Chương 485
Chương 485: Phim tuyên truyền cứu trợ thiên tai
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chương 483: Phim tuyên truyền cứu trợ thiên tai. Cuối cùng, Lý Tần Vũ quyết định nghe theo ý kiến của mọi người, hiến tế đám khí cầu để đổi lấy danh vọng quốc tế.
Nhưng chuyện này phải vận hành cho ra trò. Chúng ta không chỉ làm việc tốt, còn phải gào thật to khắp nơi, để thiên hạ đều biết chúng ta làm việc tốt. Bởi làm việc tốt cuối cùng vẫn là để kiếm lợi, không thì lấy đâu ra lắm thánh mẫu thánh phụ như vậy.
Về cách làm cụ thể, Ca Bố Văn đưa ra một ý.
"Ta cho rằng có thể phái quan chức ngoại giao đến các nước một cách rầm rộ, thông qua con đường chính quy tiến vào nước khác cầu viện.
Chỉ cần thanh thế của ngoại giao quan chúng ta đủ lớn, thế lực bên ngoài sẽ không dám giết ngoại giao quan!"
Lần trước đi sứ, hắn đã thấm rất sâu. Khi ra khỏi biên giới Tát Tác Tư, một toán quân Tát Tác Tư từng định giết hắn. Lúc ấy hắn lôi uy hiếp quân sự của Liên Minh ra nói, đối phương mới chịu thôi.
Cho nên, quan chức ngoại giao muốn an toàn thì phải đi cho thật rầm rộ, phải đi qua con đường chính quy giữa các quốc gia.
Hơn nữa, Ca Bố Văn cũng phát hiện, quốc gia càng mạnh, nội tình càng sâu, càng coi trọng sự vụ ngoại giao, càng làm việc quy củ.
Như Tát Tác Tư, một quốc gia nửa phong kiến nửa tập quyền, lão quốc vương lại đã chết, chính quyền bất ổn, lúc trước vậy mà còn có ý phái binh giết ngoại giao quan.
Nhưng Đa Nặc Vạn và Tinh Linh Đế quốc thì không. Suốt đường đều lễ ngộ. Bên Tinh Linh Đế quốc xảy ra sự cố, người ta còn xử lý kẻ liên quan, lại đưa nước Giếng Trăng làm bồi thường. Đấy, đó mới là khí tượng đại quốc.
Lý Tần Vũ gật đầu nói: "Tạp Nông, chuyện ngoại giao giao cho ngươi làm."
Tạp Nông đứng dậy, cúi mình trước Lý Tần Vũ.
"Bệ hạ, ý chí của ngài!"
Tạp Nông là nhân loại từng làm đại sứ tại đại sứ quán Liên Minh ở Đa Nặc Vạn. Hắn đã vận chuyển về trong nước lượng lớn tình báo Đa Nặc Vạn, hơn nữa còn kết giao rất nhiều quan lớn tại vương đô Đa Nặc Vạn. Vì biểu hiện tốt, sau khi trở về liền được Lý Tần Vũ đề bạt thành người đứng đầu Sở ngoại giao Liên Minh.
Lý Tần Vũ dặn dò: "Công tác ngoại giao với các nước khác chủ yếu là tuyên truyền biểu hiện của Liên Minh trong trận thiên tai lần này. Trọng điểm phải đặt ở phía Ma Pháp Công Hội.
Kiếm linh kiện khí cầu cho Liên Minh là việc tối trọng yếu. Nếu có thể kiếm thêm vài dây chuyền sản xuất đồng bộ thì càng tốt."
Lão Lý cũng cosplay Dịch Trung Hải, bắt cóc đạo đức để đi xin cơm rồi.
Đại sứ Tạp Nông nói: "Đã rõ, bên Ma Pháp Công Hội ta sẽ đích thân đi sứ."
Tiếp đó, ánh mắt Lý Tần Vũ nhìn sang giáo sư Pháp Bỉ Áo, người đứng đầu Sở tuyên truyền công cộng.
"Pháp Bỉ Áo, bên ngươi lập tức tăng ca, cắt dựng một bộ phim tuyên truyền cứu trợ thiên tai. Chiếu trong lãnh thổ Liên Minh, cũng đưa cho các ngoại giao quan mang ra ngoài, cho người nước ngoài nhìn thấy quyết tâm cứu trợ thiên tai của chúng ta!"
Nói miệng rốt cuộc không chấn động bằng tận mắt chứng kiến. Thế giới này đã có ma ảnh, vậy thì phải tận dụng.
Giáo sư Pháp Bỉ Áo gật đầu nói: "Đương nhiên được, bệ hạ. Nhưng ta muốn cho đội quay phim lên khí cầu, ghi lại một ít hình ảnh cứu trợ trực tiếp. Như vậy hiệu quả bộ phim thể hiện ra sẽ tốt hơn!"
Lý Tần Vũ đồng ý, để hắn đi chuẩn bị.
Cứ như vậy, kế hoạch cứu trợ thiên tai toàn diện của Liên Minh triển khai. Khu vực cứu trợ chủ yếu là tỉnh Đạt Lai Tư, nơi chịu tai họa nghiêm trọng nhất.
Lần này đội khí cầu cùng hành động chứ không phân tán. Làm vậy một lần có thể kéo hết người trong cả một vùng đi, tránh thương vong do dân chúng vùng thiên tai tranh đoạt. Một đám khí cầu ở cùng nhau, cũng tiện khống chế cục diện, đúng không.
Hơn nữa, để tăng hiệu suất cứu viện, trên khí cầu còn mang theo lượng lớn bạt che mưa, thuyền gỗ nhỏ cùng các thiết bị khác.
Sau khi đến vùng thiên tai, nhân viên cứu viện cần phán đoán vị trí của dân gặp nạn có giá trị hay không.
Ví dụ một khu đất cao diện tích lớn nào đó, nếu có giá trị, khí cầu sẽ thả vật tư xuống, lập điểm cứu trợ, để dân gặp nạn ở lại trên đó. Khí cầu sẽ đi cứu những người nguy cấp hơn.
Điểm cứu trợ còn được thả bè gỗ nhỏ và Thủy Á Long xuống. Để Thủy Á Long chèo thuyền tuần tra bốn phía, xem vùng xung quanh còn quần chúng nào bị mắc kẹt trên các đảo cô lập hay không.
Vì hành động cứu trợ lần này, Liên Minh điều động 10 chiếc khí cầu, 3 vạn Thủy Á Long và lượng lớn vật tư.
Trong 1 tháng, bọn họ tìm được 240 khu đất cao có giá trị trong tỉnh Đạt Lai Tư, thiết lập 40 điểm cứu trợ.
3 vạn Thủy Á Long xuất kích khắp nơi, mang theo bè gỗ nhỏ, quét sạch toàn bộ vùng phụ cận 40 điểm cứu trợ, giải cứu hơn 12 vạn người bị mắc kẹt. Đây cũng là thời khắc huy hoàng của Thủy Á Long.
Trong một tháng này, khí cầu cất hạ cánh mấy chục lần tại các điểm tụ tập lớn. Mỗi lần đi về giữa vùng thiên tai và lãnh thổ Liên Minh, đều có thể giải cứu hơn 2 vạn người.
Trong đó còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Khi đội khí cầu đến thành A Tạ Nhĩ, thủ phủ tỉnh Đạt Lai Tư, họ tìm thấy cả nhà tổng đốc Cáp Cát bị mắc kẹt trong phủ tổng đốc cao ngất. Lúc này cả nhà đó đã ngồi khí cầu đến Thiết Thành, nhận được tiếp đãi hữu hảo.
Cảnh khí cầu xuất kích khắp nơi được giáo sư Pháp Bỉ Áo dẫn người quay lại.
Giáo sư Pháp Bỉ Áo mày mò quay phim cũng ngộ ra được vài đường lối. Các kiểu cận cảnh đều dùng rất đúng chỗ.
Hắn quay trên khí cầu cảnh những người gặp nạn nhìn thấy khí cầu thì mừng rỡ. Quay cảnh họ được thang nâng đưa đi mà khóc nấc. Quay cảnh binh sĩ Liên Minh lập điểm cứu trợ, người đầy bùn nhão. Quay cảnh Thủy Á Long dưới nước đẩy thuyền nhỏ, trên thuyền toàn là người gặp nạn.
Ghi lại xong những hình ảnh này, hắn theo một đợt dân chạy nạn trở về Thiết Thành, lại quay một lượt cảnh chính phủ Thiết Thành an trí dân gặp nạn thế nào, sau đó trở về cắt dựng phim.
3 ngày sau, một bộ phim tuyên truyền cứu trợ thiên tai mang dấu cắt dựng nặng nề, vô cùng thô ráp được gấp rút làm ra.
Lý Tần Vũ xem thử xong, lập tức bảo Sở tuyên truyền công cộng nhanh chóng sao lưu chiếu phim, chủ yếu đưa cho ngoại giao quan mang đi chiếu cho đám ngoại quốc xem.
Sở tuyên truyền công cộng mấy năm nay vẫn luôn phát triển. Sản lượng máy lưu ảnh luôn kéo căng hết mức, còn đã thay đổi qua 3 phiên bản. Hiện tại đã có thể phát phim 2K 120 khung hình.
Trước mắt, các nơi trong Liên Minh có 54 rạp chiếu cố định, nông thôn còn có hơn 1000 nhân viên chiếu phim lưu động. Phối hợp với ngành báo chí vừa mới khởi bước, hệ thống tuyên truyền công cộng của Liên Minh đã bước đầu có hiệu quả.
Bộ phim được sao lưu hơn 1000 bản từ tổng bộ Sở tuyên truyền công cộng tại Thiết Thành, phân tán đến các đơn vị chiếu phim. Sau khi chiếu trong dân gian, nó lập tức gây ra một chuỗi dao động cảm xúc.
Còn nhớ hồi đi học, trường chiếu vài bộ phim giáo dục nào đó, nữ sinh chịu không nổi mà khóc không? Ở đây cũng vậy.
Giáo sư Pháp Bỉ Áo rất biết cách khuấy động cảm xúc con người. Trong đó có một cảnh quay từ khí cầu xuống. Một gò đất cao chỉ chừng hơn 20 mét vuông giữa biển nước, bên trên lại chen chúc hơn 30 người.
Bọn họ giẫm mặt đất thành toàn bùn vàng. Trong đám người bùn, một người mẹ giơ cao con mình, gào lớn về phía ống kính. Trong mắt nàng có lửa giận, có cầu xin, nhìn mà lòng người rối bời.
Nửa đầu bộ phim quay toàn cảnh thảm trạng của người dân vùng thiên tai. Nhất là những thi thể bị nước ngâm trương phềnh, gần như xuyên suốt cả bộ phim.
Đoạn giữa là cảnh 10 chiếc khí cầu Liên Minh cuồn cuộn tiến vào vùng thiên tai, bắt đầu cứu trợ.
Từng kiện hàng thả dù bung ra hoa trắng giữa trời, ném hy vọng xuống cho người phía dưới. Thang nâng hạ binh sĩ Trừng Giới Quân xuống, mang trật tự đến vùng thiên tai, rồi đưa dân chạy nạn lên khí cầu. Thủy Á Long đẩy thuyền trong nước, cứu bách tính trên từng hòn đảo cô lập rời đi.
Cuối cùng, khí cầu vận chuyển mọi người đến Thiết Thành. Quan viên Thiết Thành an trí dân chúng đâu vào đấy.
Lúc này trong phim hiện ra từng mảng phụ đề dài. Đại ý là cao tầng Liên Minh căn cứ theo chỉ dẫn của Trí Quyền, đã đưa ra quyết định gian nan, quyết định không tiếc chi phí cứu trợ bách tính nhân loại cùng là trí tuệ sinh vật.
Tính đến hiện tại, Liên Minh đã tổn thất bao nhiêu bao nhiêu, sắp không chống đỡ nổi nữa. Trước kẻ địch chung, Liên Minh kêu gọi các nước cùng là trí tuệ sinh vật hãy cung cấp viện trợ trong khả năng.
Biết đâu một chút thiện ý của họ, lại có thể giúp một bách tính vùng thiên tai sống sót.
