Chương 303
Chương 303: Thử nghiệm phi thuyền
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phi thuyền số 001 cất cánh, bay về phía bãi bắn để tiến hành thử nghiệm vũ khí.
Lý Tần Vũ đứng trong khoang điều khiển, nhìn đất trời bên ngoài đang lùi dần xuống dưới, chợt nảy ra một câu hỏi.
"Này, thủy triều ma lực thấp nhất là ở độ cao năm trăm mét đúng không? Vậy nếu xây một tòa tháp cao năm trăm mét, chẳng phải phi thuyền sẽ không cần hạ cánh nữa, đỡ tốn ma tinh khởi động sao?"
Đại sư Tạp Mạch Đặc gật đầu: "Đúng là như vậy. Ma Pháp Công Hội từng xây bến đỗ phi thuyền trên một số ngọn núi cao, tiết kiệm được ma tinh tiêu hao khi cất cánh.
Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, đây là Ma Vật Sâm Lâm, tôi chưa từng thấy ngọn núi cao nào dùng được. Muốn xây công trình cao tới năm trăm mét, các vị thật sự có kỹ thuật này sao?"
Hắn còn thật sự có. Kỹ năng Nhà Cao Tầng cho phép hắn dựng nên những kiến trúc cao đến khó tin. Nhưng với vật liệu Liên Minh đang nắm giữ, muốn dựng một tòa kiến trúc cao chừng đó quả thật rất khó.
Lý Tần Vũ suy tính, chi bằng tìm trước một ngọn núi, bồi thêm đất nén chặt cho cao lên, rồi dựng một tòa tháp tầm hai ba trăm mét là xong.
Vị trí thì chưa chọn được, nhưng cứ thong thả mà tìm. Ma Vật Sâm Lâm không có núi cao năm trăm mét, nhưng nếu mở rộng phạm vi ra xa, núi cao hai ba trăm mét chắc chắn vẫn có.
Lý Tần Vũ đưa hạng mục xây tháp phi thuyền vào lịch trình, lúc này phi thuyền cũng đã bay tới bãi bắn.
Bãi bắn chỉ là một vùng đất hoang cắm hàng trăm bù nhìn rơm, mặt đất rắc vôi trắng vẽ thành từng vòng bia.
Phi thuyền lơ lửng trên không trung bãi bắn, Hạ Phổ kề miệng vào loa đồng hạ lệnh: "Tổ pháo cơ giới chú ý, ba mươi giây nữa bắt đầu nã pháo!"
Lý Tần Vũ rời buồng điều khiển, bước đến cạnh một khẩu pháo kỵ binh 40mm.
Bệ pháo của món đồ chơi này do chính Lý Tần Vũ thiết kế, có thể chúc nòng đánh thẳng góc chín mươi độ xuống mặt đất. Lúc này, toàn bộ pháo đều đang chĩa thẳng tắp xuống đất, sẵn sàng khai hỏa.
Ba mươi giây trôi qua rất nhanh, đại đội trưởng tổ pháo thét lớn một tiếng, binh lính lập tức thuần thục nạp đạn bắn dồn dập, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt.
Bốn mươi khẩu pháo kỵ binh phân bố đều đặn dọc theo mạn phi thuyền. Mỗi khẩu bố trí hai pháo thủ, một người ngắm bắn điểm hỏa, người kia phụ trách tiếp đạn.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, tốc độ bắn cực nhanh. Cạnh mỗi khẩu pháo đều có giá đạn hình chữ nhật chứa bốn mươi viên đạn 40mm, rất thuận tay cho xạ thủ nạp đạn.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!!
Lý Tần Vũ áp sát cửa kính sát sàn nhìn xuống bãi bắn. Bốn mươi khẩu pháo xả đạn với tốc độ tám đến mười hai giây một phát, mặt đất bên dưới bị màn đạn cày xới mịt mù khói bụi, hỏa lực khủng khiếp tột cùng!
Nếu đối phương không có thủ đoạn khắc chế đặc thù, chỉ riêng chiếc phi thuyền này đã đủ diệt sạch một quốc gia.
Tất nhiên thế giới này tồn tại sức mạnh siêu phàm, lại còn có cả đơn vị bay như sư thứu, nên chuyện đó là bất khả thi, chẳng qua lão Lý tự sướng chút thôi.
Lý Tần Vũ tiến lại gần khẩu pháo, vỗ vai pháo thủ: "Để ta thử xem."
Pháo thủ nhường chỗ, Lý Tần Vũ bắt đầu thao tác ngắm bắn. Hắn nhận ra pháo vẫn dùng điểm ruồi cơ học, muốn bắn trúng mục tiêu cách hơn một nghìn mét thì ngắm nghía hơi vất vả.
"Ừm, có nên làm kính ngắm cho pháo không nhỉ? Cả súng bắn tỉa nữa, cũng phải gắn kính ngắm."
Với trình độ công nghiệp hiện tại của Liên Minh, mài mấy cái thấu kính chắc không thành vấn đề, cứ lập dự án giao cho cấp dưới nghiên cứu là được.
Nói đi cũng phải nói lại, sao đến tận bây giờ lão Lý mới nhớ ra vụ thiết bị ngắm quang học này? Hình như là do kỹ năng hệ thống giúp thị lực của hắn quá tốt.
Hắn chỉ cần tập trung là dùng điểm ruồi cơ học cũng chẳng khác gì kính ngắm phóng đại cao, thành ra chẳng bận tâm đến chuyện chế tạo kính ngắm. Nhưng người khác đâu có bản lĩnh của hắn, ngay cả goblin bắn tỉa cấp năm, nếu được trang bị kính ngắm thì chiến lực chắc chắn sẽ tăng vọt!
Lý Tần Vũ rất hài lòng với chuyến đi lần này, vừa mò ra được một dự án đầy tiềm năng.
Trong lúc hắn còn đang nghĩ vẩn vơ, chiếc loa đồng lại vang lên giọng của Hạ Phổ.
"Ngừng bắn! Thử nghiệm pháo kích hoàn tất! Tổ ném bom chuẩn bị, mười phút nữa thả bom!"
Lý Tần Vũ rời khỏi khẩu pháo, đi xuống khoang dưới của phi thuyền.
Vừa bước tới, hắn đã thấy lính tổ ném bom đang kiểm tra bom hàng không.
Năm mươi quả bom hàng không loại 25 kg và mười quả bom đặc chủng loại 50 kg đang nằm im lìm trên giá.
Mấy quả bom này đều lắp ngòi nổ va chạm, không cần châm lửa rườm rà như trước, vừa tiện lợi vừa an toàn.
"Đếm ngược ba phút, mở cửa khoang thả bom!"
Binh lính chạy đến bên một bánh xoay, bắt đầu quay kịch liệt. Cửa khoang từ từ mở rộng, để lộ mặt đất sâu hoắm bên dưới.
"Bắt đầu thả bom! Thả toàn bộ đợt bom thứ nhất xuống!"
Mệnh lệnh phát ra từ loa đồng, đợt thứ nhất gồm năm mươi quả bom hàng không loại 25 kg đồng loạt trút xuống.
Lúc này phi thuyền đang ở độ cao chừng một nghìn năm trăm mét. Đám bom nối nhau thành một dải lao thẳng khỏi khoang, tản dần ra, nhờ trọng lực điều chỉnh hướng chúc đầu nhọn xuống dưới.
Ngòi nổ của quả bom đầu tiên va chạm mặt đất, một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng lên. Ngay sau đó, hàng loạt bom tiếp đất phát nổ liên hoàn, tạo nên một vùng bình địa bị oanh tạc khủng khiếp.
Khu vực trong phạm vi năm trăm mét bị khói bụi nuốt chửng. Chỉ một đợt thả bom đã san bằng diện tích nửa cây số, đây chính là uy lực cấp chiến lược!
Tiếp theo, phi thuyền bay sang bãi bắn thứ hai. Đó là một khu đất rộng một cây số vuông, cắm la liệt mấy trăm bù nhìn rơm.
Hạ Phổ lại hạ lệnh: "Đợt bom thứ hai chuẩn bị, thả ngắt quãng!"
Phi thuyền tăng hết tốc lực lao tới, cứ cách năm giây lại thả một quả bom xuống, vạch nên một đường thẳng tắp trên bầu trời.
Đây là loại bom 50 kg, chứa ba mươi cân thuốc nổ, vỏ ngoài bọc hai mươi cân bi thép.
Thứ này do Lý Tần Vũ thiết kế riêng để đối phó với Miêu Nữ Hầu, ba mươi cân thuốc nổ đủ hất văng hai mươi cân bi thép ra xa mấy trăm mét.
Một chuyến bay tối đa có thể thả tới sáu mươi quả bom loại này. Nếu chọn điểm rơi chuẩn xác, bi thép sẽ quét sạch một khu vực rộng hàng cây số.
Đụng phải Miêu Nữ Hầu thì cứ việc cho phi thuyền xuất kích, một đợt bom dội xuống bao trùm toàn bộ phạm vi mụ ta ẩn nấp. Dù mụ có chạy nhanh đến mấy cũng chẳng thể phóng vèo qua mấy cây số trong chớp mắt, cứ việc chờ bi thép xối thẳng vào mặt đi!
Lý Tần Vũ cười khà khà quái dị, nhìn xuống vùng nổ tung qua khung cửa kính.
Bom chạm đất, nổ tung, bi thép bắn toé ra bốn phương tám hướng, đám bù nhìn rơm ở đằng xa bị quét gục rào rào.
Phi thuyền bay tới, vừa bay vừa trút bom, kéo thành một dải nổ rền vang trên mặt đất. Bãi bắn rộng một cây số vuông, gần như toàn bộ bù nhìn đều bị bi thép quật ngã, diện tích sát thương cực kỳ khủng khiếp.
Thử nghiệm kết thúc, Lý Tần Vũ bước xuống phi thuyền, phân phó cho Hạ Phổ: "Từ nay về sau, phi thuyền luôn phải dự trữ bom bi thép. Ngoài ra, phái phi thuyền hạng nhẹ lùng sục khắp nơi xem có khu vực đồi núi nào thích hợp để xây tháp cao không."
Hạ Phổ gật đầu nhận lệnh đi làm ngay. Lý Tần Vũ quay về khu công nghiệp tìm Tây Nội Khắc, bảo hắn nghiên cứu cách chế tạo kính ngắm. Hắn muốn Tây Nội Khắc làm ra kính ngắm pháo, kính ngắm súng trường, ống nhòm cho bộ binh cùng kính ngắm quang học cỡ lớn chuyên dùng trên phi thuyền và tàu chiến.
