Chương 230
Chương 230: Trận chiến trên hồ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chiếc chiến hạm buồm cô độc neo giữa hồ Nữ Thần, mất sạch động lực, lúc này chẳng khác nào dê béo chờ làm thịt.
Ba chiến thuyền pháo áp sát chiến hạm buồm, hạ bớt tốc độ, bắt đầu lượn vòng vây quanh.
Cách bố trí trên thuyền pháo là đầu tàu một khẩu, giữa là ống khói, đuôi tàu một khẩu. Lúc này thuyền pháo lượn vòng quanh chiến hạm buồm, cả hai khẩu trước sau đều có thể khai hỏa.
Oành! Oành! Oành!!!
Sáu khẩu đại pháo phun ra lượng lớn đạn ghém. Vỏ thuyền bằng gỗ thủng hàng trăm lỗ, thuyền viên bên trong bị bắn xuyên qua người chết thảm vô số. Khoang thuyền vốn sạch sẽ ngăn nắp nay biến thành lò sát sinh đẫm máu tàn khốc.
Đám lính hỏa mai Thủy Á Long ùa lên boong tàu, vài loạt đạn liền bắn gục sạch những kẻ địch lộ diện trên chiến hạm buồm. Kế đó, hai tên Thủy Á Long rút vũ khí đặc chế, nhắm thẳng mớn nước của chiến hạm buồm khai hỏa.
Vũ khí bọn chúng dùng trông như súng thần công cầm tay bản kéo dài, thứ bắn ra là những ngọn lao dài ngoằng.
Hai tiếng trầm đục vang lên, ngọn lao cắm phập vào ngay phía trên vạch mớn nước của chiến hạm buồm.
Hai tên Thủy Á Long vác ống bộc phá nhảy ùm xuống nước, bơi vội về phía chiến hạm buồm, trói chặt hai ống bộc phá lên ngọn lao.
Ống bộc phá chuyên dụng cho Thủy Á Long này được bọc keo nhện, khả năng chống nước cực tốt.
Không chỉ vậy, súng hỏa mai của chúng cũng có thể bọc màng keo nhện dùng một lần, giúp phân đội Thủy Á Long bơi lội vượt sông hồ xong là có thể nổ súng ngay lập tức, tương tự như một lớp bao bảo vệ.
Châm ngòi bộc phá xong, hai con Thủy Á Long nhanh chóng bơi ra xa. Thủy Á Long trên thuyền hơi nước thả thang gỗ xuống, kéo cả hai lên boong.
Năm phút sau, hai ống bộc phá nổ tung. Phần thân giữa chiến hạm buồm bị khoét thủng hai lỗ to tướng, chỉ vài phút đã chìm nghỉm xuống đáy hồ làm mồi cho cá.
Đội tàu hơi nước chỉnh đốn lại đội hình, thẳng tiến về phía Lam Ngân Thành.
Lũ Thủy Á Long lại lục tục trèo lên boong. Trùng Thạch nhìn thị trấn đang nhanh chóng hiện rõ đằng xa, cất giọng lệnh lớn: "Toàn quân chuẩn bị tác chiến! Chuẩn bị bơi vượt hồ!
Tất cả phải dùng tốc độ nhanh nhất bơi vào xưởng tàu, bắt sống toàn bộ thợ đóng thuyền! Ngoại trừ binh lính địch, cấm nổ súng giết người bừa bãi!"
Lần này đến đây là để cướp bóc nhân tài kỹ thuật cho Liên Minh, bắn giết bừa bãi không phải mục đích của bọn họ.
Mệnh lệnh của Trùng Thạch vừa truyền xuống, các chiến binh Thủy Á Long lập tức chuẩn bị vũ khí.
Trang bị của Thủy Á Long là một khẩu súng hỏa mai tiêu chuẩn bọc keo nhện, kèm theo đai trang bị giắt lưỡi lê và bốn gói đạn loại năm viên, cũng được bọc keo nhện cẩn thận như mấy phong lương khô nén.
Đội tàu hơi nước tăng tốc áp sát xưởng đóng tàu. Lam Ngân Thành có bốn xưởng đóng tàu lớn, xưởng nào cũng đang thi công chiến hạm, hàng ngàn nhân công đang bận rộn trên giàn giáo, từng chút một dựng nên những con tàu.
Lúc này thợ thuyền trong xưởng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, cứ ngóng nhìn về phía mặt hồ xa xa. Vừa rồi bên đó liên tục vang lên tiếng sấm lạ lùng, hình như có biến cố gì đó xảy ra khiến họ đứng ngồi không yên.
Một lát sau, họ thấy trên mặt hồ đằng xa xuất hiện mấy chấm đen nhỏ đang lao tới rất nhanh.
"Kia là... thuyền bốc cháy à?"
Một người thợ lẩm bẩm, bởi trong mắt họ, mấy con thuyền đằng xa cứ nhả khói đen mù mịt.
"Này! Tất cả bọn bay! Đừng có lười biếng trước mặt ta! Muốn ăn đòn roi hả?"
Giữa lúc đám thợ còn đang ngơ ngác, một giọng nữ quát lên khiến ai nấy sợ hãi vội vàng cắm cúi làm tiếp.
Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi mặc kiếm phục hoa lệ rảo bước tới giữa đám thợ. Ả lườm đám đông một cái, giục họ làm nhanh tay lên, rồi mở bản vẽ trong tay ra đối chiếu với chiến hạm trong ụ.
Đây là chiến hạm do Vương quốc A Khố Tây (Akusi) đặt hàng, mỗi chiếc bán được tận một triệu đồng bạc. Hiện giờ bốn nước loài người đang đại chiến, giá cả còn có thể đội lên, cộng thêm hàng hóa chất đầy khoang thì một chiếc chiến hạm có thể bán tới một triệu năm trăm ngàn đồng bạc!
Nụ cười nở trên môi ả, chỉ cần bàn giao bốn chiếc chiến hạm này, ngân khố gia tộc Lam Ngân lại rủng rỉnh thêm một khoản, chỉ là...
Ả nhìn ra mặt hồ, mấy chiếc thuyền đang dừng lại từ xa nhả khói kia... rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy?
Ả im lặng một lúc, không dám chắc thứ đó có phải kẻ địch hay không. Cả cái hồ Nữ Thần này vốn là sân nhà của gia tộc Lam Ngân ả, chuyện có tàu thuyền lạ mặt xâm nhập thế này mới là lần đầu tiên xảy ra.
Ả quay sang hạ lệnh cho tên thân binh bên cạnh: "Gọi đội vệ thành qua đây."
Mặc kệ thế nào, cứ gọi đội vệ thành tới trước đã.
Ở phía bên kia, đội tàu hơi nước không áp sát bờ mà dừng lại ở vị trí cách bờ hai cây số.
Trùng Thạch biết nhân tài kỹ thuật của Lam Ngân gia đều tụ tập trong xưởng đóng tàu, nếu hắn cho tàu áp sát, đối phương thấy động tất nhiên sẽ bỏ chạy, thế thì bắt người kiểu gì?
Cho nên chỉ có thể neo ngoài hai cây số, sau đó thả một ngàn lính Thủy Á Long xuống nước để bơi ngầm tiếp cận.
Bõm! Bõm! Bõm!
Từng con Thủy Á Long nai nịt trang bị nhảy ùm xuống nước, lặn sâu bơi thẳng về phía bờ.
Thủy Á Long là ma vật mang thuộc tính thủy bẩm sinh, ở dưới nước được hưởng đủ loại ưu thế. Bọn chúng dễ dàng lặn sâu năm mươi mét, những cá thể to khỏe chuẩn bị kỹ càng thậm chí có thể lặn tới một trăm mét.
Cái đuôi lớn dưới nước chẳng khác nào máy đẩy sinh học, quẫy cực nhanh, ở vùng nước lặng bơi một cây số chỉ mất tám phút.
Bên mép xưởng tàu, chừng bốn trăm hộ vệ gia tộc Lam Ngân tụ tập ở bờ hồ, chỉ trỏ bàn tán về mấy con thuyền hơi nước.
Thấy thuyền hơi nước đứng im đằng xa, đám lính chẳng cảm thấy mấy áp lực, thợ thuyền cũng tiếp tục làm việc, không một ai nhận ra hiểm nguy đang rình rập tiến lại từ dưới đáy nước.
Một tên lính khạc nhổ đờm dãi định phun xuống hồ. Đột nhiên mắt hắn trợn trừng, nhìn thấy dưới làn nước không sâu lắm, một sinh vật lạ phủ đầy vảy giáp đang phóng tới cực nhanh.
"Á! Cái quái gì thế này?"
Hắn giật giật áo đồng đội bên cạnh.
"Nhìn kìa! Có thứ gì dưới nước đang trồi lên!!"
Hắn vừa hét lên, lính tráng xung quanh đồng loạt nhìn xuống mặt hồ, rồi tất cả đều chết sững.
Hàng loạt cái đầu thằn lằn màu lam nhạt nhô lên khỏi mặt nước, trừng mắt nhìn thẳng vào bọn họ, ken đặc một mảng. Cả mặt hồ sát bờ nhung nhúc toàn đầu thằn lằn trồi lên như hoa sen đội nước.
"Cái... cái này..."
Đám lính loài người còn đang hoang mang tột độ thì Thủy Á Long đã đứng vững chân trên bờ cạn, tháo súng hỏa mai bọc màng keo sau lưng xuống, nhắm thẳng đám lính đang ngây như phỗng mà bóp cò.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!!
Tiếng súng rền vang liên hồi, từng cụm khói trắng mù mịt bùng lên trên mặt hồ, đám lính loài người trên bờ ngã rạp xuống như rạ.
"Địch... Địch tập kích!!"
Lính loài người lập tức loạn thành một cào cào, chẳng biết phải ứng phó ra sao. Mẹ kiếp, ai mà lường được cảnh này, cả bầy thằn lằn khổng lồ ngoi từ dưới nước lên bắn súng, đầu óc có tải nhanh đến mấy cũng phải đứng hình mất mấy giây!
Đáng tiếc súng hỏa mai không cho chúng thời gian định thần. Gần ngàn con Thủy Á Long đồng loạt nhả đạn, lập tức càn quét bốn trăm lính loài người trên bờ, sĩ khí quân địch vỡ vụn ngay tại chỗ.
Thủy Á Long ùa lên bờ, thẳng tay chém giết toán lính hỗn loạn. Thợ thuyền trong xưởng thấy cảnh đó thì thét lên "ối mẹ ơi", nháo nhào bỏ chạy.
Trùng Thạch vừa lên bờ liền gầm lớn: "Bắt người! Đừng giết đám thợ!"
Sau khi đánh tan tành đám lính, Thủy Á Long bắt đầu tóm lấy thợ thuyền, đè nghiến họ xuống đất rồi tra còng xích khóa chặt.
Vài người thợ chạy nhanh, Thủy Á Long lập tức nổ súng, nhưng không phải đạn thật mà là đạn mềm bằng keo nhện.
Nhằm phục vụ chiến dịch bắt cóc nhân lực kỹ thuật lần này, hai trăm con Thủy Á Long đã được trang bị súng hỏa mai nòng ngắn rãnh trơn điểm hỏa đá lửa, chuyên bắn đạn mềm làm từ keo nhện.
Thứ này bắn trúng người ở cự ly hai mươi mét chẳng khác nào bị một gã đàn ông trưởng thành dồn hết sức đạp thẳng một cú.
Thủy Á Long dùng loại vũ khí này quất ngã gần trăm người thợ rồi trói gọn, mọi việc diễn ra đâu ra đấy.
Nhưng Trùng Thạch nhìn thấy giữa đám Thủy Á Long đang vây bắt, có chục con đang dồn một ả đàn bà loài người vào đống gỗ dựng tàu.
Ả này cầm thanh kiếm mảnh, một chọi mười mà lại khiến đám Thủy Á Long không sao áp sát nổi, thậm chí còn bị ả đâm bị thương mấy con!
Trùng Thạch bước tới, gạt Thủy Á Long chắn trước mặt ra, giơ súng carbine lên bóp cò dứt khoát.
"Đoàng" một tiếng súng vang, viên đạn mềm đập thẳng vào ngực ả đàn bà. Ả hét thảm ngã vật ra đất không dậy nổi, cảm giác như vừa bị cả con ngựa tông thẳng vào người, lồng ngực tê rần mất cảm giác.
Trùng Thạch bước tới giẫm mạnh lên cổ tay ả, đau đớn khiến ả buông rơi thanh kiếm mảnh.
Hắn rút tấm chân dung từ túi nhỏ trên đai trang bị, cẩn thận so với mặt người phụ nữ rồi nở nụ cười.
"Người đâu, trói ả lại, cắt mười tên lính canh chừng! Ả là tộc trưởng gia tộc Lam Ngân, mục tiêu chủ chốt của chúng ta đấy!"
Nữ tộc trưởng Lam Ngân gia chính là người đàn bà trước mắt. Gia tộc Lam Ngân vốn âm thịnh dương suy, tộc trưởng đời trước chết vì bệnh gút, tộc trưởng đời trước nữa cũng chết vì gút.
Có lẽ do gia tộc này khoái ăn món cá muối Lam Ngân, đàn ông mắc bệnh gút thì cực kỳ khổ sở, gần như theo cả đời. Ma pháp trị liệu của thế giới này lại bó tay trước các bệnh nội tiết, cứ để axit uric vượt ngàn mà không can thiệp, gan thận nát bét là đi đời nhà ma.
Trái lại phụ nữ nhờ có estrogen trung hòa axit uric, thế nên phát triển tới nay, đàn ông chết sạch, gia tộc Lam Ngân mới lòi ra một nữ tộc trưởng.
Đóng tàu là kỹ thuật cấp cao, tinh hoa kỹ nghệ đều nằm trong tay tộc trưởng Lam Ngân, thế nên nhiệm vụ cốt lõi của đám Thủy Á Long chính là bắt sống ả này.
Chân dung của ả cùng mọi tin tức về gia tộc Lam Ngân đều mua từ thương hội, tiêu tốn tròn mười khúc gỗ mun.
Chuyện này giúp Lý Tần Vũ nhìn nhận thương hội một cách trực quan hơn, rặt một lũ hám lợi đến mờ mắt. Hắn lập tức phái nhân viên tình báo theo dõi sát nút đám người này.
Cuộc tập kích tới đây coi như hòm hòm, tóm gọn tộc trưởng gia tộc Lam Ngân cùng hơn hai trăm thợ đóng tàu lành nghề.
Thủy Á Long bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Tàu hơi nước áp bờ, lũ Thủy Á Long dùng ống bộc phá giật sập các công trình kiến trúc, tưới dầu đốt rụi xưởng tàu, sau đó dùng đại pháo trên tàu nã thẳng vào tòa lâu đài Lam Ngân cách đó tám trăm mét.
Oành! Oành! Oành!!
Ba chiến thuyền, sáu khẩu đại pháo bắn liền hai mươi loạt, biến lâu đài gia tộc Lam Ngân thành một đống lồi lõm sứt mẻ.
Do không bắn đạn nổ phá hoại nên đạn đặc nện vào lâu đài đá gây tổn hại có hạn, sát thương cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nỗi hoang mang gieo rắc cho thường dân Lam Ngân Thành thì chẳng khác nào trời long đất lở!
Dân chúng trong thành sợ đến mất mật, tin đồn ma vật tràn vào tàn sát bay tán loạn khắp nơi, trật tự bắt đầu sụp đổ, người ta điên cuồng giẫm đạp nhau chạy tháo thân ra ngoài thành.
Bắn hơn trăm phát pháo, tuy không giết được bao nhiêu mạng người, nhưng đã đập nát hoàn toàn trật tự của Lam Ngân Thành. Muốn khôi phục sản xuất và sinh hoạt, không mất nửa tháng thì đừng hòng xong.
Sau đó, thuyền vận tải áp giải tù binh hướng về lãnh địa Liên Minh. Ba chiếc thuyền pháo tiếp tục lượn lờ trên hồ Nữ Thần vài ngày, thỉnh thoảng lại nã pháo vào lâu đài Lam Ngân gia nhằm khuếch đại hỗn loạn, khiến mọi thuyền đánh cá không dám bén mảng xuống hồ.
Một mặt hồ rộng lớn tới bốn trăm cây số vuông mà trên mặt nước chỉ có vỏn vẹn ba chiếc thuyền hơi nước!
Mấy ngày sau, đoàn thuyền quay về cảng Thiết Thành, dỡ tù binh xuống, tiếp than và quân nhu, bảo dưỡng động cơ hơi nước, rồi lập tức quay đầu lao thẳng về hướng Cáp Lục Nhân.
Lý Tần Vũ muốn Lư Tạp phải nếm trải cảm giác đứng ngồi không yên. Hắn tận dụng hai cánh quân cơ động tốc độ cao là kỵ binh đoàn và đội thuyền hơi nước để liên tục tập kích quấy rối, ép Lư Tạp buộc phải chủ động xuất binh tiến công, dụ đối phương vào Ma Vật Sâm Lâm — nơi có môi trường tác chiến có lợi hơn hẳn cho Liên Minh.
Lúc này, Lý Tần Vũ bước tới bến tàu, nhìn hơn hai trăm thợ đóng tàu đang bị trói gô. Hắn phất tay một cái, binh sĩ phía sau lập tức tiến lên cởi bỏ xiềng xích cho họ.
Đám thợ đóng tàu có phần luống cuống, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đã rơi vào vương quốc của ma vật, chẳng lẽ sắp bị ăn thịt?
Lý Tần Vũ quay sang bảo Khắc Lai Tư bên cạnh: "Giao đám thợ này cho ngươi đấy. Bắt bọn chúng phải nhả sạch kiến thức đóng tàu ra. Đe dọa hay dụ dỗ tùy ngươi, tài nguyên ta cấp kịch khung. Trong vòng nửa năm, phải khiến phe ta cũng đóng được thuyền gỗ dài sáu mươi mét!"
Xưởng trưởng xưởng đóng tàu Khắc Lai Tư gật đầu cam đoan: "Bệ hạ, thần nhất định làm được!"
Lý Tần Vũ vỗ vai Khắc Lai Tư, rồi sải bước tới trước mặt người phụ nữ duy nhất trong đám tù binh.
Ả trừng mắt hung dữ nhìn Lý Tần Vũ, ánh mắt thù địch chẳng khác nào một con linh miêu đang hoảng loạn, nhưng sâu trong đáy mắt lại ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng.
Lý Tần Vũ nhìn chằm chằm người phụ nữ, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên thích thú. Không phải vì ả quá đẹp, mà là ả trông quá giống Kiếm Cơ: trang phục giống, kiểu tóc cũng giống, nghe đâu vũ khí của ả còn là kiếm liễu, thế thì lại càng giống hơn.
Lý Tần Vũ liếm môi, thầm tính toán xem có nên phát triển quan hệ với ả ta một chút không?
Theo cơ chế game Kỵ Mã Dữ Khảm Sát 2, người chơi có thể kết hôn với NPC nữ thuộc gia tộc phe phái khác. Sau khi cưới, thê tử mang thai sẽ sinh ra các thành viên gia tộc NPC, chẳng hạn như con trai, con gái.
Chiếu theo tốc độ sinh sản của goblin, kể cả khi tính đến sức khỏe của nữ giới thì mỗi năm đẻ hai lứa cũng chẳng thành vấn đề. Một năm có thêm hai NPC, dù dùng để cầm quân hay trấn giữ hậu phương đều mang lại lợi ích khổng lồ!
Muốn kết hôn với nữ nhân phe phái khác cũng rất đơn giản, chỉ cần hảo cảm đủ cao, trả thêm Dinar hoặc cái giá vật chất khác là được.
Nếu muốn cày độ hảo cảm, chỉ việc thả ả ra, phái quân bắt về rồi lại thả, mỗi lần được cộng sáu điểm, cày đến ba mươi điểm là có thể cưới.
Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tần Vũ quyết định từ bỏ. Đến nước này hắn đã hình thành một tiêu chuẩn chọn bạn đời riêng, người phụ nữ này không đạt yêu cầu.
Đối tượng bắt buộc phải đem lại lợi ích to lớn cho hắn và Liên Minh, phải thuộc chủng tộc trường thọ, độ tuổi sinh sản phải dài để cung cấp cho hắn thật nhiều NPC.
Tinh linh khá phù hợp với tiêu chuẩn của hắn: thọ mệnh ba trăm năm, thời kỳ sinh sản kéo dài hơn hai trăm năm, Tinh Linh Đế quốc lại vô cùng hùng mạnh. Nếu cưới được một người thuộc hoàng thất tinh linh, hắn còn có thể thiết lập liên minh chính trị và quân sự.
Cụ thể vận hành thế nào thì Lý Tần Vũ chưa nghĩ tới. Goblin cưới hoàng thất tinh linh nghe có vẻ hơi nghịch thiên, hắn định bụng sau này sẽ tính kỹ vụ này.
Hơn nữa, vị nữ tộc trưởng Lam Ngân gia này hoàn toàn không thể được hệ thống công nhận là thê tử, bởi vì ả là thủ lĩnh phe phái.
Trong game Kỵ Mã Dữ Khảm Sát 2, người chơi không thể kết hôn với nữ thủ lĩnh phe phái, vì người ta còn phải dẫn dắt cả gia tộc.
Ngược lại, con trai hoặc huynh trưởng của người chơi có thể cưới nữ tộc trưởng, nhưng đó là đi ở rể, con trai hay huynh trưởng sẽ rời khỏi trận doanh của người chơi để gia nhập phe đối phương.
Lý Tần Vũ lập tức mất hết hứng thú với phiên bản Kiếm Cơ dị giới này, ném ả cho đầu lĩnh tình báo Tạp Lý Tư, mời ả uống trà đàm đạo, ép giao toàn bộ kỹ thuật đóng tàu ra.
