Chương 293
Chương 293: Ngoại truyện: Bài giảng của Pinier
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trước khi Liên Minh ra đời, giáo sư Pinier của Ma Pháp Công Hội từng mở một buổi thuyết giảng.
Vị học giả say mê goblin đến mức dị thường này có lẽ là kẻ hiểu rõ goblin nhất trên đời. Rất nhiều học giả cảm thấy hứng thú với nghiên cứu của hắn nên đã lũ lượt kéo đến nghe giảng.
Trong số đó còn có không ít đạo sư, những học giả sở hữu địa vị cao nhất Ma Pháp Công Hội cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn Pinier trên giảng đài.
Mọi người an tọa, trợ giảng tuyên bố kỷ luật, giảng đường dần yên tĩnh lại.
Pinier đứng trước một tấm bảng đen lớn, cất cao giọng: "Buổi thuyết giảng lần này, ta sẽ cho chư vị thấy nghiên cứu mới nhất của mình về xã hội goblin.
Trong nhận thức của đại chúng, goblin là loài ma vật tàn nhẫn, máu lạnh, không có cảm xúc. Buổi thuyết giảng hôm nay sẽ lật nhào hoàn toàn định kiến đó của các ngươi."
Trợ giảng cầm theo xấp ảnh lớn dán lên bảng đen, Pinier dùng gậy chỉ bảng hướng vào những bức ảnh, cất lời: "Một xã hội được hình thành từ hành vi hợp tác giữa các cá thể. Hợp tác là cây cầu kết nối các cá thể lại với nhau, càng nhiều cá thể hợp tác thì xã hội sẽ được tạo thành.
Mà tình cảm lại là chất bôi trơn cho sự hợp tác xã hội đó. Tình yêu, sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, phẫn nộ, thù hận, có thứ bắt nguồn từ bản năng sinh học, có thứ lại sinh ra từ sự hợp tác phức tạp trong xã hội.
Bởi vậy, ta đã nảy sinh lòng hiếu kỳ với xã hội của loài goblin. Liệu chúng có cảm xúc hay không?"
Trợ giảng bật máy lưu ảnh, bắt đầu phát một đoạn phim. Thước phim dường như được quay lén, trải nghiệm xem rất tệ, khung hình ghi lại cảnh tượng bên trong một bộ lạc goblin.
Một con Đại Ca Bố Lâm cường tráng được một toán goblin vây quanh. Đám goblin vừa đi săn trở về, nhưng chiến lợi phẩm quá đỗi bèo bọt, chỉ vỏn vẹn hai con thỏ nhỏ.
Đại Ca Bố Lâm ăn hết thỏ vẫn chưa no bụng, hắn nổi giận, tiện tay đập chết một con goblin rồi xé xác ăn thịt, đoạn phim đến đây là kết thúc.
Pinier nói: "Thưa chư vị, đây là một bộ lạc goblin phổ biến nhất. Kẻ mạnh nhất, thường do Đại Ca Bố Lâm đảm nhận vị trí thủ lĩnh, kiểm soát hơn trăm con goblin bình thường.
Thủ lĩnh áp bức toàn bộ goblin, bắt chúng phải cung phụng hắn. Nếu việc săn bắt không thuận lợi, hắn sẽ giết chết thành viên trong bộ lạc để lót dạ.
Hơn nữa."
Hắn dùng gậy chỉ bảng nhắm thẳng vào con goblin đang bị Đại Ca Bố Lâm gặm cắn.
"Chúng ta đã theo dấu bộ lạc goblin này, và con goblin bị xé xác ăn thịt kia chính là con ruột của Đại Ca Bố Lâm."
Dưới giảng đường dấy lên một hồi xôn xao, mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Pinier tiếp tục: "Hẳn là chư vị lúc này rất khó tiếp nhận. Dưới góc nhìn nhân sinh quan của nhân loại chúng ta, chỉ vì để no bụng mà ăn thịt con ruột của mình quả thực quá mức khó chấp nhận.
Rõ ràng đâu phải đại tai đại nạn gì, chẳng việc gì phải làm tới mức đó. Thế nhưng con Đại Ca Bố Lâm này chỉ vì để lấp đầy dạ dày mà sẵn sàng ra tay, thực sự khiến người ta khó mà nuốt trôi.
Nên nhớ hổ dữ còn không ăn thịt con, rất nhiều ma thú tàn bạo khát máu vẫn biết bảo vệ con non của mình. Thế là ta liền tò mò, cái giống ma vật như goblin thật sự không có lấy một chút tình cảm nào với hậu duệ của mình sao?
Tình cảm dành cho thế hệ sau là nền tảng vô cùng quan trọng của một xã hội hợp tác. Ai rồi cũng phải chết, nhưng hậu duệ sẽ nối dài sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta bồi dưỡng hậu duệ để chúng kế thừa của cải và các mối quan hệ xã hội, từ đó phát sinh vô số hoạt động hợp tác xã hội.
Nghiên cứu tình mẫu tử, phụ tử của goblin đối với hậu duệ mang ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với việc tìm hiểu sự hợp tác xã hội của loài này. Bởi vậy, ta đã mở ra một đề tài nghiên cứu chuyên sâu."
Trợ giảng thay đổi vài trang ghi chép phác thảo trên bảng đen.
Pinier chỉ vào những nét vẽ phác thảo đó, nói: "Ta chọn ra một con goblin làm vật mẫu thí nghiệm. Mọi chỉ số của hắn đều bình thường, hay nói đúng hơn là tầm thường, một con goblin có thể bắt gặp ở bất cứ xó xỉnh nào. Ta đặt mật danh cho hắn là Từ Phụ."
Lời vừa dứt, dưới giảng đường liền vang lên những tràng cười khúc khích. Đặt tên một con goblin ăn thịt cả con ruột là Từ Phụ, đúng là trò đùa quái đản.
Pinier để mọi người cười một lúc rồi mới ra hiệu cho trợ giảng ổn định lại trật tự.
"Ta nhốt Từ Phụ vào một căn phòng kín rộng ba trăm mét vuông. Căn phòng này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, chỉ có trên đỉnh là chừa lại một cánh cửa sắt đóng mở được.
Sau đó, thông qua cánh cửa sắt, ta cung cấp cho Từ Phụ lượng thức ăn vô tận cùng thịt của ma thú. Hắn nhanh chóng tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm. Tiếp đó, ta thả Mộc Thử vào phòng.
Từ Phụ nhìn thấy Mộc Thử thì vô cùng kinh ngạc. Hắn coi cái cửa thả đồ, tức cánh cửa sắt đóng mở kia là Thần. Sau khi dập đầu quỳ lạy, hắn bắt đầu giao phối sinh sản."
Mọi người nhìn con goblin đang quỳ lạy cánh cửa sắt trong bức ký họa, lại bật cười rộ lên.
"Mộc Thử nhanh chóng sinh nở, đẻ ra một con goblin, chúng ta gọi là đời thứ nhất. Thí nghiệm tiếp theo là quan sát thái độ của Từ Phụ đối với hậu duệ trong những hoàn cảnh khác nhau.
Từ Phụ tỏ ra rất hiếu kỳ với đứa con đầu lòng của mình. Nhưng sự hiếu kỳ này lập tức tan biến ngay khi Thần, tức cánh cửa sắt mở ra để thả thức ăn xuống. Từ Phụ trung thành với đồ ăn hơn là hậu duệ.
May mà goblin non đủ dẻo dai, không cần người lớn chăm sóc vẫn sống sót được. Hắn bò theo bản năng về phía đồ ăn, muốn kiếm miếng lót dạ, rồi ngay sau đó bị Từ Phụ đang vục đầu ăn đập chết tươi."
Pinier dang hai tay ra.
"Theo phân tích của ta, con goblin non đã xâm phạm quyền ăn uống của Từ Phụ nên mới bị giết. Đời thứ nhất sinh ra được năm phút là xong đời.
Một tháng sau, đời thứ hai ra đời. Rất đáng tiếc, đời thứ hai cũng bị giết vì lý do tương tự. Sau đó là đời thứ ba, thứ tư, cho đến tận đời thứ tám.
Lúc này Từ Phụ đã được một tuổi. Hắn bắt đầu tìm hiểu thế giới, chính là cái không gian vỏn vẹn ba trăm mét vuông này.
Hắn nhiều lần quan sát vị Thần của mình, cánh cửa sắt mà ta dùng để thả đồ ăn và Mộc Thử.
Dưới bối cảnh đó, Từ Phụ không giết con mình nữa mà bắt đầu chăm sóc nó.
Đời thứ tám thực sự quá đỗi may mắn, hắn nhận được tình phụ tử mà các bậc huynh trưởng chưa từng có được."
Trợ giảng bắt đầu phát một đoạn phim mới. Một con Đại Ca Bố Lâm đang ngồi bệt dưới đất, bẻ vụn thức ăn được thả từ cửa sắt xuống để mớm cho số tám, miệng Từ Phụ còn không ngừng lẩm bẩm.
Pinier thuyết minh: "Chắc hẳn chư vị đều nghe thấy Từ Phụ đang nói gì. Đại ý là: Đợi khi ngươi lớn lên, hãy làm bệ đỡ cho ta dẫm lên, để ta trèo lên nhìn xem Thần của chúng ta trông như thế nào.
Chậc chậc, thấy chưa? Hợp tác! Đây chính là sự hợp tác của loài goblin!
Dục vọng thăm dò đã khiến Từ Phụ quyết định nuôi nấng con non, đợi con non lớn để kê chân cho hắn trèo lên cửa sắt ngó nghiêng. Đây chính là mô hình hợp tác tiêu chuẩn, có cống hiến, có gặt hái, hoàn toàn khác biệt với sự chi phối và bóc lột tuyệt đối của Đại Ca Bố Lâm đối với những con goblin khác trước kia."
Nói đến đây, Pinier tạm dừng lại, cho mọi người nghỉ ngơi mười phút để uống nước, sau đó mới bước vào giai đoạn tiếp theo.
"Xem chừng Từ Phụ và đời thứ tám đã xây dựng được nền tảng hợp tác. Cứ tiếp tục phát triển thế này, Từ Phụ dường như có thể tiếp cận cánh cửa sắt.
Thế nhưng vì mục đích thí nghiệm, chúng ta đã chọn cách lén giết chết đời thứ tám khi Từ Phụ đang ngủ say, để quan sát phản ứng của hắn.
Hôm sau, Từ Phụ phát hiện đời thứ tám đã chết. Hắn sững sờ, hoang mang, sợ hãi, bởi vì trong không gian này, chỉ có hắn mới có quyền quyết định sự sống chết của sinh vật khác, hắn là kẻ độc quyền ban phát cái chết.
Bây giờ lại có thứ gì đó có thể giết chết goblin, hắn hoảng loạn thực sự.
Nhưng cũng may Từ Phụ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giao phối sinh sản, hắn muốn tiếp tục thăm dò cánh cửa sắt thần thánh kia.
Còn ta thì tiếp tục lén giết sạch đám con non, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Từ Phụ từ hoảng sợ ban đầu chuyển sang tò mò, hắn bắt đầu thức trắng đêm để canh chừng xem rốt cuộc thứ gì đã giết chết con mình.
Nhưng chúng ta đã dùng khí gây mê ép hắn phải ngủ. Cứ mỗi lần hắn tỉnh dậy, con non đều đã chết ngắt.
Hắn bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Hắn nghĩ có lẽ do mình nói với con non rằng đợi chúng lớn lên sẽ giúp hắn thăm dò Thần, khiến Thần nổi giận nên mới ra tay giết chúng.
Haha, tuy không phải lý do đó, nhưng kết luận của hắn quả thực vô cùng thú vị.
Về sau, Từ Phụ không nhắc đến chuyện dò xét Thần với con non nữa. Thay vào đó, hắn bắt đầu truyền dạy cho con non đủ loại kinh nghiệm sinh tồn, chẳng hạn như Thần sẽ ban phát thức ăn và Mộc Thử, Thần có thể nổi giận, tuyệt đối không được chọc giận Thần minh."
Trợ giảng phát đoạn phim mới. Trên màn hình là hai con goblin, một lớn một nhỏ đang ngồi khoanh chân dưới đất. Con goblin lớn đang tỉ mỉ truyền thụ điều gì đó cho con non.
Pinier phấn khích hét lớn: "Các ngươi có biết điều này đồng nghĩa với cái gì không! Đây là truyền thừa! Truyền thừa tri thức đấy!!
Điều này chứng minh xã hội goblin tồn tại sự truyền thừa! Bậc trưởng bối sẽ truyền dạy tri thức cho đời sau!"
Mọi người trong giảng đường câm nín nhìn Pinier đang có dấu hiệu lên cơn điên, bọn họ thật sự không hiểu điểm hưng phấn của tên này nằm ở chỗ nào.
Dù việc goblin có hành vi truyền thừa đúng là có chút thú vị, nhưng có cần thiết phải kích động đến mức này không? Nước miếng chảy ròng ròng thế kia, làm như vừa tìm ra phát hiện vĩ đại của thế kỷ không bằng.
Pinier quệt vội nước miếng, nói tiếp: "Đã chứng minh được goblin có sự truyền thừa, có hoạt động xã hội phức tạp, vậy thì ta có một câu hỏi đặt ra: Liệu goblin có tình yêu thương dành cho hậu duệ của mình hay không?
Loại tình yêu vị tha, không dính dáng chút lợi ích nào ấy.
Trước đó Từ Phụ nuôi dưỡng con non là vì mục đích muốn dẫm lên vai chúng để trèo lên cửa sắt. Vậy liệu goblin có thứ tình cảm nào thuần khiết hơn thế không?"
Ánh mắt Pinier lộ rõ vẻ trêu tức khi nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của những người có mặt.
"Ta bắt đầu tiếp tục giết con non của hắn, chẳng vì mục đích gì cả, chỉ đơn giản là cướp đi đứa con của hắn, hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại.
Khi đứa con đời thứ ba mươi hai bị cướp đi, Từ Phụ bắt đầu bộc lộ sự phẫn nộ, hắn gào thét, đập phá đồ đạc loạn xạ.
Đến đời thứ ba mươi tám, hắn bắt đầu ngồi chết trân nhìn thi thể con non suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Đời thứ ba mươi chín, hắn bắt đầu chỉ tay lên cửa sắt chửi bới ầm ĩ. Hắn cho rằng Thần đã cướp mất con của hắn, hắn bắt đầu phản kháng.
Đời thứ bốn mươi, hắn bắt đầu ra sức bảo vệ con non, ôm nó vào lòng khi ngủ, dùng đồ vụn dựng nên nơi trú ẩn.
Đời thứ bốn mươi mốt, hắn lại một lần nữa nhìn thi thể con non trong câm lặng. Sau đó, hắn đã làm một việc khiến ta hoàn toàn không ngờ tới: hắn bóp chết Mộc Thử.
Bất kể chúng ta thả vào bao nhiêu Mộc Thử, việc đầu tiên hắn làm luôn là giết chết chúng ngay lập tức. Hắn bắt đầu cự tuyệt việc sinh sản."
Pinier hai tay nắm chặt gậy chỉ bảng, khép hờ mắt lại, tựa như đang đắm chìm trong một dư vị vô tận nào đó.
Hắn im lặng hồi lâu không nói lời nào, khiến đám thính giả bên dưới bắt đầu nhấp nhổm không yên.
Một vị đạo sư chủ động cất tiếng hỏi.
"Giáo sư Pinier, tôi thấy Từ Phụ bắt đầu bảo vệ con non, sau khi nhận ra con non vẫn cứ chết mới bắt đầu cự tuyệt sinh sản, vậy Goblin có tình yêu thương không?
Dù sao thì hành vi cự tuyệt sinh sản này dường như là vì con non không thể sống sót, hắn đã cân nhắc đến tình cảnh con non không thể sống sót mới từ chối sinh sản."
Pinier mở mắt ra nói: "Ta không biết, tình yêu là cảm nhận chủ quan, không thể dùng chỉ số định lượng, mọi người chỉ có thể tự mình phán đoán."
Hắn đưa mắt ra hiệu cho trợ giảng. Trợ giảng liền lau sạch các bức phác thảo và ghi chép trên bảng đen, chỉ để lại hai tấm hình.
Một tấm là vẻ mặt của Từ Phụ khi nhìn chằm chằm vào xác con non đã chết, một tấm là Từ Phụ dùng tạp vật dựng nên nơi ẩn nấp, ôm con non trốn bên trong, ánh mắt hung dữ phóng ra ngoài qua khe hở.
Mọi người có mặt nhìn hai tấm hình kia, trong lòng đều dâng lên những cảm xúc khác nhau.
Buổi thuyết giảng kết thúc ở đây, Pinier đúc kết: "Thực nghiệm lần này đã chứng minh xã hội Goblin có sự hợp tác cao cấp, nhưng đây là kết quả được thúc đẩy bởi môi trường cực đoan trong phòng thí nghiệm.
Trong điều kiện tự nhiên, tuổi thọ trung bình của một bộ lạc Goblin chỉ có ba năm.
Ma thú tập kích, thiếu thốn thức ăn, dịch bệnh, mạo hiểm giả thảo phạt, cộng thêm sự bạo ngược của thủ lĩnh bộ lạc, các bộ lạc Goblin sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà diệt vong bởi thiên tai nhân họa.
Ba năm, một xã hội nguyên thủy căn bản không thể tích lũy tri thức, Goblin hoang dã tuyệt đối không thể đạt được sự hợp tác xã hội cao cấp như đã thể hiện trong phòng thí nghiệm."
Lại có một đạo sư cất tiếng hỏi: "Goblin ngoài hoang dã nhiều như vậy, nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến Goblin khai mở trí tuệ, thực hiện được sự hợp tác xã hội phức tạp thì sao?"
Sắc mặt Pinier lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Với tốc độ sinh sản của Goblin, chúng sẽ gia tăng dân số cực nhanh. Với khả năng thích nghi của Goblin, thế hệ mới sống trong một xã hội hợp tác tự nhiên cũng sẽ học được cách hợp tác. Khi đó, e rằng các vị sẽ phải chứng kiến một trận Lục Tai chưa từng có trong lịch sử."
