Chương 703
Chương 703: Tháp ma lực hoàn thành
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lý Tần Vũ cởi phăng áo, xắn tay áo bắt đầu cắm đầu ăn ngấu nghiến. Người ta đã mổ cả một con ngựa chiêu đãi mình, dĩ nhiên phải ăn cho đã miệng.
Hắn túm lấy một tảng thịt dính xương, hùng hục gặm nhai, nuốt trọn cả thịt lẫn xương.
Quan chức xung quanh thấy vậy trố tròn mắt, thầm nghĩ chẳng trách Đại thủ lĩnh vạm vỡ đến thế, thì ra tướng ăn cũng dữ dằn như vậy.
Mọi người thấy Đại thủ lĩnh ăn uống đã đời, biết mình không thất lễ nên đều cười rộ lên.
Có người cảm thán: "Đại thủ lĩnh ăn khỏe thế này, một ngày chắc cày nổi mười mẫu đất ấy chứ!"
Lý Tần Vũ cười lớn: "Ta mà kéo cái bắp cày của máy kéo thì kéo suốt cả ngày được, năng suất cũng ngang ngửa máy kéo, một ngày cày xong hơn sáu mươi mẫu là chuyện nhỏ. Nào, đưa miếng thịt nướng kia cho ta một miếng..."
Một quan chức khác hỏi: "Đại thủ lĩnh, máy kéo thực sự lợi hại thế sao? Một ngày cày được sáu mươi mẫu đất thật à?"
Lý Tần Vũ nuốt miếng thịt trong miệng xuống rồi nói: "Được chứ, chủ yếu là máy kéo chỉ cần đổ nước đốt than là chạy được, rất hợp với tình hình thiếu hụt lương thực hiện tại của các ngươi.
Hiện tại các ngươi thiếu lương thực, người làm không nổi việc nặng, việc cày sâu nặng nhọc cứ để máy kéo làm, sau đó để người làm việc cày bừa tỉ mỉ là xong, như vậy người sẽ không bị kiệt sức. Đưa bát canh dồi ngựa kia cho ta nếm thử nào."
"Nhưng Đại thủ lĩnh ơi, người của chúng tôi đâu biết lái máy kéo? Thế này phải tính sao? Có thể để người của chúng tôi sang Liên Minh học tập được không?"
Lý Tần Vũ gật đầu.
"Được chứ, đương nhiên là được, cứ coi như lưu học sinh thôi.
Thế này đi, lúc ta về các ngươi chọn một ngàn thanh niên đi thuyền cùng ta, bao trọn ăn ở, Liên Minh chịu trách nhiệm đào tạo bọn họ thành nhân tài công nghiệp.
Xong xuôi Liên Minh cũng sẽ điều nhân tài sang bên này, giúp các ngươi mở ra con đường công nghiệp hóa."
Mọi người ríu rít trò chuyện với Lý Tần Vũ, bầu không khí vô cùng sôi nổi, ai nấy đều tươi cười, lại uống không ít rượu, cảm thấy tương lai của bản thân và đất nước vô cùng xán lạn.
Mấy ngày sau đó, quan chức Lý Tần Vũ mang theo cùng đám quan chức của chấp chính quan tiến hành đàm phán dài ngày, đôi bên tranh cãi gay gắt, một phân lợi ích cũng không chịu nhượng bộ, chẳng còn chút tiếng cười nói nào như trong yến tiệc.
Hai bên đều đang mưu cầu lợi ích cho quốc gia sau lưng mình, bởi vậy trên bàn đàm phán chẳng khác nào kẻ địch.
Thế nhưng Lý Tần Vũ và chấp chính quan Lôi Tát Mông Đức thì vẫn hòa nhã với nhau. Chỉ khi nào đám quan chức cấp dưới bế tắc không đàm phán nổi mới chuyển lên chỗ hai người, rồi hai người hòa khí giải quyết ổn thỏa, hoặc hủy bỏ hạng mục hợp tác đó.
Ở lại Valentia suốt nửa tháng, Liên Minh và Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức đã đạt được tám mươi chín hạng mục hợp tác, thời hạn dài nhất kéo dài hơn một trăm năm, bao quát toàn diện từ công nghiệp đến nông nghiệp, từ quân sự đến dân sự.
Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức bán đi lợi ích tương lai của mình cho Liên Minh, còn Liên Minh đầu tư vào hiện tại của họ. Đây là đôi bên cùng có lợi, ít nhất là trong giai đoạn trăng mật của hai nước.
Đàm phán kết thúc, Lý Tần Vũ quay về Thiết Thành, cáo biệt quốc gia mới này.
Ở bến cảng, Lý Tần Vũ dặn chấp chính quan Lôi Tát Mông Đức: "Vỏ cây phong thụ kia vẫn còn khá nhiều chất xơ khó tiêu hóa, các ngươi có thể nghiền nát ra thành bột tinh bột nhão rồi gia công lại để ăn, như vậy sẽ dễ tiêu hơn."
Lời của Lý Tần Vũ được chấp chính quan Lôi Tát Mông Đức ghi nhớ và truyền bá ra ngoài. Kể từ đó, Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức xuất hiện rất nhiều món ngon lấy tinh bột phong thụ làm nguyên liệu chính.
Nào là căn mì nướng, thạch phong thụ, bánh nướng tinh bột... Về sau, phong thụ gần như bị ăn đến mức tuyệt chủng, Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức phải ban hành luật để bảo vệ, phong thụ biến thành thực vật nguy cấp.
Sau đó trong lãnh thổ Lôi Tát Mông Đức dùng các loại tinh bột khác để chế biến thức ăn, đồ ăn vặt từ tinh bột đã trở thành một phần trong đời sống của người dân Lôi Tát Mông Đức.
Người ở vị trí quyền cao chức trọng là vậy, đôi khi chỉ một câu nói bâng quơ của hắn cũng đủ để lại một nét vẽ đậm màu trong dòng lịch sử văn hóa của một quốc gia, một dân tộc.
Sau khi Lý Tần Vũ về nước, lượng lớn vật tư và nhân tài tràn vào Lôi Tát Mông Đức. Nhà máy, quân đội, xây dựng dân dụng, Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức nở rộ trên mọi mặt.
Dân lưu vong được tập hợp lại để cứu tế, đất đai được cày xới canh tác, thanh niên trai tráng được chiêu mộ, dưới tiếng quát tháo của các huấn luyện viên Liên Minh mà tôi luyện thành quân đội hiện đại, nền tảng của Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức dần dần vững chắc.
Tin vui vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm mới cận kề, ngày 1 tháng 1 năm 4366, nạn hạn hán kết thúc, thủy triều ma lực toàn cầu trở lại bình lặng, khí hậu khôi phục bình thường.
Biển Tây mang theo những cơn gió ẩm, bình nguyên Nhân Thánh đổ mưa lớn. Mặt đất khô cằn nứt nẻ suốt năm năm ròng rốt cuộc cũng được thấm ướt, mầm cỏ xanh non đội đất nhô lên, vạn vật hồi sinh, tai kiếp đã qua, nhân dân các chủng tộc cuối cùng cũng đón nhận cuộc sống bình thường.
...
Ở bờ bên kia, Thiết Thành, năm năm hạn hán đối với Liên Minh là một quá trình tập trung hóa dân số. Dân số thủ đô Thiết Thành tăng vọt lên ba triệu người, cộng thêm các nhà máy xung quanh thì vượt quá năm triệu. Đủ các chủng tộc sinh sống và sản xuất tại đây, nền công nghiệp phát triển cực độ.
Tháng đầu tiên sau khi hạn hán kết thúc, Thiết Thành đón một trận mưa rào, và giữa cơn mưa rào ấy, Thiết Thành đã hoàn thành một kỳ tích!
Tháp ma pháp được xây dựng xong xuôi, nguồn ma lực nồng độ cao vô cùng vô tận trên tầng không bị con người dẫn ngược xuống mặt đất, Thiết Thành trở thành thành phố đầu tiên được bao phủ bởi ma lực nồng độ cao nhân tạo!
Để giải thích cho người dân hiểu kỳ tích này, Nha tuyên truyền công cộng đã quay ma ảnh chiếu khắp nơi nơi.
Đoạn phim đầu tiên giới thiệu về tháp ma pháp. Đây là một kỳ quan kiến trúc khổng lồ vươn tới độ cao 550 mét, tầng cao nhất là một sàn đáp khổng lồ, dùng cho phi thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa và đưa đón nhân viên.
Vị trí thấp hơn một chút là máy thu gom nén ma lực khổng lồ, cùng loại với thiết bị trên phi thuyền, có thể hấp thu và nén ma lực nồng độ cao trong thủy triều ma lực, sau đó dẫn vào các đường ống đồng thau bên dưới.
Ống đồng thau có khẩu kính 1200mm, toàn bộ tòa tháp có hơn năm trăm đường ống như vậy, bên trong ống phủ lớp sơn cấm ma, có thể gò ép ma lực nồng độ cao dẫn xuống mặt đất.
Mặt đất có mấy kiến trúc bê tông khổng lồ, những kiến trúc này phụ trách nén sâu hơn và phân chia ma lực, sau đó truyền vào đường ống đường kính 30mm có quét sơn cấm ma, chia nhỏ đến từng khu nội thành hoặc nhà máy.
Ở các khu nội thành lớn còn có trạm nén ma lực, phụ trách đưa ma lực vào từng nhà dân. Thường là mở một van ma lực trong nhà dân cư, rồi phun ma lực nồng độ cao vào không gian sống của họ.
Dù ma lực nồng độ cao có thể xuyên qua vật chất, nhưng vật chất có thể giữ chân ma lực trong chốc lát. Chỉ cần cách một khoảng thời gian lại phun một ít ma lực nồng độ cao vào nhà dân, người dân sẽ luôn được đắm mình trong ma lực nồng độ cao.
Nghiên cứu của tháp ma pháp chỉ ra rằng, ma lực có tác dụng tích cực với hầu hết các loài động thực vật. Ngâm mình trong ma lực nồng độ cao thời gian dài, thể chất con người sẽ tốt lên, tăng tuổi thọ, đồng thời tăng tỉ lệ cá thể học được ma pháp.
Hiện tại, đường ống ma lực đã lan tỏa tới các nhà máy lớn, trang thiết bị nhà máy đang được cải tạo theo hướng tự động hóa bằng ma lực. Đặc biệt là thép ma pháp tính năng cao, chi phí chế tạo của nó bị kéo tụt xuống tận đáy. Về sau khu công nghiệp Thiết Thành có lẽ sẽ không sản xuất các loại thép khác nữa, mà chuyên tâm sản xuất thép ma pháp tính năng cao.
