Chương 278
Chương 278: Thỉ Trung Kiếm tái xuất giang hồ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hệ thống Kỵ Khảm có thể tiêu hao điểm danh vọng để cất nhắc NPC, một ngàn điểm một người. NPC thăng cấp liên tục, nhận điểm thuộc tính liên tục, về mặt lý thuyết là trưởng thành vô hạn.
Hơn nữa NPC sẽ thừa hưởng thuộc tính trước khi được cất nhắc. Ví dụ như Goblin Bắn Tỉa cấp 5, thuộc tính gồm: Thể lực 28, Kiểm soát 30, Bền bỉ 28, Gian giảo 20, Xã giao 10, Trí tuệ 15.
Sau khi thăng lên thành NPC, cấp bậc của NPC quay về 1, nhưng toàn bộ thuộc tính vốn có đều được giữ nguyên.
Ai từng chơi Fire Emblem hẳn sẽ rất hiểu chuyện này, trước khi chuyển chức cho nhân vật phải cày cấp lên cao nhất, gom đủ điểm thuộc tính rồi mới tính tiếp.
Lý Tần Vũ bên này cũng y như vậy. Hắn chọn ba tên lính cấp 5 để cất nhắc thành NPC. Từ cấp 1 lên cấp 20 rất nhanh, dễ dàng kiếm được 20 điểm thuộc tính. Cấp 20 lên 30 chậm hơn một chút, nhưng tốn chút thời gian là tới. Sau cấp 30 thì chậm đến mức muốn phát điên.
Nói cách khác, bọn họ có thể dễ dàng gom được 30 điểm thuộc tính. Nếu dồn toàn bộ số điểm này vào Thể lực thì chỉ số có thể vượt mốc 50, hoàn toàn đủ tư cách xếp vào hàng ngũ siêu phàm!
Mối đe dọa từ ả Miêu Nương vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Lý Tần Vũ vốn chưa có phương án giải quyết triệt để. Giờ thì ngon rồi, một tiểu đội siêu phàm đích thực đã ra lò.
Lý Tần Vũ dự định điều Khảm Đạt cùng ba tên NPC mới thăng cấp đến cắm chốt cạnh Minh Giới Thụ, mỗi ngày chẳng cần làm gì khác ngoài cày cấp.
Khảm Đạt là chiến binh toàn diện không góc chết. Một tên NPC chuyên tâm cộng Thể lực để làm tanker đỡ đòn, hai tên còn lại dồn hết vào Bền bỉ, đẩy cơ động lên mức tối đa.
Tổ hợp bốn người, cộng thêm vũ khí có dòng thuộc tính do Lý Tần Vũ rèn ra, hẳn đã đủ sức đối phó với phần lớn kẻ địch siêu phàm.
Lúc này, bốn gã siêu phàm đang phối hợp nhịp nhàng giữa biển khô lâu, vung vẩy vũ khí đồ sát mục tiêu, vừa húp trọn điểm kinh nghiệm vừa rèn luyện độ ăn ý.
NPC tanker cầm đại khiên đại chuỳ chắn ngay phía trước. Khảm Đạt là chiến binh toàn diện nên cũng có thể kiêm luôn chân đỡ đòn. Hai NPC tốc độ cao nấp ở tuyến sau an toàn, liên tục vung kiếm một tay chém giết.
Bốn người phối hợp khá ăn ý. Chủ yếu nhờ Khảm Đạt mang thân phận dũng giả nên có lực tương tác tự nhiên với goblin, ba tên goblin kia phục tùng hắn vô điều kiện.
Một đội ngũ chỉ cần một bộ não là đủ, bọn họ đã làm được điều đó.
Lý Tần Vũ nhìn đội hình phối hợp ăn khớp, âm thầm gật đầu. Ban đầu hắn còn định dành cơ hội thăng cấp NPC cho các nhân tài goblin mảng quản lý như Nhất Chỉ Nhĩ, Ca Bố Mâu hay Ca Bố Cung.
Nhưng sau khi nghĩ kỹ, hắn quyết định từ bỏ. Nguy cơ lớn nhất hiện tại là đám siêu phàm của phe địch. Chuyện cất nhắc nhân tài quản lý cứ gác lại đã, ưu tiên hàng đầu vẫn là kéo lực lượng chiến đấu lên.
Vài tiếng sau, bốn gã dọn sạch khô lâu của một khu vực, lập tức đổ gục xuống đống xương vụn mà thở dốc. Ngoại trừ Khảm Đạt, tên nào tên nấy mệt đến mức nhấc tay không nổi, lưỡi đao mẻ sạch cả hàng.
Lý Tần Vũ mở hệ thống kiểm tra cấp độ. Khảm Đạt lên được một cấp, ba tên goblin còn lại tăng từ năm đến tám cấp.
Lý Tần Vũ buông lời khích lệ cả bọn, hứa hẹn cứ làm tốt thì thịt Mộc Thử ăn mỏi mồm, sau đó liền quay về phòng thủ lĩnh.
Lý Tần Vũ đánh một giấc đẫy đà, sáng hôm sau vừa thức dậy thì đầu lĩnh tình báo Tạp Lý Tư đã mò tới.
"Bệ hạ, tin tốt! Tiền chuộc của Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo đã tới, toàn bộ được chuyển thẳng về Ma Pháp Tháp. Đạo sư Tây Hải Đốn đã kiểm kê qua, thiết bị ngoài việc hơi cũ kỹ ra thì không có vấn đề gì."
Lý Tần Vũ cười ha hả, vừa ngủ dậy đã có tin mừng gõ cửa.
"Phái người qua Ma Pháp Tháp phụ giúp lắp đặt thiết bị vào vị trí đi. Đúng rồi, Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo có cử ai tới lấy đồ không?"
"Có, bọn chúng đang đứng ngoài phòng thủ lĩnh cầu kiến ngài, bảo là tiền chuộc đã giao đủ, Đại thủ lĩnh cũng nên thực hiện lời hứa."
"Không gặp! Ta không rảnh!"
Lý Tần Vũ lấy ra món phế phẩm Thuần Khiết Điếu Trụy rơi ra từ hệ thống khi hạ sát Thánh nữ, ném thẳng cho Tạp Lý Tư.
"Cầm lấy, đem ra cho bọn chúng."
Tạp Lý Tư đỡ lấy Thuần Khiết Điếu Trụy, nói: "Bệ hạ, còn Thuần Khiết Chi Kiếm nữa."
Khoé miệng Lý Tần Vũ nhếch lên thành một đường cong hình dấu tích, nhịn không nổi cười:
"Bảo bọn chúng tự đi mà móc."
...
Khu công nghiệp, bên trong một nhà vệ sinh lộ thiên tồi tàn, hai tên công nhân goblin đang ngồi xổm đi ngoài.
Một tên vừa ngồi vừa bảo: "Này, nghe gì chưa? Cái hố xí này từng có người chết đuối đấy!"
Tên kia sững sờ:
"Sao cơ? Kể chi tiết nghe coi?"
"Khụ khụ, nói cho mà biết, ban đêm mà mày ra đây đi ỉa, mày sẽ nghe thấy trong đống phân có tiếng người..."
Hắn còn cố tình úp mở, câu trọn trí tò mò của tên đồng bọn.
"Nói cái gì?"
"Nói là: Ta hận quá~~ Ta hận quá đi mất~~"
Hai gã chùi đít rồi bỏ đi. Chúng vừa đi khỏi, Tạp Lý Tư đã dẫn một đội người mặc trang phục Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo tiến vào nhà vệ sinh.
Tạp Lý Tư chỉ tay vào hố phân bên đường, ngậm miệng không nói. Đám người Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo nhìn nhau với vẻ mặt quái dị, thế này là có ý gì?
"Ngài Tạp Lý Tư, chẳng phải nói dẫn chúng tôi đi lấy Thuần Khiết Chi Kiếm sao? Ngài làm vậy là ý gì?"
Tạp Lý Tư ho khan một tiếng, ngón tay điểm điểm về phía hố phân:
"Thì cái đó đó... Thuần Khiết Chi Kiếm... sau này chắc không còn thuần khiết nữa rồi..."
Đám người Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo thoạt đầu không hiểu, kế đó mờ mịt, rồi chuyển thẳng sang kinh hoàng tột độ.
Bịch một tiếng, một tín đồ kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra liền ngất xỉu tại chỗ.
Sắc mặt những kẻ còn lại cũng vặn vẹo đến mức biến dạng.
Tên sứ giả dẫn đầu run rẩy chỉ tay vào Tạp Lý Tư:
"Ngươi! Ngươi có biết các ngươi đang làm cái gì không hả! Thuần Khiết Chi Kiếm là thần khí do Sinh Mệnh Nữ Thần ban tặng! Dám làm nhơ bẩn thần khí, các ngươi sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Sinh Mệnh Nữ Thần!!"
Tạp Lý Tư nhún vai:
"Thanh kiếm này ngâm trong đó hai năm rồi, có thấy Nữ thần đến trừng phạt đâu. Vả lại Đại thủ lĩnh còn nổ tung cả tượng Sinh Mệnh Nữ Thần kìa, Nữ thần cũng có ho he câu nào đâu."
Giọng điệu Tạp Lý Tư cợt nhả, ngập tràn vẻ khinh miệt. Ngày trước hắn cũng từng kính sợ Nữ thần hết mực, nhưng từ ngày leo lên được vị trí này, sự sùng bái của hắn dành cho quyền lực thực tế lớn hơn nhiều so với một vị thần chẳng làm nổi tích sự gì.
Tên sứ giả xây xẩm mặt mày, định buông lời đe dọa, nhưng ma vật đâu giống thế lực nhân loại, bọn chúng chẳng nể mặt Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo một phân một hào. Buông lời hung tợn ở đây là bị đập cho ra bã thật chứ chẳng đùa.
Hắn nghiến răng nhịn xuống, giận dữ gầm lên: "Thế chúng ta phải lấy kiếm kiểu gì!!"
"Đơn giản!"
Tạp Lý Tư vỗ tay bôm bốp. Vài trăm nông dân goblin nhao nhao kéo tới, trên vai gánh thùng phân, bắt đầu dùng gáo múc từng gáo một.
Bọn chúng khoái chí vô cùng, thứ này gánh về bón ruộng thì rau củ lớn nhanh phải biết.
Bận rộn hơn nửa canh giờ, hố phân trơ đáy, một cục kim loại lộ ra dưới đáy hố.
Mấy tên goblin phối hợp với nhau, dùng gáo múc phân xúc cục kim loại kia lên, quẳng cái bẹp trước mặt đám sứ giả Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo, sau đó lại gánh phân ríu rít rời đi.
Nhìn vật thể bọc kín một lớp cặn bẩn kinh tởm trước mặt, thêm hai tín đồ của Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo trợn tròn mắt ngất lịm.
Sứ giả tức giận run rẩy chỉ tay vào Tạp Lý Tư:
"Ngươi... ngươi... ngươi..."
Tạp Lý Tư gãi đầu: "Ấy dào, không sao đâu, dội nước vào là sạch ấy mà."
Mấy tên goblin xách xô nước chạy lại, nhắm thẳng vào cục dị vật dưới đất mà dội xối xả.
Nói đi cũng phải nói lại, Thuần Khiết Chi Kiếm không hổ danh là thần khí. Sau khi lớp mảng bám như cao răng kia bị dội trôi, thân kiếm lộ ra vẫn trắng muốt như mới, lưỡi kiếm trông vẫn sắc bén lạ thường.
Tạp Lý Tư tắc lưỡi cảm thán: "Thứ này mà là sắt thép thông thường, ngâm trong phân hai năm rưỡi thì rỉ nát từ lâu rồi, quả không hổ là kiếm do Sinh Mệnh Nữ Thần ban xuống."
"Á! Ngươi câm miệng lại cho ta!!"
Sứ giả phát điên gào thét, hai tay bịt chặt lấy tai, một mực tỏ vẻ ta không nghe ta không nghe.
Hắn sực nhớ ra điều gì, gầm lên: "Thuần Khiết Điếu Trụy đâu! Đưa đây mau!"
Tạp Lý Tư móc Thuần Khiết Điếu Trụy từ trong túi ra, tên sứ giả giật phắt lấy.
May quá, may quá, mặt dây chuyền không bị ngâm phân. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp trút hết thì hắn đã nhận thấy trên viên bảo thạch hình giọt nước có một vết nứt.
Sứ giả lập tức soi kỹ, còn truyền ma lực vào bên trong để kiểm tra. Đúng thật rồi, Thuần Khiết Điếu Trụy đã hỏng. Toàn thân hắn co giật một cái, ngã ngửa ra sau ngất lịm.
