Chương 458
Chương 458: Viện trợ quốc tế
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chương 456: Viện trợ quốc tế. Tiễn khách xong, Lý Tần Vũ đi tắm, gột sạch mùi rượu trên người, rồi trở về phòng ngủ.
Nhã Tư Tháp đã chờ sẵn ở đó. Nàng mặc bộ lễ phục truyền thống đặc biệt của tân tinh linh, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, trong mắt toàn là nóng bỏng và chờ mong.
Nàng duỗi đôi chân thon dài về phía Lý Tần Vũ. Trên chân là một đôi vớ tím, ngón giữa đeo một chiếc vòng kim loại.
Lý Tần Vũ bật cười, nắm lấy bàn chân nàng đưa tới, hôn lên mu bàn chân một cái, rồi nhào tới bắt đầu cuộc vui trên giường.
Ngoài cửa, Tây Bối Lý trực đêm nghe động tĩnh trong phòng, ôm mặt khóc hức hức.
"Rõ ràng là ta tới trước mà."
Nàng oán trách.
Một người trực đêm khác, Thái Sa Á, trợn trắng mắt?
Nam nhân của chủ mẫu nhà ta mà ngươi cũng dám nhớ thương? Phải tìm cơ hội cho ngươi nếm chút khổ mới được!
...
Hôm sau, Lý Tần Vũ bị tiếng nhắc của hệ thống đánh thức.
Đinh! Thê tử của ngài, Nhã Tư Tháp, đã mang thai.
Hắn mở mắt, nhìn Nhã Tư Tháp. Đôi mắt như bảo thạch của Nhã Tư Tháp cũng đang nhìn hắn.
"Ta cảm nhận được rồi. Ta mang thai."
Nhã Tư Tháp từng trải qua cải tạo luyện kim, nàng có thể cảm nhận rất rõ trạng thái của bản thân.
Nàng vuốt ve bụng mình, thần sắc hơi lo lắng.
Lý Tần Vũ thấy hàng mày nàng nhíu lại, biết nàng đang lo đặc tính của goblin, sợ con mình sinh ra sẽ giống dã thú, bèn đưa tay vuốt bụng nàng, an ủi:
"Phu nhân yên tâm. Ta có truyền thừa đặc biệt. Hậu duệ của ta khác đám nhóc con bình thường. Chúng trời sinh thông tuệ, cường tráng, có tiềm lực trưởng thành vô tận, hơn nữa còn hiếu thuận với cha mẹ."
Đám nhóc con được Kỵ Khảm hệ thống chứng nhận, sinh ra đã có hơn 100 độ hảo cảm, lại còn là loại không tụt. Ngươi ra lệnh cho nó đi chết, nó cũng làm theo. Chuyện hiếu thuận căn bản không cần lo.
Nhã Tư Tháp liên tưởng đến sức mạnh và trí tuệ của Lý Tần Vũ, cảm thấy trượng phu có lẽ thật sự mang một loại truyền thừa nào đó, nỗi lo trong lòng lập tức vơi đi không ít.
Hai người quấn quýt một lúc. Lý Tần Vũ để Thái Sa Á ở lại nói chuyện với thê tử, sau đó bắt đầu xử lý công vụ.
Trước tiên là xử lý đồ cưới của Nhã Tư Tháp. Hai nghìn Nữ Võ Thần được sắp xếp làm giáo quan thể thuật, phân xuống toàn quân để huấn luyện cận chiến.
Bốn chiếc phi thuyền được đưa tới ụ thuyền phi thuyền, tiến hành cải tạo tiêu chuẩn hóa theo quy cách Liên Minh. Ngoài ra, ụ thuyền cũng đang tính chuyện tự chế tạo phi thuyền, có điều dây chuyền sản nghiệp bên ma pháp vẫn chưa hoàn chỉnh, chuyện này còn cần tích lũy thêm.
Vùng ngoại vi Thiết Thành xây một phòng thí nghiệm luyện tinh bí mật. Tất cả luyện tinh thuật sĩ đều làm việc bên trong. Lý Tần Vũ phái năm trăm goblin Hỏa Thiêu Giả tới học tập. Hướng nghiên cứu chủ yếu là tổng hợp vật liệu đặc thù, nghiên cứu vắc-xin, nghiên cứu vi sinh vật, vân vân.
Ba trăm sư thứu luyện kim, một trăm con nhận nhiệm vụ tuần tra an ninh Thiết Thành, một trăm con dùng để huấn luyện, bồi dưỡng nhân tài không quân của riêng Liên Minh, một trăm con nghỉ ngơi bảo dưỡng.
Ba trăm sư thứu luyện kim vẫn quá ít. Lý Tần Vũ tính sau này mua thêm, trước nâng số lượng lên một nghìn. Ngoài ra còn phải tính cách phối hợp giữa phi thuyền và sư thứu, thử làm hàng không mẫu hạm trên trời.
Còn phải nghiên cứu hỏa khí cho sư thứu sử dụng. Tác chiến sư thứu truyền thống chủ yếu dựa vào kỵ sĩ bắn tên, ném trường mâu, thi pháp. Sư thứu thì dùng vuốt và mỏ để quắp, mổ. Hiệu suất chiến đấu quá thấp. Nhất định phải nghiên cứu ra súng ống hàng không, bom hàng không cho sư thứu công kích.
Đó là phần xử lý đồ cưới. Trong khoảng thời gian này, khu công nghiệp của Liên Minh cũng có phát triển.
Vì phải xây đường sắt, chế tạo pháo, chiến hạm, sản lượng gang thép của Thiết Thành tăng gấp đôi. Hiện tại Thiết Thành có hai trăm nghìn người phục vụ cho khu công nghiệp.
Quê nhà của Phi Hồng Nữ Vương, ngọn khoáng sơn chất lượng cao kia, đã biến thành một hầm mỏ khổng lồ. Lượng lớn nhân công nhện đào bới tại đây, vận chuyển quặng lên xe mỏ.
Xe mỏ men theo đường ray đưa quặng tới khu công nghiệp. Ở đó có máy nghiền vận hành bằng hơi nước, nghiền quặng thành bột, sàng sơ bộ rồi đưa vào lò cao.
Lò cao luyện ra nước thép. Một phần đưa đi gia công thô, chế thành cốt thép hoặc vật dụng bằng sắt thép khác. Một phần đưa tới lò cao ma pháp, gia công thành thép hiệu năng cao, dùng chế tạo súng pháo. Phần còn lại thêm công thức đặc biệt, chế thành Hắc Thiết, làm tấm giáp cho hải quân và đường ray.
Vì sản lượng gang thép tăng vọt, đường sắt của Liên Minh cũng khởi công. Giai đoạn đầu nối từ Thiết Thành đến Ca Bố Bảo, dự tính nửa năm hoàn thành.
Về quân giới, pháo kiểu mới được sản xuất với số lượng ba khẩu mỗi tháng. Nếu không phải có các hạng mục khác tranh mất sản lượng thép hiệu năng cao, con số này còn có thể tăng thêm.
Tiếp đó là xe tăng hơi nước. Hạng mục do Tây Nội Khắc chủ trì đã dựng mô hình bằng gỗ để nghiệm chứng, không bao lâu nữa có thể chế tạo vật thật.
Phía Lam Ngân Thành được Thiết Thành chi viện, trở thành khu công nghiệp thứ hai của Liên Minh. Gần đó có mỏ sắt, mỏ than, mỏ bạc, có thể tự cung tự cấp.
Bên kia đã xây dựng được khu công nghiệp có một nửa sản lượng của Thiết Thành, có lò cao ma pháp, có thể sản xuất thép hiệu năng cao và Hắc Thiết. Nhất là Hắc Thiết, không dễ gỉ, có thể dùng trên chiến hạm, là đối tượng sản xuất chủ yếu.
Gần đây Lam Ngân Thành đang tính đóng một chiến hạm hơi nước hoàn toàn bằng thép. Thứ này khác với thiết giáp hạm bọc sắt trên khung gỗ, nó là chiến hạm thép thuần túy.
Đồ được thiết kế thống nhất chắc chắn mạnh hơn chiến hạm cải tạo tạm thời. Đến lúc đó lắp thẳng pháo 130, tháp pháo đôi, trước hai sau một, rồi thêm mấy chục khẩu pháo phòng không 40mm, vài khẩu pháo phụ 90mm.
Nếu tình hình cho phép, lại làm thêm khoang sư thứu, nuôi hai ba con sư thứu trong chiến hạm. Bình thường có thể thả sư thứu ra trinh sát trên biển.
Chiến hạm thép thuần túy là lần đầu Liên Minh chế tạo, phải cẩn thận. Khi thiết kế, tạm định thân hạm dài bảy mươi mét, không chênh quá nhiều so với kinh nghiệm từng đóng chiến hạm gỗ sáu mươi mét trước đây, vẫn còn dùng được.
Con tàu này có lẽ phải đóng đến giai đoạn giữa hoặc cuối Thiên Tai, cũng xem như một con tàu nhiều trắc trở. Không biết cuối cùng có thể đóng ra được hay không.
Liên Minh đang phát triển, thế giới cũng đang phát triển.
Bộ đội phòng hóa đóng quân tại Nộ Phong Thành nhận được tin, phía Đa Nặc Vạn đồng ý cho bộ đội phòng hóa nhập cảnh. Bộ đội phòng hóa bắt đầu động viên, sau đó tiến vào lãnh thổ phía nam Đa Nặc Vạn.
Đây là lần viện trợ quốc tế đầu tiên của dị thế giới này. Ảnh hưởng của nó sâu xa đến mức trực tiếp thay đổi cục diện thế giới trong tương lai.
Nói ra thì dị thế giới này cũng có hơn bốn nghìn năm lịch sử. Chuyện các chủng tộc khác nhau viện trợ lẫn nhau cũng từng xảy ra không ít.
Nhưng viện trợ quốc tế có quy mô như lần này, không mang bất kỳ mục đích nào, ít nhất ngoài mặt là không mang bất kỳ mục đích nào, lại còn đưa ra tư tưởng chỉ đạo, vừa có tinh thần kỵ sĩ vừa đậm chất lãng mạn, thì vẫn là lần đầu xuất hiện.
Hai nghìn bộ đội phòng hóa, chỉ có số ít sĩ quan mang súng ngắn tự vệ. Phần lớn mang theo đồ phòng hóa và thuốc men, kéo theo thuốc có chứa lưu huỳnh, vôi và thuốc diệt côn trùng, tiến vào lãnh thổ Đa Nặc Vạn.
Ban đầu người Đa Nặc Vạn còn lo đội quân này có mục đích khác. Nhưng vừa nhìn, thấy bọn họ ngay cả vũ khí cũng không mang, ít súng ngắn kia sau khi nhập cảnh cũng giao cho họ bảo quản, dáng vẻ rõ ràng là ngươi sắp xếp ta đi đâu, ta đi đó.
Tầng lớp cao tầng Đa Nặc Vạn sắp xếp bộ đội phòng hóa tiến vào vùng dịch nguy hiểm nhất. Đây là một thành thị nào đó ở phía nam Đa Nặc Vạn, gần như toàn thành đã bị ôn dịch ô nhiễm.
Bộ đội Đa Nặc Vạn cũng từng thử chống lại ôn dịch, nhưng bọn họ là nhân loại, mà virus lại nhằm vào nhân loại. Bộ đội chống dịch Đa Nặc Vạn ngày nào cũng có người nhiễm bệnh, có nơi còn lo thân mình không xong.
Sau khi bộ đội phòng hóa của Liên Minh tiến vào thành, tình hình ôn dịch hoành hành lập tức được cải thiện.
