Chương 1376
Chương 1376: Công quốc Tỏa Khô Thú 2
Đăng ngày 01/10/2026
19
Quả cầu tuyết chiến tranh của Tỏa Khô Thú đã bắt đầu lăn tròn. Nhờ tiêu hao bia đỡ đạn và tài nguyên lương thực, càng đánh quân tinh nhuệ càng đông, càng đánh đất đai càng mở rộng.
Hành vi tà ác biến nữ binh tinh linh thành giá thể ấp trứng của hắn khiến Tinh Linh Đế quốc căm ghét tột cùng, vì thế bọn họ gọi hắn là Ác Lộ.
Tên Tỏa Khô Thú này cũng mang chút hài hước đen tối.
Cái tên Tỏa Khô Thú vốn là cách đám thú nhân phương Nam gọi một loài dã thú tà ác, bị hắn nghe được liền lấy phắt làm tên mình.
Giờ Tinh Linh Đế quốc gọi hắn là Ác Lộ, hắn dứt khoát lấy luôn hai chữ Ác Lộ đặt tên cho thủ đô.
Tạp Lý Tư báo cáo lại tin tức Tỏa Khô Thú lập công quốc, Lý Tần Vũ nghe mà mày nhíu chặt, sau đó hỏi:
"Tên Tỏa Khô Thú này làm việc chẳng có chút giới hạn nào, sao hắn chiếm nổi mười hai vạn kilômét vuông đất? Tinh Linh Đế quốc không dốc toàn lực thảo phạt hắn à?"
Tạp Lý Tư đáp:
"Đại thủ lĩnh, Tỏa Khô Thú dùng chiến thuật phân hóa làm tan rã đối phương.
Ngài cũng biết đấy, nội bộ Tinh Linh Đế quốc chia bè kết phái, hoàng gia, giáo phái Nữ Thần Tự Nhiên, giáo phái Tinh Linh Nữ Thần cùng các giáo phái địa phương mọc lên như nấm.
Cục diện này kéo dài mấy ngàn năm, nội bộ đế quốc sớm đã bị các thế lực lớn xẻ thịt.
Thay vì gọi bọn họ là một quốc gia hoàn chỉnh, chi bằng nói đó là một liên minh đội lốt quốc gia.
Đặc biệt là sau khi Thân vương Naga vứt bỏ tộc Nguyệt Chi Tinh Linh, sự chia rẽ trong nội bộ Tinh Linh Đế quốc càng lúc càng lộ rõ.
Trước kia, giáo phái Tinh Linh Nữ Thần, giáo phái Nguyệt Lượng Nữ Thần và giáo phái Tự Nhiên Nữ Thần kiềm chế lẫn nhau, hoàng gia chỉ việc ngồi trên trông xuống, giữ thế cân bằng là thâu tóm được quyền lực cả nước.
Thế nhưng tộc Nguyệt Chi Tinh Linh không thèm chơi với bọn họ nữa, chạy sạch sang Liên Minh chúng ta, khiến thế chân vạc ổn định kia vỡ vụn.
Cực chẳng đã, hoàng gia đành phải đích thân nhảy vào cuộc, từ kẻ cầm cờ biến thành quân cờ để duy trì thế đối trọng ba bên.
Tự mình tham gia tranh đoạt khó hơn làm kẻ cầm cờ đứng trên giật dây nhiều. Đấu đá lợi ích giữa hoàng gia và hai giáo phái kia cũng ngày càng trần trụi.
Tỏa Khô Thú nhìn thấu điểm này, cho nên toàn bộ đất đai tinh linh mà hắn đánh chiếm đều là lãnh địa của giáo phái Nữ Thần Tự Nhiên.
Dù quân đội của hắn chỉ cách đất của hoàng gia hay giáo phái Tinh Linh Nữ Thần vỏn vẹn một mét, binh lính của hắn cũng tuyệt đối không vượt ranh giới.
Tỏa Khô Thú bày rõ thái độ, chỉ nhằm vào thế lực của giáo phái Nữ Thần Tự Nhiên. Hai nhà kia chỉ cần không chủ động tấn công thì tuyệt đối sẽ không bị động tới một cọng lông.
Chính nhờ cục diện đó, đại quân của Tỏa Khô Thú ngang dọc tung hoành khắp cõi đông nam tinh linh, chiếm một đại thành thị, ba tiểu thành thị, nuốt trọn mười hai vạn kilômét vuông đất đai.
Suốt cả cuộc chiến, chỉ có quân của giáo phái Nữ Thần Tự Nhiên liều mạng đánh sống đánh chết, còn lính hoàng gia và giáo phái Tinh Linh Nữ Thần cứ đứng bên cạnh giương mắt nhìn, hoàn toàn không thèm nhúng tay.
Cộng thêm vũ khí trang bị do Liên Minh ta và tộc Ải Nhân viện trợ, Tỏa Khô Thú sau khi đỡ được đợt tổng lực đầu tiên của giáo phái Nữ Thần Tự Nhiên thì nay đã đứng vững gót chân, đồng thời công khai tuyên bố thành lập công quốc riêng, lấy tên là Công quốc Ác Lộ."
Lý Tần Vũ nghe chuỗi hành động của Tỏa Khô Thú, đầu lắc nguầy nguậy.
Hắn cảm thấy bản chất trong xương tủy của tên Tỏa Khô Thú này vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn tàn nhẫn và bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.
Cái gọi là Công quốc Ác Lộ mà hắn dựng nên quá mức tàn bạo. Công khai biến sinh mạng thành giá thể ấp trứng, hành vi này hoàn toàn đi ngược lại luân thường đạo lý.
Một chính quyền muốn đi đường dài bắt buộc phải có trật tự, phải có lý tưởng và hoài bão lớn lao.
Cách làm của Tỏa Khô Thú là dùng sự phóng túng và tàn độc để giải phóng tiềm lực chiến tranh của goblin.
Giai đoạn đầu đúng là chiếm được lợi thế, mở rộng bờ cõi với tốc độ nhanh nhất, nhưng sau khi dựng xong chính quyền thì quản lý kiểu gì?
Quốc gia và tổ chức vốn là biểu tượng của văn minh và trật tự.
Công quốc Ác Lộ do Tỏa Khô Thú dựng nên được nuôi dưỡng từ sự bạo ngược và hỗn loạn, một chính quyền như thế sao có thể đi xa?
Hơn nữa thế giới bây giờ đã khác. Chiến tranh thúc đẩy công nghệ phát triển, công nghệ kéo thế giới lại gần nhau, làm chuyện gì chỉ chớp mắt là cả thiên hạ đều biết.
Ý thức dân tộc dần trở thành trào lưu chủ đạo của các thế lực, giữa các chủng tộc khác nhau cũng dần hình thành một hiệp ước ngầm.
Hành vi man rợ của Tỏa Khô Thú đi ngược lại hoàn toàn hiệp ước đó, chỉ cần một mồi lửa, hắn sẽ lập tức biến thành kẻ thù chung của toàn thế giới.
Lý Tần Vũ đã nhìn thấy trước, công quốc của Tỏa Khô Thú sẽ leo vọt lên đỉnh cao trong hơn mười năm tới, rồi sau đó sụp đổ tan tành trong đống hoang tàn hỗn độn.
Lý Tần Vũ hỏi Tạp Lý Tư:
"Liên Minh vẫn còn viện trợ vũ khí trang bị cho Tỏa Khô Thú chứ?"
Tạp Lý Tư gật đầu:
"Mỗi quý, chúng ta chuyển khoảng một đến ba vạn khẩu súng trường kiểu cũ cùng một triệu viên đạn qua các đoàn buôn tới công quốc của Tỏa Khô Thú.
Hiện tại chúng ta vẫn duy trì một dây chuyền sản xuất súng trường đời cũ chỉ để cung cấp vũ khí trang bị cho hắn."
Lý Tần Vũ dí tắt mẩu tàn thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn, nhàn nhạt nói:
"Dừng dây chuyền súng trường cũ đi, không cần tuồn vũ khí trang bị cho Tỏa Khô Thú nữa."
Tạp Lý Tư nhướng mày, cẩn thận thăm dò:
"Đại thủ lĩnh, nếu không tiếp tục cấp vũ khí cho hắn, vậy kế sách mượn tay hắn kiềm chế Tinh Linh Đế quốc của Liên Minh ta..."
Lý Tần Vũ lắc đầu không đáp. Tạp Lý Tư rất biết điều ngậm miệng không hỏi thêm, gã biết Lý Tần Vũ đã hạ quyết tâm.
Cắt đứt viện trợ cho Tỏa Khô Thú, Lý Tần Vũ xuất phát từ ba điểm cân nhắc.
Một là, công quốc của Tỏa Khô Thú đã thành hình, quả cầu tuyết đã lăn tròn, giai đoạn sau hắn có thể tự cung tự cấp.
Hắn đã trở thành đại họa của Tinh Linh Đế quốc, kiềm chân gần một phần ba lực lượng của đế quốc, mục tiêu chiến lược của Liên Minh coi như đã hoàn thành.
Hai là, trật tự Tỏa Khô Thú dựng lên quá mức tàn ác, quá vô nhân đạo, Liên Minh bắt buộc phải nhanh chóng phủi sạch quan hệ với hắn.
Goblin dưới trướng Liên Minh đều mang diện mạo sáng sủa đường hoàng, không giống đám điên cuồng vì chiến tranh do Tỏa Khô Thú tạo ra, trong lòng toàn chứa những bí mật nhơ bẩn.
Vạn nhất sau này chính quyền Tỏa Khô Thú chọc giận toàn cõi, khắp nơi dấy binh thảo phạt rồi hắt bát nước bẩn lên đầu Liên Minh thì sao? Cho nên bắt buộc phải cắt đứt càng sớm càng tốt.
Nhìn vào tình hình lúc này, Công quốc Ác Lộ rộng mười hai vạn kilômét vuông đã thành khí hậu, không thể nào sụp đổ trong chớp mắt, kiểu gì cũng chống đỡ được sáu đến tám năm.
Sáu đến tám năm sau, khéo Liên Minh đã rảnh tay đối phó Tinh Linh Đế quốc, lúc ấy Công quốc Ác Lộ xuống mồ là vừa đẹp.
Điểm thứ ba xuất phát từ cảm xúc cá nhân của Lý Tần Vũ, hắn cực kỳ ghê tởm sự phóng túng đọa lạc của một chính quyền.
Chỉ nghe Tạp Lý Tư miêu tả, hắn đã thấy rõ cái chính quyền Công quốc Ác Lộ kia tà đạo đến mức nào.
Coi người như giá thể ấp đẻ, công khai thác loạn bầy đàn, sa đọa và nhơ nhuốc đến tột cùng!
Lý Tần Vũ là kẻ thống trị, lợi ích là trên hết, thả Tỏa Khô Thú ra cắn xé kiềm chế Tinh Linh Đế quốc hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Liên Minh.
Nhưng hắn cũng không ngờ nổi tên này lại hành sự cực đoan đến nước đó.
Ban đầu, hắn cứ ngỡ Tỏa Khô Thú ở lại Liên Minh ngần ấy năm sẽ xây dựng nên một chính quyền goblin có trật tự thứ hai, ai ngờ mẹ kiếp lại ra cái giống này?
Đã buông thả đọa lạc như thế, Lý Tần Vũ dứt khoát vứt bỏ toàn bộ kế hoạch dài hạn dành cho Tỏa Khô Thú, quyết định coi hắn như một món công cụ dùng một lần, xài xong là vứt.
