Chương 763
Chương 763: Trận địa chiến 9
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thứ này lúc thiết kế ban đầu chỉ tính dùng để bắn mục tiêu bay trên trời, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện hạ nòng bắn bộ binh, góc tà âm của nó bằng 0.
Xạ thủ tháp pháo sốt ruột như lửa đốt. Hắn nhìn qua kính ngắm tháp pháo, thấy từng toán lớn quân chi viện phía sau trận địa Trừng Giới Quân đang lao lên tiếp ứng tiền tuyến giáp lá cà, bản thân có pháo trong tay mà không bắn được, biết làm sao đây?
Bỗng nhiên, xạ thủ tháp pháo thấy phía trước xe chừng năm mươi mét có một hố pháo. Hắn cũng thuộc dạng nhanh trí, lập tức chui khỏi tháp pháo, lao đến bên cạnh tài xế gào lớn:
"Lái xe lao xuống cái hố pháo đằng kia mau! Đầu xe cắm xuống đáy, đít xe chổng lên trên, như thế ta mới có góc bắn!"
Tài xế hiểu ý ngay, lập tức đạp ga cho xe tiến tới, cắm thẳng đầu xe vào hố pháo, đuôi xe vểnh lên miệng hố. Lần này thì nòng pháo đã chĩa được vào quân địch dưới đất.
Xạ thủ quay lại tháp pháo, xoay tròn bệ pháo, khóa chết một toán binh sĩ Trừng Giới Quân đang xông lên từ tuyến sau rồi dứt khoát bóp cò. Nòng pháo lập tức gầm thét, quét ra một cơn bão kim loại!
Bản chất thứ này là pháo điện từ, lúc bắn không có tiếng nổ đinh tai của pháo phòng không truyền thống. Thế nhưng đạn pháo sau khi bị gia tốc điện từ tống khỏi nòng vẫn tạo ra sóng kích động cực mạnh, kèm theo những tiếng rít chói tai.
Chẳng rõ nguyên lý cụ thể ra sao, khi khai hỏa nó không hẳn là không có ánh lửa, mà bùng lên những tia hồ quang điện dài một đến hai mét, động tĩnh vô cùng kinh người.
Xe phòng không vừa phát uy, tốc độ bắn một nghìn tám trăm phát mỗi phút lập tức quét sạch chiến trường!
Đầu đạn cỡ 30 ly thô kệch được gia tốc điện từ mang theo động năng khổng lồ, cày nát đội hình quân chi viện Trừng Giới Quân, nổ tung từng quầng sương máu!
Uy lực của nó khủng khiếp đến rợn người. Chỉ cần trúng một viên đạn, cả cơ thể liền nổ tung thành từng mảnh, thịt nát tay chân văng tung tóe khắp nơi!
Tốc độ bắn kinh hoàng một nghìn tám trăm phát mỗi phút biến khu vực trước họng pháo thành vùng đất chết.
Họng pháo phòng không ma đạo quét ngang từ trái sang phải, tiếng xé toạc da thịt vang lên rầm rập. Từng binh sĩ Trừng Giới Quân đang chạy bỗng nổ tung thành bùn máu giữa không trung. Không khí chẳng còn gì ngoài một màn sương máu dày đặc, mặt đất rải đầy mảnh thịt vụn ghê tởm!
Hỏa lực kinh hoàng khiến toàn bộ binh sĩ Trừng Giới Quân chết sững, không dám tin vào mắt mình khi nhìn lò sát sinh do con quái vật kia tạo ra.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi phát uy, gần nửa đại đội Trừng Giới Quân đã bị xóa sổ!
Binh sĩ Trừng Giới Quân kinh hãi, lập tức tản rộng ra hơn, chui tọt vào các chiến hào gần đó ẩn nấp.
Quân địch lộ diện trên mặt đất giảm đi rõ rệt, tháp pháo phòng không ma đạo đành chuyển sang bắn cầm chừng từng loạt.
Hễ thấy mép chiến hào nào nhô đầu lên, xạ thủ liền quay tháp pháo sang, nhắm thẳng vị trí đó nhả đạn.
Đạn pháo điện từ mang động năng cực lớn, khoan thủng lớp đất bờ hào, xuyên thẳng vào trong nghiền nát những kẻ đang ẩn nấp.
Tháp pháo cứ điểm xạ từng chặp. Mỗi loạt bắn lại có hàng chục viên đạn cỡ lớn rít gió lao tới, cày tung bờ hào, xé toạc đất cát rồi tiếp tục lao vào trong, nghiền nát binh sĩ Trừng Giới Quân thành bấy thịt.
Chiếc xe phòng không ma đạo tàn sát ngang ngược không kiêng nể gì, chọc giận toàn bộ binh sĩ Trừng Giới Quân.
Một tổ súng máy từ cánh sườn khiêng súng lên, gác lên bờ hào nhắm thẳng xe phòng không mà siết cò!
Một tràng đạn súng máy nện chan chát lên thân xe phòng không ma đạo, tóe lên chuỗi hoa lửa rực rỡ, nhưng không tài nào xuyên thủng lớp giáp.
Lớp vỏ ngoài của xe phòng không ma đạo đúc bằng thép ma pháp dày hơn 20 ly, miễn nhiễm hoàn toàn với hỏa lực bộ binh hạng nhẹ.
Súng máy hạng nặng dù mang chữ "nặng", nhưng đạn bắn ra vẫn cùng cỡ với súng trường, chẳng thể xuyên thủng lớp giáp dày này.
Xạ thủ trên tháp pháo tròn nghe tiếng va đập leng keng bên ngoài liền quay ngoắt nòng pháo, phát hiện ngay khẩu súng máy đang khạc lửa rồi khóa mục tiêu.
Cơn bão kim loại lập tức ập tới, trút thẳng vào khẩu súng máy cùng toàn bộ tổ hỏa lực.
Khẩu súng máy trúng hàng loạt đạn pháo vỡ tan tành. Mấy xạ thủ súng máy bị xé thành từng mảnh thịt vụn, văng tung tóe khắp đoạn chiến hào.
Ngay sau đó, một khẩu súng máy khác lại nhô lên từ chiến hào bên phải. Xạ thủ vừa gào thét chửi rủa, vừa chĩa nòng súng vào tháp pháo tròn xả đạn điên cuồng.
Đạn găm vào tháp pháo tròn tóe lửa liên miên, nhưng giáp tháp pháo cũng vô cùng dày. Lại thêm bề mặt vòm tròn khiến phần lớn đạn bị văng ra ngoài, hoàn toàn không gây được chút tổn thương thực chất nào.
Xạ thủ xoay tháp pháo, chĩa thẳng vào khẩu súng máy vừa tấn công mình, nhẹ nhàng ấn nút khai hỏa. Chưa đầy một giây, hàng chục viên đạn pháo đã phóng ra, nghiền nát khẩu súng máy thứ hai cùng xạ thủ thành tro bụi.
Xe phòng không ma đạo đại sát bốn phương, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của binh sĩ Trừng Giới Quân.
Hiện tại phần lớn lính Trừng Giới Quân đang giáp lá cà với bộ binh Ma Đạo Phụ Trợ Quân trước trận địa. Xạ thủ tháp pháo sợ bắn trúng quân mình nên không dám khai hỏa vào đám người này, tạo cơ hội cho lính Trừng Giới Quân áp sát xe phòng không.
Họ nhanh chóng hạ gục đám bộ binh Ma Đạo Phụ Trợ Quân trước mặt, chia thành từng tốp hai ba người lao về phía xe pháo phòng không hòng phá hủy nó.
Lính Trừng Giới Quân trong tay chỉ có súng và lựu đạn. Họ xả súng vào xe pháo phòng không ma đạo nhưng đạn đều văng ra ngoài. Họ cố tìm khe hở, nhưng vỏ xe đúc bằng thép ma pháp kín khít tuyệt đối, không có lấy một kẽ hở.
Binh sĩ dùng lưỡi lê đâm vào lốp xe, nhưng thứ lốp đó làm từ vật liệu tổng hợp giả cao su cực kỳ cứng, lưỡi lê hoàn toàn không cắm nổi.
Đạn thì bắn xuyên được, ngặt nỗi đây là lốp đặc, đạn găm vào trong liền mất hút, không gây ra chút tổn hại rõ rệt nào.
"Tránh ra! Lão tử nổ chết mẹ nó!!"
Một cựu binh cầm hai quả lựu đạn trên tay, giật chốt xong không biết ném vào đâu, đành quẳng thẳng lên nóc xe.
Sau hai tiếng nổ ầm ầm, tháp pháo tròn đang xả đạn chỉ khựng lại một thoáng rồi tiếp tục khai hỏa, hai quả lựu đạn chẳng làm xước nổi lớp sơn của nó.
Đám bộ binh Trừng Giới Quân chưa từng qua huấn luyện chống thiết giáp, trong tay lại thiếu vũ khí phá giáp chuyên dụng, nhất thời luống cuống không biết phải làm sao.
Họ chỉ còn nước liên tục nổ súng vào thân xe, dùng lưỡi lê cạy phá, làm đủ mọi cách để phá hoại, để rồi bị đại đội Ma Đạo Phụ Trợ Quân tràn lên bao vây tiêu diệt.
Mấy công binh Trừng Giới Quân vác bọc bộc phá định lao lên nổ tung cỗ xe, nhưng bộ binh Ma Đạo Phụ Trợ Quân đã sớm nhận ra tầm quan trọng của hỏa điểm này.
Chúng điều động hàng trăm binh sĩ vây quanh hố pháo bảo vệ xe, ngăn chặn bộ binh Trừng Giới Quân áp sát phá hoại.
Mấy công binh Trừng Giới Quân vừa vác bộc phá xông lên được vài mét đã bị bão đạn quật ngã gục tại chỗ.
"Mẹ kiếp chúng mày! Mang súng bắn tỉa của lão tử lên đây mau!!"
Thiếu tướng Kiều Sở Tây nấp trong chiến hào phía sau, nhìn cỗ pháo phòng không ma đạo tàn sát điên cuồng, binh sĩ dưới quyền tan xương nát thịt mà rách cả khóe mắt vì căm hận.
Hắn lệnh cho lính đi lấy khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng lớn 20 ly, hắn không tin khẩu súng này lại không đục thủng nổi lớp giáp của chiếc xe pháo kia!
