Chương 762
Chương 762: Trận địa chiến 8
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chiến hỏa lại bùng lên. Lần này là đợt tấn công cuối cùng của Ma Đạo Phụ Trợ Quân, thế công cũng hung hãn nhất.
Pháo ma đạo trút gần như toàn bộ số đạn dược cuối cùng trong kho xuống trận địa, kéo dài màn pháo kích chuẩn bị lâu nhất từ trước tới nay.
Binh lính bộ binh Ma Đạo Phụ Trợ Quân lần lượt đến chỗ sĩ quan ký tên điểm danh, viết lại địa chỉ nhà cùng họ tên người thân để bảo đảm gia đình nhận được khoản tiền tuất kếch xù, đoạn siết chặt lưỡi lê lao ra khỏi chiến hào.
Tiếng gào thét xé gan xé ruột của Ma Đạo Phụ Trợ Quân vang rền, tựa hồ át cả tiếng đại pháo nổ tung.
Loạt đạn pháo cuối cùng vừa nổ tung trên tiền duyên trận địa Trừng Giới Quân, làn hỏa lực lập tức kéo dài về phía sau.
Tốp lính bộ binh Ma Đạo Phụ Trợ Quân đi đầu nhảy tọt vào chiến hào, căng thẳng đảo mắt bốn phía tìm kiếm bóng dáng binh sĩ Trừng Giới Quân.
Từng đợt rồi từng đợt, lượng lớn binh lính Ma Đạo Phụ Trợ Quân nhảy xuống chiến hào. Họ không vội thọc sâu vào trong mà trước tiên đứng vững chân, chờ hỏa lực pháo binh bên mình dứt điểm.
Đợi đến khi quân Trừng Giới từ trận địa thềm sâu lao ra, đó mới là lúc hai bên chạm trán sinh tử.
Chỉ có điều đám bộ binh Ma Đạo Phụ Trợ Quân không hề phát hiện ra, đoạn chiến hào họ vừa nhảy vào đã bị cải tạo hoàn toàn.
Bình thường, để phòng đạn pháo rơi vào và sóng xung kích hất tung binh lính sang hai bên, chiến hào luôn được đào uốn lượn hình chữ W chứ không bao giờ thẳng đuột một dải.
Nhiều khúc ngoặt cũng có lợi cho phòng thủ. Bộ binh địch dù có tràn vào cũng chỉ khống chế được một hai góc cua chứ chẳng thể kiểm soát cả tuyến hào, tăng thêm độ khó cho đợt công kích.
Nhưng lúc này, đám bộ binh vì quá căng thẳng nên không hề nhận ra đoạn chiến hào bọn chúng vừa nhảy xuống đã bị đào thẳng tắp!
Trọn vẹn một hai trăm mét thẳng tuột, đứng từ mép trái có thể nhìn một lèo sang tận mép phải cách đó hai trăm mét, từng tên lính Ma Đạo Phụ Trợ Quân rơi vào tầm mắt rõ mồn một!
Những chiến hào bị cố ý đào thẳng thế này trước trận địa có chừng năm sáu tuyến, toàn bộ bị gần ngàn lính Ma Đạo Phụ Trợ Quân chiếm đóng.
Chúng áp sát vách hào, gác súng trường lên bệ, họng súng chĩa thẳng vào trận địa thềm sâu đang bị pháo giập của Trừng Giới Quân, chờ đối phương nhảy ra nghênh chiến.
Bọn chúng đâu ngờ hiểm họa đã giáng xuống ngay từ bên sườn.
Hai đầu trái phải của đoạn chiến hào thẳng tắp kia không phải vách đất vàng mà được gia cố bằng ván gỗ.
Qua khe hở trên ván gỗ, vài đôi mắt khát máu đang trừng trừng nhìn chằm chằm đám đông trong hào.
"Gần đủ rồi chứ, phát động được chưa?"
Sau tấm ván vọng ra một giọng nói u ám.
"Ừ, hòm hòm rồi, được rồi đó. Chờ thêm chút nữa là thê đội sau của địch cũng ập lên."
Dứt lời, sau vách gỗ vang lên một tiếng rắc ròn tan khi súng máy hạng nặng lên đạn, tiếp đó là một tiếng ầm dữ dội.
Một chiến sĩ Trừng Giới Quân tung chân đạp tung tấm ván trước mặt, để lộ ra một khẩu súng máy hạng nặng.
Khẩu súng máy lắp sẵn dây đạn hai trăm năm mươi viên chĩa thẳng tắp dọc theo chiến hào, nhắm vào hàng trăm lính Ma Đạo Phụ Trợ Quân bên trong. Toàn thân bọn chúng phơi trọn dưới tầm hỏa lực.
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch!!!
Tiếng súng đột ngột bùng nổ! Đám bộ binh Ma Đạo Phụ Trợ Quân nép trong hào còn chưa hiểu chuyện gì, mắt vẫn chăm chú ngắm vào thềm sâu trận địa thì bão đạn bên sườn đã quét tới, tiện tay gặt phăng tính mạng từng tên!
Trong chiến hào thẳng tắp không hề có bất kỳ vật che chắn nào, ai mà ngờ nổi ở hai đầu hào lại giấu súng máy!
Vô số lính Ma Đạo Phụ Trợ Quân thậm chí còn chưa kịp nhận ra mình chết thế nào đã tắt thở tức khắc!
Khẩu súng máy hạng nặng đặt trong hầm ngầm đã được căn chỉnh từ trước, góc tà và góc phương vị đều bị giá súng cố định chặt chẽ.
Xạ thủ chẳng cần ngắm bắn, chỉ việc đè chặt cò bấm, đạn đại liên sẽ theo đường đạn định sẵn cày nát từ đầu này sang đầu kia chiến hào, băm nát toàn bộ bộ binh địch trên đường đi!
Đây chính là lò sát sinh do Thiếu tướng Kiều Sở Tây thiết kế từ trước. Kể từ lần trước suýt mất trận địa vì chiến thuật pháo kích thềm sâu của địch, hắn luôn trăn trở tìm cách hóa giải ngón đòn này.
Cách duy nhất hắn nghĩ ra là không để bộ binh rút về tuyến sau, mà tìm cách giấu họ ngay tại tiền duyên.
Đào hầm sâu rồi giấu bộ binh vào, chiêu này có ăn thua không?
Có ăn thua, nhưng số người giấu được không nhiều.
Trận địa chỉ có ngần ấy, không phải chỗ nào cũng thích hợp đào hầm ngầm giấu người, chỉ có thể nấp một số ít nhằm đánh đòn bất ngờ.
Thiếu tướng Kiều Sở Tây bèn nghĩ ra một kế độc: hắn lệnh cho binh sĩ đào thẳng lại mấy tuyến hào hình chữ W ngoài cùng, san phẳng phiu.
Kế đó đào hố sâu ở hai đầu hào, giấu tổ súng máy hạng nặng vào trong. Thế là con hào thẳng tuột biến thành lò mổ chuyên dụng thiết kế riêng cho quân địch!
Giờ đây vào trận thực chiến, súng máy từ hầm sâu bên sườn khạc lửa điên cuồng, tiếng súng gầm vang, chỉ trong vài giây đã quét sạch hàng trăm lính Ma Đạo Phụ Trợ Quân không chút phòng bị trong hào, chứng minh đòn tập kích này phát huy hiệu quả tuyệt đối.
Trong một dải hào thẳng tắp, bộ binh địch hoàn toàn không có chỗ ẩn nấp, bị đạn súng máy xuyên qua từng hàng như xâu thịt.
Đã vậy bên ngoài tiếng pháo vẫn còn rền vang, át đi tiếng súng máy gầm thét.
Đám lính Ma Đạo Phụ Trợ Quân phía sau căn bản không biết chiến hào đằng trước đã hóa thành lò sát sinh. Chúng vẫn cứ thi nhau nhảy xuống như sủi cảo rớt vào nồi, rơi thẳng vào lưới lửa súng máy, chân còn chưa kịp đứng vững đã bị đạn nghiền thành thịt vụn.
Vài khẩu súng máy đặt ở vị trí không ai ngờ tới đã bẻ gãy hoàn toàn đợt tiến công của địch, vậy mà đối phương vẫn chưa hay biết gì, tiếp tục ném thêm quân vào trận địa.
Lúc này, pháo kích vào thềm sâu cũng vừa dứt. Thiếu tướng Kiều Sở Tây hạ lệnh, toàn bộ đại quân ẩn nấp trong hào thềm sâu đồng loạt xông lên nhằm đoạt lại trận địa.
Nhờ đòn đánh lén bằng súng máy, đợt phản kích giành lại trận địa của Trừng Giới Quân diễn ra vô cùng thuận lợi. Gần như chẳng gặp cản trở nào đáng kể, họ đã lấy lại mấy tuyến hào phía trước, lập tức giáp lá cà đâm lê với thê đội sau của địch ngay trước trận địa.
Hàng ngàn người vật lộn giáp xác, nổ súng, ném lựu đạn trên trận địa, đánh thành một mớ hỗn độn.
Đám tướng lĩnh Ma Đạo Phụ Trợ Quân hoàn toàn không ngờ đợt tấn công cuối cùng lại ra nông nỗi này.
Bộ binh phe chúng đến mấy con hào đầu tiên còn chẳng đoạt nổi, kết cục quá đỗi bất ngờ khiến chúng nhất thời chẳng biết phải xoay xở ra sao.
Chiến trường hỗn loạn cùng cực, khắp nơi toàn là bóng người đâm lê giáp lá cà, tiếng gào thét của kẻ bỏ mạng ngập tràn khắp chốn, sinh mạng đang trôi tuột đi với tốc độ chóng mặt một cách vô nghĩa.
Ngay giữa cục diện rối như tơ vò ấy, một cỗ xe vuông vức khổng lồ từ từ bò tới vị trí cách trận địa Trừng Giới Quân hai trăm mét.
Cỗ xe bọc thép có ngoại hình tựa như xe khách lớn, trên nóc đội một tháp pháo tròn, bốn chiếc nòng kim loại dài ngoằng vươn ra từ tháp pháo.
Cỗ xe phòng không ma đạo này muốn chi viện hỏa lực cho đồng đội đang đâm lê, nhưng pháo thủ trong tháp pháo phát hiện ra góc tà của pháo phòng không ma đạo không đủ độ hạ.
