Chương 1433
Chương 1433: Trận chiến Hắc Hà Thành 6
Đăng ngày 01/10/2026
19
Xe số 1 tiến đến cự ly cách địch 1500 mét liền dừng hẳn.
Bi thép tháp pháo phát ra một tràng tiếng ma sát lách cách ken két, kéo theo nòng pháo 140 mm hùng tráng chuyển động, tinh chỉnh góc độ, khóa chặt một cẩu pháo chống tăng của Ải Nhân rồi khai hỏa.
Kèm theo tiếng nổ ầm vang rúng động, khẩu pháo chống tăng của Ải Nhân bị hất tung lên trời, đạn dược phát nổ liên hoàn, quét sạch một khoảng đất xung quanh.
Máy nạp đạn tự động kêu vang leng keng, quả đạn nổ mạnh thứ hai cùng liều phóng được nhồi vào buồng pháo, nòng pháo lại khẽ nhích.
Lại một tiếng nổ rền vang, phát đạn thứ hai lao vút ra, nổ tung ngay cách cỗ pháo chống tăng thứ hai của Ải Nhân chừng năm mét.
Sức ép kinh hoàng hất ngã toàn bộ pháo thủ, đất cát bị cày tung, khẩu pháo chống tăng như con cá chết trong chảo dầu, bị lật ngửa ra sau.
Đúng lúc này, các xe Độc Giác Thú đời hai khác cũng lao lên, bắt đầu dồn dập pháo kích.
Cự ly 1500 mét là tầm giao tranh khoái khẩu nhất của Độc Giác Thú đời hai.
Khai hỏa ở cự ly này, đường đạn bắn ra gần như đi theo đường thẳng tắp, không hề bị chúc xuống, dấu chữ thập ngắm vào đâu là đạn nổ tung chỗ đó.
Bên cạnh xe số 1 có mười mấy chiếc Độc Giác Thú đời hai bám theo, pháo 140 mm đồng loạt phóng đạn nổ mạnh, tiếng nổ dồn dập rền vang, trận địa Ải Nhân phía trước lập tức tan tành vụn nát.
Uy lực của đạn pháo 140 mm bắn ra chẳng khác biệt là bao so với lựu pháo 155 mm.
Mấy chục cỗ lựu pháo 155 mm dí sát tới trước tiền tuyến mà nã thì chẳng ai chống đỡ nổi.
Bình quân mỗi xe nã chừng mười phát, phía trận địa Ải Nhân đã câm bặt mọi hỏa lực.
Xe số 1 liền dẫn đầu đội hình, tiếp tục tiến lên.
Xích sắt ầm ầm nghiền qua hàng rào dây thép gai, nghiền qua xác bộ binh Ải Nhân, nghiền nát cả những cỗ pháo chống tăng 90 mm.
Xa trưởng thông qua kính ngắm chỉ huy liên tục đảo mắt quét khắp chiến trường xung quanh, tìm kiếm kẻ địch có thể xuất hiện.
Nhìn từ vị trí của hắn, bãi cỏ xung quanh chằng chịt hố pháo, la liệt xác chết và các loại vũ khí hạng nặng bị hất văng.
Đột nhiên, xa trưởng thấy từ chiến hào bên sườn trái xông ra hơn chục tên Ải Nhân mặt mũi dữ tợn.
Ngực và lưng đám Ải Nhân này dường như buộc những bọc thuốc nổ tự chế, mang theo vẻ mặt quyết tử lao thẳng về phía xe số 1.
Xa trưởng xe số 1 lập tức dùng bộ đàm trên xe phát lệnh cho pháo thủ:
"Hướng chín giờ, cự ly ba trăm mét, khoảng hai mươi tên bộ binh cảm tử, lập tức dùng súng máy trên xe quét sạch!"
"Rõ!"
Pháo thủ điều khiển tháp pháo quay sang hướng chín giờ, chỉ ba bốn giây, tháp pháo dưới sự hỗ trợ của hệ thống tự động đã vào đúng vị trí.
Pháo thủ khẽ nhích nòng súng tinh chỉnh, rồi khai hỏa súng máy đồng trục, quét ra một màn đạn dày đặc.
Cứ năm viên đạn lại xen kẽ một viên đạn vạch đường, mắt pháo thủ dán chặt vào kính ngắm, tay phải ghì chặt cò súng.
Tiếng súng tạch tạch tạch bị lớp giáp dày cộm ngăn lại, nghe không quá rõ ràng, nhưng tiếng vỏ đạn cùng dây đạn kim loại rơi lách cách xuống sàn xe bọc thép thì rành rọt vô cùng.
Qua kính ngắm mười hai lần, pháo thủ thấy rất rõ màn đạn của súng máy đồng trục đã trùm kín hai mươi tên Ải Nhân đang liều chết xung phong.
Đạn xuyên qua chân tay đám Ải Nhân, xé toạc da thịt, bắn vỡ sọ não, chớp mắt đã biến chúng thành một bãi xác chết ngổn ngang.
Pháo thủ rê súng máy đồng trục quét thêm một lượt trên đám thi thể để đảm bảo không ai giả chết, rồi mới cất giọng báo cáo:
"Mục tiêu đã bị tiêu diệt!"
"Rất tốt! Lái xe tăng ga tiếp tục tiến lên, đi chậm thôi, cẩn thận mấy cái hố pháo xung quanh."
Xe số 1 bắt đầu chậm rãi tiến lên, nghiền qua từng hố pháo, từng thi thể Ải Nhân.
Xa trưởng cảnh giác quan sát qua kính chỉ huy, đảm bảo không có kẻ địch nào bất ngờ tập kích.
Đúng lúc này, hắn chợt thấy phía chính diện có một hố pháo, bên trong có tên bộ binh Ải Nhân đội mũ sắt đang thò đầu thụt cổ.
"Pháo thủ, ngay phía trước chừng hai trăm mét có một hố pháo, trong đó có một tên bộ binh Ải Nhân đang nằm phục, thấy chưa?"
"Thấy rồi!"
"Dùng súng máy giải quyết nó!"
Tạch tạch tạch tạch!!
Từng tràng đạn súng máy đồng trục phóng vút ra, bắn thẳng về phía tên Ải Nhân trong hố pháo, cày nát vách đất xung quanh hố, khói bụi bốc lên mù mịt.
Tên lính Ải Nhân trong hố pháo vội vàng ôm chặt mũ sắt, rụt sâu người xuống đáy hố.
Hắn ôm chặt bọc thuốc nổ trong lòng, thở dốc dữ dội, trong mắt bừng lên tia nhìn thù hận.
Hắn định đợi Thiết Kỵ Binh của địch bò tới, sẽ chui xuống gầm xe kéo đối phương cùng chết!
Tạch tạch tạch tạch tạch!!
Đạn súng máy liên tiếp bắn xới tung quanh miệng hố nhưng không sao bắn trúng tên lính Ải Nhân bên trong, pháo thủ đành báo cáo:
"Thằng này nấp kỹ quá, không bắn trúng được, hay là dùng pháo chính thưởng cho nó một phát?"
Xa trưởng gạt đi:
"Không được, trên xe chỉ còn mười viên đạn nổ mạnh thôi, phải tiết kiệm.
Một tên bộ binh Ải Nhân tép riu, chưa xứng để nếm hạt lạc to cỡ đó!
Pháp sư, dùng súng cối nã chết nó!"
Pháp sư đáp một tiếng rồi bắt tay vào thao tác cẩu súng cối 60 mm.
Vai trò của pháp sư là giám sát tình trạng động cơ ma pháp, đồng thời ngay trên đỉnh đầu hắn gắn một khẩu súng cối 60 mm nạp đạn đuôi, có thể xuyên qua giáp nóc xe bắn thẳng ra bên ngoài.
Pháp sư lập tức thao tác khẩu cối 60 mm, căn cứ theo thông số xa trưởng cung cấp để tinh chỉnh, rồi bắn ra từng quả đạn nổ mạnh.
Khẩu cối 60 mm này không có kính ngắm quang học, vị trí đó không còn khoảng trống để lắp kính nữa, việc khai hỏa hoàn toàn dựa vào chỉ huy của xa trưởng.
Kính quan sát trên nóc xe của xa trưởng có một bảng phần tử bắn, chuyên dùng để ngắm bắn cho khẩu súng cối 60 mm này.
Xa trưởng dùng bảng bắn trên kính quang học ướm vào mục tiêu, lấy được thông số liền báo cho vị trí súng cối 60 mm, súng cối chỉ cần căn chỉnh nhẹ là có thể bắn trúng đích.
Kèm theo tiếng nổ bình bịch trầm đục, quả đạn cối đầu tiên vút ra, nổ ngay bên mép hố pháo, xa trưởng liền hiệu chỉnh lại thông số.
Pháp sư mở khóa nòng sau của cối, nhét một quả đạn 60 mm vào, đóng khóa nòng, điều chỉnh lại góc độ.
Lại một tiếng bình trầm đục, quả đạn cối thứ hai rơi chuẩn xác vào trong lòng hố pháo.
Quả đạn cối gần như áp sát thắt lưng tên lính Ải Nhân mà nổ tung, vô số mảnh đạn găm thẳng vào da thịt khiến hắn rú lên thảm thiết, chẳng mấy chốc đã mất máu mà chết rũ rượi.
