Chương 277
Chương 277: Đề bạt NPC
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngòi bút hạ xuống mặt giấy, một khẩu súng trường Martini-Henry chuẩn tỉ lệ một-một dần hiện rõ mồn một.
Súng trường Martini-Henry không phải loại lên đạn bằng khóa nòng trượt, mà là súng trường đòn bẩy bắn phát một.
Lý Tần Vũ hiểu rất rõ, súng trường lên đạn bằng khóa nòng trượt lại có thêm hộp tiếp đạn là thứ vũ khí vô cùng tiên tiến. Chỉ cần kéo khóa nòng rồi bóp cò là bắn được, tốc độ bắn đạt từ 15 đến 20 phát mỗi phút. Khả năng trút hỏa lực dồn dập như vậy trong thời đại này quả thực mang tính nghiền ép tuyệt đối.
Thế nhưng vũ khí là thứ trang bị trên quy mô lớn, căn bản không thể giữ bí mật. Đánh xong một trận đại chiến là cả thiên hạ đều biết, lập tức để lộ súng trường khóa nòng trượt thì quá thiệt thòi.
So ra, loại súng đòn bẩy bắn phát một như Martini-Henry lạc hậu hơn nhiều. Nếu Martini-Henry bị lộ và bị quân địch sao chép, Lý Tần Vũ sẽ tung ra súng trường khóa nòng trượt. Súng trường khóa nòng trượt bị nhái lại, hắn lại tung tiếp thuốc súng không khói. Đến khi thuốc súng không khói cũng bị đối phương phá giải, hắn sẽ bước thẳng vào thời đại súng tự động.
Nếu súng tự động cũng bị sao chép thì sao?
Lý Tần Vũ tỏ rõ thái độ: Trải qua ngần ấy ưu thế công nghệ, Liên Minh đánh thắng vài chục trận lớn nhẹ như trở bàn tay, cũng đủ để thống nhất dị giới rồi.
Vẽ xong bản thiết kế, Lý Tần Vũ bắt đầu tính chuyện cải tiến.
Cỡ nòng của súng Martini-Henry là 11,43 mm. Cỡ đạn này ở thế giới loài người thì đủ dùng, nhưng ở dị giới thì hơi nhỏ. Lý Tần Vũ muốn mở rộng cỡ nòng thêm một chút.
Hắn vẫn nhớ rõ đợt ngồi phi đĩnh lên bờ bắc gặp phải đám cự ma tập kích. Khi đó có rất nhiều cự ma trúng hai ba viên đạn hỏa thương mà vẫn lao thẳng về phía trước. Với tố chất cơ thể cỡ đó, đạn nhỏ bắn vào chẳng khác nào gãi ngứa, sức cản phá là một chỉ số cực kỳ quan trọng.
Uy lực của đạn gắn liền với cỡ nòng và chiều dài viên đạn. Cỡ nòng càng lớn, sức cản phá càng mạnh. Đạn càng dài, lượng thuốc phóng càng nhiều, sơ tốc đầu nòng càng nhanh, uy lực càng khủng khiếp. Tỉ lệ giữa cả hai ra sao vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Việc này đụng chạm tới khâu thiết kế đạn dược. Có đạn trước mới có súng sau, súng chỉ là bệ phóng, đạn dược mới là linh hồn.
Nhiều người không biết rằng hàm lượng công nghệ của súng thực ra rất thấp, quốc gia nào có chút nền tảng công nghiệp cũng chế tạo được. Nhưng đầu đạn lại là một trong những viên ngọc sáng của ngành công nghiệp, hàm lượng công nghệ cực cao, là bài kiểm tra gắt gao đối với độ chính xác cơ khí lẫn ngành công nghiệp hóa chất.
Lý Tần Vũ phác thảo trên bản vẽ hàng trăm mẫu đạn cỡ lớn, phối hợp các kích cỡ nòng và độ dài thân đạn khác nhau. Sau đó hắn thiết kế thêm vài mẫu súng thử đạn đạo, rồi đến máy dập vỏ đạn.
Vỏ đạn và đầu đạn phần lớn đều được dập bằng máy. Tốc độ dập vừa nhanh, độ chính xác lại cao, bảo đảm đạn dược sản xuất ra đồng bộ chuẩn chỉnh.
Nói đi cũng phải nói lại, kỹ thuật chế tạo máy dập xưởng đúc tiền lúc trước và máy dập đạn trùng khớp nhau không ít, lần này vừa hay có đất dụng võ.
Bận rộn mất mấy ngày, Lý Tần Vũ hoàn thành phương án thiết kế rồi giao cho Tây Nội Khắc, lệnh cho gã đi chuẩn bị súng thử đạn đạo cùng các thiết bị liên quan.
Đã muốn tự nghiên cứu đạn mới thì chuyện này không thể nóng vội, phải trải qua vô số lần thử nghiệm. Lão Lý hắn bận trăm công nghìn việc, những khâu phức tạp cứ giao cho kẻ khác làm là xong.
Kế đó, Lý Tần Vũ bắt đầu thiết kế lựu đạn mới.
Có fulminat thủy ngân, việc kích nổ lựu đạn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trước kia còn phải dùng bật lửa châm ngòi, gió lớn một chút là tịt ngòi ngay. Nhất là kỵ binh, ngồi trên lưng nhện chiến phi nước đại thì việc châm ngòi lựu đạn khó khăn cùng cực.
Giờ có fulminat thủy ngân, hắn có thể chế tạo lựu đạn giật nổ. Lý Tần Vũ lập tức bắt tay làm lựu đạn hình quả trứng, kiểu dáng tương tự lựu đạn M1 quả chanh, ngòi nổ và thân lựu đạn tách rời, khi dùng chỉ cần vặn ngòi vào thân là được.
Vũ khí bộ binh đã nâng cấp, pháo binh cũng cần phải lên đời, đặc biệt là pháo lắp trên phi đĩnh.
Vẫn theo lệ cũ, có đạn mới có pháo, Lý Tần Vũ bắt tay thiết kế đạn pháo trước.
Khâu khó nhất của đạn nổ mảnh nằm ở ngòi nổ: Dùng lực ly tâm để mở chốt an toàn, sau khi đầu đạn va chạm mục tiêu, kim hỏa bên trong sẽ kích nổ fulminat thủy ngân, rồi fulminat thủy ngân kích hoạt thuốc nổ chính.
Nhìn chung, giải quyết xong ngòi nổ thì bài toán đạn pháo coi như xong một nửa.
Hỏa pháo nâng cấp, đồ phòng hộ cũng phải nâng cấp theo. Hiện giờ súng hỏa mai đã thành thứ hàng đại trà, chính quyền nào có chút thực lực và đầu óc đều bắt đầu mày mò chế tạo, phương thức tác chiến bằng vũ khí lạnh sắp sửa bị đào thải.
Đã như vậy, cuộc đối đầu giữa giáp và đạn cũng phải đưa vào lịch trình. Dùng giáp tấm chống đạn hỏa mai thì quá lạc hậu, loại phòng thủ cứng nhắc này vừa nặng nề lại không đáng tin cậy.
Trong tay Lý Tần Vũ lại có sẵn vật liệu thay thế: gel nhện, tương tự sợi Kevlar. Không, hiệu quả của thứ này còn vượt xa sợi Kevlar nhiều.
Gel nhện sau khi sấy khô có thể làm tấm chống đạn. Tơ nhện kéo sợi, nén chặt lại sẽ dệt thành vải chống đạn.
Lý Tần Vũ muốn thử lấy sợi tơ nhện làm phần thân áo giáp chống đạn, kiểu dáng tựa như giáp Osprey trong trò Escape from Tarkov, bảo vệ toàn bộ thân trên, lại thêm tay áo bằng sợi chống đạn che chắn cho vai và bắp tay, trước ngực thì nhét thêm tấm chống đạn bằng gel.
Vùng háng có thể tùy chọn gắn thêm miếng lót chống đạn hoặc không. Gắn vào thì vướng víu, cản trở di chuyển, không gắn thì nguy cơ nát bi đội sổ.
Mũ cối cũng có thể dùng tơ nhện ép nhiều lớp, độ dẻo tốt hơn thép mà tính năng chống đạn lại ăn đứt mũ sắt.
Lý Tần Vũ cắm chốt ở khu công nghiệp suốt nửa tháng ròng. Trong khoảng thời gian này hắn hiếm khi chợp mắt, từ tay hắn đã tuôn ra hàng ngàn bản vẽ.
Rất nhiều bản vẽ chỉ ghi lại ý tưởng bất chợt của hắn, có bản chỉ vỏn vẹn vài câu chữ, mấy dòng miêu tả.
Thế nhưng những thứ đơn sơ ấy lại là cơ mật đỉnh cấp. Lý Tần Vũ lệnh cho công xưởng đúc một két sắt nặng tới 3 tấn để cất giữ số bản vẽ này, đồng thời cắt cử hẳn một đại đội binh lính đến canh gác. Kẻ được phép tự do lật xem đống tài liệu kia chỉ có mình hắn và Tây Nội Khắc.
Đến khi vắt kiệt từng nếp nhăn trong não, Lý Tần Vũ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn cần ra ngoài xả hơi cho thanh thản đầu óc, và cách xả hơi của hắn chính là đi chém khô lâu.
"Oa ha ha!! Vào đây! Vào đây chiến tiếp!!"
Lý Tần Vũ từ trên tường thành Minh Giới Thụ nhảy thẳng xuống biển khô lâu. Đại kiếm quét ngang chém dọc, lũ khô lâu binh bị thanh kiếm lớn hất tung lên trời, vỡ nát thành từng mảnh xương vụn.
Nhờ sự nuôi dưỡng của Lý Tần Vũ, phạm vi minh thổ của Minh Giới Thụ đã bành trướng ra bán kính 10 cây số. Khu vực rộng 10 cây số này được tường thành hình tròn bao bọc, sau đó chia làm bốn phần.
Bốn khu vực giống hệt nhau, đánh số một, hai, ba, bốn. Khi khu một khai thác minh thổ thì khu hai dùng để chém khô lâu cày cấp, khu ba và bốn thì bồi đắp đất mùn nuôi khô lâu cùng minh thổ, cứ thế xoay vòng tuần tự.
Để có khô lâu mà cày, Lý Tần Vũ phái người ném vào Minh Giới Thụ hàng vạn bộ xương thú, mảnh vụn xương chất đống dưới đất dày hơn hai mét.
Minh Giới Thụ cũng được vỗ béo đến mức bóng nhẫy. Vỏ cây vốn đã đen sì nay lại đen nhánh phát sáng, cả thân cây to hẳn ra một vòng, chiều cao cũng vọt lên một đoạn. Xem chừng chẳng bao lâu nữa, chiều cao của cái cây này sẽ phá mốc trăm mét.
Đám khô lâu binh bò ra từ đống xương tàn đủ loại hình thù quái dị, có dạng người, dạng thú, lại có cả dạng dị biến.
Thậm chí còn có một loại thể hình khổng lồ, gom vô số mảnh xương bện lại với nhau, con cao nhất vượt quá 4 mét, gọi là khô lâu cự quái.
Lúc này Lý Tần Vũ đang quần thảo với một con khô lâu cự quái.
Hắn múa đại kiếm hổ hổ sinh uy. Khô lâu cự quái chỉ là một khối xương vụn chắp vá, đại kiếm chém tới đâu, xương cốt vỡ nát bắn tung tóe tới đó.
Chém xuống chừng mười kiếm, con cự quái đổ sụp xuống đất bất động. Lý Tần Vũ mồ hôi đầm đìa, đây đã là con khô lâu thứ mấy trăm hắn hạ gục rồi? Quên béng mất chẳng buồn đếm, tóm lại là hắn chém giết đã cả tay.
Một kiếm hất văng một con khô lâu nhỏ đang lao tới, Lý Tần Vũ đưa mắt nhìn bốn gã goblin đang kề vai tác chiến bên cạnh. Một tên là Khảm Đạt, ba tên còn lại là đám NPC do hắn bỏ điểm danh vọng ra để cất nhắc.
