Chương 1329
Chương 1329: Khai pháo 3
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thạch ma tượng xông tới trước mặt Lý Tần Vũ, ngây ra một thoáng. Pháp sư người lùn điều khiển nó lúc này mới hoàn hồn, vội vàng thúc giục ma tượng lao lên, toan đập nát khẩu hoả pháo của Lý Tần Vũ.
Thế nhưng nắm đấm đá khổng lồ vừa giơ lên định bẻ gãy nòng pháo, một cây cuốc sắt to tướng đã từ trên đỉnh đầu giáng thẳng xuống, nện nát bấy thạch ma tượng thành đống đá vụn.
Hai cánh tay thô kệch như chày phá thành của Ma Hùng Ô Lỗ siết chặt cây cuốc sắt khổng lồ, bồi thêm mấy cú thúc liên hoàn, đập nát vụn con ma tượng.
Xác nhận đối phương không thể gượng dậy nổi, Ma Hùng Ô Lỗ vứt cây cuốc sắt sang một bên, liếc nhìn Lý Tần Vũ đang thoăn thoắt vác đạn pháo, mồm gào rú ầm ĩ rồi dẫn đám thực nhân ma quay đầu chạy biến.
"Lão cha, con ra phía sau nấu cơm trước đây! Đánh xong nhớ qua ăn đấy nhé!"
Tên này chuồn lẹ vô cùng, dắt theo bốn năm con thực nhân ma, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Lý Tần Vũ vừa tống quả đạn thứ ba vào buồng nòng, khoé miệng nhếch lên một nụ cười.
"Cái thằng ranh con này, khôn hơn cả khỉ!"
Một tràng âm thanh kim loại ma sát ken két vang lên, quả đạn thứ ba được đẩy mạnh vào buồng nòng.
"Tránh pháo! Tránh pháo! Chuẩn bị khai hoả!"
Viên sĩ quan cự ma gầm lên một tiếng, cầm dây giật cò chạy ra vị trí cách khẩu pháo năm mét, quay lưng lại rồi giật mạnh!
Uỳnh một tiếng nổ điếc tai, viên đạn pháo rít gió bắn vút ra ngoài.
Bộ phận tự động tống vỏ đạn vận hành, then nòng của cẩu pháo chống tăng 140 mm bật mở, một vỏ đạn đồng thau dày cộp văng ra, rơi xuống đất tạo nên chuỗi âm thanh leng keng loảng xoảng.
Pháo thủ cự ma thao tác cực kỳ mượt mà. Tiếng pháo vừa dứt, bọn chúng lại ùa lên vây quanh khẩu pháo, xoay bánh lái, ghé mắt vào kính ngắm để chỉnh lại mục tiêu.
Còn Lý Tần Vũ, trước khi bọn chúng kịp trở lại vị trí pháo, hắn đã tống xong một quả đạn mới vào nòng, đồng thời vác thêm một quả 140 mm khác lên vai sẵn sàng tiếp đạn.
Nhờ có "tay nạp đạn chạy bằng năng lượng hạt nhân" như Lý Tần Vũ, khẩu pháo 140 mm này đạt tốc độ xả đạn cỡ tám giây một phát.
Nếu không phải đám pháo thủ cự ma cứ mỗi lần bắn lại phải chạy thục mạng ra xa rồi mới chạy ngược về, tốc độ nã đạn hoàn toàn có thể ép xuống dưới năm giây.
Khẩu pháo ở phía bắc không có tay nạp đạn quái vật như Lý Tần Vũ nên bắn chậm hơn nhiều, phải mất mười mấy hai mươi giây mới nã nổi một phát.
Dù vậy, cỗ Sơn Địa Bò Hành Giả vẫn bị hai khẩu trọng pháo nam bắc kẹp chặt, đánh cho tối tăm mặt mũi.
Pháo chống tăng 140 mm xuyên giáp cực mạnh, sức phá hoại bên trong lại càng khủng khiếp.
Đầu đạn chọc thủng giáp ngoài rồi phát nổ bên trong thân Sơn Địa Bò Hành Giả, phá huỷ hàng loạt thiết bị, nổ chết vô số binh lính!
Giữa những tiếng gầm rống chấn động, trên thân Sơn Địa Bò Hành Giả liên tiếp xuất hiện từng lỗ đạn ghê rợn.
Cùng lúc đó, trận địa rocket bắn cầu vồng mà Lý Tần Vũ bố trí đằng xa cũng bắt đầu phát hoả.
Hàng loạt tên rocket rít lên chói tai, từ sau ngọn núi xa xăm lao thẳng tới vị trí của Sơn Địa Bò Hành Giả, nổ tung liên hồi!
Đám rocket nổ xung quanh cỗ máy, một phần nhỏ dội thẳng vào thân Sơn Địa Bò Hành Giả.
Rocket không có nhiều khả năng xuyên giáp, mà lớp giáp của Sơn Địa Bò Hành Giả lại quá dày, nổ trên bề mặt căn bản không tạo thành sát thương chí mạng.
Thế nhưng những vụ nổ đinh tai nhức óc cùng chấn động dữ dội dội vào lớp giáp sắt đã tạo ra áp lực tâm lý khủng khiếp cho đám lính vận hành vũ khí bên trong.
Khói bụi mù mịt sau vụ nổ rocket càng khiến lính quan sát trong thân máy không tài nào xác định nổi hoả lực địch bắn tới từ đâu.
Lực lượng bộ binh do Lý Tần Vũ bố trí xung quanh lúc này cũng đồng loạt nổ súng.
Họ nhô người lên khỏi đống đá vụn, dùng ống phóng rocket và đại liên trút hoả lực xối xả vào Sơn Địa Bò Hành Giả cùng đám giáp bộ hành xung quanh nó.
Cối mini 60 mm và cối 80 mm bắn cấp tập với tốc độ nhanh nhất về phía Sơn Địa Bò Hành Giả.
Loại hoả lực này chẳng mấy đe dọa được cỗ máy khổng lồ, nhưng từng quả cối nện lên lớp giáp sắt rồi phát nổ, tiếng ầm ĩ đinh tai gần như xé rách màng nhĩ đám binh lính bên trong!
Chưa kể, những đợt nổ liên tiếp đã phá hỏng số thiết bị ngắm quang học vốn đã ít ỏi của cỗ máy.
Cộng thêm bụi đất mù trời và ánh lửa đạn ngợp mắt, Sơn Địa Bò Hành Giả gần như biến thành kẻ mù loà!
Sơn Địa Bò Hành Giả muốn đánh trả, nhưng ngặt nỗi không biết kẻ địch đang trốn ở xó xỉnh nào.
Nó chỉ đành dựa vào bốn khẩu pháo quay, súng cối cùng vài món hoả khí tự vệ cỡ nhỏ, điên cuồng vãi đạn ra bốn phương tám hướng.
Khoảnh khắc này, Sơn Địa Bò Hành Giả chẳng khác nào một gã khổng lồ bị vây đánh hội đồng, đòn công kích từ khắp nơi ập tới.
Nó bị đánh cho choáng váng đầu óc, xoay như chong chóng, chỉ biết khua khoắng tay chân loạn xạ mà không trúng nổi thứ gì.
Một quả đạn pháo từ phía nam xé gió bay tới, nện thẳng vào giáp hông của Sơn Địa Bò Hành Giả, khoét sâu vào trong rồi nổ tung, khiến thân cỗ máy chao đảo dữ dội.
Phía bắc lại bắn tới một phát, trúng ngay một chân cơ giới của Sơn Địa Bò Hành Giả, khiến chiếc chân sắt đó rũ rượi quệt trên mặt đất.
Phía nam lại nã thêm một phát, giáng thẳng vào khoang đuôi phía sau, đánh nổ tung cả cụm ống khói.
Đòn này tiện tay bẻ gãy luôn ống xả của Sơn Địa Bò Hành Giả. Mất đường thoát khí, khói đen đặc quánh tuôn trào mù mịt khắp nơi, bao trùm lấy cỗ máy khiến tầm nhìn của nó càng thêm bế tắc.
Đám lính bên trong Sơn Địa Bò Hành Giả la hét om sòm, định quay tháp pháo cối khổng lồ 700 mm để nã sập hai khẩu pháo chống tăng 140 mm.
Thế nhưng tháp pháo quá nặng, muốn xoay trọn một vòng phải mất đứt năm phút.
Lý Tần Vũ vừa tống một quả đạn vào buồng nòng, thấy cái tháp pháo hình nắp nồi khổng lồ bắt đầu chuyển động, lập tức gầm lên với viên sĩ quan cự ma:
"Bắn tháp pháo của nó! Đừng để nó quay nòng!"
Sĩ quan cự ma dán chặt mắt vào kính ngắm, đôi tay thoăn thoắt xoay chuyển, nòng pháo 140 mm dần khoá chặt mục tiêu.
"Tránh pháo, tránh pháo, chuẩn bị bắn!!"
Cả khẩu đội cự ma ào một cái tản ra xa, quỳ một chân xuống đất, ôm chặt lấy đầu, đưa lưng về phía khẩu pháo.
Tên pháo thủ cự ma nắm chặt dây giật cò, nghiến răng kéo mạnh! Một tiếng nổ sấm sét vang lên, quả đạn lao vun vút về phía tháp pháo hình nắp nồi, kèm theo âm thanh kim loại bị xé rách ghê người, quả đạn xuyên thẳng vào trong!
Bên trong Sơn Địa Bò Hành Giả, tên sĩ quan chỉ huy pháo cối đang gào thét thất thanh, giục cấp dưới điều khiển máy móc xoay nòng nhắm vào kẻ địch.
Nào ngờ quả đạn pháo vừa chui tọt vào tháp pháo tròn đã va sầm vào một cụm máy móc.
Vô số mảnh kim loại sắc lẹm bắn tung toé khắp nơi trong khoang tác chiến như mưa rào.
Đám pháo thủ người lùn đang căn chỉnh thiết bị bị mảnh vỡ găm chi chít vào người, cất lên những tiếng kêu la thấu tận trời xanh.
Cổ của tên sĩ quan pháo cối bị một mảnh kim loại sắc bén xé toạc, đứt rời động mạch chủ, máu tươi phun xối xả ra ngoài.
Hắn ngã vật xuống sàn kim loại, hai tay ôm chặt lấy cái cổ be bét máu, trừng trừng mắt nhìn khoang tháp pháo hỗn loạn tơi bời, chết không nhắm mắt.
