Chương 1375
Chương 1375: Công quốc Tỏa Khô Thú
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tình cảnh của Nguyệt Chi Tinh Linh trong Tinh Linh Đế quốc khiến Lý Tần Vũ nảy ra ý đồ.
Nếu vận dụng tốt, đám Nguyệt Chi Tinh Linh đang chịu áp bức nặng nề này sẽ trở thành mũi dao nhọn để Liên Minh thọc sâu vào Tinh Linh Đế quốc!
Lý Tần Vũ nhanh chóng cáo từ Đức Lan, quay về nơi ở của Đại thủ lĩnh, sau đó cho gọi Tạp Lý Tư tới.
"Ngươi xem có thể chọn một nhóm từ đám Nguyệt Chi Tinh Linh quy thuận chúng ta, huấn luyện đặc công cho bọn họ, rồi phái ngược về Tinh Linh Đế quốc được không!"
Tạp Lý Tư giật thót mày.
"Đại thủ lĩnh, ngài định..."
Lý Tần Vũ tự châm một điếu thuốc, vừa rít vừa nói:
"Tinh Linh Đế quốc là đại địch của Liên Minh, vả lại bọn chúng từng bắn ta một tên, mối thù này không báo, ta thề không làm goblin nữa.
Nhưng Tinh Linh Đế quốc nội tình thâm sâu, cường giả như mây, các thế lực chính trị và tôn giáo bên trong đan xen chằng chịt, muốn mưu tính bọn chúng thì phải chuẩn bị thật vẹn toàn.
Phái trước một nhóm đặc công vào Tinh Linh Đế quốc, để họ móc nối với những Nguyệt Chi Tinh Linh đang bị chính quyền tinh linh đàn áp, xem có thể giăng ra một mạng lưới gián điệp hay không."
Công tác gián điệp của Liên Minh khó triển khai nhất chính là ở chỗ tinh linh và người lùn.
Một mặt vì Liên Minh không có hai chủng tộc này gia nhập nên khó cài người, mặt khác hai thế lực này đều bảo thủ khép kín, gần như bế quan tỏa cảng.
Tình báo bên người lùn, Liên Minh chỉ có thể phái gián điệp loài người lấy tin từ phía Đa Nặc Vạn, hoặc phái gián điệp thú nhân thu thập từ các thương đoàn thú nhân giao dịch với người lùn.
Phía Tinh Linh Đế quốc cũng tương tự, chỉ có thể gián tiếp lấy tin từ Vương quốc Liên hiệp Tân Nạp Nhĩ Tư hoặc thông qua thương đội loài người.
Thu thập tình báo gián tiếp đương nhiên không thuận tiện bằng trực tiếp.
Nếu có thể cài cắm tổ chức gián điệp của mình vào lãnh thổ quân địch, điều đó sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho việc dùng vũ lực tấn công hoặc phân hóa làm tan rã Tinh Linh Đế quốc từ bên trong sau này.
Tạp Lý Tư nói:
"Tôi hiểu rồi, thưa Đại thủ lĩnh. Thời gian này chúng tôi sẽ chọn lọc những thành viên Nguyệt Chi Tinh Linh thích hợp để huấn luyện nghiệp vụ tình báo cho họ.
Đợi sau khi huấn luyện xong, chúng ta có thể thông qua công quốc của Thấp Địa Công để phái nhân viên gián điệp vào nội thổ Tinh Linh Đế quốc."
Lý Tần Vũ nghe nhắc tới Thấp Địa Công liền sực nhớ đến Tỏa Khô Thú, hắn lập tức thấy hứng thú.
"Tên Tỏa Khô Thú này, ta nghe nói đã gặm mất một mảng đất lớn ở hướng đông nam của Tinh Linh Đế quốc, còn tự lập công quốc riêng, có chuyện đó thật sao?"
Tạp Lý Tư gật đầu.
"Đúng vậy, thưa Đại thủ lĩnh. Vào lúc ngài dẫn đoàn xe tải tập kích bất ngờ thủ đô của thế giới thú nhân từ sa mạc, Tỏa Khô Thú đã cắn đứt một thành phố lớn và ba thành phố nhỏ của Tinh Linh Đế quốc, kiểm soát khoảng mười hai vạn kilômét vuông lãnh thổ."
Hóa ra trong lúc Lý Tần Vũ chinh phạt thế giới thú nhân, toàn bộ sự chú ý của đại lục đều dồn về phương nam, Tỏa Khô Thú đã nhân cơ hội này làm nên một phen nghiệp lớn!
Nhờ Liên Minh và người lùn ngầm ủng hộ, hắn kéo lên một đội quân khủng bố, đánh thẳng vào hướng đông nam Tinh Linh Đế quốc, gặm phăng một vùng đất rộng lớn rồi thành lập công quốc. Thủ đô chính là tòa thành lớn mà hắn chiếm đóng, được hắn đặt tên là Ác Lộ.
Từ "Ác Lộ" trong tiếng tinh linh mang nghĩa là thứ ghê tởm, bẩn thỉu, nhớp nhúa và hôi thối.
Tinh Linh Đế quốc dùng từ này để thóa mạ Tỏa Khô Thú cùng chính quyền do hắn dựng lên.
Sở dĩ chửi rủa như vậy là vì để lập nghiệp, Tỏa Khô Thú đã phát điên đến mức không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Quân đội của Tỏa Khô Thú hễ chiếm được thành phố tinh linh nào là lập tức biến mọi thứ ở đó thành tài nguyên, bao gồm cả dân số.
Đại quân của Tỏa Khô Thú vừa vào thành liền ép toàn bộ tinh linh bản địa phải gia nhập công quốc, kẻ nào không chịu sẽ bị xem như đồ vật, đem thưởng cho tướng sĩ lập công dưới trướng.
Lũ goblin dưới tay Tỏa Khô Thú coi như đã quay về với bản chất nguyên thủy của thế giới này: phóng túng dục vọng và tàn độc cùng cực.
Phải thừa nhận rằng giống tinh linh mang ma lực trong người, có vóc dáng dạng người trung bình đến lớn này cực kỳ thích hợp làm giá ươm giống. Goblin con do chúng sinh ra có tư chất rất cao, tỷ lệ xuất hiện pháp sư cũng cực lớn.
Ở những khu vực Tỏa Khô Thú kiểm soát, những nữ chiến binh tinh linh ngoan cố chống cự đều bị biến thành vật ươm giống, đem thưởng cho binh lính dưới trướng.
Sau khi đại quân vào thành, những kẻ không chịu thần phục công quốc cũng chịu chung số phận.
Nếu Liên Minh dùng trật tự giải phóng trí tuệ, dùng trí tuệ tạo ra trật tự.
Thì công quốc do Tỏa Khô Thú lập nên lại quay về trạng thái nguyên bản nhất của loài goblin: dùng phóng túng giải phóng dân số, dùng dân số giải phóng chiến lực.
Lượng lớn goblin chất lượng cao được đám tinh linh sinh ra, trải qua huấn luyện đơn giản là toàn bộ tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm, rồi biên chế vào các quân đoàn, lao vào cối xay thịt với quân đội chính quy của Tinh Linh Đế quốc.
Trong quá trình này, vô số goblin ngã xuống, nhưng số goblin được sinh ra lại càng nhiều hơn.
Hơn nữa lũ goblin này trên chiến trường luôn bắt sống nữ binh tinh linh. Đám nữ binh bị bắt về lại biến thành công cụ sinh sản, cung cấp thêm nguồn lính dồi dào.
Goblin do tinh linh sinh ra có chất lượng rất cao, cứ một trăm đứa thì có một đứa bẩm sinh đã là pháp sư.
Những pháp sư này được Tỏa Khô Thú gom lại, lập thành các đội toàn pháp sư, sau đó trang bị cho họ cung tên ma pháp tịch thu từ binh lính tinh linh, tổ chức thành các sư đoàn khí giới tinh nhuệ.
Tình hình hiện tại là Tỏa Khô Thú càng đánh càng mạnh, các đơn vị bia đỡ đạn chết hết lớp này đến lớp khác, những kẻ còn sống sót đều là quân tinh nhuệ.
Hiện giờ trong tay Tỏa Khô Thú đã có mười lăm trung đoàn ma pháp một nghìn người, cùng hơn ba mươi trung đoàn bách chiến.
Goblin bước ra từ các trung đoàn bách chiến này tuy không biết ma pháp nhưng con nào con nấy đều sở hữu chiến lực cực kỳ tàn khốc.
Những kẻ có thể gia nhập trung đoàn bách chiến đều là tinh nhuệ được tôi luyện, sống sót qua vô số lần thanh lọc từ các trung đoàn bia đỡ đạn.
Trải qua bao phen thập tử nhất sinh trên chiến trường, chúng hoặc là thức tỉnh thứ gì đó trong huyết mạch, hoặc sở hữu thể lực cùng kỹ năng quân sự cực kỳ vững vàng.
Phải chết chừng hai ba trăm con tốt thí mới tôi ra được một cựu binh bách chiến. Đủ hiểu trung đoàn tinh nhuệ gồm ba vạn cựu binh bách chiến ấy sở hữu sức chiến đấu khủng khiếp đến nhường nào!
Ngoài ra, Tỏa Khô Thú còn có hai trung đoàn goblin cuồng hóa, một trung đoàn đặc hóa rừng rậm.
Trung đoàn goblin cuồng hóa thì khỏi phải bàn, toàn bộ goblin cuồng hóa cao từ hai mét rưỡi trở lên được gom lại, dùng làm lực lượng công kiên giáp nặng và pháo thủ.
Còn trung đoàn đặc hóa rừng rậm chính là sự phát huy từ huyết mạch thích ứng của loài goblin.
Trong những trận chiến cối xay thịt tàn khốc giữa chốn rừng sâu, cứ khoảng hơn một vạn goblin mới xuất hiện một cá thể goblin đặc hóa rừng rậm.
Loại goblin này quái dị vô cùng, tốc độ hành quân trong rừng của chúng nhanh gấp ba lần các đơn vị khác, độ thân hòa với rừng rậm cũng cực kỳ cao.
Trong tộc tinh linh có một chức nghiệp là pháp sư rừng rậm, có thể trò chuyện với cây cối để nắm được vị trí của kẻ địch.
Đám goblin đặc hóa rừng rậm này chẳng hiểu sao cũng nắm giữ được năng lực tương tự.
Bọn chúng chẳng khác nào lính trinh sát ba sao, sinh ra là để dành riêng cho chiến trường rừng rậm tinh linh.
Tỏa Khô Thú quý đám này như vàng, bình thường gom hết lại lập thành một trung đoàn chừng năm trăm tên.
Chỉ khi nổ ra chiến sự, hắn mới phân tán lực lượng này, ném xuống cho các trung đoàn tinh nhuệ và trung đoàn ma pháp làm lính trinh sát.
Đánh xong là lập tức thu hồi, giữ chặt bên cạnh mình.
