Chương 611
Chương 611: Hải quân Tinh Linh Đế quốc vây chặn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đảo Vĩnh Đống, đây là tên hòn đảo do Tướng quân Christian chiếm giữ. Vì nằm ở cực bắc, chịu ảnh hưởng của luồng hàn lưu nên lạnh tới mức đá tảng cũng nứt toác.
Bàn giao xong thủ tục với Tướng quân Christian, Lý Tần Vũ liền tính rời đi, trước tiên dẫn hạm đội lượn một vòng qua đảo Vĩnh Đống.
Tới nơi, Lý Tần Vũ đứng trên đài chỉ huy nhìn thấy một hòn đảo lớn xám xịt, nhiều chỗ phủ đầy tuyết trắng.
Kiến trúc nhân tạo chỉ có vài túp lều gỗ rách nát đang bốc khói, hẳn là binh lính đồn trú của Tướng quân Christian đốt than sưởi ấm.
Môi trường tồi tàn cỡ này, mỗi năm không chết cóng vài người mới là chuyện lạ.
Thấy điều kiện gian khổ thế này, Lý Tần Vũ cũng phải tặc lưỡi. Đất đóng băng vĩnh cửu kiểu này thi công cực khó, đến cái móng còn mẹ nó chẳng đào nổi.
Theo thỏa thuận giữa hắn và Tướng quân Christian, sau khi bàn giao chiến hạm đầu tiên, hắn phải cử người tới tiếp quản đảo Vĩnh Đống, Tướng quân Christian sẽ rút quân.
Nếu Tướng quân Christian rút đi mà quân của Lý Tần Vũ chưa tới tiếp quản, đảo Vĩnh Đống rất có thể bị kẻ khác chiếm mất.
Nhưng cái nơi đoạt mạng thế này, phái người tới chiếm vừa chẳng thu được lợi lộc gì, vừa dễ tổn thất nhân mạng, rốt cuộc ham hố cái gì chứ?
Lý Tần Vũ muốn hòn đảo này cũng chỉ vì tư duy thời đại công nghiệp: trong thời đại công nghiệp, không có tấc đất nào là thừa thãi, kể cả vùng đất băng giá không trồng trọt được gì.
Chỉ là Liên Minh hiện tại rõ ràng chưa đủ năng lực khai thác hiệu quả đảo Vĩnh Đống.
Nhưng mặc kệ, cứ chiếm trước đã. Dù sao đây cũng là hòn đảo lớn rộng tới 12.000 cây số vuông. Sau này Liên Minh nâng cấp kỹ thuật, khai thác được đảo rồi xây căn cứ hải quân, sức mạnh hải quân của Liên Minh sẽ vươn tới tận phương Bắc.
Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Tần Vũ liền thở phào, không cho chiến hạm áp sát đảo Vĩnh Đống nữa mà quay đầu xuôi nam về nhà.
Sau hơn một tuần hải trình, hạm đội dần thoát khỏi phương Bắc giá lạnh, tiến vào vùng biển phương Nam ấm áp dễ chịu. Chỉ cần đi thêm hơn một tháng nữa là tới Thánh Hà, ngược dòng trở về Thiết Thành của Liên Minh.
Nhưng chuyến đi không hề thuận buồm xuôi gió. Một buổi sớm nọ, hạm đội đang chầm chậm hành trình với tốc độ tuần tra 12 hải lý/giờ, Lý Tần Vũ ngồi khoanh chân nhắm mắt một mình trong khoang thuyền.
Não bộ hắn vận hành với tốc độ cao, biến thành một cỗ máy tính đang dựng mô hình trong đầu.
Hắn đang cố thiết kế một mẫu chiến hạm mới ngay trong não — đây chính là cách dùng hắn tự mò ra sau khi chỉ số Trí lực tăng vọt!
Chỉ cần nắm giữ đủ kiến thức, hắn có thể kiến tạo một thế giới ngay trong tâm trí, các quy luật vật lý của thế giới ấy sẽ vận hành theo đúng lượng tri thức hắn có.
Nghĩa là, nếu hắn chế tạo thành công một món đồ trong đầu, ngoài hiện thực khả năng cao cũng sẽ làm được.
Dù quy luật vật lý giữa hiện thực và thế giới trong não có sai lệch đôi chút, nhưng đây là phương thức thiết kế gần như không tốn một xu chi phí, có thể dùng làm bước phác thảo đi trước.
Giờ đây Lý Tần Vũ dùng tri thức vật lý và vật liệu học mà mình nắm giữ để dựng một chiến hạm kiểu mới trong đầu.
Hiện tại Liên Minh đã có kinh nghiệm đóng chiến hạm bọc thép cấp 70 mét, bước tiếp theo nhất định phải đột phá giới hạn, trực tiếp đóng chiến hạm vượt cấp 100 mét.
Tháp pháo nòng đôi là điều bắt buộc, kích thước chiến hạm tăng lên thì hỏa lực cũng phải tăng theo.
Tổ máy hơi nước lớn hơn, mạnh hơn cũng không thể thiếu, chiến hạm mới phải được trang bị động lực khủng hơn!
Vỏ tàu cũng cần cải tiến, phải thon gọn hơn theo dạng dòng chảy, rẽ sóng tốt hơn và chạy nhanh hơn.
Lý Tần Vũ nhớ ở kiếp trước, khi tàu hơi nước cỡ lớn mới phát triển, từng rộ lên trào lưu đóng chiến hạm tốc độ cao, bí quyết nằm ở việc cải tạo thân vỏ tàu.
Kỹ thuật này trưởng thành từ các tàu buôn dân dụng cỡ lớn, sau đó được áp dụng vào chiến hạm, giúp một số thiết giáp hạm siêu lớn cũng chạy được tới 27 - 28 hải lý/giờ.
Lý Tần Vũ còn muốn chiến hạm của Liên Minh được chế tạo theo kiểu mô-đun hóa, ghép nối từng khoang kim loại khổng lồ lại với nhau là dựng xong một con tàu.
Lắp ráp như vậy vừa nhanh, kinh nghiệm đóng tàu lại có thể áp dụng sang các loại chiến hạm khác.
Khối hộp lớn ghép thành thiết giáp hạm, khối hộp nhỏ ghép thành hộ vệ hạm.
Như vậy mọi loại chiến hạm lớn nhỏ đều có quy chuẩn chung, từ sửa chữa, chế tạo cho tới vận hành đều được chuẩn hóa, mạch lạc rõ ràng.
Dù chiến hạm Hắc Thiết đã thành công, nhưng sau khi xem qua quá trình thiết kế, Lý Tần Vũ thấy việc chế tạo nó vẫn quá tốn công sức.
Nó thiếu đi một mạch kỹ thuật có thể sao chép rõ ràng, ngược lại chứa đầy tính ngẫu hứng cá nhân của nhà thiết kế.
Thế này không ổn, kỹ thuật kiểu đó rất khó lưu truyền, e rằng chính bản thân người thiết kế cũng khó lòng đóng ra chiếc thứ hai y hệt.
Cho nên, Lý Tần Vũ không chỉ thiết kế một chiến hạm to hơn, mạnh hơn, mà còn đang định hình mạch phát triển kỹ thuật có tính kế thừa cho Liên Minh trong tương lai.
Hắn phác thảo khoảng một trăm mẫu vỏ tàu siêu tốc trong não, rồi thả chúng vào vùng biển ảo tưởng của mình để chạy thử nghiệm tốc độ.
Sau khi chọn ra mẫu nhanh nhất để thiết kế sâu hơn, vừa định bắt tay vào bước kế tiếp thì cửa khoang phòng hắn bị gõ dồn dập, tiếng sắt va đập đùng đùng lộ rõ vẻ cấp bách khôn cùng.
Lý Tần Vũ lưu lại bản thiết kế, thoát khỏi dòng ảo tưởng rồi đứng dậy mở cửa.
Người ngoài cửa là phó quan của Trùng Thạch, đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Vương! Phía tây hạm đội ta cách 10 cây số xuất hiện hạm đội Tinh Linh!"
Sắc mặt Lý Tần Vũ đanh lại, vội vàng mặc trang bị rồi sải bước ra khỏi phòng, tiến lên đài chỉ huy.
Đài chỉ huy được dựng vừa dài vừa cao cốt để thuận tiện quan sát tầm xa, trên đỉnh lắp một kính viễn vọng siêu cấp kéo dài theo phương ngang, hình dáng hệt như kính đo xa của pháo cao xạ.
Kính viễn vọng này dùng để đo khoảng cách chính xác, dựa vào các vạch số trên kính có thể phân tích rõ kẻ địch đang ở cách bao xa.
Lúc này, viên sĩ quan điều khiển kính viễn vọng siêu cấp đang hô to các thông số, cự ly của hạm đội địch được báo cáo chuẩn xác từng mét.
Vừa thấy Lý Tần Vũ bước tới, Trùng Thạch liền hét lớn: "Vương! Mười hai chiến hạm và bốn phi đĩnh của Tinh Linh Đế quốc đang áp sát ta với tốc độ cao, hiện cách chúng ta 7 cây số!"
Lý Tần Vũ hạ lệnh: "Chờ đối phương vào tầm liên lạc, lập tức đánh tín hiệu yêu cầu họ ngừng áp sát hạm đội ta!"
Đoạn hắn hỏi thêm: "Chúng ta không đi vào hải phận của Tinh Linh Đế quốc đấy chứ?"
Trùng Thạch khẳng định chắc nịch: "Không hề! Vị trí của chúng ta còn cách lãnh hải Tinh Linh Đế quốc tới 50 cây số, hệt như lộ trình lúc đi, đây là vùng biển quốc tế!"
Lý Tần Vũ ừ một tiếng:
"Vậy là chúng nhắm thẳng vào ta rồi, toàn quân chuẩn bị chiến đấu!"
