Chương 1314
Chương 1314: Đại chiến cơ giáp đi bộ 2
Đăng ngày 01/10/2026
19
Từ vị trí của Lý Tần Vũ, gần như không thấy được xạ thủ chính, toàn thân gã đã bị khiên chắn che kín.
Nhưng hắn vẫn dùng họng súng khóa chặt khẩu pháo nòng xoay đang gầm rú không ngừng, ước lượng vị trí xạ thủ rồi siết cò.
Oành một tiếng vang rền, viên đạn 20mm xé gió lao ra, bắn trúng khiên chắn của cỗ cơ giáp bước đi người lùn đang gầm thét, khoan thủng một lỗ nhỏ rồi xuyên ngọt qua.
Viên đạn xuyên qua khiên chắn, nghiền nát hộp khóa nòng súng máy, tiếp đó bắn thẳng vào ngực xạ thủ, nổ tung cả khoang ngực.
Xạ thủ súng máy người lùn run rẩy giật nảy một cái, gục xuống pháo nòng xoay, chết tươi tại chỗ.
Tên lái thấy xạ thủ bỏ mạng thì kinh hãi, vội vàng thao tác để chuyển cơ giáp từ trạng thái tác chiến sang hành quân hòng bỏ chạy.
Nhưng Lý Tần Vũ nào để gã trốn thoát, hắn ngắm thẳng vào lớp giáp buồng lái cơ giáp, áng chừng vị trí gã lái rồi bóp cò.
Đoàng một tiếng, đạn xuyên thủng lớp giáp mỏng dính của cơ giáp, bắn trúng người tên lái, xé thịt nát máu văng tung tóe khắp buồng lái.
Thứ gọi là giáp của cơ giáp bước đi thực chất chỉ là một lớp tôn mỏng, thứ này cùng lắm chỉ chặn được mảnh văng, đứng trước pháo bắn tỉa 20mm thì bị bắn xuyên táo trong chớp mắt!
Hạ gục một cỗ cơ giáp, Lý Tần Vũ lập tức chuyển họng súng, nhắm vào một cỗ khác được trang bị pháo nòng ngắn 55mm.
Cỗ cơ giáp này cũng đã chuyển sang chế độ tác chiến, khẩu pháo nòng ngắn 55mm của nó đang nhả đạn liên tục với tốc độ bốn năm giây một phát, cày xới trận địa phục kích trên đỉnh đồi khiến mảnh văng bay loạn xạ, không ít binh sĩ Hắc Kỳ Quân trúng mảnh văng thương vong.
Lý Tần Vũ nhắm thẳng khiên chắn pháo của cỗ cơ giáp, nổ súng.
Ngờ đâu chính phát súng này bắn trúng giá đạn trên cơ giáp, gây ra một vụ nổ dây chuyền.
Nguyên cả cỗ cơ giáp bước đi nổ tung thành từng mảnh vỡ bốc cháy ngùn ngụt ngay trước mắt hắn, thi thể hai tên người lùn lộn vòng bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất, chết không thể chết thêm.
Cuộc giao tranh đến đây cũng đành tạm dừng, bởi Lý Tần Vũ phát hiện ma tượng phía người lùn dường như vô tận.
Mười mấy khẩu súng máy hạng nặng của binh sĩ Hắc Kỳ Quân khóa chặt một cỗ ma tượng, liên tục xả đạn, khó khăn lắm mới phá hủy được một cỗ thì từ phía sau người lùn lại có cỗ khác xông tới.
Hơn nữa chỉ trong chốc lát giao chiến, số lượng cơ giáp bước đi người lùn kéo đến ngày một đông.
Cơ giáp bước đi người lùn vốn nổi tiếng nhờ độ cơ động, hai chân máy sải bước trên núi như chốn không người, thoăn thoắt cực nhanh.
Chính diện có cơ giáp bước đi người lùn áp chế, bên sườn lại có cơ giáp toan leo núi bọc hậu, hơn nữa thế gọng kìm sắp sửa khép lại.
Đáng sợ hơn cả là cơ giáp bốn chân người lùn sắp sửa đến nơi, một khi những cỗ cơ giáp mang pháo cối 80mm này khai hỏa, quân của Lý Tần Vũ chắc chắn không thể trụ nổi.
Uy lực pháo cối 80mm không phải thứ mà cối nhỏ 60mm có thể sánh bằng, một phát nổ quét sạch cả một vùng!
Lý Tần Vũ lập tức nhìn thấu cục diện, nếu không rút ngay, đội ngũ của hắn sẽ phải chịu thương vong khủng khiếp, hắn liền hạ lệnh:
"Toàn quân rút lui! Bắn hết hỏa tiễn đi, để lại một khẩu súng máy hạng nặng cho ta!"
Đám lính theo bên người hắn chấp hành mệnh lệnh cực nhanh, vừa nhận lệnh là không chút chần chừ, lập tức thu súng tháo chạy.
Trước đó bọn họ đã dùng dây kẽm dựng một dàn hỏa tiễn trên sườn dốc khuất, số hỏa tiễn này vốn để bồi thêm cho lũ Sơn Địa Bò Hành Giả của người lùn, nhưng đối phương không trúng kế, nhìn thấu bãi mìn rồi phái quân tới vây quét.
Hiện tại, vị trí xạ kích của phần lớn cơ giáp bước đi người lùn lại nằm ngay gần điểm ngắm dự định của dàn hỏa tiễn.
Không ít cơ giáp người lùn đang chuyển sang trạng thái tác chiến để áp chế điểm phục kích của Lý Tần Vũ.
Đúng lúc lắm, số hỏa tiễn này vừa vặn dùng để bọc hậu!
Một sĩ quan Hắc Kỳ Quân lao tới trước cần gạt kích nổ hỏa tiễn đã bố trí sẵn, nắm chặt cần gạt rồi dằn mạnh liên tiếp mấy cái.
Khoảnh khắc sau, bốn năm mươi quả hỏa tiễn bố trí sẵn đồng loạt phóng vút lên trời, phát ra những tiếng rít chói tai.
Hỏa tiễn dội xuống giữa bầy cơ giáp người lùn bên dưới, lập tức phá hủy và đánh hỏng hàng loạt cơ giáp, khói bụi mù mịt bốc lên ngút trời, tạo màn chắn yểm trợ cho đội quân của Lý Tần Vũ rút lui.
Thừa dịp này, hơn năm trăm binh sĩ Hắc Kỳ Quân vác vũ khí lên vai, co cẳng chạy thục mạng về hướng cũ.
Phía bên kia, khói súng tại khu vực oanh tạc dần tản đi, để lộ bảy tám cỗ cơ giáp người lùn bị nổ nát bấy hoặc hỏng hóc, nhưng phần lớn cơ giáp vẫn còn nguyên vẹn.
Một sĩ quan cấp cao người lùn vểnh tai nghe ngóng, nhận thấy tiếng súng đã dứt, liền gầm lớn ra lệnh cho các cỗ cơ giáp xung quanh:
"Lũ goblin chết tiệt chạy rồi! Không thể để chúng thoát, đuổi theo mau! Tận dụng tốc độ leo núi vượt trội đuổi theo làm thịt hết bọn chúng cho ta!"
Mười cỗ cơ giáp bước đi nhận lệnh, đồng loạt phát động truy kích, trong đó còn có một cỗ cơ giáp bốn chân bám theo.
Bọn chúng quá đỗi tự tin, lại ham đâm lén sau lưng nên truy kích cực kỳ gấp gáp.
Khả năng di chuyển trên địa hình đồi núi của cơ giáp người lùn đúng là rất cừ, chỉ vài bước đã từ chân núi vọt thẳng lên sườn dốc nơi Lý Tần Vũ vừa phục kích.
Có điều, lũ cơ giáp này ngoại trừ vỏ đạn vương vãi khắp mặt đất thì chẳng thấy lấy một bóng người.
Một viên sĩ quan người lùn kiêm tài xế cơ giáp đảo mắt quét quanh, chợt thấy ngay phía trước, Hắc Kỳ Quân đang hối hả rút quân.
Lúc này, binh sĩ Hắc Kỳ Quân đã chạy xa bảy tám trăm mét, sắp sửa khuất dạng sau sườn đồi bên kia, chỉ còn sót lại cái đuôi đội hình.
Tên sĩ quan người lùn mừng rỡ, vừa định hạ lệnh truy đuổi thì chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ chấn thiên.
Hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện cỗ cơ giáp bốn chân quý giá nhất đi bọc hậu đã nổ tung.
Tên sĩ quan sững sờ, quân địch từ đâu chui ra vậy?
Lúc này, Lý Tần Vũ đã vòng sang một quả đồi nhỏ ở bên sườn trận địa phục kích cách đó hai trăm mét, hắn vứt ống phóng rocket rỗng, giật khẩu súng máy hạng nặng trên lưng xuống tay.
Hắn kéo mạnh khóa nòng, nhắm thẳng vào đám cơ giáp người lùn đang loay hoay tìm địch mà xả đạn.
Đoành đoành đoành đoành!
Súng máy hạng nặng khạc ra luồng lửa dài cả mét, từng viên đạn cỡ lớn rít gió bay đi.
Cự ly hai trăm mét đối với Lý Tần Vũ khi khống chế khẩu súng máy 12,7mm thì chẳng khác nào dí sát tận mặt.
Từng chuỗi đạn dội thẳng vào những cỗ cơ giáp người lùn vốn chỉ được bọc giáp nhẹ, trung bình mười phát là xé nát một cỗ.
Đoành đoành đoành đoành!
Lý Tần Vũ ghì chặt súng máy, rải đều luồng đạn hạng nặng về phía đám cơ giáp người lùn.
Sườn xe và khiên chắn pháo của cơ giáp bị đạn súng máy đục thủng lỗ chỗ, tài xế cùng xạ thủ co giật dữ dội, thân thể bị xé toạc, tứ chi văng tung tóe.
Thỉnh thoảng đạn súng máy bắn trúng giá đạn của những cỗ cơ giáp trang bị pháo nòng ngắn 55mm, hất tung cả cỗ máy lên trời!
Một pha móc lốp chí mạng, bảy mươi lăm viên đạn quét sạch, sáu cỗ cơ giáp gục ngay tại chỗ.
Đến lúc này đám cơ giáp người lùn còn lại mới kịp hoàn hồn, chậm chạp xoay họng súng toan nhắm bắn Lý Tần Vũ.
Nhưng Lý Tần Vũ chỉ nghiêng mình một cái đã lặn mất hút sau sườn dốc khuất, nhanh chân đuổi theo bộ đội của mình.
