Chương 828
Chương 828: Tỏa Khô Thú làm giàu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lý Tần Vũ sơ lược tình hình thế giới bên ngoài cho Tỏa Khô Thú nghe, khiến hắn chấn động không thôi.
Hồi đó rời khỏi Liên Minh, hắn chỉ muốn tìm một mảnh đất để dựng nên cơ nghiệp, tự mình làm nên việc lớn.
Có điều vốn liếng ban đầu chẳng có bao nhiêu, ngoài một trăm cây lưỡi lê với cây hàng của mình ra thì trắng tay, cho nên bước đầu chọn bãi dựng căn cứ phải thật chuẩn xác.
Trước đây Tỏa Khô Thú xuất thân từ vùng núi non phía tây nam, quen đánh du kích và tập kích đường dài, luồn lách khắp núi rừng khiến đại quân địch khó lòng bắt thóp.
Hắn muốn phát huy tối đa sở trường của mình, bắt buộc phải chọn nơi địa hình hiểm trở, các thế lực lớn khó điều quân bao vây tiễu trừ, lại thuận tiện cho việc tháo chạy.
Hắn kén cá chọn canh mãi, cuối cùng chấm trúng khu đầm lầy ngập nước ở phía đông bắc đại lục.
Khu đầm lầy ngập nước này là vùng đầm lầy lớn nhất thế giới, hình thành do luồng khí ấm phương nam tràn lên bắc gặp không khí lạnh dồn xuống, tạo nên kiểu khí hậu mưa dầm dề quanh năm, lượng mưa vô cùng dồi dào.
Vùng đầm lầy khổng lồ này kéo dài từ đông bắc đại lục xuống tận phía nam, chạm đến rìa bắc của Bình nguyên Cự Nhân.
Sản vật trong đầm lầy cực kỳ trù phú, lại có vô số vùng đất khô ráo làm điểm dừng chân.
Điều quý giá nhất chính là cục diện địa chính trị ở đây vô cùng phức tạp.
Phía tây đầm lầy là biên cương Tinh Linh Đế quốc, phía đông là Ngai Nhân Sơn Mạch, phía nam là Bình nguyên Cự Nhân bằng phẳng mênh mông, thỉnh thoảng lại có thổ phỉ thú nhân lảng vãng.
Nhiều thế lực đan xen hỗn tạp, mảnh đất thế này chính là nơi Tỏa Khô Thú thích nhất.
Chỉ cần phát triển lớn mạnh, kéo lên một đội quân tinh nhuệ, hắn dám dẫn đám lâu la này đi cướp bóc cả tinh linh lẫn người lùn.
Đó cũng là hướng phát triển tiếp theo của hắn: trước tiên thống nhất toàn bộ ma vật trong đầm lầy, gom tài nguyên đẻ lính ồ ạt, sau đó đi cướp tinh linh hoặc người lùn để vươn mình một bước lên mây.
Chỉ là Tỏa Khô Thú không ngờ, nội bộ đầm lầy còn chưa kịp thống nhất xong thì thế giới bên ngoài đã long trời lở đất đến mức này.
Lý Tần Vũ nói: "Ta phải về Liên Minh gấp. Đống đầm lầy này làm chậm bước chân của ta quá, ngươi cử người dẫn đường, đưa ta ra khỏi đây nhanh nhất có thể."
Lý Tần Vũ cũng không rõ mấy ngày mình vắng mặt, chiến cuộc đã chuyển biến ra sao.
Đạo quân trung ương do hắn mang theo hẳn đã tới chiến trường phương bắc, sáp nhập vào phòng tuyến để chặn đứng mũi tiến công của tinh linh, chuyện đó không thành vấn đề.
Điều hắn lo ngại hơn là phía Ma Pháp Công Hội. Dù Đêm Đom Đóm đã đập nát toàn bộ lực lượng phàm tục của chúng, nhưng đối phương vẫn nắm trong tay thứ vũ khí chiến lược như Bom Loạn Ma.
Hắn sợ Ma Pháp Công Hội thấy tinh linh nhảy vào tham chiến mà chỉ đánh ngang tay với Liên Minh, cùng đường hóa quẫn sẽ kích nổ Bom Loạn Ma.
Hiện tại Đại Liệt Khẩu vẫn nằm trong tay Liên Minh, từng đoàn tinh hạch ma pháp khai thác được đang nườm nượp chở về hậu phương.
Trước kia tinh hạch ma pháp lưu thông trên thị trường chỉ nhỉnh hơn đồng xu một chút, còn bây giờ loại Liên Minh đào lên toàn tảng to như tấm ván xây dựng.
Mỗi chuyến thuyền chở quặng thô và tinh hạch ma pháp cập bến thủ đô, ma pháp lực của Liên Minh lại mạnh thêm một phần, quyền bá chủ năng lượng của Ma Pháp Công Hội lại lung lay thêm một tấc.
Lý Tần Vũ lúc này sốt ruột vô cùng, chỉ muốn mau chóng trở về thế giới Liên Minh để chủ trì đại cuộc.
Tỏa Khô Thú thấy vẻ vội vã muốn rời đi của Lý Tần Vũ thì thở phào nhẹ nhõm.
Đi là tốt rồi, chỉ cần Đại thủ lĩnh không ở đây, mình chính là vô địch!
Tỏa Khô Thú quyết định đích thân dẫn đường, đưa Lý Tần Vũ ra khỏi đầm lầy, tiễn bước vị đại thần này càng sớm càng tốt.
Hắn cắt đặt đám đàn em xử lý lũ người thằn lằn nước vừa đánh hạ, rồi đích thân hộ tống Lý Tần Vũ về hướng nam.
Có người bản địa dẫn đường, tốc độ xuôi nam của Lý Tần Vũ nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã từ bắc đầm lầy tiến vào khu vực phía nam.
Vừa đặt chân tới nam đầm lầy, Lý Tần Vũ phát hiện nơi đây chẳng khác nào một vương quốc goblin!
Toàn bộ khu vực phía nam đầm lầy đã bị goblin chiếm trọn. Từng hòn đảo giữa hồ, từng mảng đất cứng đều mọc lên la liệt nhà gỗ, vô số goblin đang sinh sống bên trong!
Gom hết đám goblin rải rác này lại chắc chắn vượt quá mười vạn con, đã hoàn toàn cắm rễ vững chắc ở vùng đầm lầy, trở thành một phương bá chủ. Việc Tỏa Khô Thú nhất thống đầm lầy chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lý Tần Vũ kinh ngạc trước khả năng gầy dựng cơ nghiệp trong thời gian ngắn ngủi như vậy của Tỏa Khô Thú, đánh giá về hắn tăng vọt mấy bậc, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc thời gian qua hắn đã làm những gì sau khi rời Liên Minh?
Lý Tần Vũ cất tiếng hỏi, Tỏa Khô Thú cũng thật thà khai báo.
Năm đó Tỏa Khô Thú xem bản đồ, chấm được địa bàn thích hợp để vác dao đi cướp bóc phát triển, bèn mò tới đầm lầy khảo sát thực tế.
Hắn phát hiện nơi đây có rất nhiều ma vật bầy đàn lưỡng cư có trí tuệ sinh sống, tổng số lượng ước tính hơn bốn mươi vạn con.
Các tộc ma vật này dựa theo thực lực mạnh yếu mà chiếm cứ những vị trí khác nhau, chia năm xẻ bảy toàn bộ vùng đầm lầy thành từng mảng thế lực.
Để tranh giành bãi nước, giữa các chủng tộc thường xuyên nổ ra chiến tranh. Cục diện hỗn loạn ấy chính là mảnh đất màu mỡ cho Tỏa Khô Thú cất cánh.
Nói ra thì hơi tức cười, lúc ấy Tỏa Khô Thú đang lùng sục ven đầm lầy tìm nơi cắm trại, đồng thời săn lùng xem có loài nào tương tự Mộc Thử để nhân giống đẻ lính hay không.
Nhưng tìm nửa ngày trời vẫn không thấy chỗ thích hợp, giống Mộc Thử cũng chẳng thấy tăm hơi.
Đang lúc vò đầu bứt tai, hắn đột nhiên nhìn thấy một thôn làng ma vật ven bờ đang bị xà nhân tộc tập kích.
Xà nhân tộc là thế lực ma vật mạnh nhất đầm lầy nhờ khả năng di chuyển cực nhanh trên mặt nước và phóng nọc độc tấn công, chiếm tới một phần tư diện tích đầm lầy, quy mô bộ tộc vô cùng khổng lồ.
Còn thôn làng bị chúng cướp bóc là của một loài ma vật bầy đàn có trí tuệ mang tên Đồn Thú.
Đồn Thú cao từ một mét tám đến hai mét, thân hình hộ pháp, sức bền cực tốt, nhưng phản xạ lại chậm chạp, có phần đần độn.
Đồn Thú là loài ma vật thuần nông, đã bước vào thời kỳ văn minh nông nghiệp.
Chúng thích khai khẩn đất đai ven đầm lầy, trồng sậy trong nước, gieo cấy đủ loại hoa màu trên cạn, đào mương dẫn nước chằng chịt để tăng sản lượng cây trồng.
Nhờ biết làm nông nghiệp, Đồn Thú là tộc giàu có bậc nhất đầm lầy, nhưng cũng chính vì thế mà rước lấy dã tâm nhòm ngó của các tộc khác.
Và thế là, một ngôi làng Đồn Thú vài trăm nhân khẩu đã bị mấy chục con xà nhân xông vào cướp phá.
Đồn Thú vốn đã chậm chạp, trong khi xà nhân lại nhanh như chớp.
Xà nhân lao tới ngoạm một phát vào người chiến sĩ Đồn Thú, bơm nọc độc rồi lập tức rút lui.
Chẳng mấy chốc, chiến sĩ Đồn Thú trúng độc liền ngã lăn ra chết.
Cả một làng Đồn Thú mấy trăm mạng thế mà suýt bị mấy chục con xà nhân vờn cho chết sạch.
Lúc ấy Tỏa Khô Thú đang nấp trong lùm cỏ thấy thời cơ đã đến, lập tức vung lưỡi lê lao thẳng ra ngoài.
Thằng này máu chiến đến mức nào chứ, từ lúc lọt lòng đã chém giết liên miên, trong tay lại sẵn lưỡi lê sắc lẹm.
Hắn xông vào làng Đồn Thú như một cơn lốc, cầm lưỡi lê đâm thốc liên hoàn, chỉ trong chớp mắt đã làm thịt sạch mấy chục con xà nhân.
Đám Đồn Thú trong làng trố mắt nhìn Tỏa Khô Thú đầy khiếp đảm, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu phủ phục xin quy phục hắn.
Tỏa Khô Thú thằng này cũng tàn nhẫn không kém, lập tức tóm lấy một con Đồn Thú cái bắt đầu đẻ lính.
