Chương 1328
Chương 1328: Bắn pháo 2
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trên đỉnh núi nơi Lý Tần Vũ ẩn nấp, một con thạch ma tượng đi ngang qua, thấy nơi này có điểm cao liền cảnh giác chạy lên núi, bắt đầu đảo mắt kiểm tra khắp nơi.
Bên trong Sơn Địa Bò Hành Giả, một khoang điều khiển bố trí hai mươi ma pháp sư người lùn, phụ trách điều khiển đám thạch ma tượng đó.
Tên pháp sư người lùn điều khiển con thạch ma tượng này thông qua mắt của ma tượng, phát hiện trên đỉnh núi có một gò đất nhỏ xếp bằng đá vụn trông rất mất tự nhiên. Cảm thấy quái dị, hắn liền điều khiển ma tượng tiến về phía gò đất nhỏ đó.
Tổ pháo chống tăng 140 ẩn nấp trong đống đá vụn, xuyên qua khe hở nhìn thấy con ma tượng đang tiến lại gần, tim ai nấy đều đập thình thịch.
Dưới mũ sắt của sĩ quan pháo binh cự ma rỉ ra một vệt mồ hôi lạnh. Gã vô thức quay đầu nhìn Lý Tần Vũ, muốn xem vị trụ cột này có đối sách gì.
Thế nhưng Lý Tần Vũ chẳng thèm để ý đến con thạch ma tượng đang tới gần, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm không chớp vào cỗ Sơn Địa Bò Hành Giả dưới chân núi.
Lý Tần Vũ thầm tính toán trong lòng:
Một trăm mét, chỉ cần đi thêm một trăm mét nữa, con nhện sắt khổng lồ của đám người lùn sẽ tiến vào góc kẹp bắn của hai cỗ hoả pháo. Đó sẽ là thời cơ khai hỏa hoàn hảo nhất!
Lúc này con thạch ma tượng kia đã phát hiện đống đá vụn trên đỉnh núi có điều bất thường. Nó tiến sát đến cách đống đá mười mét, chăm chú quan sát.
Bên trong Sơn Địa Bò Hành Giả, tên pháp sư điều khiển từ xa gửi một phần linh hồn lên thạch ma tượng. Tầm nhìn của hắn tuy không rõ nét, nhưng áp sát ở cự ly gần thế này, hắn vẫn phát hiện ra điểm mờ ám.
Đống đá vụn trên đỉnh núi này xếp quá gượng gạo, không giống sản phẩm hình thành tự nhiên dưới tác động phong hóa.
Nếu là phong hóa tự nhiên, đá vụn ắt phải vương vãi khắp nơi, một phần còn lăn xuống tận chân núi, tuyệt đối không thể tụ tập gọn gàng trên điểm cao thế này.
Hắn điều khiển nó tiến thêm vài bước, gần như dán sát mặt vào đống đá vụn.
Thạch ma tượng bắt đầu lượn vòng quanh đống đá. Những kẻ nấp bên trong nín thở ngưng thần, có người thậm chí nghẹn cả hơi, tim suýt nữa vọt lên tới cổ họng.
Thạch ma tượng lượn một vòng quanh đống đá khổng lồ trên núi. Đột nhiên, nó phát hiện trong đống đá thò ra một ống kim loại, một ống kim loại cực kỳ lạc lõng.
Ống kim loại này màu vàng, bên trên phủ bạt ngụy trang, nhìn từ xa thì căn bản không thấy được gì.
Thế nhưng thạch ma tượng lại dán sát ngay trước mắt, lập tức nhìn ra điểm chẳng lành.
Thạch ma tượng vươn tay, giật phắt tấm bạt ngụy trang ra. Lộ ra bên dưới là một bộ loa hãm lùi cực lớn của nòng pháo!
Lực giật của pháo chống tăng 140 vô cùng khủng khiếp, thế nên bộ loa hãm lùi của pháo cũng to lớn dị thường.
Trên bộ loa hãm lùi khổng lồ khoét nhiều lỗ thoát khí để triệt tiêu phản lực giật.
Nhìn bộ loa hãm lùi to lớn dữ tợn này, tên pháp sư bên trong Sơn Địa Bò Hành Giả trố tròn mắt, lập tức gầm lên cảnh báo:
"Không xong rồi, chúng ta lọt vào vòng phục kích của địch rồi, mau dừng lại!!"
Thế nhưng lời cảnh báo của hắn đã quá muộn màng. Sơn Địa Bò Hành Giả quá mức cồng kềnh, muốn chuyển hướng cũng phải mất tới vài phút.
Lúc này ở trên núi, Lý Tần Vũ đã thấy Sơn Địa Bò Hành Giả lọt trọn vào góc kẹp bắn tối ưu của hai khẩu pháo, hắn lập tức gầm lên ra lệnh:
"Đẩy cự thạch ra! Khai pháo!! Khai pháo!!"
Ma Hùng Ô Lỗ rống lên một tiếng giận dữ, hai tay rắn chắc như đúc bằng thép chống mạnh xuống đất, thân hình đồ sộ lập tức vùng thoát khỏi đống đá vụn.
Mấy đầu thực nhân ma vùi mình dưới đất xung quanh cũng đồng loạt bật dậy. Trong chớp mắt, trên đỉnh núi xuất hiện bốn năm đầu thực nhân ma khổng lồ cao hơn bảy mét.
Con thạch ma tượng cao chỉ tầm ba mét ngửa đầu nhìn những quái vật khổng lồ này, kinh hãi đến mức chẳng biết phải làm sao!
Dưới sự dẫn dắt của Ô Lỗ, lũ thực nhân ma bám chặt hai tay vào những khối cự thạch ngụy trang, đồng loạt đẩy mạnh xuống vách đá!
Từng tảng đá lớn bị xô đổ, dần dần để lộ khẩu pháo chống tăng 140 ẩn giấu bên trong!
Hơn chục pháo thủ cự ma nghiến răng nghiến lợi, nhanh thoăn thoắt lao lên vị trí pháo, quay vô lăng chỉnh pháo, hướng thẳng họng pháo khổng lồ về phía Sơn Địa Bò Hành Giả.
"Đã vào vị trí ngắm! Bắn, bắn mau!!"
Sĩ quan pháo binh cự ma gầm lên một tiếng, các pháo thủ cự ma dạt sang một bên. Tay gã sĩ quan cự ma nắm chặt dây giật cò, hung hãn giật mạnh!
OÀNG!!!!
Khẩu pháo chống tăng 140 nổ ra một tiếng gầm rúng động trời đất. Họng pháo khổng lồ phun ra luồng lửa dài hơn mười mét. Loa giảm lửa cực lớn hất luồng sóng xung kích kinh hoàng tỏa ra tứ phía, đỉnh núi như vừa nổ một quả bom khói, trong chớp mắt chìm vào sương khói mịt mù.
Một quả đạn nổ phá giáp 140 mm dưới sức đẩy của liều phóng quá tải bắn vọt ra với động năng kinh hoàng. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó đã nện thẳng vào lớp giáp hông của Chúa Tể Nhện cách đó bảy trăm mét!
Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ thân xác Chúa Tể Nhện run lên bần bật!
Đạn nổ phá giáp 140 với sự trợ lực của động năng khủng bố và vật liệu xuyên giáp, đã xuyên thủng lớp giáp sườn bên trái của Chúa Tể Nhện, nổ tung dữ dội bên trong khoang máy!
Ngay tại chỗ, đám người lùn điều khiển vũ khí tự vệ trong hai khoang máy bị nổ chết tươi, một phần cấu trúc xung quanh hư hại nặng nề!
Trên giáp hông Chúa Tể Nhện xuất hiện một lỗ thủng to tướng, cùng những vết nứt hình mạng nhện bị xé toạc ra sau vụ nổ.
Dù đòn này chưa đánh phế hoàn toàn Chúa Tể Nhện, cũng chưa tạo thành vết thương trí mạng, nhưng đã chứng minh pháo chống tăng 140 đủ sức đục thủng lớp giáp của nó, gây ra sát thương thực chất!
Tổ pháo cự ma thấy vậy thì tinh thần đại chấn, lập tức ào ào xông lại bên pháo, thoăn thoắt xoay vô lăng chỉnh góc, dùng kính ngắm khóa chặt Sơn Địa Bò Hành Giả, chuẩn bị bắn phát thứ hai.
Pháo chống tăng 140 có cơ chế hất vỏ đạn tự động. Sau một phát bắn, then nòng tự động mở ra, ống vỏ đạn bằng đồng thau dài gần một mét rưỡi bắn vọt khỏi buồng đạn, đập xuống đất kêu leng keng loảng xoảng.
"Nạp đạn!!"
Sĩ quan pháo binh cự ma gầm thét. Lời gã còn chưa dứt, Lý Tần Vũ trong vai trò pháo thủ nạp đạn đã vác một quả đạn pháo hạng nặng dài tới một mét tám vô cùng nặng nề, dồn lực thúc mạnh vào buồng đạn!
"Nạp xong!!"
Lúc này đám pháo thủ cự ma đã quay xong vô lăng chỉnh hướng, hoàn tất lần ngắm bắn tiếp theo, sau đó toàn bộ tản ra.
Loại pháo bắn thẳng áp suất buồng cao hạng nặng này có luồng sóng xung kích đầu nòng quá khủng khiếp. Trước khi khai hỏa, các pháo thủ thao tác buộc phải lùi ra xa hơn năm mét và quay lưng về phía họng pháo.
Bằng không đứng bắn ở cự ly gần sẽ gây tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi cho các pháo thủ.
Phát thứ hai được bắn ra chỉ trong vòng tám giây sau phát thứ nhất, vượt qua khoảng cách hơn bảy trăm mét rồi nện thẳng vào giáp hông của Sơn Địa Bò Hành Giả, một lần nữa nổ tung dữ dội!
Cùng lúc đó, khẩu pháo 140 ở phía bắc khi nghe thấy tiếng súng lệnh của Lý Tần Vũ, đám thực nhân ma bên ấy cũng bò dậy khỏi mặt đất, xô đổ đống đá chắn trước cỗ pháo chống tăng 140.
Tổ pháo cự ma ùa lên, điều khiển hỏa pháo ngắm chuẩn Sơn Địa Bò Hành Giả, rồi ầm một tiếng, bắn ra một phát đạn kinh thiên động địa!
