Chương 704
Chương 704: Vụ án bất ngờ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đèn chiếu sáng mọc lên khắp các nẻo đường Liên Minh, đáy cột nối liền đường ống ma lực, tinh thể nhân tạo tỏa sáng ngày đêm biến Thiết Thành thành một tòa thành không ngủ.
Đường ống còn kéo dài tới các nông trường lớn, ma lực nồng độ cao dẫn thẳng vào nhà kính. Lương thực trồng ra theo cách này vừa bội thu, bên trong lại chứa ma lực nhàn nhạt, thực phẩm của Liên Minh sắp sửa bước vào kỷ nguyên ma lực!
Dĩ nhiên, có mặt lợi thì ắt có mặt hại.
Dân số ồ ạt đổ xô vào Thiết Thành, ai cũng muốn sinh sống ở thành phố ma pháp này khiến dân cư Thiết Thành lại tăng vọt.
Không thể dung nạp nổi chừng ấy người, chính quyền Thiết Thành đành tung ra hàng loạt biện pháp hạn chế, đồng thời hứa hẹn sẽ xây dựng tháp ma lực và thành phố ma lực tại Ba La Á, Lam Ngân Thành, Đông Vọng Thành.
Trong tương lai, nếu Liên Minh không phát triển được công nghệ đưa đường ống ma lực về nông thôn thì dân số vùng quê e rằng sẽ thất thoát nghiêm trọng, đó là mối nguy khổng lồ cho sản lượng lương thực và phân bố dân cư của Liên Minh!
Lý Tần Vũ còn nhận ra một chuyện: Ma Pháp Công Hội chẳng phải có Bom Loạn Ma sao? Tháp ma pháp từng miêu tả nguyên lý của Bom Loạn Ma cho hắn, có khả năng là hấp thụ ma lực tự nhiên rồi phát nổ.
Nếu chúng ném một quả Bom Loạn Ma vào Thiết Thành, chẳng phải Thiết Thành sẽ bay thẳng lên trời luôn sao!
Nghĩ đến mối nguy này, Lý Tần Vũ lập tức lệnh cho cấp dưới trình phương án phòng thủ. Cấp dưới đưa ra hai bộ phương án.
Bộ thứ nhất là pháo phòng không. Thời gian qua khu công nghiệp đã dựa trên cơ sở pháo 90mm để cải tiến thành pháo phòng không 90mm!
Pháo phòng không 90mm, nòng dài 5 mét, bản dã chiến nặng 8 tấn, tầm bắn cao 10 cây số, bắn thẳng khoảng 15 cây số.
Đây là vũ khí phòng không mạnh nhất của Liên Minh hiện tại. Bắn đạn nổ mảnh liều cao, một phát là xé toạc một lỗ thủng khổng lồ trên thân phi thuyền!
Tổng bộ Hậu cần Lục quân quyết định xây 25 trận địa phòng không quanh Thiết Thành, mỗi trận địa bố trí 3 tháp pháo phòng không 90mm. Đúng vậy, là tháp pháo, tháp pháo chạy điện!
Bởi vì Thiết Thành hiện tại là thành phố ma pháp, một đô thị với nguồn năng lượng vô hạn. Loại pháo mang tính phòng thủ này không cần chạy rông khắp nơi như pháo dã chiến, vậy thì cứ lắp tháp pháo tự động thôi.
Tháp pháo tự động xoay cực nhanh. Khẩu pháo 8 tấn quay trọn một vòng chỉ mất 15 giây, bên dưới còn có máy nạp đạn cơ giới cao tới ba tầng lầu, đạt tốc độ bắn 5 giây một phát.
Tốc độ bắn quá nhanh dễ làm nòng pháo quá nhiệt, thế là họ bọc thêm một ống tản nhiệt bằng nước bên ngoài nòng, tha hồ bắn liên tục.
25 trận địa pháo phòng không, 75 tháp pháo phối hợp cùng súng máy phòng không có thể bọc kín bầu trời Thiết Thành thành một thùng sắt kiên cố!
Nhưng đây mới là phòng tuyến cuối cùng. Nếu tháp pháo phòng không của Thiết Thành phải gầm lên thì Thiết Thành đã nguy ngập đến mức nào rồi? Cho nên cần có tuyến phòng ngự tiền phương hơn nữa.
Thế là Lý Tần Vũ hạ lệnh thành lập không quân, do Ca Bố Phi làm tư lệnh không quân, Hạ Phổ làm phó tư lệnh.
Không quân Liên Minh ngoài các phi thuyền cỡ lớn tựa như tháp pháo trên không, còn có loại phi thuyền chiến đấu hình dáng giống hệt điếu xì gà, nhắm tới vai trò của máy bay chiến đấu.
Trước đó, sau khi chế tạo xong phi thuyền chiến đấu, Liên Minh sản xuất hàng loạt được mười mấy chiếc rồi phải dừng lại, vì đưa vào thực tế phát hiện ra quá nhiều vấn đề.
Chủ yếu là do kiểu dáng thân phi thuyền có vấn đề, dáng dài hình xì gà, gió thổi ngang một cái là thân chao đảo, thậm chí đã xảy ra tai nạn.
Có lần phi thuyền chiến đấu bay thử nghiệm chở vũ khí, trên thân lắp 4 khẩu súng máy. Vừa cất cánh gặp ngay một cơn gió lớn thốc tới từ bên trái, rơi thẳng cẳng. May mà phi công bung dù thoát hiểm thành công, không có thương vong.
Sau đó đại sư Tạp Mạch Đặc điều tra kỹ lưỡng, nhận định do thay đổi vũ khí mang theo dẫn tới trọng tâm phi thuyền thay đổi, nên mới xảy ra tai nạn rơi phi thuyền.
Điều này bộc lộ vấn đề tính cân bằng quá kém của phi thuyền chiến đấu. Trước kia vác pháo 40mm còn được, đổi sang súng máy nhẹ hơn lại không xong?
Không thể thế được! Dự án phi thuyền chiến đấu thế hệ hai lập tức khởi động!
Phi thuyền chiến đấu thế hệ hai khác biệt rất lớn so với đời đầu. Đầu tiên là thêm vào hai cánh, đôi cánh này giúp tăng độ thăng bằng, kiểm soát bay liệng sang hai bên, vũ khí cũng được gắn ngay trên cánh dưới dạng khoang treo vũ khí.
Khoang treo vũ khí tiện lợi hơn rất nhiều, giúp phi thuyền chiến đấu dễ dàng lựa chọn và bảo trì vũ khí.
Hiện tại, phi thuyền chiến đấu thế hệ hai có thể chọn mang theo hai khẩu pháo bán tự động 40mm với tổng cộng 60 viên đạn, hoặc hai khẩu pháo tự động 20mm với tổng cộng 400 viên đạn, hoặc súng máy nòng đôi, tổng cộng 4 khẩu với 2000 viên đạn.
Dưới bụng phi thuyền còn có thể chọn mang một quả bom hàng không 100 cân, hoặc hai quả bom 50 cân, hoặc 4 quả bom cháy rượu mạnh người lùn 25 cân.
Lực lượng không quân dự định trang bị đợt đầu 20 chiếc phi thuyền chiến đấu mẫu hai, căn cứ không quân đặt ngay gần tháp ma lực.
Dựa vào ma lực nồng độ cao, phi thuyền chiến đấu có thể cất cánh mà không tốn chút tiêu hao nào.
Về sau họ sẽ trực ban cho Thiết Thành theo cơ chế ba-ba-ba, chia phi thuyền chiến đấu làm ba phần: một phần tuần tra, một phần huấn luyện, một phần bảo dưỡng sửa chữa.
Chúng sẽ trở thành tấm khiên trên không của Thiết Thành, ngăn chặn Ma Pháp Công Hội dùng phi thuyền thả Bom Loạn Ma xuống thành phố.
Liên Minh tiếp tục phát triển, phát triển, rồi tăng tốc phát triển. Nhưng xã hội phát triển quá nhanh thì rất dễ bùng phát vấn đề.
Một ngày nọ, Thiết Thành xảy ra một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Tại khu chung cư sáu tầng cách nơi ở của Đại Thủ Lĩnh 5 cây số về phía tây, một cựu binh Cẩu Đầu Nhân to lớn đã chiếm giữ cả tòa nhà.
Hắn dốc sạch tiền trợ cấp xuất ngũ mua 3 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ngắn, còn tự chế một chiếc áo giáp bom.
Hắn dùng xích sắt khóa chặt cửa chung cư, bắt giữ 10 hộ gia đình làm con tin, đòi đồng quy vu tận cùng nổ tung với họ!
Hiện tại, hàng trăm tay Cơ Động Đặc Cảnh đã bao vây tòa nhà, đủ loại súng dài chĩa thẳng vào từng khung cửa sổ.
Cơ Động Đặc Cảnh là mũi nhọn của Thiết Thành chuyên ứng phó với tội phạm bạo lực dân sự, tập hợp binh sĩ của đủ mọi chủng tộc cùng phát huy sở trường của mình.
Từng người bọn họ đều tinh thông bắn tỉa súng dài, dọn dẹp không gian hẹp bằng súng ngắn.
Nhưng ở đây, tên cựu binh Cẩu Đầu Nhân to lớn kia chuẩn bị vô cùng chu đáo. Hắn đeo ba lô chứa bom trên người, sẵn sàng nổ tung cùng cả tầng bất cứ lúc nào.
Đã vậy súng của hắn vừa nhanh vừa chuẩn. Cơ Động Đặc Cảnh định đột nhập từ phía sau tòa nhà, vừa bị phát hiện liền bị hắn dùng súng dài bắn nát bàn chân của 5 người.
Lại có Cơ Động Đặc Cảnh định nhảy qua từ tòa nhà bên cạnh, bị hắn ném lựu đạn khói đánh bật ngược lại, khói tỏa ra khí độc xộc mũi khiến Cơ Động Đặc Cảnh đành phải tháo lui.
Đến khi Cơ Động Đặc Cảnh mang mặt nạ phòng độc định tấn công lần nữa, cựu binh Cẩu Đầu Nhân to lớn ném luôn rượu mạnh người lùn, biến sân thượng hai tòa nhà bên cạnh thành biển lửa bốc cháy ngùn ngụt, tiện tay bồi thêm một phát súng bắn gãy tay tay súng bắn tỉa đang vào vị trí trên nóc nhà cách đó 200 mét.
"Cái gì? 200 mét! Tên kia dùng súng thuốc súng đen dân dụng bắn gãy tay lính bắn tỉa? Đùa tao à?!"
Đại đội trưởng Cơ Động Đặc Cảnh A Lị Cơ thét lên đầy vẻ khó tin.
"Rốt cuộc tên kia là ai! Hắn tuyệt đối không phải người bình thường! Đã tra ra chưa!"
Một tay Cơ Động Đặc Cảnh từ đằng xa chạy vội tới.
"Tra ra rồi! Tra ra rồi!
Người trong tòa nhà là Trung úy Khuyển Nha, phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 18 Cẩu Đầu Nhân - Quân đoàn Thảo Nguyên của Trừng Giới Quân.
Hắn từng 5 lần nhận Huy hiệu Đột kích, Huân chương Dũng cảm hạng Ba, 2 Huy chương Chiến thương Hoàng kim, 3 Huy chương Chiến thương Bạch ngân, Huy hiệu Bắn tỉa Bạc.
Hắn từng tham gia Chiến tranh Cáp Lục Nhân lần hai, Trận phản công Lư Tạp, Chiến dịch truy quét Ma Pháp Công Hội xâm nhập, Chiến tranh Cự Ma, Người Lùn xâm lăng, cùng Chiến tranh Tinh Linh lần này.
Trong Chiến tranh Tinh Linh, hắn trúng hỏa cầu thuật trọng thương, sau khi chuyển về hậu phương chữa lành thì xin xuất ngũ."
A Lị Cơ hít một hơi khí lạnh. Mẹ kiếp! Chiến binh cựu trào cấp độ gì thế này! Lý lịch này còn dài hơn cả mạng của cô!
Cô vội vàng hét lớn: "Thu súng lại hết! Thu lại! Nhất định là lão liên trưởng có oan khuất gì rồi!"
Đám Cơ Động Đặc Cảnh ngơ ngác không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất súng dài súng ngắn đi.
A Lị Cơ bước ra khỏi công sự, cấp phó của cô vội vàng kéo lại.
"Đại đội trưởng! Cẩn thận súng của hắn!"
A Lị Cơ gạt tay cấp phó ra.
"Hắn mà muốn giết người thì chỗ này chết sạch mẹ nó từ lâu rồi! Không thấy từ nãy đến giờ hắn toàn nhắm vào tay chân thôi sao?"
Mặc kệ cấp phó, A Lị Cơ cứ thế bước thẳng tới chân tòa nhà. Mọi người lập tức nín thở căng thẳng, nếu tên hung đồ trong kia phát điên, một phát súng là đủ bắn nát đầu A Lị Cơ.
A Lị Cơ hắng giọng, hô lớn: "Lão liên trưởng! Lão liên trưởng Khuyển Nha! Có phải anh gặp phải chuyện oan ức gì không? Anh là Trừng Giới Quân cơ mà! Là Trừng Giới Quân vinh quang đấy! Anh sẽ không làm tổn thương người dân đúng không?
Có chuyện gì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ lên gặp lãnh đạo báo cáo!"
Hiện trường chìm vào im lặng hồi lâu. Đúng lúc mọi người ngỡ tên hung đồ sẽ không đáp lại, một giọng nói nặng nề từ sau khung cửa sổ tầng ba vọng xuống:
"Tao muốn gặp Trung đoàn trưởng của tao!"
