẩn một cỗ cơ giáp đang liên tục xả súng rồi siết cò.
Cỗ cơ giáp người lùn này đang ở chế độ triển khai, đối diện trực diện với Lý Tần Vũ là khẩu súng xoay nòng gầm thét dữ dội cùng tấm khiên chắn che chắn kín mít cho pháo thủ.
Phía sau khiên chắn, trong khoang lái, tên tài xế giơ ống nhòm quan sát, cả thân hình gần như thụt sâu vào trong khoang, chỉ lộ ra mỗi cái đầu đội mũ giáp hạng nặng, dùng ống nhòm bắt điểm rơi của hỏa lực để điều chỉnh đường ngắm cho xạ thủ.
