Chương 304
Chương 304: Chiến hạm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khí cầu thử nghiệm xong chưa được mấy ngày, chiến hạm của Lam Ngân Thành cũng đã hạ thủy. Nó chạy thử động cơ hơi nước thành công trên hồ Nữ Thần, sau đó ngược dòng lên Thiết Thành để lắp hỏa pháo.
Vì Vương quốc Tát Tác Tư đã cắt nhượng vùng Cáp Lục Nhân, Lý Tần Vũ hạ lệnh phát triển Lam Ngân Thành thành khu công nghiệp thứ hai của Liên Minh.
Nhưng khu công nghiệp mới sơ khai, khung sườn còn chưa dựng xong. Chiến hạm lắp xong động cơ hơi nước thì chẳng còn dư lực để cải tạo thêm gì khác, đành phải chạy ngược dòng đến Thiết Thành có thực lực công nghiệp mạnh hơn để lắp tháp pháo.
Con tàu được đặt tên là Hạm số 1 cập cảng Thiết Thành vào buổi sáng. Nó đã qua cải tạo sâu: ba cột buồm bị dỡ bỏ, thay vào đó là ống khói cao vút và đài chỉ huy bằng khung thép dựng chênh vênh như công trình xây dựng trái phép.
Tiếp đến là mặt boong sạch bong, trống không chẳng có thứ gì, chỉ chừa lại ba lỗ tròn bị bạt che kín.
Đó là cửa chờ để lắp tháp pháo, dự định đặt ba khẩu hỏa pháo 90mm đời mới, hai khẩu phía trước, một khẩu phía sau, cách bố trí vô cùng bảo thủ.
Chiến hạm cập cảng, thủy thủ lục tục rời tàu, đa số đều là Thủy Á Long.
Tộc Thủy Á Long trời sinh nhạy bén với sông nước, dòng chảy, độ ẩm không khí, thời tiết và hướng gió, cứ như sinh ra là để lái tàu.
Hoàn toàn có thể thấy trước, biên chế thủy thủ của chiến hạm Liên Minh sau này sẽ là: Thủy Á Long làm hạm trưởng hoặc trinh sát viên, goblin làm thợ đốt lò, con người làm pháo thủ.
Vị hạm trưởng bước xuống từ chiến hạm là Trùng Thạch, trước kia là doanh trưởng lục chiến đội. Nhưng chẳng hiểu sao lục chiến đội biến mất, Thủy Á Long đều bị điều đi lái tàu hết lượt.
Bọn họ quả thực quá hợp để lái tàu. Cú thao tác đỉnh nhất là lúc tàu chuẩn bị cập bờ mà không rõ dưới nước có đá ngầm hay không, Thủy Á Long có thể nhảy tõm xuống xem, chủng tộc nào khác làm nổi trò này?
Trùng Thạch bước tới trước mặt Lý Tần Vũ, đứng nghiêm chào.
"Đại vương! Trùng Thạch xin báo cáo!"
Hắn nói bằng tiếng Goblin khiến Lý Tần Vũ hơi bất ngờ.
"Ồ, ngươi học tiếng Goblin từ bao giờ thế?"
Lưỡi Trùng Thạch thè ra liếm liếm tròng mắt.
"Đại vương, phó quan bảo thuộc hạ rằng sau này Liên Minh sẽ đóng thuyền càng ngày càng to. Thuộc hạ muốn lái những con thuyền lớn đó thì phải học ngôn ngữ chung của Liên Minh. Mỗi ngày thuộc hạ học vài từ, nói chuyện với phó quan, thế là biết nói."
Lý Tần Vũ lập tức thấy hứng thú với viên phó quan kia.
"Phó quan là ai?"
Một gã goblin bước lên phía trước, là một phó doanh trưởng.
"Lão đại!"
Lý Tần Vũ hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Lão đại, tôi tên Ca Bố Thủy."
Lý Tần Vũ gật đầu.
"Rất tốt, Ca Bố Thủy, ta nhớ kỹ ngươi rồi."
Đoạn hắn quay sang Trùng Thạch.
"Phó quan của ngươi nói không sai. Tương lai Liên Minh sẽ đóng những con tàu lớn hơn, một trăm mét, hai trăm mét, thậm chí là siêu hạm ba trăm mét! Ngươi muốn điều khiển những con tàu khổng lồ đó thì bắt buộc phải thông thạo ngôn ngữ chung của Liên Minh."
Cái gọi là xe cùng trục, chữ cùng một ngữ, việc thống nhất ngôn ngữ Lý Tần Vũ nhất định phải làm. Hắn sẽ không xóa bỏ tiếng mẹ đẻ của các chủng tộc, nhưng sẽ yêu cầu các tộc dùng ngôn ngữ chung của Liên Minh ở nhiều phương diện.
Ví như trường học phải dạy ngôn ngữ chung, muốn thăng quan tiến chức phải biết ngôn ngữ chung. Với các chủng tộc khác thì chuyện này đương nhiên có phần bất công, nhưng bánh xe lịch sử sẽ không bao giờ dừng lại, chỉ có nghiền nát tiến lên.
Lý Tần Vũ nói: "Trùng Thạch, hãy bảo với tộc nhân của ngươi, Thủy Á Long có thiên phú hàng hải trời ban, các ngươi sinh ra là để bước lên chiến hạm! Nhưng tộc Thủy Á Long cũng có điểm yếu. Nhiệt độ cao trong khoang lò hơi và tháp pháo là thứ các ngươi không chịu nổi, nên phân công hợp tác là xu thế tất yếu của Liên Minh. Thế nhưng, tận dụng sở trường của từng tộc cũng phải đi đôi với việc thống nhất ngôn ngữ và mệnh lệnh chỉ huy. Ngươi cũng không muốn lúc lâm trận nguy cấp hạ lệnh mà còn phải chờ phiên dịch truyền lời tới tháp pháo và thợ đốt lò đâu nhỉ? Vì thế việc phổ cập ngôn ngữ chung của Liên Minh là việc bắt buộc phải làm. Trùng Thạch, bảo với tộc nhân ngươi, sau này chiến hạm của Liên Minh hạ thủy, hạm trưởng và sĩ quan sẽ ưu tiên chọn từ những kẻ thông thạo ngôn ngữ chung."
Trùng Thạch lớn tiếng cam đoan: "Đại vương! Tộc Thủy Á Long nhất định bám sát bước chân của Liên Minh!"
Lý Tần Vũ thấy hắn có chí tiến thủ như vậy, liền bảo: "Trùng Thạch, ta cho ngươi một lời hứa, chỉ cần ngươi không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ, tương lai ngươi sẽ có quyền tự chọn phục vụ trên bất kỳ chiến hạm nào."
Trùng Thạch mừng rỡ khôn xiết.
"Đại vương! Thuộc hạ muốn lên thiết giáp hạm!"
Theo thẩm mỹ của Trùng Thạch, thiết giáp hạm quả thực ngầu vô cùng! Quái vật khổng lồ khoác giáp sắt chính là biểu tượng của sức mạnh!
Chỉ tiếc là Hạm số 2 chưa tới, nó vẫn còn nằm trong xưởng đóng tàu chờ cải tạo.
Huấn thị xong xuôi, Lý Tần Vũ nhìn con Hạm số 1 đã chuyển sang chạy hơi nước, hỏi: "Trùng Thạch, lái con hạm này cảm giác thế nào?"
Trùng Thạch đáp: "Đại vương, so với pháo hạm xi măng thì con này cực kỳ nhẹ nhàng, lướt rất êm. Thuộc hạ phát hiện thân tàu của nó rẽ nước tốt hơn nhiều, chạy nhanh hơn hẳn, lại thêm vỏ gỗ nhẹ hơn nên không có cảm giác ì ạch như tàu xi măng. Nhanh hơn, linh hoạt hơn, con tàu này mới đúng là con cưng của sông nước."
Lý Tần Vũ gật gù. Kiểu dáng của con hạm này do chính tay nữ lãnh chúa Lam Ngân chế tạo. Gia tộc Lam Ngân phát tài nhờ nghề đóng tàu, kinh nghiệm phong phú, kiểu tàu nào lướt nhanh hơn bọn họ đều nắm rõ mười mươi, nền tảng kỹ thuật tích lũy vô cùng dày dặn.
Trùng Thạch nói: "Bệ hạ, chúng thuộc hạ đã chạy thử nghiệm nhiều vòng, động cơ hơi nước vận hành rất tốt. Chỉ cần lắp thêm hỏa pháo, nàng có thể vượt biển viễn chinh!"
Lý Tần Vũ nói: "Vậy chúng ta đi xem pháo hạm chế tạo tới đâu rồi."
Lý Tần Vũ không đòi hỏi quá cao ở pháo hạm, dùng được là tốt rồi. Liên Minh tích lũy kỹ thuật chưa nhiều, pháo đúc ra chắc chắn chẳng xịn xò đi đâu được.
Thế nhưng Lý Tần Vũ không ngờ, hỏa pháo cỡ nòng lớn lại gặp vấn đề ngoài dự kiến chứ không nằm ở thân pháo.
Cả đoàn đi tới bãi thử hỏa pháo, tìm được xưởng trưởng Tây Nội Khắc. Hắn dẫn mọi người tới xem một khẩu pháo.
Đó là khẩu pháo 90mm đặt trên tháp pháo xoay. Tháp pháo được hàn dính xuống mặt đất, cả đám công nhân đang vây quanh tháp pháo đảo tới đảo lui, có vẻ như vừa xảy ra sự cố.
Tây Nội Khắc giải thích: "Bệ hạ, hỏa pháo đã bắn thử nghiệm xong, tầm bắn đạt bốn cây số, uy lực phá hủy cực tốt, thuộc hạ thấy có thể đưa vào sử dụng được rồi. Thế nhưng khi chúng thuộc hạ chuyển nó lên tháp pháo thử nghiệm, vừa bắn thử một phát thì tháp pháo cứng đờ không xoay nổi nữa. Chúng thuộc hạ chưa rõ hỏng ở đâu, đang định tháo ra kiểm tra."
Lý Tần Vũ đi quanh tháp pháo một vòng, tuy chưa tháo dỡ nhưng hắn đã đoán được đại khái chỗ hỏng hóc.
"Có phải vành ổ xoay bị lực giật chấn hỏng rồi không?"
Lý Tần Vũ nhớ tới hồi ở thế giới bên kia, hắn từng chế tạo một khẩu đại pháo 240mm bắn vào kẻ địch. Vừa bắn một phát, bệ pháo đã bị lực giật chấn nát bấy.
Hắn ngờ rằng khẩu pháo này cũng gặp tình cảnh tương tự, chắc chắn bệ pháo đã bị lực giật bẻ gãy.
Quả nhiên, khi công nhân tháo khẩu pháo ra, bánh răng của bệ pháo đã vỡ nát, kẹt cứng toàn bộ hệ thống chuyển hướng.
Lý Tần Vũ hỏi: "Bệ pháo này ngươi không dùng thép tính năng cao à?"
Tây Nội Khắc gật đầu.
"Bệ hạ, bao nhiêu thép tính năng cao đều cấp hết cho xưởng súng pháo rồi. Thuộc hạ nghĩ tiết kiệm được chừng nào hay chừng nấy, nên các linh kiện của tháp pháo đều dùng sắt thép thông thường."
"Không được, việc liên quan đến hỏa pháo tuyệt đối không được bớt xén. Bệ pháo mà hỏng thì cả con tàu phải kéo về xưởng đại tu. Làm lại toàn bộ bệ pháo bằng thép tính năng cao, đúc cho dày dặn chắc chắn vào, đừng có tiếc thép tính năng cao. Khoản thanh toán của Vương quốc Đa Nặc Vạn sắp về tới nơi rồi, khi đó chúng ta có thể xây thêm vài lò cao ma pháp cỡ lớn, sản lượng sắt thép không thành vấn đề."
(Tái bút: Anh em ơi, xin ý kiến đặt tên và thông số cho chiến hạm nhé. Ví dụ như con Hạm số 1 này bằng gỗ, dài hơn 60 mét, 4 tầng, lắp động cơ hơi nước và hỏa pháo, mọi người thấy lượng giãn nước và tốc độ viết bao nhiêu thì hợp lý? Cả thông số của thiết giáp hạm Số 2 nữa, mọi người cứ thoải mái góp ý, tôi sẽ tham khảo. Mảng này tôi cũng chỉ biết lõm bõm một nửa, cầu viện trí tuệ của anh em để viết số liệu cho hợp lý nhất có thể.)
