Chương 610
Chương 610: Bổ sung thiết lập chi tiết nhất nhất nhất
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bổ sung thiết lập chi tiết nhất nhất nhất! Được rồi anh em, bản đồ chi tiết nhất về khí hậu, địa hình, phân bố thế lực lên sóng rồi đây. Hôm nay không ra chương là do bận vẽ bản đồ đấy, bạn nào nghe sách thì vào xem hình nhé!
Do kiến thức của tác giả có hạn, chắc chắn sẽ có hàng đống lỗi sai, mọi người cứ xem như tôi đang chém gió tào lao, đọc cho vui là được.
Bản đồ thế lực các nước
Đầu tiên là tấm bản đồ phân bố thế lực truyền thống, thế lực của các quốc gia đều được vẽ rõ trên đó, mảng màu tím bên Đa Nặc Vạn chính là Ma Pháp Công Hội.
…………
Bản đồ sông núi
Tiếp theo là dãy núi và các con sông xuất hiện trong mạch truyện, chỉ cần chú ý vị trí của Thánh Hà là được. Đó là đất long hưng của Liên Minh, còn những mảng màu lem nhem như vết bẩn là các khu vực có khả năng xuất hiện đầm lầy.
…………
Bản đồ địa hình và khí hậu
Kế tiếp là bản đồ địa hình khí hậu hình thành từ các dãy núi và địa mạo này, chỉ cần nhìn vào bình nguyên Nhân Thánh là đủ.
Địa hình bình nguyên Nhân Thánh khá thấp, được các dãy núi bao bọc xung quanh. Dãy núi hình vành khuyên bao quanh bình nguyên Nhân Thánh chính là lớp bảo vệ tự nhiên, chặn đứng hoàn toàn khí lạnh phương Bắc và luồng nhiệt phương Nam ở bên ngoài.
Thêm vào đó, hải lưu ấm áp và hơi nước từ phía Tây ùa vào lòng bình nguyên, giúp nơi đây bốn mùa ấm áp như xuân, mưa thuận gió hòa. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến bình nguyên Nhân Thánh dồi dào lương thực, xứng đáng với chữ "Thánh" trong tên gọi.
…………
Bản đồ phân bố thế lực chủ chốt của thế giới thú nhân
Tiếp theo là phân bố chi tiết từng thế lực cụ thể, chúng ta bắt đầu từ thế giới thú nhân trước, mời xem hình.
Nhân vật chính của thế giới thú nhân là loài hổ thú nhân. Gần như toàn bộ nửa bên trái đại lục đều nằm dưới sự kiểm soát của bọn họ, phân thành hai mươi bộ lạc chiến tù và một bộ lạc trung tâm.
Khoa Tác hiện đang nắm giữ bộ lạc trung tâm, nằm ở phương Bắc thế giới thú nhân, cũng là vùng đất màu mỡ trù phú nhất của loài hổ thú nhân.
Kế đến là bộ lạc chiến tù của chú hắn, Khoa Lôi, cũng nằm sát phương Bắc nên vô cùng giàu có.
Tiếp nữa là Cuồng Hổ chiến tù, gả con gái Tấn Lạp cho Khoa Tác để liên hôn, địa bàn cũng nằm ở phương Bắc, cực kỳ sung túc.
Nằm ngay phía dưới bộ lạc trung tâm là bộ lạc Lộc Sâm, một bộ lạc chiến tù do Khoa Tác nâng đỡ nhằm củng cố thực lực.
Các con số còn lại đại diện cho những bộ lạc chiến tù khác của hổ thú nhân. Đáng nói là càng xuôi về phía Nam thì thời tiết càng nóng nực, sản vật càng nghèo nàn.
Có thể thấy lãnh thổ của bộ lạc chiến tù số 6 là rộng lớn nhất, nhưng toàn bộ là sa mạc, thành ra lại là kẻ nghèo rớt mồng tơi nhất.
Tiếp tục nhìn sang bên phải, địa bàn thế lực của ưng thú nhân chính là toàn bộ Ưng Thần Sơn Mạch, có thể đối chiếu với bản đồ sông núi để xem.
Ưng thú nhân ngoài khả năng biết bay thì sức mạnh không hề vượt trội. Nhưng nhờ có Ưng Thần Sơn Mạch che chở cộng thêm ưu thế không chiến, bọn họ đã trở thành bá chủ một phương, dẫu vậy cả đời cũng chưa từng mở rộng lãnh thổ xuống dưới chân núi.
Tiếp theo là bộ lạc gấu thú nhân kiểm soát rìa ngoài cùng bên phải của thế giới thú nhân, chỗ này không có gì nhiều để nói.
Về các bộ lạc lang thang, thế giới thú nhân có vô số bộ lạc kiểu này. Tổng quân số của bọn họ gộp lại còn đông hơn ba đại bá chủ Hổ - Ưng - Gấu cộng lại gấp vài lần.
Dù ba chủng tộc bá chủ có khu vực kiểm soát cố định, nhưng thực chất chẳng khác nào cái sàng thủng lỗ chỗ, vô số bộ lạc lang thang vẫn tự do ra vào địa bàn của bọn họ.
Thông thường, ba đại bá chủ chỉ nắm giữ những mảnh đất cốt lõi nhất như các con sông hoặc hồ nước lớn, những chỗ khác đều thả lỏng, ngầm cho phép thú nhân lang thang sử dụng.
Nếu dồn thú nhân lang thang vào đường cùng, bọn họ sẽ liên kết lại, điên cuồng cướp phá chém giết một trận rồi bỏ chạy, gây ra tổn thất cực lớn cho các bộ lạc bá chủ.
Thế nên phân bố thế lực của thú nhân vô cùng phức tạp, các bộ lạc lang thang chạy loạn khắp nơi.
……
Trung bộ đại lục
Kế tiếp là khu vực trung tâm đại lục, cũng chính là nơi Liên Minh tọa lạc.
Vùng màu trắng sữa chính là Liên Minh. Lãnh thổ cốt lõi của Liên Minh nối liền tỉnh Cự Tát Khoa Nhĩ, tỉnh Thiết Môi và tỉnh Ba La Lan, chạy dọc theo tuyến đường cao tốc và Thánh Hà.
Những khu vực khác có mức độ khai khẩn hạn chế, vẫn còn bạt ngàn rừng nguyên sinh, chưa mở đường, chẳng có nổi một ngôi làng trăm người. Nhưng Liên Minh đã cử người đến cắm mốc lãnh thổ, vươn tầm kiểm soát tới đó, vậy nên những cánh rừng bạt ngàn không bóng người ấy cũng thuộc về Liên Minh.
Ngoài ra, trên biển còn một dải đất nhỏ, trải dài hàng trăm cây số quanh thành Nộ Phong, nơi đó cũng thuộc vùng kiểm soát của Liên Minh.
Kế đến là Vương quốc Tát Tác Tư, về cơ bản đã diệt vong, phân hóa thành các thế lực sau đây.
Lư Tạp dựa vào tỉnh Khắc Lạp Lan, nuốt trọn một phần lãnh thổ của Vương quốc Lôi Tát Mông Đức, trở thành một đại quân phiệt cát cứ phương Nam.
Ba tỉnh Trung Nguyên có ba tổng đốc thôn tính lẫn nhau, hiện tại đã loại trừ được một người. Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ nắm trong tay bốn tỉnh bao gồm cả vương đô, trở thành một thế lực quân phiệt hùng mạnh.
Ba tỉnh phương Bắc có hai vị tổng đốc cùng suy tôn con trưởng của Khâu Bột Đặc là Tháp Khắc lên làm chủ để đối đầu với ba tỉnh Trung Nguyên.
Tỉnh Đạt Lại Tư, chỉ là món đồ chơi trong tay Liên Minh.
Bá tước Khải Luân Đa dùng độc hạ sát tổng đốc tỉnh bên cạnh, gả con gái có danh hiệu thánh nữ sang đó để nắm quyền kiểm soát trên thực tế cả hai tỉnh, là quân phiệt mạnh nhất cõi Tây.
…………
Sau cùng là phân bố các thành trì phương Bắc, chỉ cần chú ý đảo Vĩnh Đống ở góc trên bên trái, cùng Cao Lô Thành và Tân Môi Thành ở góc dưới bên phải là được.
Được rồi anh em, trên đây là toàn bộ bản đồ dị giới mà tôi cân não nghiền ngẫm suốt hai ngày qua. Những câu chuyện sau này sẽ xoay quanh các địa hình này mà triển khai. Có lẽ sau này sẽ bổ sung thêm vài địa hình hay dãy núi khác, theo đà phát triển của cốt truyện cũng sẽ thêm vào nhiều thành trì nữa, có khi vài trăm chương sau tôi lại vẽ thêm một tấm bản đồ mới cũng nên.
Thôi hôm nay thế thôi, vẽ mấy cái này tốn sức quá, đau hết cả đầu, hôm nay viết không nổi nữa rồi. Ngày mai có thể sẽ lên chương muộn một chút, thứ lỗi nhé anh em.
