Chương 43
Chương 43: Luyện sắt
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trận chiến kết thúc, Lý Tần Vũ thở dốc dữ dội. Kiếm và giáp của hắn đẫm máu, toàn thân mỏi rã rời, nhưng hắn vẫn hào hứng kiểm tra bảng chiến báo.
Bạn đã giành chiến thắng!
Tiêu diệt kẻ địch: 489, bắt sống kẻ địch: 56, nhận được điểm kinh nghiệm: 612, thương vong phe ta: 5.
Chiến lợi phẩm: Ngũ cốc x69, rìu đá x35, dao xương x18, áo da thú tôi mềm x80, Khuyển Nha x60, Dinar: 1234.
Lý Tần Vũ thấy mình thăng liền hai cấp, bèn cộng điểm thuộc tính vào Trí lực, điểm chuyên tinh dư dả dồn hết vào Kỹ thuật công trình.
Hắn mở kho đồ, ném đống đồ da thú, rìu đá, dao xương ra ngoài chia cho lũ goblin trang bị. Mấy thứ này tuy thô sơ nhưng méo mó có hơn không, lúc chưa có đồ sắt thì cũng tăng chút sức cận chiến cho đám goblin.
Lý Tần Vũ tập hợp toàn bộ goblin tham chiến lại, chọn ra những kẻ có chiều cao vượt trội, mang dấu hiệu đột phá lên Đại Ca Bố Lâm để chiêu mộ vào quân đội hệ thống, lấp vào chỗ trống của những binh lính vừa tử trận, bổ sung quân số về mức tối đa.
Trong số goblin vừa che chắn ở tiền tuyến, một Goblin Chiến Sĩ và bốn Đại Ca Bố Lâm đã thiệt mạng. Đối đầu với kẻ địch đông gấp đôi, thương vong là điều không thể tránh khỏi.
May thay, sự hy sinh của bọn chúng rất xứng đáng. Hơn một trăm tên Cẩu Đầu Nhân đã bị tiêu diệt quá nửa, tất cả là nhờ ưu thế trang bị từ giáp mềm Giác Ngạc và vũ khí bằng sắt.
Số Đại Ca Bố Lâm trụ ở hàng đầu có thêm bốn tên tích đủ kinh nghiệm thăng cấp, Lý Tần Vũ lập tức nâng cấp bọn chúng thành Goblin Chiến Sĩ.
Cộng xong các điểm dữ liệu, Lý Tần Vũ nhìn chiến trường trước mắt ngổn ngang xác chết. Bộ tộc Cẩu Đầu Nhân chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là đội quân tinh nhuệ Cẩu Đầu Nhân lớn gần như bị quét sạch, phen này đủ khiến Long Nha đứt từng khúc ruột.
Nhưng phía Lý Tần Vũ cũng chẳng dễ chịu gì. Dù lính hệ thống chỉ chết năm tên, nhưng goblin thường thương vong hơn một trăm.
Dẫu có khoác giáp mềm Giác Ngạc, cầm vũ khí cán dài bằng sắt, thể chất yếu ớt bẩm sinh của loài goblin vẫn không thể bù đắp. Bị đám Cẩu Đầu Nhân quây đánh, thỉnh thoảng lại có goblin bị lôi ra khỏi trận địa xé xác.
Lý Tần Vũ nhìn đám goblin sống sót sau trận chiến. Gương mặt đứa nào cũng hằn rõ nét kiệt sức lẫn may mắn. Nếu vừa rồi bọn chúng không phải phe bị bao vây, e rằng đã có kẻ đào ngũ.
Vấn đề lúc này là có nên thừa thắng xông lên, đuổi theo đánh tiếp hay không?
Hiện tại Cẩu Cẩu Vu và con non Ogre vẫn nằm trong tay Long Nha, nhiệm vụ của Nữ Thần Đất Mẹ cũng chưa hoàn thành, lũ Cẩu Đầu Nhân này chắc chắn phải diệt.
Chỉ là Lý Tần Vũ cảm thấy binh sĩ của mình đã quá mỏi mệt. Hơn nữa trận này đôi bên chạm trán bất ngờ, nhờ hắn dựng trận địa từ trước mới giành được thắng lợi, nếu xông thẳng vào lãnh thổ đối phương, gặp cảnh toàn dân chúng nó đều là lính thì thắng bại khó lường.
Cẩu Cẩu Vu chẳng rõ vì sao chưa bị Long Nha giết, còn con non Ogre thì Long Nha tuyệt đối không dám động vào, nếu không hắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của năm con Ogre trưởng thành.
Vậy thì tạm rút lui, phát triển một thời gian rồi quay lại làm thịt lũ Cẩu Đầu Nhân!
Hạ quyết tâm, Lý Tần Vũ lệnh cho đám goblin thu dọn chiến trường rồi lập tức rút quân.
Lúc chuẩn bị đi, Ca Bố Mâu chạy tới cạnh hắn hỏi: "Đại ca, xác Cẩu Đầu Nhân ở đây nhiều quá, có nướng hết lên ăn không?"
Lý Tần Vũ liếc nhìn 56 tù binh Cẩu Đầu Nhân bị trói, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Truyền lệnh của ta, cấm ăn thịt xác Cẩu Đầu Nhân, kẻ nào làm trái xử theo quân pháp!"
Trong đầu Lý Tần Vũ đã hình thành bộ khung cơ bản cho một quốc gia ma vật tương lai. Đó sẽ là một đất nước có dân số nòng cốt là goblin, chung sống cùng nhiều chủng tộc ma vật có trí tuệ khác, và Cẩu Đầu Nhân chắc chắn sẽ có một vị trí trong đó.
Muốn các chủng tộc sống chung lâu dài, ngoài vũ lực trấn áp của tộc chủ thể, sự tôn trọng lẫn nhau là điều bắt buộc. Đằng nào giờ cũng không thiếu lương thực, việc gì phải gieo mầm chia rẽ ngay từ bước đầu.
Về đến bộ lạc, Lý Tần Vũ bảo Cáp Na dùng pháp thuật trị liệu chữa thương cho toàn bộ goblin, xong xuôi lại chữa tiếp cho đám tù binh Cẩu Đầu Nhân.
Lý Tần Vũ cho tù binh Cẩu Đầu Nhân ăn một bữa no nê, sau đó tuyên bố từ nay bọn chúng là thành viên của bộ lạc, chỉ cần chăm chỉ làm việc ở đây sẽ được ăn thịt thỏa thuê.
Chỉ số thông minh của lũ Cẩu Đầu Nhân này chẳng cao hơn goblin là bao, nhất thời chưa hiểu hết tình cảnh của bản thân. Nhưng sau khi được ăn no, lại bị giáo dài của goblin canh gác đe dọa, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn phục tùng.
Nghỉ ngơi một ngày, Lý Tần Vũ lập tức bắt tay vào việc sản xuất và xây dựng cho bộ lạc.
Hắn cử một toán goblin vào rừng bắt Mộc Thử, sau đó thưởng cho những goblin có công được quyền sinh sản. Việc cấp bách lúc này là tăng quy mô dân số goblin, có đủ quân số mới tiêu diệt được bộ tộc Cẩu Đầu Nhân.
Tiếp đó là xây dựng căn cứ. Công trình đầu tiên được dựng lên là chuồng nuôi Mộc Thử. Việc này rất dễ làm, đám goblin lấy cành cây đan lại là xong, chỉ cần đủ thức ăn, Mộc Thử sẽ không chạy loạn.
Công trình thứ hai là nhà ấp phôi, nhằm nâng cao tỷ lệ sống sót của ấu trùng goblin.
Năm con Ogre cũng tham gia xây dựng. Lũ hộ pháp này sức mạnh kinh người, goblin đốn cây to xuống là chúng dùng đá tảng nện cọc gỗ lún sâu vào lòng đất, chưa đầy một ngày đã dựng xong nhà ấp phôi.
Công trình thứ ba cần xây chính là lò cao.
Trong trận chiến vừa qua, số Cẩu Đầu Nhân chết dưới tay goblin cầm giáo dài có lẽ hơn một trăm tên. Giáo nhắm thẳng xiên tới, dù là goblin ốm yếu cũng có thể dễ dàng đâm chết một tên Cẩu Đầu Nhân.
Ngược lại, hiệu suất sát thương của đám goblin cầm vũ khí cán dài thấp hơn nhiều. Trước đó Lý Tần Vũ đi kiểm tra chiến trường, xác địch chết sau hàng chướng ngại vật ở hai cánh chưa đầy 50 tên, trong đó phần lớn là do cung nỏ bắn hạ. Hiệu suất chém giết của vũ khí cán dài kém cỏi đến mức nào đã thấy rõ.
Để tiêu diệt triệt để bộ tộc Cẩu Đầu Nhân, Lý Tần Vũ muốn xây dựng một đội quân thuần goblin cầm giáo dài. Vì mục tiêu đó, hắn phải bắt đầu luyện sắt thép.
Lý Tần Vũ gọi Thiết Âu Khắc đến, thông qua phiên dịch viên Cáp Na để bàn bạc suốt một hồi lâu, cuối cùng vạch ra phương án luyện thép.
Trước hết là quặng sắt, thứ này vô cùng dễ kiếm, chỉ cần phái người đến khu vực Động Huyệt Tri Chu hay hoạt động là được. Nơi đó là một mỏ lộ thiên, toàn bộ đều là quặng thượng hạng.
Quặng chở về xong, lũ Ogre liền có đất dụng võ. Bọn chúng nhấc đá tảng nện nát quặng sắt vụn ra, càng nát càng tốt.
Lý Tần Vũ thấy hiệu suất vẫn hơi thấp bèn sai người tìm tảng đá to bằng hai đầu người, đục lỗ ở giữa rồi tra cán làm thành búa đá.
Có công cụ vừa tay, lũ Ogre đập quặng nhanh hơn hẳn. Từng đống quặng lớn bị nghiền thành bột mịn, mỗi tấn quặng chỉ tiêu tốn ba bao ngũ cốc tiền công cho chúng.
Tiếp theo là than củi, cứ đắp lò đất rồi ủ đốt, than chín cũng đập thành bột để tiện cho việc nung sau này.
Sau đó là chất trợ dung để khử quặng sắt, có thể dùng đá vôi.
Bên Ca Bố Bảo có mỏ đá vôi, Lý Tần Vũ cử Ca Bố Cung có tốc độ chạy nhanh nhất đi một chuyến, lệnh cho hắn mang về một lượng lớn đá vôi.
Đồng thời tiện đường dẫn về ít nhất 300 goblin đã qua huấn luyện quân sự và trải qua ba lượt thanh lọc gắt gao, nơi này đang rất cần nhân lực lao động.
Trong lúc chờ đá vôi chở tới, Thiết Âu Khắc đã mang tin vui về. Hắn dẫn người tìm được đất sét chịu lửa, nguyên liệu cốt lõi để xây lò cao.
