Chương 829
Chương 829: Tỏa Khô Thú phất lên 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một triết gia goblin tên Oa Tư Cơ Thạc Đức từng nói, muốn dựng nên đại nghiệp, chẳng những phải có tài trí và dũng khí kinh tài tuyệt diễm, mà còn cần một con hàng cực phẩm.
Kinh nghiệm của Tỏa Khô Thú đã chứng minh điều này. Hắn cậy ơn đòi báo, ngay tại chỗ đè hơn một trăm góa phụ Đồn Thú ra làm chuyện đại sự.
Nguyên do bởi ngôi làng này vừa bị người rắn tấn công, chiến binh đực chết gần sạch, hai phần ba giống cái trong làng đều thành góa phụ. Chỉ trong một đêm, Tỏa Khô Thú đã cày xới sạch bách số Đồn Thú này.
Đám ma vật này chưa hề khai hóa, hành vi của Tỏa Khô Thú chẳng những không bị lên án mà còn khiến cả bộ lạc Đồn Thú mừng như điên, lập tức tiếp nhận hắn với tốc độ nhanh nhất rồi tôn làm thủ lĩnh.
Hôm sau, đám Đồn Thú ai nấy cung kính phục tùng, khiến Tỏa Khô Thú cũng phải ngơ ngác. Hắn ra lệnh gì, đám Đồn Thú làm theo nấy.
Lúc này Tỏa Khô Thú vẫn chưa học được ngôn ngữ ma vật bản địa, hoàn toàn không rõ trong đầu đám Đồn Thú này nghĩ gì.
Thực chất, Đồn Thú trong cả khu đầm lầy này chỉ là chủng tộc nô lệ. Do phản ứng chậm chạp, chúng căn bản không có chút sức chiến đấu nào, ra chiến trường lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp, gặp ai cũng thua.
Bù lại Đồn Thú có sức bền tốt, lại thích trồng trọt, nên các loài ma vật săn mồi khác thường nuôi thả chúng như nô lệ.
Chỉ cần chúng chịu nộp lương thực, những chủng tộc ma vật hùng mạnh sẽ không làm hại chúng.
Nhưng xui xẻo thay, vì Đồn Thú là loài ăn cỏ nên thịt tương đối tươi ngon. Đặc biệt là những con non chưa đầy tháng, đối với phần lớn ma vật đều là món thịt thượng hạng. Vị trí sinh thái của Đồn Thú tại vùng đầm lầy này bởi thế vô cùng bi thảm.
Vụ cướp phá mà Tỏa Khô Thú đụng phải thực chất là do làng Đồn Thú này từ chối nộp con non cho người rắn. Đám người rắn cảm thấy mất mặt nên mới định tới tàn sát cả làng.
Một bộ lạc Đồn Thú mấy trăm miệng ăn mà người rắn chỉ phái tới vài chục chiến binh, đủ thấy sức chiến đấu của Đồn Thú nát đến mức nào.
Dĩ nhiên, mãi về sau khi tự học được ngôn ngữ đầm lầy, Tỏa Khô Thú mới vỡ lẽ mọi chuyện. Hắn kinh ngạc nhận ra mẹ nó mình thế mà lại là một kẻ giải phóng!
Nửa tháng sau, đợt goblin đầu tiên gồm một trăm năm mươi con chào đời. Tỏa Khô Thú lập tức áp dụng chế độ giáo dục kiểu Sparta, dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và khủng bố để huấn luyện chúng.
Những trò như rút thăm ba giết một, quyền hình, vốn đã bị đào thải ở máy chủ chính Liên Minh, nay lại tái xuất ở máy chủ thử nghiệm này.
Một trăm năm mươi goblin đợt đầu, sau khóa huấn luyện tàn bạo của Tỏa Khô Thú chỉ còn đúng một trăm con sống sót.
Sau đó, Tỏa Khô Thú dùng lưỡi lê vót giáo gỗ cho hơn một trăm tân binh goblin này, dẫn thẳng tới tấn công bộ lạc ma vật sát vách.
Vừa đánh hạ xong, toàn bộ nhân khẩu và tài nguyên liền bị kéo sạch về hang ổ, tiếp tục tạo lính.
Cứ lăn quả cầu tuyết như vậy ba đợt, Tỏa Khô Thú đã khống chế được bảy tám ngôi làng, dưới trướng có bốn năm loài ma vật trí tuệ sống bầy đàn, tổng nhân khẩu vượt mốc hai nghìn.
Lực lượng chiến đấu chủ lực của hắn là goblin cũng lột xác, xuất hiện hơn ba mươi Đại Ca Bố Lâm, dưới trướng chúng là sáu bảy trăm tân binh goblin bình thường.
Tỏa Khô Thú liền để hơn ba mươi Đại Ca Bố Lâm này tàn sát lẫn nhau, chọn ra ba kẻ mạnh nhất.
Hắn ban cho ba kẻ thắng cuộc mỗi tên một lưỡi lê, cho phép xăm hình xăm màu xanh lam lên người.
Những Đại Ca Bố Lâm bại trận quy tụ lại quanh chúng, lập thành các tiểu đội Đại Ca Bố Lâm mười người. Mỗi Đại Ca Bố Lâm lại tự đi tìm mười đàn em cho mình.
Đương nhiên con số này không cố định. Nếu Đại Ca Bố Lâm nào có năng lực vượt trội, khống chế được nhiều đàn em hơn thì có thể mang theo nhiều kẻ hơn bên người.
Tóm lại, trong thời gian ngắn nhất, Tỏa Khô Thú đã dựng lên một đội quân có kết cấu quyền lực hình kim tự tháp.
Tiếp theo chỉ là không ngừng lăn quả cầu tuyết.
Đội quân chủ chiến kéo ra ngoài cướp bóc, chiếm thêm nhiều làng mạc, sản xuất thêm nhiều binh lực.
Cơ thể mẹ mang thai nửa tháng là sinh goblin, thêm nửa tháng nữa goblin đã trưởng thành, xấp xỉ một tháng là có một lứa tân binh.
Giả sử một lứa goblin con có một trăm đứa, trải qua đợt huấn luyện quân sự tàn bạo của Tỏa Khô Thú sẽ sống sót khoảng bảy mươi tân binh có thể sai bảo.
Bảy mươi tân binh goblin này cầm vũ khí thô sơ như giáo gỗ ra chiến trường, trận đầu chết một nửa, trận thứ hai chết tiếp một nửa, sau trận thứ ba chỉ còn chưa đầy mười đứa sống sót.
Nhưng trong mười đứa này, khoảng một phần ba sẽ tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm. Số còn lại dù không thành Đại Ca Bố Lâm cũng đã là cựu binh dạn dày.
Dù đám cựu binh goblin này vẫn chỉ có thể chất yếu ớt ngang thiếu niên loài người, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của chúng đã tăng vọt.
Chỉ cần cho chúng thời gian chém giết, ăn thêm nhiều thịt ma vật, chúng sẽ có thêm cơ hội thăng cấp thành Đại Ca Bố Lâm!
Lý Tần Vũ nghe đến đây, trong lòng không khỏi cảm thán.
Nếu nói hắn đi theo con đường tinh nhuệ, mỗi một binh sĩ Trừng Giới Quân đều là tinh hoa được dốc lòng bồi dưỡng, thì Tỏa Khô Thú lại đi theo trường phái biển goblin.
Quân đội của Tỏa Khô Thú chỉ có một đến hai phần mười là tinh nhuệ, số còn lại toàn là bia đỡ đạn!
Đám bia đỡ đạn này chết thế nào cũng được, chết sạch cũng chẳng sao.
Nhưng trải qua hết trận chiến này đến trận chiến khác, hết lằn ranh sinh tử này đến lằn ranh sinh tử khác, những kẻ sống sót đều sẽ biến thành tinh nhuệ!
Cứ đánh liên tục như vậy, tân binh goblin chết hết lớp này đến lớp khác, kẻ trụ lại toàn là lực lượng tinh nhuệ. Đội ngũ tinh nhuệ của Tỏa Khô Thú sẽ ngày càng đông, ngày càng mạnh!
Phải thừa nhận, Tỏa Khô Thú mới là kẻ mở khóa được cách chơi chuẩn xác nhất của loài goblin.
Goblin chỉ mất một tháng là trưởng thành, việc nuôi nấng chúng hoàn toàn có thể tính theo tư duy nuôi lợn, tốn bao nhiêu cám thì ra bấy nhiêu thịt.
Dù tính cả lượng thức ăn cơ thể mẹ cần tiêu thụ trong thời gian mang thai, để bồi dưỡng một tân binh goblin tối đa cũng chỉ mất mười lăm cân lương thực.
Mười lăm cân lương thực đổi lấy một vật tiêu hao cầm giáo gỗ xông pha trận mạc, món hời này quá đỗi béo bở!
Đã thế đám vật tiêu hao này còn có thể tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm hùng mạnh hơn, quả thực sướng không gì bằng!
(Tái bút: Tôi nghĩ sau này có thể dành thêm dung lượng để viết sâu về cách chơi này của Tỏa Khô Thú. Con đường hắn đi khác với lối tinh nhuệ của Trừng Giới Quân, hắn chơi hệ biển goblin.)
