Chương 902
Chương 902: Đàn thú 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ầm ầm ầm ầm!!
Mặt cỏ bị bầy thú giẫm đạp phát ra tiếng gầm vang trời, phía trước Trừng Giới Quân cách vài cây số, đàn thú điên cuồng lao về phía trước.
Bầy thú này chủ yếu là bò rừng lông dài, một loài bò rừng to lớn khắp thân phủ lông rậm, trên đầu có hai chiếc sừng dài.
Chiều cao khi đứng thẳng chừng một mét sáu, thể trọng ngót nghét một tấn.
Bò rừng lông dài sống theo bầy và chuyên di cư đường trường, thường tụ tập từ năm mươi đến ba trăm con thành một tộc quần.
Con bò rừng khỏe nhất sẽ được bầy đàn tôn làm thủ lĩnh, nó chọn đi đâu, những con khác liền bám theo đó.
Đám dã thú lao tới trên bình nguyên phía trước phần lớn là loại bò rừng lông dài này, số lượng vượt quá năm ngàn con!
Chen lẫn giữa đàn bò rừng lông dài ấy, còn có cả trăm đầu Cự Giáp Thú!
Cự Giáp Thú chạy lên càng khủng khiếp hơn, sáu cái chân của chúng giẫm xuống đất tựa sấm rền.
Thân hình cao sáu bảy mét cùng sức nặng hơn trăm tấn khiến lũ quái vật này sở hữu sức tàn phá vô song.
Xe trưởng Thiết Kỵ Binh số 10 vội hét lớn: "Bắn mau, bắn mau! Tự chọn mục tiêu mà khai hỏa!
Pháo thủ, nhắm chặt mấy con to xác mà giã! Tuyệt đối không để bọn chúng xông qua đây!"
"Rõ!!"
Pháo thủ đáp một tiếng, lập tức quay bánh đà, dùng kính ngắm hai phẩy năm lần khóa chặt một con Cự Giáp Thú chạy đầu đàn, giật mạnh cần khai hỏa.
Một tiếng nổ ầm vang rền, thân xe rung lên bần bật, một phát đạn pháo chín mươi milimét xé gió lao vút ra, cắm thẳng vào bầy thú cách đó hai cây số, bắn trúng một con Cự Giáp Thú đang phi nước đại.
Đó là đạn nổ mạnh, đánh trúng bả vai trên của Cự Giáp Thú, kích hoạt vụ nổ kinh hoàng!
Sóng nổ xé toạc một mảng thịt lớn trên vai con thú, xương cốt lẫn nội tạng nát bấy.
Con Cự Giáp Thú rống lên đau đớn, đổ ầm xuống đất, hất tung màn bụi mịt mù.
Còn những con Cự Giáp Thú khác chẳng hề dừng bước, tiếp tục lao thục mạng về phía trước.
Những bàn chân khổng lồ giẫm thẳng lên xác đồng loại ngã rạp, nghiến nát bét thành đống thịt bầy nhầy, lún sâu vào lòng đất cỏ.
Hiện tượng này cực kỳ bất thường, Cự Giáp Thú vốn là loài có linh trí rất cao, ý thức bầy đàn gia tộc cực mạnh.
Nếu đồng loại bị thương, Cự Giáp Thú sẽ dừng lại tìm cách cứu giúp, chuyện giẫm đạp qua mặt rồi chà đạp đồng bạn tới chết thế này tuyệt đối không thể xảy ra.
Nếu có kẻ đứng sát bầy thú quan sát kỹ, sẽ nhận ra bất kể Cự Giáp Thú hay bò rừng lông dài, đôi mắt chúng đều đỏ ngầu như máu, dường như đã bị thứ gì đó thao túng.
Phía Trừng Giới Quân, dàn Thiết Kỵ Binh dàn hàng ngang bắt đầu nã pháo dồn dập, những cỗ pháo bộ binh chín mươi milimét dựng sẵn cũng chuyển sang chế độ bắn thẳng, cứ ngắm chuẩn là bóp cò.
Tiếng đại bác rền vang liên miên trên bình nguyên, từng quả đạn nổ mạnh rơi thẳng vào bầy thú đằng xa, hất tung từng vệt khói bụi khổng lồ.
Mảnh đạn văng tứ tung quét trúng bò rừng lông dài, quật ngã chúng ngay tắp lự.
Bò rừng lông dài chỉ là loài dã thú bình thường, chẳng phải ma vật, phòng ngự có hạn nên chỉ một mảnh đạn cũng đủ lấy mạng.
Thế nhưng lũ khổng lồ như Cự Giáp Thú lại rất khó giết, mảnh đạn găm được vào da thịt nhưng đa phần kẹt lại nơi thớ cơ, không thể xuyên sâu tổn thương nội tạng.
Phải dùng đạn pháo bắn trúng đích thân hình chúng mới có thể tiêu diệt.
Trước khi xuất kích, mọi pháo thủ đều đã nhận lệnh, hỏa lực của họ tập trung tiêu diệt cự thú, dã thú nhỏ nhường cho súng máy, vậy nên toàn bộ đại bác tại trận địa đều dốc sức ngắm bắn Cự Giáp Thú.
Ầm ầm ầm!!!
Ầm ầm ầm!!!
Đủ loại hỏa pháo liên tục khai hỏa, pháo chín mươi milimét gắn trên xe, pháo bộ binh chín mươi milimét, mỗi một đợt bắn có hơn hai mươi quả đạn rơi vào bầy thú phát nổ.
Cự Giáp Thú thể hình đồ sộ, lao tới hung hãn vô cùng, song trong mắt pháo thủ lại là những tấm bia sống tuyệt vời.
Cỡ to chừng này, ở cự ly hai cây số, hạ nòng pháo, ngắm thẳng qua kính, đón đầu một chút rồi giật dây điểm hỏa là gần như bách phát bách trúng.
Hơn trăm đầu Cự Giáp Thú xui xẻo tột cùng, hơn hai mươi họng pháo nhắm thẳng vào chúng mà giội lửa tơi bời.
Đạn nổ mạnh nện vào thân thể chúng, thường khoét sâu vào máu thịt rồi mới phát nổ.
Mỗi lần nổ tung là một tiếng ầm xé toạc, máu thịt cùng xương gãy văng tung tóe khắp trời!
Bất kể Cự Giáp Thú có khỏe đến đâu thì vẫn là sinh vật bằng xương bằng thịt, một phát đại bác giã xuống là thịt nát xương tan.
Bên cạnh đại bác giã đạn, đủ loại súng máy trên xe cũng điên cuồng quét lửa.
Mỗi chiếc Thiết Kỵ Binh trang bị ba khẩu đại liên, ba khẩu này chỉ cần phụ trách phạm vi năm mươi mét, hỏa lực thừa thãi đến mức đáng sợ.
Cộng thêm súng máy tự vệ trên xe vận tải Thiết Kỵ Binh, cùng những khẩu súng máy bộ binh có góc bắn thuận lợi, gần khu vực này có tới hơn sáu mươi khẩu đại liên đồng loạt nhả đạn!
Hơn sáu mươi khẩu đại liên có ống tản nhiệt bọc nước và dây đạn vải bố, luồng hỏa lực bắn ra liên miên bất tuyệt thật sự dựng nên một bức tường thép.
Những con bò rừng lông dài đang phi nước đại, chỉ cần trúng một viên đạn đại liên là ngắt cầu dao ngay tại chỗ, vật xuống đất co giật liên hồi.
Co giật chưa được mấy giây, nó đã bị bầy đàn lao tới giẫm bẹp gí, biến thành đống thịt vụn lún sâu vào mặt cỏ.
Xe trưởng Thiết Kỵ Binh số 10 đứng ngoài tháp pháo, điều khiển súng máy trên nóc xe liên tục trút bão đạn về phía bầy thú trước mặt.
Hắn chợt nhớ tới hồi huấn luyện bắn súng máy ở Thiết Thành, một gã Goblin ngực đeo huân chương chật ních từng bảo họ:
"Súng máy trò này không cần ngắm, càng ngắm càng bắn trật.
Các ngươi phải coi đường đạn như một ngọn roi, còn mình là người vung roi, cứ quất ngọn roi ấy qua lại giữa đám quân địch."
Lúc này xe trưởng ghì khẩu súng máy, chẳng thèm ngắm nghía, chỉ lắc họng súng qua lại hai bên.
Ngay sau đó, một đường đạn rực lửa hệt như chiếc roi dài quất lia lịa vào giữa bầy thú.
Bầy thú trúng roi ngã rạp la liệt, chết không thể chết thêm!
Ầm ầm ầm!!!
Tạch tạch tạch!!!
Đủ loại hỏa lực kinh hoàng quét ngang thảo nguyên, quái thú khổng lồ thì dùng đại pháo giã, dã thú nhỏ thì dùng súng máy tỉa, mỗi bên đều có cách tiếp đãi riêng.
Xe trưởng Độc Giác Thú số 10 xả cạn dây đạn hai trăm năm mươi viên của súng máy trên nóc xe, bèn gào vào trong khoang:
"Hết đạn rồi! Ném cho ta thùng đạn khác mau!!"
Nắp nóc xe bật mở, một thành viên kíp xe xách thùng đạn lớn đưa lên.
Thùng hai trăm năm mươi viên rất nặng, bình thường rảnh rỗi mới có thể hai người phối hợp nạp đạn cho đại liên.
Lúc này đưa lên là thùng một trăm viên, nhẹ hơn đôi chút, một người cũng có thể tự nạp được.
Xe trưởng vứt luôn thùng đạn rỗng, xách thùng một trăm viên gài chặt vào rãnh chốt bên hông súng máy.
Rút dây đạn, cài vào buồng súng, lên đạn, tiếp tục nhả đạn.
Dây đạn thứ hai của xe trưởng chưa bắn hết một nửa thì bầy thú phía trước cơ bản đã bị bẻ gãy, chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Thế nhưng đúng lúc này, khóe mắt hắn thoáng thấy trên bầu trời hiện ra vô số chấm đen, là Ưng Thú Nhân, từng mảng lớn Ưng Thú Nhân!
"Khốn kiếp, là lũ chim ưng của địch!!"
Xe trưởng hất họng súng lên cao, nhắm thẳng lũ Ưng Thú Nhân trên trời mà nã đạn.
Thế nhưng đám Ưng Thú Nhân này giao chiến với Liên Minh suốt thời gian dài, dường như cũng đã nắm được đôi phần về đối phương.
Chúng biết tầm bắn phòng không của đại liên chẳng ra sao, bắn cao tới một ngàn mét đã là kịch trần, nên lũ Ưng Thú Nhân đều bay lượn ở độ cao tận một ngàn năm trăm mét.
Rất nhanh chóng, lũ Ưng Thú Nhân bay tới ngay trên đỉnh đầu Thiết Kỵ Binh, bắt đầu trút lựu đạn cải tiến xuống bên dưới.
