Chương 861
Chương 861: Chiến cục thay đổi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chiến cục nhanh chóng bước vào giai đoạn quyết liệt. Lôi Tát Mông Đức động viên được lượng lớn binh lực, gây ra phiền toái cực lớn cho hổ thú nhân.
Trên chiến trường thường xuyên xảy ra tình cảnh một quân đoàn hổ thú nhân bị ba, bốn quân đoàn Vệ quốc quân vây đánh.
Nhưng hổ thú nhân đâu phải quả hồng mềm để ai muốn nắn thì nắn. Khoa Tác từ sớm đã nhận ra đây là một đợt tấn công chiến lược của Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức, quy mô tuyệt đối không nhỏ, thế nên hắn cũng phát động tổng động viên, tăng cường số lượng binh lực khả dụng trong tay.
Hổ thú nhân vốn cường tráng, nữ giới cũng có thể tòng quân. Khoa Tác vốn có sẵn hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ, vừa động viên một cái, binh lực trong tay lập tức tăng gấp đôi.
Hơn nữa, binh lực của hắn không giống Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức, toàn là một đám tân binh loài người. Hổ thú nhân từ nam chí nữ, từ già đến trẻ đều là chiến binh.
Chỉ cần không quá già hay quá nhỏ, không mang tật bệnh, vừa bước chân vào quân đội đã là cựu binh dày dạn.
Do đó, cục diện lúc này là: Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức sở hữu đại quân một trăm năm mươi vạn, nhưng phần lớn là tân binh.
Phía hổ thú nhân, binh lực trong thời gian ngắn vọt lên bốn mươi vạn, nhưng toàn bộ bốn mươi vạn ấy đều là cựu binh.
Chưa kể một vấn đề chí mạng hơn, về mặt tố chất tướng lĩnh, Vệ quốc quân hoàn toàn lép vế trước hổ thú nhân.
Thời Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức còn khởi nghiệp từ quân William, cơ bản họ chỉ đánh du kích quy mô nhỏ. Về sau quân đội càng đánh càng đông, tới khi quân số tính bằng hàng vạn thì Giáo hội đã sắp hấp hối rồi.
Cho nên trên thực tế, các tướng lĩnh Vệ quốc quân không hề có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến đại binh đoàn, nhất là đại quân quy mô tầm cỡ một trăm năm mươi vạn, căn bản chẳng ai gánh nổi chức chủ soái.
Đây cũng là lý do vì sao một trăm năm mươi vạn đại quân bị xé lẻ thành năm quân đoàn, mục đích nhằm giảm bớt số lượng binh lính mỗi tướng phải nắm, bằng không chẳng ai đủ sức dẫn dắt ngần ấy đạo quân.
Vấn đề là hiện giờ quân đã chia tách, nhưng tố chất tướng lĩnh vẫn chưa được giải quyết, dẫn đến việc các quân đoàn Vệ quốc quân phối hợp cực kỳ tồi tệ, gần như thân ai nấy lo.
Điểm này Khoa Tác đã nhận ra từ đợt tiến thảo lần thứ nhất của Vệ quốc quân. Tướng lĩnh đối phương rất cứng nhắc, chỉ biết đánh những trận cứng đờ theo sách vở, khả năng hiệp đồng tác chiến với quân bạn kém cỏi vô cùng.
Tướng Cơ Đốn bị chém chết cũng chính vì nguyên nhân này.
Khi đó, một quân đoàn hổ thú nhân thu hút sự chú ý của quân đoàn Cơ Đốn từ chính diện, sau đó tung một cánh quân tập kích bất ngờ từ sườn.
Vốn dĩ bên sườn Cơ Đốn có quân bạn phòng thủ, nhưng hai bên phối hợp quá tệ, để mặc kỵ binh sói tọa kỵ của hổ thú nhân ủi thẳng qua.
Sườn bên bị đánh úp khiến toàn bộ phòng tuyến của quân đoàn Cơ Đốn sụp đổ. Cả ba vạn quân bị xóa sổ hoàn toàn, ngay cả bản thân tướng Cơ Đốn cũng phải bỏ mạng.
Ở chiến dịch Chặt "Lưỡi" lần này, Khoa Tác lại một lần nữa tận dụng nhược điểm về trình độ của tướng địch, chính diện nghi binh, cánh sườn đánh rát, điều binh đa tuyến.
Hắn thậm chí còn đích thân dẫn đầu đội kỵ binh xông thẳng ra sau lưng Vệ quốc quân cắt đứt tuyến hậu cần, chặn đường tiếp tế, gieo rắc hỗn loạn và kinh hoàng, xoay các tướng lĩnh Vệ quốc quân như chong chóng.
Quân số của Vệ quốc quân dù đã được huy động tối đa, nhưng dưới tình trạng cả binh sĩ lẫn tướng lĩnh đều non kém, họ trơ mắt bị đạo quân hổ thú nhân ít người hơn dắt mũi quay mòng mòng.
Thời gian bước sang tháng Bảy. Sau một tháng trù tính chuẩn bị, Khoa Tác thống lĩnh năm vạn tinh nhuệ quyết chiến với một cánh quân hai mươi vạn của Vệ quốc quân.
Trận đánh này giằng co ròng rã mười ba ngày, chiến trường trải dài hơn sáu mươi cây số.
Khoa Tác dùng quân của mình chia cắt, luồn sâu, bao vây, trái lại khiến cho đạo quân Vệ quốc quân vốn định vây bọc hắn phải hoa mắt chóng mặt, trở tay không kịp.
Cuối cùng, một bộ phận Vệ quốc quân do hỗn loạn mà tự tan rã, bộ phận khác sau khi giáp lá cà với quân của Khoa Tác thì thương vong nặng nề.
Khoa Tác lấy năm vạn đánh hai mươi vạn, đánh tan tác mười sáu vạn, tiêu diệt bốn vạn. Cả một quân đoàn Vệ quốc quân này phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tái tổ chức.
Còn về phần Khoa Tác, tổn thất cũng không hề nhẹ. Gần tám ngàn binh sĩ thương vong khiến hắn phải nhíu chặt mày.
Tuy rằng giành được thắng lợi, nhưng chiến thắng này đến chẳng hề dễ dàng. Quy mô dân số của kẻ thù lù lù ở đó, quân số quá đỗi áp đảo.
Cứ tiêu hao theo đà này, những dũng sĩ của mình sớm muộn gì cũng bị địch bào mòn cho bằng sạch.
Sang tháng Chín, chiến cục bắt đầu rõ ràng.
Ngặt nỗi quân số Vệ quốc quân quá đông, thế công lại vô cùng quyết liệt, nếu hổ thú nhân tiếp tục phân tán binh lực trên dải đất chiếm đóng dài hẹp ở bờ Tây thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Vì vậy, Khoa Tác hạ lệnh co cụm chiến lược. Hắn từ bỏ gần hai phần ba diện tích đất đai ở phương bắc, gom toàn bộ binh lực và dân di cư dồn về phía nam.
Dù từ bỏ đất phương bắc, nhưng hắn lập tức mở rộng thế lực ở phương nam.
Nếu bảo vùng chiếm đóng trước kia của hổ thú nhân ôm trọn cả bờ Tây dài như ổ bánh mì, thì giờ đây dải dài ấy đã biến thành hình bầu dục, tựa như một chiếc chậu rửa mặt.
Khả năng chống chịu rủi ro của vùng lãnh thổ hình bầu dục mạnh hơn dải dài hẹp rất nhiều, căn bản chẳng ngại Vệ quốc quân kéo đến chia cắt đứt đoạn.
Hổ thú nhân chuyển dịch thành công, tụ họp toàn bộ sức mạnh, nắm chặt nắm đấm lại, khiến áp lực đè nặng lên vai Vệ quốc quân đột ngột tăng vọt.
Sang năm thứ hai, tháng Giêng năm 4369 Lịch Chư Thần, chiến cuộc bước vào giai đoạn tiếp theo.
Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức lại điều động thêm nhiều binh lực ra tiền tuyến, hổ thú nhân gần như phải một chọi bốn, thậm chí một chọi năm.
Dưới mức chênh lệch quân số kinh người như vậy, Khoa Tác dần cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Hai tay khó địch bốn tay, lượng đổi ắt dẫn đến chất đổi.
Khoa Tác nhận ra nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này, bản thân sẽ bị đuổi ngược về pháo đài Hổ Môn, tống khứ về thế giới thú nhân mất, bắt buộc phải thay đổi chiến lược.
Hắn nhận thức rõ ràng, kẻ địch tuy yếu hơn, nhưng năng lực tổ chức xã hội và quân số lại gấp nhiều lần phe mình.
Mình không thể đánh trận chiến tiêu hao dai dẳng với chúng, phải đánh nhanh thắng nhanh, triệt để đập tan tận gốc rễ kháng cự của kẻ thù!
Khoa Tác dự tính tổ chức một đợt tập kích bất ngờ, thân chinh dẫn tinh nhuệ đánh sập thủ đô Valentina của Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức!
Chỉ cần hạ được tòa thành này, phá hủy toàn bộ trung khu chỉ huy của cả quốc gia, tốt nhất là trảm thủ hoặc bắt sống Chấp chính quan, thì hệ thống chỉ huy vốn dĩ đã rệu rã của Vệ quốc quân sẽ lập tức tan rã!
Khoa Tác đem ý đồ của mình giãi bày cùng các tù trưởng, lập tức nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bọn họ nhất trí biểu quyết phải thi hành chiến lược này.
Thế là, một chiến dịch đột kích trảm thủ liên quan mật thiết tới vận mệnh của hổ thú nhân và Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức chính thức mở màn.
