Chương 487
Chương 487: Kháng tội
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Khắc Lai Mông Đặc hiền giả, xin hỏi đây là cuộc giao dịch thế nào?"
Tạp Nông lên tiếng hỏi.
Ánh mắt đầy thù địch của hiền giả Khắc Lai Mông Đặc quét một lượt khắp người Tạp Nông, đoạn chậm rãi mở miệng:
"Ba ngày sau, người kế thừa học thuật của ta sẽ bị xét xử. Ta muốn ngươi đứng ra nhận một phần tội danh!"
Tạp Nông lộ vẻ ngờ vực:
"Khắc Lai Mông Đặc hiền giả, có thể nói rõ cụ thể là chuyện gì không?"
Hiền giả Khắc Lai Mông Đặc đẩy tập hồ sơ trên bàn làm việc sang:
"Tự xem đi."
Hóa ra, tất cả những gì hiền giả Khắc Lai Mông Đặc làm đều nhằm bảo vệ người kế thừa học thuật Phất Đế Nhĩ, chuyện này phải kể từ lần đầu Lão Lý đánh trận chiến Cáp Lục Nhân.
Năm đó Lão Lý hạ gục Ba La Á, giật sập tháp ma pháp của Ma Pháp Công Hội trong thành. Công hội liền phái Phất Đế Nhĩ tới xem tình hình ra sao.
Về sau Phất Đế Nhĩ kiếm được hỏa khí từ chiến trường, mang về lén lút nghiên cứu.
Chỉ vài chất có thể chiết xuất từ tự nhiên, qua phối hợp đặc thù liền bộc phát ra uy lực mạnh mẽ dường này, điều đó đã khơi dậy hứng thú tột cùng của hắn đối với động lực học thế tục.
Mấy năm sau đó, Phất Đế Nhĩ ngấm ngầm giật dây, bí mật móc nối, trở thành thủ lĩnh của phái động lực học thế tục.
Động lực học thế tục bị ma lực học truyền thống chèn ép dữ dội. Kẻ nào bị phát hiện nghiên cứu môn này, nhẹ thì đày tới chốn giá lạnh canh giữ tháp ma pháp, nặng thì bị gán mác dị đoan rồi xử tử.
Thế nhưng những ai dám dấn thân vào động lực học thế tục đều mang trong mình chút tinh thần lý tưởng, muốn vùng lên chống lại sự áp bức của ma lực học.
Một phương thức phản kháng của họ chính là đúc súng rèn pháo rồi tuồn đi khắp thế giới, mưu toan để các chính quyền thế tục nắm giữ thứ vũ khí còn mạnh hơn cả pháp sư, bức bách giới pháp sư phải tiến bộ.
Nhìn lại bây giờ, dưới sự thúc đẩy của đám pháp sư động lực học thế tục, thế giới này mất chưa đầy năm năm đã bắt đầu coi trọng hỏa khí, hầu như mọi thế lực đều đang dốc sức gây dựng bộ đội hỏa khí.
Không rõ ma lực học đã chịu thay đổi tư duy cổ hủ hay chưa, nhưng việc hỏa khí được phổ cập thực sự đã làm rung chuyển tận gốc rễ của giới pháp sư.
Một pháp sư đủ sức liên tục nặn ra hỏa cầu thuật có tính uy hiếp cần ít nhất mười năm bồi dưỡng, trái lại, một người lính có thể dùng súng dài bắn chuẩn xác ở cự ly trăm mét chỉ mất chưa đầy một tháng huấn luyện.
Tỉ số hiệu quả trên chi phí kiểu này đã kéo cái địa vị tối cao không gì sánh nổi của pháp sư rớt khỏi thần đàn.
Đặt trong bối cảnh ấy, đám pháp sư không khỏi hoảng loạn. Bọn chúng vẫn còn nhớ như in cuộc chiến hơn trăm năm trước với vương quốc Đa Nặc Vạn.
Xác thịt phàm trần dựa vào ý chí cùng năng lực tổ chức đã chặn đứng thế công của quân đoàn pháp sư, không để Ma Pháp Công Hội giành lấy thắng lợi trọn vẹn trong cuộc chiến.
Nếu phải đánh lại một trận nữa, trong tình cảnh Đa Nặc Vạn đã nắm giữ hỏa khí, chuốc lấy thảm bại e rằng chính là số phận tất yếu của Ma Pháp Công Hội.
Ngay vào lúc lòng người bàng hoàng bất an này, lại tra ra Phất Đế Nhĩ phát tán công nghệ hỏa khí khắp nơi, đám pháp sư sao có thể không đỏ mắt lồng lộn lên?
Tạp Nông nhanh chóng lật hết báo cáo, sau đó nhắm mắt suy ngẫm.
Tình hình hiện tại là Phất Đế Nhĩ đã bị bắt quả tang, xưởng hỏa khí hắn dựng trong núi sâu bị Ma Pháp Công Hội tiếp quản, nhân viên kỹ thuật phái đi cũng bị tóm mấy đợt, chứng cứ rành rành không thể chối cãi.
Phất Đế Nhĩ đã bị viện chấp pháp của Ma Pháp Công Hội tống giam và đưa ra xét xử qua mấy vòng, gần như toàn bộ pháp sư đều gào thét đòi xử tử hắn.
Đồng chí của hắn, hàng trăm pháp sư bí mật nghiên cứu động lực học thế tục đã bị hành quyết. Bọn họ bị ném thẳng vào lò luyện ma pháp, dòng ma pháp nồng độ cực cao cọ rửa thân thể, thiêu rụi bọn họ thành tro tàn.
Nhưng Phất Đế Nhĩ lại thuộc hàng nòng cốt xuất thân danh môn của Ma Pháp Công Hội, là người kế thừa học thuật của hiền giả Khắc Lai Mông Đặc — thủ lĩnh đương nhiệm của học phái Tinh Hạch.
Người kế thừa học thuật là phương thức kế thừa độc nhất vô nhị của Ma Pháp Công Hội. Khi các pháp sư già đi, họ sẽ tìm người kế nghiệp từ con cháu và đệ tử, thường là con trai ruột thịt, huyết mạch tình thâm, chuyện đó ai cũng hiểu.
Thế nhưng cũng có không ít pháp sư tìm những đệ tử tâm đầu ý hợp với mình. Bởi lẽ ở cái ngành đòi hỏi tri thức đỉnh cao này, tháp ma pháp dưới trướng chẳng khác nào một viện nghiên cứu cao cấp, để hậu duệ nối nghiệp chưa chắc đã trấn áp nổi đại cuộc.
Con cái của Einstein sinh ra chưa chắc đã là Einstein.
Trong lịch sử từng có không ít hiền giả trao trọn cơ nghiệp cho con trai, cái giá phải trả là đứa con bất tài vô dụng, khiến cả lưu phái học thuật bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử.
Chính vì thế, đám pháp sư mới nghĩ ra truyền thống kế thừa học thuật. Những kẻ thông minh, từng tôi luyện từ tầng lớp đáy đi lên, có thể thấu hiểu và nắm vững trọn vẹn tri thức của hiền giả, mới là đối tượng kế thừa học thuật hiếm có khó tìm nhất.
Hiền giả Khắc Lai Mông Đặc sống hơn tám mươi năm, có ba người con trai. Hắn cũng từng thử bồi dưỡng con mình, song đứa có tài nhất cũng chỉ leo lên đến chức giáo sư.
Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng đưa sổ ghi chép cho con xem, thằng con lại ngơ ngác hỏi những chữ viết ngoài hành tinh trên này có nghĩa là gì.
Hắn từng ngỡ học thuật của đời mình sẽ chẳng còn ai kế tục. Cũng may, trời xanh đã đưa Phất Đế Nhĩ tới, một thiên tài có thể hoàn toàn tương thông tâm ý với hắn.
Để cứu một người kế thừa thiên tài như vậy, hiền giả Khắc Lai Mông Đặc sẵn sàng đánh đổi tất cả, hắn không còn thời gian để bồi dưỡng thêm một người thứ hai nữa.
Sau khi Phất Đế Nhĩ sa lưới, hiền giả Khắc Lai Mông Đặc lập tức phát động mạng lưới quan hệ hùng mạnh của phe cánh nòng cốt, vừa đe dọa, cắt đứt nguồn cung tinh hạch ma lực của những gia tộc đòi xử tử Phất Đế Nhĩ, vừa dụ dỗ mua chuộc thẩm phán, thuê tử sĩ nhận tội thay, hòng nhổ Phất Đế Nhĩ ra khỏi vũng lầy.
Thủ đoạn của hắn vô cùng hữu hiệu. Phất Đế Nhĩ đã bị xét xử mấy lượt, dẫu chứng cứ rành rành ngay trước mắt nhưng tòa vẫn không tài nào kết tội được hắn!
Những học phái gào thét hăng nhất đòi lấy mạng Phất Đế Nhĩ cũng chẳng thực sự muốn giết hắn. Bọn chúng chỉ muốn học phái Tinh Hạch phải nhả ra chút lợi ích, chẳng hạn như bí mật chế tạo tinh hạch ma lực, rồi chuyện này coi như cho qua.
Thế nhưng hiền giả Khắc Lai Mông Đặc đâu đã lú lẫn, tinh hạch ma lực là gốc rễ của học phái Tinh Hạch, đời nào hắn chịu nhượng lại.
Các học phái khác không dám thực sự hạ sát Phất Đế Nhĩ, Khắc Lai Mông Đặc lại kiên quyết giữ kín công nghệ, đôi bên cứ thế lâm vào thế giằng co.
Thế nhưng mới đây, Ma Pháp Công Hội lại xảy ra một sự kiện chấn động, một kỹ thuật đủ sức thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới đã được phát triển thành công! Người khai phá chính là hiền giả Khắc Lai Mông Đặc!
Kỹ thuật này đã được kiểm chứng thành công, phàm nhân sắp sửa có thể nắm giữ sức mạnh của thần linh!
Lũ sài lang đang thèm thuồng dòm ngó công nghệ tinh hạch ma lực buộc phải rụt nanh vuốt lại, không dám làm loạn trong vụ việc của Phất Đế Nhĩ nữa. Nhưng muốn thả hắn ra thì vẫn cần một bậc thang để xuống nước, bằng không bộ mặt sẽ quá mức khó coi.
Hỏa khí vốn bắt nguồn từ Liên Minh, để đại sứ Liên Minh Tạp Nông đứng ra làm cái bậc thang này là thích hợp nhất!
Bởi vậy, hiền giả Khắc Lai Mông Đặc mới đề xuất một cuộc giao dịch với đại sứ Tạp Nông: Ba ngày sau Ma Pháp Công Hội sẽ mở phiên tòa xét xử Phất Đế Nhĩ lần nữa, Tạp Nông phải lấy thân phận đại diện Liên Minh đứng ra tuyên bố toàn bộ xưởng hỏa khí, công nghệ cùng đám pháp sư kia đều là người của Liên Minh, hoàn toàn không dính dáng gì đến Phất Đế Nhĩ.
Chẳng ai là kẻ ngu xuẩn, chuyện này bắn đại bác cũng chẳng tới chân Liên Minh, bọn chúng chẳng qua chỉ cần một cái cớ nghe lọt tai để êm thấm hạ màn.
"Ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Bồi thẩm đoàn, thẩm phán, các học phái khác, toàn bộ đều là người của ta. Ngươi chỉ cần đến phiên tòa nói đúng một câu, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu không quá đáng của ngươi!"
Giọng nói lạnh như băng của hiền giả Khắc Lai Mông Đặc vang lên bên tai Tạp Nông. Ánh mắt Tạp Nông chớp động liên hồi, lập tức ướm lời: "Ta muốn trọn bộ thiết bị sản xuất phi thuyền, có được không?"
