Chương 737
Chương 737: Pháo 6
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hiền giả Phất Đế Nhĩ hạ lệnh cho viên tướng bên cạnh:
"Kẻ này coi thường quân kỷ, dám công khai gọi gái dâm loạn giữa ban ngày trong quân doanh, khiến Ma Đạo Pháo Binh Đoàn đến chiến trường trễ một tháng, hại tiền tuyến vô số tướng sĩ thương vong, tội này đáng chém!
Người đâu, lôi gã xuống bắn bỏ công khai!"
Hai tên lính xông lên kẹp chặt tả hữu, tên pháp sư tức thì kinh hãi, không lẽ mẹ nó ngươi làm thật đấy à?!
"Không! Hiền giả Phất Đế Nhĩ! Ngươi không có tư cách xét xử ta, ta là học trò của hiền giả Cừu Đức Tái, ngươi không thể giết ta!!"
Hiền giả Phất Đế Nhĩ cười lạnh một tiếng.
"Ta mặc kệ sau lưng ngươi có ai chống lưng, hiện tại ngươi chỉ có một thân phận duy nhất: quân nhân!
Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Đã dám trái lệnh thì gánh lấy hậu quả đi, người đâu, lôi gã xuống bắn bỏ!"
Tên pháp sư điên cuồng giãy giụa, thậm chí còn muốn thi pháp, nhưng càng nhiều binh lính xông lên đè chặt gã xuống đất, khiến gã không nhúc nhích nổi.
Mấy người lính lấy còng cấm ma còng chặt tay gã, triệt để khống chế.
"A không! Hiền giả Phất Đế Nhĩ, ta không phải binh lính, ta là pháp sư! Ngươi không thể lấy luật lệ thế tục ra phán xử ta, ta yêu cầu được gặp hiền giả Cừu Đức Tái!"
Lời gã gào lên khiến cơn thịnh nộ của hiền giả Phất Đế Nhĩ bùng nổ đến cực hạn. Cuộc cải cách thế tục hóa do hắn thúc đẩy vốn gặp phải lực cản khổng lồ, mà cản trở lớn nhất lại chính là đám hiền giả bảo thủ này.
Bất kể hắn giải thích cặn kẽ ra sao về lợi ích và tính tất yếu của cải cách thế tục hóa, bọn chúng đều không thèm lọt tai, chỉ chăm chăm giữ lấy cái gọi là sự cao quý của pháp sư.
Đã vậy đám người này còn mẹ nó khôn lỏi. Thành quả cải cách như Ma Đạo Phụ Trợ Quân, nếu các ngươi đã không thích thì đừng có xía vào.
Phất Đế Nhĩ ta tự thành lập Ma Đạo Phụ Trợ Quân, tự bỏ tài nguyên nuôi quân, cớ sao các ngươi lại muốn nhúng tay vào, còn nhét người của mình vào trong đó?
Cài người thì cũng thôi đi, nếu biết đối đãi tử tế, dốc lòng bồi dưỡng thì cũng coi như tăng cường sức chiến đấu cho Ma Pháp Công Hội.
Đằng này nhét đám pháp sư vào Ma Đạo Phụ Trợ Quân, chúng không những không lo dẫn quân, mà ngày ngày còn hành hạ binh lính, đày đọa người ta sống dở chết dở, thế là cái thói gì?
Chính đám thủ cựu đáng chết này đã khiến thành quả cải cách thế tục hóa của hắn hao tổn nghiêm trọng!
Thực ra hắn thừa hiểu, trong số đó có không ít kẻ nhận thức rõ lợi ích của cải cách, thứ chúng chống lại không phải bản thân cải cách thế tục hóa, mà là chống lại chính hiền giả Phất Đế Nhĩ hắn!
Chuyện này giống hệt như thời mạt triều, rõ ràng một chính sách cải cách có lợi cho toàn cục, nhưng vì đảng tranh mà đối thủ điên cuồng công kích không từ thủ đoạn, khiến cải cách chết yểu.
Bị một lũ ngáng chân như vậy, hiền giả Phất Đế Nhĩ vừa tức vừa hận, giờ thấy tên pháp sư này còn không ngừng gào thét khoe chỗ dựa, lý trí của hắn lập tức bốc hơi sạch bách.
Hắn híp mắt lại, quay sang nói với viên tướng Ma Đạo Phụ Trợ Quân thân tín nhất bên cạnh:
"Vừa rồi gã nói trên người ngươi khoác một bộ da chó đúng không?"
Viên tướng Ma Đạo Phụ Trợ Quân im lặng gật đầu, hiền giả Phất Đế Nhĩ lộ ra một nụ cười ma quỷ.
"Đã vậy thì để cho gã hiểu rõ bộ da người gã đang mặc rốt cuộc là thứ gì!"
Viên tướng nở nụ cười khát máu, hắn đã hiểu ý hiền giả Phất Đế Nhĩ.
Hắn vung tay, lệnh cho binh lính áp giải tên pháp sư cuồng ngôn này ra ngoài doanh trại của pháo binh đoàn.
Lúc này, binh sĩ pháo binh đoàn vừa tới tiền tuyến đang xếp hàng tập hợp chờ cấp trên huấn thị, rồi họ nhìn thấy vị đoàn trưởng pháp sư vốn nghênh ngang hống hách giờ lại bị trói gô giải tới trước mặt.
Binh lính Ma Đạo Pháo Binh Đoàn đều kinh ngạc, không hiểu xảy ra chuyện gì.
Nhưng họ thấy đoàn trưởng pháp sư hoảng loạn gào thét liên hồi, dáng vẻ vô cùng cấp bách.
Không một người lính nào bước ra hỏi han, khoé môi họ nhếch lên, thầm chờ xem kịch hay.
Viên tướng không làm họ thất vọng, tìm một cây cột trói chặt đoàn trưởng pháp sư lên đó, lấy một lưỡi lê từ tay binh lính rồi trước mắt hàng ngàn người, sống sờ sờ lột da gã!
Đoàn trưởng pháp sư bị lột da rú rít thảm thiết suốt hơn ba mươi phút mới vì mất máu quá nhiều mà chết, một màn này lập tức trấn áp toàn trường.
Đám lính thường của Ma Đạo Pháo Binh Đoàn hưng phấn khôn xiết, tên đoàn trưởng khốn kiếp thích đày đọa bọn họ cuối cùng cũng chết, nỗi uất ức kìm nén bấy lâu được thỏa mãn tột cùng!
Các sĩ quan pháp sư cấp cơ sở trong đoàn thì toát mồ hôi hột, bọn họ đã hiểu ra hiền giả Phất Đế Nhĩ đang làm thật, nếu còn không biết điều thu liễm, bản thân cũng sẽ chịu chung kết cục bi thảm này!
Cứ như vậy, hiền giả Phất Đế Nhĩ dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn xử tử đoàn trưởng pháo binh đoàn, chấn nhiếp toàn bộ sĩ quan pháp sư bên trong.
Sau đó, hắn hạ lệnh cho pháo binh đoàn kéo Ma Đạo đại pháo phân tán thành ba cánh, tiến ra tiền tuyến dựng trận địa chờ đợi hỏa lực của Liên Minh khai hỏa, tính toán ra vị trí của quân địch rồi dùng Ma Đạo đại pháo phản kích!
Ma Đạo đại pháo là một trong những thành quả cải cách thế tục hóa của hiền giả Phất Đế Nhĩ. Khẩu pháo mạnh nhất của Liên Minh là pháo 180, từng xuất hiện trong cuộc chiến Tinh Linh, tự nhiên lọt vào tầm mắt của hắn.
Hắn bèn thiết lập đơn vị pháo binh trong Ma Đạo Phụ Trợ Quân, mưu tính trang bị vũ khí cùng cấp cho đơn vị của mình nhằm đối kháng với Liên Minh.
Hắn tìm đủ mọi cách thu thập đạn súng trường Kiểu 61 mà Liên Minh bỏ lại trên chiến trường, rồi rót tiền rót của tiến hành nghiên cứu đảo ngược.
Ma Pháp Công Hội hiện tại đúng là có thể tổng hợp chất nổ năng lượng cao, nhưng đó là sản phẩm trong phòng thí nghiệm, giá thành so với Liên Minh đắt hơn tới hơn một trăm tám mươi lần!
Mức chi phí kinh hoàng đó đến cả Ma Pháp Công Hội cũng không gánh nổi, bọn họ đang ráo riết tìm cách tổng hợp hiệu quả cao, nhưng vẫn chưa có chút manh mối nào.
Chất nổ năng lượng cao bên phía Liên Minh là nhờ kiến thức hóa học của Lý Tần Vũ kết hợp với thiên tài Tây Hải Đốn nghiên cứu hơn hai năm ròng mới thành công. Hiền giả Phất Đế Nhĩ ngươi có thông minh lợi hại đến đâu, vốn liếng nghiên cứu có dồi dào cỡ nào thì cũng phải đàng hoàng mò mẫm vài ba năm.
Có điều, nội tình của Ma Pháp Công Hội vẫn còn đó, dẫu không thể trực tiếp tạo ra chất nổ năng lượng cao nhưng bọn họ có cách giải quyết khác.
Bọn họ biết pháo 180 của Liên Minh có thể bắn xa mười cây số, một phát đạn phá nát diện tích gần bằng nửa sân bóng đá.
Vậy nên chỉ cần dùng thủ đoạn ma pháp chế tạo ra vũ khí đạt chỉ số tương đương là có thể đối đầu với pháo binh Liên Minh. Ma Đạo đại pháo chính là được nghiên cứu chế tạo trong bối cảnh đó.
Ma Đạo đại pháo có cỡ nòng 210 ly, bắn đầu đạn nặng 150 kg, nòng pháo dài 7 mét.
Cả khẩu pháo được lắp đặt trên một cỗ xe tự hành, xe chạy bằng ma lực tinh hạch, tổng trọng lượng của xe và pháo lên tới 45 tấn.
Đúng vậy, đây là pháo tự hành, mà không chỉ là pháo tự hành, nó còn là một khẩu đại pháo đẩy kép.
Đẩy kép như thế nào?
Trước hết giống như đại pháo truyền thống, nhét một quả đầu đạn vào buồng pháo, sau đó nhét bao thuốc phóng, đây là một lực đẩy.
Sau khi kích nổ bao thuốc phóng, quả pháo sẽ được ma pháp phù văn bên trong nòng gia tốc. Sau khi rời nòng, nhờ gia tốc kép mà quả pháo đạt được vận tốc cực kỳ kinh hoàng, đẩy thành công một quả đạn nặng 150 kg bay xa mười cây số, tạo ra uy lực tương đương với pháo 180 của Liên Minh.
