Chương 1398
Chương 1398: Cứu trợ kiểu trấn áp
Đăng ngày 01/10/2026
19
Phi thuyền từ từ hạ cánh, cửa khoang đuôi mở ra. Đám lính dù đeo súng trường xung kích báng gập nòng ngắn lập tức ào ạt lao xuống.
Những người lính dù này đều là nhân loại, khoác trên mình quân phục rằn ri, trang bị súng trường xung kích nòng ngắn chuyên dụng.
Mỗi chiếc phi thuyền đều có ít nhất năm trăm đến một nghìn người lao ra. Họ lập tức tản ra thành hình quạt vây quanh phi thuyền, sau đó bắt đầu dựng súng máy hạng nặng, thiết lập điểm hỏa lực.
Một nhóm lính dù khác kéo dây cáp thép từ phi thuyền xuống, đóng thẳng vào lòng đất để ghim chặt thân tàu.
Sau khi mấy chục sợi cáp thép được cố định dưới mặt đất, phi thuyền đứng sừng sững bất động. Lúc này, khoang đuôi mới bắt đầu dỡ hàng nặng.
Binh lính khiêng xuống vô số hòm gỗ. Bên trong đều là lương thực cứu trợ đặc chế của Liên Minh: Sinh Mệnh Số 1.
Mười chiếc phi thuyền chở một mạch năm nghìn binh sĩ, số lượng thực phẩm cùng thuốc men đếm không xuể, còn có cả nhân viên chính quyền của Liên Minh.
Trên đỉnh phi thuyền có một tháp sắt được dựng lên, trên tháp gắn mấy chiếc loa phóng thanh cỡ lớn. Sau một hồi âm thanh rè rè vang lên, tiếng hô vang dội lập tức bao trùm toàn bộ hiện trường:
"Căn cứ vào đạo luật hành chính đã ký kết giữa Quốc vương Tháp Khắc và Liên Minh, bắt đầu từ hôm nay, Vương Quốc Tát Tác Tư chính thức trở thành nước phụ thuộc của Liên Minh. Liên Minh chính thức triển khai viện trợ cho Vương Quốc Tát Tác Tư!
Toàn bộ dân tị nạn lập tức tự chia tổ: mười người một tiểu đội, một trăm người một trung đội, một nghìn người một đại đội!
Sau khi chia tổ xong, quan chức Liên Minh sẽ tiếp quản các ngươi và tiến hành phát cháo!
Cảnh cáo: Kẻ nào cố ý phá hoại trật tự, kích động dân tị nạn xông vào phi thuyền, sẽ bị bắn chết tại chỗ!"
Mười chiếc phi thuyền neo đậu tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Thân tàu to lớn sừng sững như tường thành, ngăn ra một bãi đất trống mênh mông ở giữa.
Giữa khoảng đất trống rộng hàng trăm mét nối liền các phi thuyền, lính dù lập tức dựng súng máy, thậm chí giăng dây thép gai, đào chiến hào.
Những khẩu súng máy 12,7 ly được đặt ngay sau hàng rào thép gai, họng súng chĩa thẳng về phía triệu dân đói bên ngoài.
Từng khẩu súng cối được dựng lên. Những hòm đạn chấn động màu vàng trắng xếp ngay ngắn bên cạnh, giúp xạ thủ có thể nạp và bắn với tốc độ nhanh nhất.
Loại đạn chấn động này chế tạo từ keo nhện, ngòi nổ đặc chế sẽ kích nổ ngay trên không rồi phát tán lượng lớn khí cay nồng, cực kỳ hiệu quả trong việc giải tán đám đông tụ tập.
Ngoài ra, toàn bộ pháo và súng máy ở mạn sườn phi thuyền của Liên Minh cũng đều hướng nòng ra ngoài.
Kể từ khi phi thuyền chiến đấu xuất hiện, các phi thuyền cỡ lớn của Liên Minh cơ bản đều chuyển sang làm nhiệm vụ vận tải. Loại pháo hạm chở năm mươi đến một trăm khẩu đại bác có hiệu suất tác chiến quá kém, gần như đã bị đào thải.
Thế nhưng phi thuyền chở hàng vẫn được lắp không ít hỏa lực tự vệ, chủ yếu là pháo phòng không 20 ly và súng máy 12,7 ly.
Mỗi bên mạn sườn, một chiếc phi thuyền có ít nhất hai bệ pháo phòng không 20 ly và bốn khẩu súng máy 12,7 ly.
Trên nóc phi thuyền, các quan chức Liên Minh cầm loa ma đạo, liên tục phát đi mệnh lệnh yêu cầu đám đông xung quanh chia tổ.
Năng lực tổ chức cơ sở luôn là phép thử lớn nhất đối với một chính quyền.
Bên ngoài tường thành vương đô có tới cả triệu dân đói vây quanh. Nếu không tổ chức trật tự cho họ trước khi cứu trợ, một khi họ phát điên hoặc bị kẻ xấu kích động, hậu quả sẽ khôn lường.
Đám tị nạn vừa nghe thấy phát cháo liền ào ào xông về phía phi thuyền.
Thế nhưng khi còn chưa kịp áp sát, súng máy hạng nặng trên phi thuyền đã bắn ra một chuỗi đạn chặn đường.
Màn đạn dội thẳng xuống mặt đất ngay trước mặt đám đông, cày xới thành từng hố đạn nham nhở.
Tiếng súng chát chúa khiến đám người giật bắn mình, mặt mày tái mét thi nhau lùi lại.
Chiếc loa lớn trên phi thuyền rống lên:
"Tất cả xếp thành mười hàng dọc tại chỗ! Mỗi hàng một trăm người! Ai xếp xong trước, người đó được ăn trước!"
Đám đông bắt đầu xôn xao, oán thán. Họ sắp chết đói đến nơi rồi, chỉ muốn có cái ăn, việc quái gì phải xếp hàng?
Thế nhưng điều Liên Minh cần chính là tính phục tùng và tính kỷ luật. Trong tình cảnh hỗn loạn tột cùng này, nếu bản thân họ không tự quản lý, tự chia tổ, thế lực bên ngoài rất khó can thiệp vào.
Huống chi trong đám tị nạn này, ma mới biết có bao nhiêu tai mắt của bọn quý tộc cài cắm.
Các quan chức Liên Minh đứng trên phi thuyền tiếp tục cầm loa gào thét chỉ huy.
Những cỗ phi thuyền màu xám khổng lồ sừng sững như tường thành tạo nên áp lực tâm lý cực lớn cho đám đông tị nạn.
Điều này vô hình trung ép họ phải biết nghe lời. Đã bắt đầu có người răm rắp xếp hàng theo lệnh của quan chức Liên Minh.
Mười hàng, mỗi hàng một trăm người, tạo thành một phương trận hình chữ nhật gồm một nghìn người.
Muốn một đám dân tị nạn hoàn toàn vô tổ chức, vô kỷ luật xếp thành phương trận như vậy là vô cùng khó khăn. Nhưng cứ dựng xong một phương trận, là lại có thêm một nhóm người nằm trong tầm kiểm soát!
Bên dưới ồn ào hỗn loạn, người ta bắt đầu tự giác chen vào hàng ngũ. Cuối cùng, sau hơn hai mươi phút, một phương trận ngàn người xiêu vẹo cũng đã thành hình.
Một viên chức Liên Minh trên phi thuyền giơ tay chỉ thẳng vào phương trận đó, gào lớn:
"Các ngươi! Đúng, chính là các ngươi! Các ngươi đã xếp hàng xong, ngồi thụp xuống tại chỗ, chúng ta sẽ phát cháo ngay lập tức!
Toàn bộ những người xung quanh nghe cho rõ! Cứ xếp thành hàng dài một nghìn người như phương trận này rồi ngồi xuống, các ngươi sẽ nhận được lương thực!
Kẻ nào dám xông vào tấn công nhân viên phát cháo của Liên Minh, lập tức bắn chết tại chỗ!"
Dứt lời, bên trong khoảng trống do các phi thuyền vây lại, hơn ba trăm lính dù lăm lăm súng trường tự động trong tay, nghiêm trang chờ quân lệnh từ chỉ huy.
"Nghe rõ đây!"
Viên sĩ quan lính dù quát lớn.
"Đã có một đội tị nạn xếp thành phương trận và ngồi xuống.
Chút nữa chúng ta tiến ra, trung đội một vòng qua bên trái bao vây đội tị nạn này, trung đội hai vòng qua bên phải, tách biệt họ với đám đông còn lại!
Trung đội ba mang theo Sinh Mệnh Số 1, phát lương thực cho từng người, mỗi người đúng một gói, không được thừa, không được thiếu!
Trong quá trình phát lương, đám đông xung quanh rất có thể sẽ phát cuồng. Nếu gặp tình huống đó, lập tức ném lựu đạn chấn động vào bọn họ!
Nếu phát hiện kẻ nào mở miệng xúi giục dân chúng, xông vào phòng tuyến của chúng ta, đừng do dự, bắn chết ngay lập tức! Chúng đều là tay sai của quý tộc!
Nhớ kỹ cho ta, chỉ cần thấy có dấu hiệu bất thường, nổ súng giết người trước, báo cáo sau!
Ở đây có tới một triệu dân tị nạn, nếu chúng ta không đủ tàn nhẫn, người chết sẽ càng nhiều hơn! Nghe rõ chưa?!"
"Nghe rõ!!"
"Xuất phát!"
