Chương 860
Chương 860: Chiến tranh nhân dân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chương 855: Chiến Tranh Nhân Dân
Trong vùng hổ thú nhân chiếm đóng, người dân Lôi Tát Mông Đức bùng phát kháng chiến quy mô lớn. Các đội du kích xuất hiện khắp nơi, bào mòn nghiêm trọng sự kiểm soát của hổ thú nhân trên vùng đất này.
Một bộ phận người Lôi Tát Mông Đức thoát được về vùng Cộng hòa kiểm soát. Họ đưa những tội ác hổ thú nhân ra ánh sáng, khiến Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức rung chuyển tận gốc rễ.
Chính phủ do Vương tử Lôi Tát Mông Đức — Chấp Chính Quan — lãnh đạo lập tức phản ứng, hạ lệnh động viên quân đội, chuẩn bị tổ chức cuộc thảo phạt hổ thú nhân lần thứ hai.
Quy mô đợt động viên lần hai lớn đến mức khó ai tưởng tượng nổi.
Hệ thống tuyên truyền công khai của Cộng hòa được xây dựng theo mô hình Liên Minh, hoạt động hết công suất, truyền đến tai từng người dân mọi điều hổ thú nhân đã làm ở vùng chiếm đóng.
Bộ máy tuyên truyền còn đặt hổ thú nhân ngang hàng với Giáo Hội, tuyên bố rằng hổ thú nhân chính là Giáo Hội mới — chúng muốn tước đoạt tất cả những gì nhân dân đã gây dựng, kể cả tự do!
Toàn bộ dân chúng trong nước hiểu ngay hổ thú nhân là loại gì. Nỗi sợ hãi tràn ngập lòng người, rồi bùng thành cơn thịnh nộ!
Khó khăn lắm mới được giải phóng, hổ thú nhân lại muốn tái hiện trò Giáo Hội, kéo họ trở lại địa ngục. Họ tuyệt đối không chấp nhận!
Đại tuyển quân bắt đầu.
Gần như nhà nào cũng có trai tráng lên đường nhập ngũ. Những bậc cao niên trong gia đình đích thân thúc giục con cháu đi lính, dù biết rằng hổ thú nhân hung mãnh, ra đi có thể là mười phần chết chín.
Nhưng kỳ lạ thay, càng lớn tuổi người ta càng chủ động thúc con cháu tòng quân — bởi họ đã bị Giáo Hội hành hạ đến tận xương tủy!
Khó khăn lắm mới đón được Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức, thế mà dưới tay hổ thú nhân cướp bóc, chính quyền mới lại lung lay sắp sụp đổ.
Nếu Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức không trụ được, thời đại đen tối ập đến, con cháu sống trong bóng tối ấy còn có ý nghĩa gì?
Chi bằng để chúng ra trận ngay. Hoặc là chết trận, không phải chịu đựng thời đại đen tối về sau. Hoặc là đóng góp sức mình, giữ lấy thành quả cách mạng hôm nay!
Dưới sự dẫn dắt của tư tưởng ấy, Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức tuyển mộ được một triệu rưỡi quân trong thời gian ngắn, huấn luyện gấp, chờ ngày đưa vào chiến trường.
Sau khi Tướng quân Cơ Đốn tử trận, cuộc thảo phạt hổ thú nhân lần thứ nhất của Cộng hòa thất bại.
Ban đầu họ định dần dần giảm nhịp tấn công, tích lũy thực lực rồi mới tính tiếp.
Nhưng hổ thú nhân đã bày ra thế diệt quốc tuyệt chủng, dân tâm sục sôi, binh lực dồi dào. Chỉ ba tháng sau thất bại lần một, Cộng hòa tung ra đòn phản công toàn diện!
Chiến trường trải dài từ cực bắc đến cực nam vùng hổ thú nhân chiếm đóng. Hơn trăm đoàn quốc phòng như những lưỡi kiếm sắc, từ vùng Lôi Tát Mông Đức kiểm soát đâm thẳng vào bờ tây, quyết chặt vùng chiếm đóng của hổ thú nhân ra nhiều mảnh.
Vùng chiếm đóng chính của hổ thú nhân là dải bờ tây. Nhìn trên bản đồ, lãnh thổ chúng kiểm soát chỉ là một dải dài, kéo từ pháo đài Hổ Môn lên tận phía bắc Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức.
Lãnh thổ hình dải dài như vậy rất nguy hiểm — dễ bị kẻ thù chặt ngang, thậm chí chặt thành nhiều đoạn.
Đó chính xác là mục tiêu của quân quốc phòng. Họ tận dụng ưu thế quân số, tổ chức năm đại binh đoàn.
Năm đại binh đoàn như năm lưỡi kiếm, đâm thẳng vào vùng chiếm đóng của hổ thú nhân, quyết cắt chúng thành sáu ốc đảo cô lập.
Hổ thú nhân không ngờ người Lôi Tát Mông Đức lại tổ chức được một đợt tấn công mới nhanh đến vậy. Trở tay không kịp, chúng bị đối phương chiếm thế trước.
Nhưng Khoa Tác không phải tay vừa. Nhìn thế trận, hắn lập tức hiểu đối phương muốn chia cắt mình, khiến các chiến sĩ không thể chi viện lẫn nhau rồi lần lượt tiêu diệt.
Khoa Tác lập tức triển khai bố trí chiến lược. Hắn dẫn ba vạn tinh nhuệ hổ thú nhân trong thành Đa Đa Luân tiến lên phía bắc, huyết chiến với những mũi dao của quân quốc phòng đang đâm sâu vào bụng mình, định cắt hắn ra nhiều mảnh.
Đồng thời hắn lệnh cho chú mình là Khoa Lôi dẫn quân tiến về phía nam, đập gãy những lưỡi dao ở đó.
Chiến lược của hai bên đơn giản, rõ ràng: quân quốc phòng muốn chia cắt rồi tiêu diệt từng phần; hổ thú nhân nhất định phải đập gãy những lưỡi dao đó, giữ vững sự liên thông toàn vẹn.
Ý đồ chiến lược đã phơi bày trên bàn cờ. Giờ là xem bên nào thực thi tốt hơn, bên nào mạnh hơn!
……
Trên một chiến trường phía bắc, hơn nghìn hổ thú nhân và hơn nghìn binh sĩ người đang quần thảo với nhau. Tiếng hò sát, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ — âm thanh rung chuyển bốn phía!
Binh sĩ hai bên tay cầm vũ khí nóng hoặc lạnh, đâm vào nhau, chém nhau không ngừng!
Hổ thú nhân dũng mãnh. Từ nhỏ chúng đã đánh nhau, lớn lên lại tham gia những cuộc săn mồi cực kỳ nguy hiểm.
Thân hình cao lớn vạm vỡ, chiều cao phổ biến vượt hai mét, mật độ cơ và xương đều lớn hơn người thường.
Tốc độ, sức mạnh, bùng phát — mọi mặt đều trội hơn người. Một quả đấm giết chết một người không phải lời nói phóng đại!
Vì hổ thú nhân đã gia nhập liên minh chống Liên Minh, được Ma Pháp Công Hội hỗ trợ, gần như mỗi cá nhân đều có một khẩu súng trường.
Về giáp phòng thủ, hổ thú nhân cũng đã cải tiến.
Giáp xích hoàn toàn hay giáp mảnh từng dùng trước đây được thay bằng giáp đạn chỉ che vai và ngực, có thể chặn đạn súng trường thuốc súng đen bắn từ xa.
Phía quân quốc phòng thì hoàn toàn không có bất kỳ trang bị phòng hộ nào.
Bộ quân phục màu xanh chàm, vai khâu đơn giản phù hiệu quân hàm, đầu đội mũ mềm.
Ngang lưng đeo dây đạn thô sơ làm bằng gai thô, trên đó treo một hộp đạn gỗ chỉ chứa được hơn hai mươi viên.
Cẳng chân quấn xà cạp vải thô. Còn giày — đa phần là dép cỏ.
Vũ khí thống nhất là súng trường thuốc súng đen có hộp đạn xoay, đầu nòng cắm lưỡi lê tam lăng dài.
Đây là sản phẩm từ các xưởng quân giới được hỗ trợ trong dự án hợp tác giữa Lôi Tát Mông Đức và Liên Minh.
Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức đã có thể tự sản xuất súng trường thuốc súng đen tiêu chuẩn. Họ gọi kiểu súng này là Giải Phóng.
Còn lưỡi lê tam lăng dài trên nòng súng — đó là sự bất đắc dĩ của ngành luyện kim lạc hậu. Không đúc được lưỡi lê tốt với độ dài phù hợp, đành chuyển sang lưỡi lê tam lăng bền hơn về kết cấu.
Ngoài ra, nòng súng do Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức tự chế cũng có vấn đề, đạn tự chế còn vấn đề hơn nữa.
Dùng súng tự chế kèm đạn tự chế, mỗi lần bắn đều có nguy cơ nổ nòng khá lớn.
Bất đắc dĩ, Cộng hòa Lôi Tát Mông Đức bắt đầu nhập khẩu đạn từ Liên Minh với số lượng lớn.
Nhưng súng vẫn tự chế, nên vấn đề chưa giải quyết triệt để — bắn nhiều vẫn bị kẹt đạn.
May thay, súng tệ có cách đánh của súng tệ. Các sĩ quan quân quốc phòng đã phát triển ra chiến thuật phù hợp.
Trên chiến trường, binh sĩ quân quốc phòng dàn thành từng phương trận. Hàng đầu tiên bắn một phát, lập tức lao lên với lưỡi lê chĩa thẳng, bất chấp tất cả lao vào cận chiến với hổ thú nhân.
Rồi hàng thứ hai — bắn, xung phong. Hàng thứ ba bắn, xung phong. Hàng thứ tư bắn, xung phong!
Súng tệ chỉ bắn được một phát thì bắn xong lao thẳng lên, cận chiến với kẻ địch!
So với đó, súng do Ma Pháp Công Hội cung cấp cho hổ thú nhân tốt hơn nhiều. Hổ thú nhân có thể bắn nhiều loạt liên tiếp, đốn gục binh sĩ quân quốc phòng ngay trên đường xung phong.
Khi hai bên giáp lá cà, hổ thú nhân lại dựa vào sức mạnh vượt trội chém chết đối phương.
Trên chiến trường này, mấy nghìn binh sĩ hỗn chiến với nhau. Trận đánh kéo dài hơn hai tiếng. Cuối cùng, người lính quân quốc phòng cuối cùng bị hổ thú nhân một đao chặt bay đầu — trận chiến kết thúc.
Hổ thú nhân thở hổn hển, nhìn xác binh sĩ quân quốc phòng nằm la liệt khắp đất, bùng lên tiếng hú chiến thắng.
"Vinh quang!! Vinh quang!! Vinh quang!!"
Tiếng hú của hổ thú nhân xé thẳng lên trời cao. Một chiến thắng vừa giành được khiến chúng hứng khởi vô cùng.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng còi quân đột ngột vang lên.
Tận cuối chân trời, lá cờ hoa cải vàng phần phật trong gió, rừng lưỡi lê tam lăng chĩa thẳng lên trời, ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh như vảy cá.
Ba đoàn quân quốc phòng không biết từ lúc nào đã kéo đến chiến trường, đã dàn thành phương trận tác chiến. Quân phục xanh chàm trải ra như biển xanh bất tận.
Một sĩ quan sư trưởng đứng ở đầu hàng quân. Tay phải hắn giơ khẩu súng lục ổ quay, cuối báng súng một sợi dây gai buộc vào thắt lưng. Tay trái cầm kiếm quân, chỉ thẳng về phía trước.
"Đồng chí! Nhân dân ở bên các đồng chí — xung phong! Tiêu diệt bọn xâm lược!!"
