Chương 486
Chương 486: Tạp Nông tại Ma Pháp Công Hội
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quan chức ngoại giao Liên Minh mang thước phim ra nước ngoài, vừa tuyên truyền cùng nhau chống lại thiên tai, vừa chiếu đoạn phim quảng bá cho thủ lĩnh các bên.
Phần lớn thủ lĩnh các thế lực đều phớt lờ, hoặc chỉ lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp mươi đến một trăm đồng vàng. Điều này vốn nằm trong dự liệu, các quan chức ngoại giao Liên Minh chẳng có gì phải thất vọng.
Song cũng có vài thế lực công khai tán thưởng hành động của Liên Minh, sau đó tuyên bố tham gia cứu trợ trên quy mô lớn.
Đầu tiên là người lùn. Lãnh địa người lùn cách quá xa nên không thể cử người tới, các vị sơn chủ bèn gom góp bảy nghìn viên ma tinh nồng độ cao gửi cho phi thuyền của Liên Minh làm nhiên liệu.
Bảy nghìn viên ma tinh, không thừa không thiếu. Xét mối quan hệ vốn chẳng mấy tốt đẹp giữa Liên Minh và người lùn, phần chi viện này đã là quá nể mặt rồi.
Vương quốc Akusi chia nhau chở mười thuyền lương thực chi viện cho các nước chịu nạn.
Tinh Linh Đế quốc điều động hai trăm Kỵ sĩ Bầu trời tiến vào vùng thiên tai cứu hộ.
Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc góp một chiếc phi thuyền đã xuống cấp giao cho Liên Minh sử dụng, dùng xong không cần trả lại.
Thế giới thú nhân, đứng đầu là bộ lạc hổ nhân, chi viện hơn năm trăm đầu gia súc.
Trận thiên tai lần này đã gắn kết cả thế giới lại với nhau. Tất nhiên, chuyện xui xẻo vẫn xảy ra: sứ giả do Liên Minh phái tới Vương quốc Reisamond đã bị sát hại, thi thể còn bị sỉ nhục.
Sứ giả vào Vương quốc Reisamond bằng con đường chính ngạch, có sự đồng thuận từ phía chính quyền sở tại, mục đích là tới vương đô yết kiến vương thất Reisamond.
Thế nhưng phái đoàn vừa qua khỏi vùng đất không ngập lụt để nhập cảnh thì đã bị Hiệp sĩ Đền Thánh bắt giữ rồi giết chết, thi thể bị trói lên giá thiêu thành tro.
Lý Tần Vũ biết chuyện thì giận tím mặt, lệnh cho Tạp Lý Tư điều tra rõ ngọn ngành. Tạp Lý Tư tổng hợp tin tức xong liền tới báo cáo cho Lý Tần Vũ.
"Bệ hạ, tôi đã điều tra rõ. Chuyến thăm lần này được vương thất Reisamond bảo lãnh, còn kẻ ra tay giết người là Điện Thánh Quang Minh.
Bởi mấy trăm năm trước, giữa vương thất Reisamond và Thánh Điện nổ ra chiến tranh, vương thất bại trận. Hiện nay Vương quốc Reisamond đã biến thành một quốc gia thần quyền.
Thánh Điện phụng thờ Quang Chi Thần, tín đồ toàn là phần tử cực đoan, rất chuộng dùng thủ đoạn tàn độc với dị tộc và những kẻ không theo tín ngưỡng Quang Chi Thần.
Vương thất Reisamond bị Thánh Điện giam lỏng nhiều năm nay, lời bảo lãnh an toàn cho phái đoàn ngoại giao của chúng ta hoàn toàn vô giá trị. Toàn bộ quyền bính quân chính của Vương quốc Reisamond đều nằm trong tay Thánh Điện.
Sứ giả của chúng ta vừa đặt chân vào Vương quốc Reisamond đã bị Hiệp sĩ Đền Thánh bắt sống rồi thiêu chết, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với vương thất."
Lý Tần Vũ híp mắt lại, hai tay đan chéo chống dưới cằm, hệt như tư thế kinh điển của cha nhân vật chính trong EVA.
"Ta ngửi thấy mùi âm mưu. Cứ mạnh dạn suy đoán thế này: vương thất Reisamond bị giam cầm mấy trăm năm, bị Thánh Điện đè đầu cưỡi cổ cả thế kỷ, muốn lật ngược tình thế nhưng tự lượng sức mình làm không nổi, thế là muốn kéo Liên Minh vào cuộc tranh chấp giữa vương thất và Thánh Điện!"
Tạp Lý Tư đáp: "Bệ hạ, công tác thâm nhập của Ca Cách Bột tại Vương quốc Reisamond vô cùng gian nan. Quốc gia này bế quan tỏa cảng đến mức vô lý. Mỗi người đều có chứng nhận thân phận, ra ngoài mà không có công văn lộ dẫn là bị tóm ngay lập tức. Đủ thấy mức độ kiểm soát của Thánh Điện đối với vương quốc này chặt chẽ nhường nào, vương thất căn bản không có cửa lật mình.
Tôi cho rằng vương thất Reisamond cố ý đứng ra bảo lãnh để dụ sứ giả Liên Minh vào, đợi Thánh Điện ra tay sát hại để mượn đại quân Liên Minh đánh Thánh Điện. Có lẽ đây thật sự là toan tính của vương thất.
Bệ hạ, định xử lý thế nào? Có xuất binh không?"
Lý Tần Vũ hừ lạnh một tiếng.
"Không. Chuyện này ghi nợ đó, vượt qua thiên tai là chuyện cấp bách trước mắt.
Chờ thiên tai qua đi, ta phải cho Reisamond biết thế nào là sứ giả Đại Hán!!"
……
Ở một diễn biến khác, thành Hiền Giả — thành phố trung tâm của Ma Pháp Công Hội, nơi các pháp sư tháp mọc lên san sát, ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi học thuật — đón một vị khách đặc biệt.
Một chiếc phi thuyền phủ đầy bụi đất bay từ đằng xa tới, dưới sự dẫn đường của phi thuyền Ma Pháp Công Hội, hạ cánh xuống một bãi đất trống.
Đáy chiếc phi thuyền này bê bết bùn đất, tư thế đáp xuống cực kỳ chông chênh. Tiến lại gần còn nghe rõ tiếng kim loại vặn xoắn cót két. Nói là hạ cánh, chẳng thà bảo nó lao ầm xuống đất thì đúng hơn.
Sứ giả của Ma Pháp Công Hội bước tới cạnh phi thuyền nghênh đón. Cửa khoang bật mở, Đại sứ Tạp Nông ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước xuống.
Một pháp sư trung niên bước lên đón tiếp.
"Đại sứ Tạp Nông, thành Hiền Giả hoan nghênh ngài. Hiền giả Clement đang đợi ngài."
"Ừ, mời dẫn đường."
Suốt dọc đường đi, đầu óc Đại sứ Tạp Nông quay cuồng suy tính đối sách giao thiệp với Ma Pháp Công Hội.
Đến Ma Pháp Công Hội là để lấy linh kiện phi thuyền, tốt nhất là kiếm được dây chuyền sản xuất linh kiện. Quân bài trong tay để đem ra đàm phán rất có hạn, hắn phải xâu chuỗi toàn bộ những thứ có ích lại.
Thứ nhất, địa thế thành Tiên Khu khá cao nên đợt thiên tai này không bị ảnh hưởng, Ma Pháp Công Hội đối với thảm họa chỉ giữ thái độ đứng trên bờ khoanh tay đứng nhìn.
Thứ hai, mối quan hệ giữa Liên Minh và Ma Pháp Công Hội vốn chẳng mấy êm đẹp. Lần này đối phương chịu tiếp đón là vì công cuộc cứu trợ của Liên Minh đã bắt đầu tạo được sức ảnh hưởng lớn, họ phải nể mặt bốn trăm triệu sinh linh của thế giới loài người.
Nhưng thể diện này có đổi được linh kiện phi thuyền và dây chuyền sản xuất hay không thì Tạp Nông hoàn toàn mù mịt.
Mà khoan, gã pháp sư vừa nói gì ấy nhỉ? Ai đang đợi hắn? Hiền giả Clement!
Hiền giả Clement, người chèo lái đương nhiệm của phái Tinh Hạch — học phái lâu đời nhất Ma Pháp Công Hội, đứng đầu các học phái nguyên thủy sáng lập nên công hội. Sản phẩm cốt lõi của họ là ma tinh, phương thức lưu trữ năng lượng phổ thông toàn đại lục, đến nay chưa từng có thế lực thứ hai nào mô phỏng nổi.
Có thể coi đây chính là gia tộc Rockefeller phiên bản dị giới.
Một nhân vật tầm cỡ như vậy lại muốn gặp hắn? Liệu có ẩn tình gì chăng?
Không phải Tạp Nông tự coi thường bản thân, chủ yếu là ngoại giao luôn chú trọng chuyện tiếp đón tương xứng. Hắn chỉ là người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Liên Minh, đúng là chưa đủ tư cách để đối thoại trực tiếp với nhân vật số một của Ma Pháp Công Hội.
Quy trình thông thường phải là Hiền giả Clement cử một thuộc hạ tâm phúc ra đàm phán với hắn, sau khi chốt xong các nghị trình, Tạp Nông mới đệ đơn xin diện kiến nhân vật số một này. Đó mới là quy trình chuẩn.
Đằng này trùm sỏ đối phương lại trực tiếp yêu cầu gặp hắn, chẳng phải quá vội vàng rồi sao? Bên trong ắt có điều mờ ám!
Chẳng mấy chốc, Đại sứ Tạp Nông được dẫn vào pháp sư tháp của Hiền giả Clement. Đây là tòa tháp cao nhất, đồ sộ nhất, cả công trình còn bề thế hơn hoàng cung Tát Tác Tư, nhưng thực chất nó là một viện nghiên cứu cao cấp, bên trong quy tụ vô số pháp sư đang ngày đêm tìm tòi bí ẩn của thế giới.
Sau khi sứ giả thông báo, Tạp Nông gặp được Hiền giả Clement trong phòng tiếp khách.
Đây là một lão già ngoài tám mươi tuổi, tóc tai lơ thơ, dáng vẻ uể oải thiếu sức sống.
Lẽ ra không nên như vậy, bởi danh hiệu của người này là hiền giả. Mọi sinh vật ma lực cao ở thế giới này đều có tuổi thọ dài hơn đồng loại từ năm mươi đến bảy mươi năm, ma lực có tác dụng thúc đẩy tích cực đến các hoạt động sinh học.
Nhưng Hiền giả Clement không phải mẫu hiền giả nổi tiếng nhờ ma lực hùng hậu. Lượng ma lực trong cơ thể ông ta chỉ ngang tầm học đồ, thậm chí còn là học đồ chưa tốt nghiệp, bảo ông ta nặn ra một quả cầu lửa cũng đã trầy trật.
Thế nhưng một kẻ sở hữu lượng ma lực ít ỏi như vậy lại là người tiếp cận gần nhất với bản chất của ma pháp.
Hiền giả Clement đánh giá Tạp Nông từ trên xuống dưới, trong mắt lộ rõ vẻ thù địch không thèm che giấu.
Cũng dễ hiểu, tuổi tác đã cao khiến tinh thần suy kiệt, chút ma lực ít ỏi chẳng tăng cường được mấy cho thể xác. Hiện tại trạng thái của ông ta chẳng khác gì một ông lão ngoài bảy mươi lăm, sức đâu mà che đậy cảm xúc nữa.
Đôi mắt đục ngầu như sư tử già dán chặt vào Tạp Nông, từ cổ họng khô khốc thốt ra mấy chữ:
"Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!"
(Lời tác giả: Tin vui cho anh em, hôm nay tôi đi làm buổi cuối là chính thức nghỉ việc rồi. Tôi đã nộp đơn từ chức, từ giờ có thể chuyên tâm viết lách.
Có điều ngày mai phải ký một đống giấy tờ, còn phải cầm đơn từ chức đi hỏi thủ tục bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thất nghiệp, nên cập nhật hai ngày tới hơi bấp bênh một chút. Thành thật xin lỗi các vị đại gia đã ủng hộ phần thưởng, chương bạo tôi xin phép lùi lại hai hôm, toàn bộ phần thưởng tôi đã chụp màn hình lại hết rồi, nhất định sẽ bù đủ, thực sự xin lỗi mọi người.
Ngoài ra, tác giả tôi từng làm tuần cảnh hỗ trợ suốt ba năm, cảm thấy trải nghiệm này có thể viết thành một cuốn tự truyện hiện thực. Mọi người thấy sau khi bộ này kết thúc, tôi viết về chuyện làm tuần cảnh hỗ trợ liệu có triển vọng không nhỉ?)
