Chương 1432
Chương 1432: Trận chiến Hắc Hà Thành 5
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trận quyết chiến thiết giáp giữa hai bên kéo dài chưa đầy nửa giờ, toàn bộ Thiết Kỵ Binh của người Ải Nhân đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Thiết Kỵ Binh của Ải Nhân tuy đồ sộ, mang theo nhiều hỏa pháo, nhưng mục đích thiết kế ban đầu không phải để đối đầu với lực lượng thiết giáp của kẻ thù, mà là những lô cốt di động, những cỗ đại pháo di động.
Pháo cối 200mm uy lực cực mạnh, nhưng tầm bắn lại ngắn, độ chính xác quá kém cỏi.
Hai khẩu pháo nòng dài 90mm tuy là hỏa lực bắn thẳng rất mạnh, nhưng khi chạm trán lớp giáp trước được Liên Minh dày công chế tạo để khắc chế thì hoàn toàn bất lực, không tài nào xuyên thủng.
Ngược lại, cấu trúc thân xe bên phía Liên Minh gồm một tháp pháo, một nòng pháo, sinh ra chỉ nhằm mục đích bắn nổ tung giáp xe địch từ cự ly xa.
Tư duy chế tạo vũ khí khác biệt đã dẫn tới hai kết cục hoàn toàn trái ngược.
Bên phía Liên Minh chỉ tổn thất tổng cộng 9 xe, chủ yếu do trúng trực diện đạn cối 200mm hoặc bị chấn động mạnh bởi những phát đạn nổ sát sườn.
Còn phía Ải Nhân, toàn bộ ba trăm cỗ xe đều tan xác, không một chiếc nào sống sót!
Trên thảo nguyên la liệt xác sắt khổng lồ, có xe bị bắn trúng khoang đạn cối 200mm bên trong gây ra chuỗi nổ dây chuyền, xé toạc cỗ xe sừng sững như ngọn núi nhỏ thành từng mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, để lại một hố sâu hoắm trên mặt đất!
Giành thắng lợi trong trận quyết chiến thiết giáp, Liên Minh không vội vã phát động tấn công ngay mà phối hợp với bộ binh cơ giới, củng cố vững chắc tuyến phòng thủ đầu tiên vừa chiếm được.
Sau đó, dàn Độc Giác Thú đời hai bắt đầu lùi lại, tiến hành bổ sung ma lực và đạn dược.
Hơn hai trăm cỗ xe rút lui mười cây số, tiến sâu vào lòng thảo nguyên.
Các thành viên kíp lái chui ra ngoài, thao tác một hồi ở khoang đuôi rồi dựng lên một chiếc khinh khí cầu.
Khinh khí cầu nối với một sợi dây dẫn, từ từ bay vút lên bầu trời, dừng lại ở độ cao chừng 500 mét.
Họ đang tiến hành tiếp tế cho thủy tinh ma pháp.
Phần khoang đuôi của Độc Giác Thú đời hai có một khoang rất lớn, dùng để chứa thủy tinh ma pháp nhân tạo.
Thứ này có hai cách nạp năng lượng, một là tháo giáp xe, rút trực tiếp thủy tinh ma pháp cạn kiệt ra và thay khối mới vào.
Cách thứ hai chính là như lúc này, thả khinh khí cầu mang theo dây dẫn ma pháp bay thẳng vào các dòng thủy triều ma lực trên không, trực tiếp hút ma lực từ tầng trời xuống.
Vị trí nào trên Bình nguyên Cự Nhân có thủy triều ma lực đều đã được ghi rõ mồn một trên bản đồ quân sự.
Khu vực quanh Hắc Hà Thành dày đặc thủy triều ma lực, đó cũng là lý do vì sao các loại phi thuyền cỡ vừa và nhỏ có thể tùy ý tung hoành tại đây.
Gần 200 cỗ xe đồng loạt dựng khinh khí cầu, bắt đầu quá trình rút ma lực.
Khí cầu trang bị theo xe dùng dây dẫn ma pháp công suất không cao nên tốc độ nạp khá chậm.
Muốn nạp đầy ma lực cho một cỗ xe phải mất chừng 1 đến 2 tiếng.
Thế nhưng Liên Minh có trang bị chuyên dụng, mười mấy chiếc xe tải quân sự đặc chủng gầm rú lao tới, từ đuôi xe thả lên những chiếc khinh khí cầu cỡ lớn.
Dưới khí cầu lớn treo nhiều đường dây dẫn ma lực to bản, bay thẳng lên trời và bắt đầu hút ma lực với công suất cực đại.
Kế đó, lính thiết giáp hậu cần kéo dây dẫn ma lực từ xe tiếp tế ra, cắm thẳng vào khoang đuôi của Độc Giác Thú.
Loại xe chuyên dụng hút ma lực từ trên trời này có công suất vượt trội, kết hợp với hệ thống sạc sẵn có của Độc Giác Thú đời hai, chỉ mất chừng 10 đến 20 phút là hoàn tất việc nạp năng lượng cho một cỗ xe.
Độc Giác Thú vừa nạp xong ma lực, lại có thêm nhiều xe tải tiếp tế tiến vào, những gã Cự Ma vạm vỡ bắt đầu bốc vác đạn pháo, chuyển vào bên trong Độc Giác Thú đời hai.
Đạn pháo chủ yếu gồm liều phóng và đầu đạn tách rời.
Phần khoang đuôi tháp pháo của xe tăng Độc Giác Thú đời hai có một cửa tròn nhỏ, đầu đạn và liều phóng được nhét thẳng qua cửa tròn này, vô cùng thuận tiện.
Trong lúc 200 chiếc Độc Giác Thú đời hai đang nhận tiếp tế, đội pháo tự hành 180mm cùng hạm đội đường sông của Liên Minh bắt đầu nã pháo như trút nước vào Hắc Hà Thành.
Vô số đạn pháo 180mm dội xuống thành trì của người Ải Nhân, chỉ một phát bắn là san phẳng nửa tòa nhà ba tầng.
Pháo phản lực cứ mỗi giờ lại dập một đợt, mỗi đợt 400 quả rốc-két, cày nát cả một mảng đô thị rộng lớn.
Người Ải Nhân trong thành thương vong vô số, sở chỉ huy của viên tướng Ải Nhân đóng ngay trong nội thành, hắn muốn điều binh khiển tướng cũng đành bó tay, bởi những liên lạc viên phái đi khỏi sở chỉ huy chưa kịp trở về đã bị đạn pháo xé xác, không một ai sống sót.
Những đợt pháo kích dồn dập chẳng khác nào mưa đá, tàn phá không thương tiếc thành phố của bọn họ.
Lực lượng dân quân Ải Nhân trong thành hoàn toàn mất liên lạc, vài tên vác vũ khí toan xông ra tiền tuyến, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đã bị pháo dập tan thây.
Lại có những kẻ cố tìm về điểm tập kết, nhưng tập kết cái nỗi gì, các trụ sở và điểm tập trung dân quân vừa ăn đạn pháo cùng rốc-két, giờ chỉ còn là những bãi tha ma la liệt xác chết.
Sang giờ pháo kích thứ hai, lại thêm 400 quả rốc-két nữa xé gió lao tới, lần này có không ít đầu đạn là đạn cháy.
Lửa đỏ ngùn ngụt bao trùm khắp thành phố của Ải Nhân, nhà cửa ở đây phần lớn xây bằng đá và bê tông nên ngọn lửa ban đầu chưa ảnh hưởng quá nhiều.
Thế nhưng một số quả đạn lại rải chất cháy chiết xuất từ rượu mạnh của Ải Nhân ra mặt đường, biến cả một con phố dài thành biển lửa ngập trời, phong tỏa hoàn toàn lối đi.
Ải Nhân trong thành vốn đã hoảng loạn cùng cực, việc điều phối gần như tê liệt, nay 400 quả rốc-két đạn cháy này dội xuống khiến lửa dữ bùng lên, hệ thống chỉ huy coi như hoàn toàn sụp đổ.
Cùng lúc đó, lực lượng thiết giáp Liên Minh ngoài thành bắt đầu phát động đợt tổng tấn công vào tuyến phòng thủ thứ hai của quân Ải Nhân.
Hàng loạt cỗ Độc Giác Thú đời hai dàn thành đội hình chữ V, trải dài thành một hàng ngang trên thảo nguyên, cuồn cuộn như thác lũ ập thẳng về phía tuyến phòng ngự thứ hai.
Đi đầu là một chiếc Độc Giác Thú đời hai, trên giáp trước và hai bên sườn xe được sơn trắng dòng chữ số 001 nổi bật.
Chiếc xe số 1 này lao lên vô cùng ngạo nghễ, phóng với tốc độ 40 km/h xé toạc chiến trường.
Bắt gặp một khẩu pháo chống tăng 90mm đã hỏng của quân Ải Nhân, xích xe không hề giảm tốc, nghiến thẳng qua!
Sau một hồi rít lên chói tai vì kim loại vặn vẹo, khẩu pháo chống tăng nát vụn, bị dập nát hòa lẫn vào bùn đất, nòng pháo cong queo xoắn lại như chiếc quẩy thừng.
Phía xa trong tuyến phòng ngự thứ hai, pháo thủ Ải Nhân đẩy pháo chống tăng 90mm vào ụ súng, điên cuồng nạp đạn rồi nã pháo tới tấp.
Vô số đạn pháo trút thẳng vào chiếc xe số 1 đang hùng hổ dẫn đầu kia.
Thế nhưng những viên đạn xuyên giáp ấy cùng lắm chỉ làm mẻ lớp giáp trước của xe số 1, tuyệt đối không tài nào khoan thủng.
Giáp trước thân xe Độc Giác Thú đời hai dày tới 200mm, lại được vát nghiêng góc nghiêng hoàn hảo, quy đổi tương đương lên tới gần 250mm thép đặc.
Tháp pháo thậm chí còn kinh khủng hơn, dày tròn 290mm!
Độ dày lớp giáp đạt chuẩn chiến hạm này khiến mấy khẩu pháo 90mm bé như ống nước của quân Ải Nhân dù có bắn đỏ cả nòng, dù có nhồi đạn xuyên bọc Mithril cao cấp, cũng đừng hòng xuyên thủng bức tường than thở sừng sững ấy!
"Khốn kiếp!! Bắn nát con quái vật đó cho ta, bắn nát nó đi mau!!"
Một sĩ quan Ải Nhân gào thét khản đặc dưới giao thông hào, bên cạnh hắn là trọn vẹn 8 khẩu pháo chống tăng 90mm đang đồng loạt nhả đạn không ngừng, trút toàn bộ hỏa lực dữ dội lên thân chiếc xe số 1.
Mấy cỗ pháo xoay nòng xung quanh của Ải Nhân cũng nạp đạn xuyên 20mm, liên tục khạc ra những luồng hỏa xà đỏ rực.
Vài tên bộ binh Ải Nhân dựng bệ phóng cỡ lớn, phóng ra từng phát đạn xuyên giáp tự chế cỡ bự.
Cứ mỗi giây trôi qua, lại có một phát đạn pháo dập thẳng vào chiếc xe số 1, cộng thêm vô số làn đạn từ súng máy, pháo tự động và vũ khí công phá của bộ binh thi nhau xé gió giáng xuống.
Thân chiếc xe số 1 bị hỏa lực quất liên hồi tóe lửa rực rỡ, đủ loại đạn dược lớn nhỏ thi nhau va đập vào lớp giáp trước, nổ tung thành những mảnh kim loại bay rào rào.
Thế nhưng mặc cho quân Ải Nhân có điên cuồng nã đạn đến mức nào, ngoài việc cày cho giáp trước của xe số 1 lồi lõm lỗ chỗ và làm tróc lớp sơn phủ bên ngoài, bọn chúng hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tổn thương chí mạng nào cho cỗ chiến xa dũng mãnh.
