Chương 903
Chương 903: Ưng thú nhân xuất kích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quê nhà của ưng thú nhân nằm tại Ưng Thần Sơn Mạch, một vùng non cao hiểm trở.
Thể chất ưng thú nhân không mạnh, khả năng tác chiến mặt đất chẳng ra sao, nhưng ở Ưng Thần Sơn Mạch, chỉ cần bọn chúng bay lên ném đá thì ai đến cũng phải bỏ mạng.
Sau khi bước vào thời đại vũ khí nóng, Khoa Tác làm ăn buôn bán với Liên Minh, tuồn ra không ít hỏa khí; ưng thú nhân lại hợp tác với Bá Vương, gom về tay số lượng lớn.
Do phải bay trên trời, ưng thú nhân chẳng mặn mà gì với súng hỏa mai, đôi cánh vũ dực của bọn chúng cũng không tài nào bóp cò súng, nhưng lựu đạn thì lại khác, chúng coi trọng thứ này vô cùng.
Trước kia ném đá đập người phải trúng đích trực diện, độ khó khá cao.
Bởi vì các chủng tộc khác có thể giương cung bắn trả, ưng thú nhân chỉ dám liệng đá từ độ cao hai ba trăm mét.
Ở tầm đó muốn ném trúng mục tiêu chẳng dễ chút nào, nên ưng thú nhân toàn chia thành từng toán vài trăm tên, đồng loạt quẳng đá, dùng mưa đá vùi chết đối phương.
Giờ đổi sang ném lựu đạn, bán kính sát thương chết người hơn năm mét, uy lực mạnh hơn ném đá trúng đích gấp bội.
Đám ưng thú nhân ùa ra tập kích Trừng Giới Quân, năm sáu trăm tên rợp kín cả một khoảng trời.
Bọn chúng lượn ở độ cao 1500 mét, thi nhau trút lựu đạn xuống dưới.
Ở độ cao ngất ngưởng thế này thì khỏi cần tính điểm rơi làm gì, bù lại số lượng áp đảo.
Từng chùm lựu đạn như mưa trút thẳng xuống đầu đội hình Thiết Kỵ Binh bên dưới. Trưởng xe Thiết Kỵ Binh số 10 đang thao tác súng máy dưới gầm xe, một quả lựu đạn nện thẳng lên lớp giáp, phát ra tiếng cắc cộp vang dội rồi nảy văng ra ngoài!
Trưởng xe giật bắn mình, ngay sau đó, vô số quả lựu đạn cắm xuống nền cỏ, thi nhau phát nổ liên tiếp!
Oành oành oành!!!
Mảnh đạn văng tứ tung, một mảnh găm thẳng vào bả vai trưởng xe, khiến hắn thét lên đau đớn.
"Mẹ kiếp, tao trúng đạn rồi! Bị thương rồi!!"
Trưởng xe vội vàng thụt người vào trong thân xe, sập nắp khoang lại.
Pháo thủ vừa nã pháo vừa hỏi: "Nặng không? Có cần tìm pháp sư không?"
Trưởng xe xé toạc áo giáp lót, liếc nhìn vết thương trên vai rồi thở phào.
"Vẫn ổn, bị mảnh đạn cắn một miếng nhỏ, chưa chết được."
Pháo thủ cười ha hả.
"Kèo này bở rồi, huân chương thương tật bằng đồng cầm chắc trong tay, sau này quân lương mỗi tháng lại tăng thêm một khoản. Đúng rồi, cái gì làm mày bị thương thế?"
Trưởng xe vừa tự cầm máu vừa đáp: "Lựu đạn, lũ ưng thú nhân ở trên trời đang thả lựu đạn xuống."
Pháo thủ bồi thêm một phát đại bác, bắn hạ một con Cự Giáp Thú.
"Ờ, hèn chi bên ngoài cứ nổ lốp đốp liên hồi, hóa ra là mấy con chim ưng đang ném bom."
Trưởng xe bảo: "Súng máy của bọn mình vẫn không ăn thua, tầm bắn cao không tới, lũ ưng này bay cao quá."
Tuy súng máy không với tới ưng thú nhân trên bầu trời, nhưng bọn chúng cũng chẳng gây tổn thương mấy cho lực lượng bên dưới.
Độ cao 1500 mét, lựu đạn liệng xuống, gió thổi một cái là quỷ mới biết nó trôi dạt về phương nào.
Đã thế từ trên cao ném xuống, chưa kịp chạm đất thì ngòi nổ đã cháy hết gây nổ tung trên không trung, thành ra ưng thú nhân phải tự độ lại.
Ngòi nổ lựu đạn của Liên Minh vốn khá chuẩn chỉ, nhưng bị lũ ưng thú nhân tháo bung bét, chế cháo thêm ngòi nổ chậm, độ tin cậy lập tức rớt thảm hại.
Cứ mười quả chúng ném xuống thì ba quả xịt, hai quả va xuống đất vỡ nát cũng không thèm nổ, tỉ lệ kích nổ vỏn vẹn năm mươi phần trăm, vô lý đến nực cười.
Năm sáu trăm tên ưng thú nhân lượn lờ dội lựu đạn không ngớt xuống đầu Trừng Giới Quân, nhưng sát thương tạo ra cực kỳ hạn chế.
Chỉ có điều không ít quả rơi trúng đội hình bộ binh bọc sau Thiết Kỵ Binh, gây ra chút ít thương vong.
Cơ mà bộ binh Trừng Giới Quân cứ việc nằm rạp xuống đất ôm đầu, chỉ cần không bị mảnh nổ găm chết tươi tại chỗ thì nặng nhất cũng chỉ là trọng thương, quăng vài thuật trị liệu là xong chuyện.
Đám ưng thú nhân điên cuồng ném lựu đạn trên trời, bộ binh Trừng Giới Quân quả thực không làm gì được bọn chúng vì không mang theo pháo phòng không.
Nhưng bọn họ có phi thuyền chiến đấu.
Nhận lệnh từ Ca Bố Văn, hai chiếc phi thuyền chiến đấu cất cánh từ phía sau, lao thẳng ra tiền tuyến tham chiến.
Độ cao 1500 mét chẳng làm khó được phi thuyền chiến đấu mẫu 2. Ba khoang vũ khí treo sáu khẩu súng máy đồng loạt khai hỏa, đan thành những dải hỏa xà rực lửa trên bầu trời.
Lưới lửa quét ngang quét dọc không trung, những tên ưng thú nhân trúng đạn lập tức nổ tung thành từng bành thịt vụn giữa tầng mây.
Hai chiếc phi thuyền chiến đấu như cự long xé gió lao vào bầy ưng thú nhân, chớp mắt đã bắn hạ hơn mười tên.
Bầy ưng thú nhân kinh hoàng bạt vía, kẻ tháo chạy, kẻ tan tác rẽ bầy.
Tốc độ bay tuần tra của ưng thú nhân vào khoảng bốn mươi cây số một giờ, đập cánh hết cỡ thì trong chốc lát có thể vọt lên tám chín mươi cây số một giờ, vẫn kém xa phi thuyền chiến đấu.
Bù lại, bọn chúng linh hoạt hơn cỗ máy kia.
Phi thuyền chiến đấu đâm sầm vào giữa bầy ưng, số yếu bóng vía thì bỏ chạy, nhưng mấy kẻ hung hãn lại liều mạng phản công phi thuyền.
Vài tên ưng thú nhân lao vào hông phi thuyền, toan dùng vuốt sắc xé rách lớp vỏ bọc ngoài.
Thế nhưng không chiến tốc độ cao chứa đầy nguy hiểm, mấy tên không khống chế được khoảng cách và tốc độ đã tông rầm vào mạn thuyền.
Tiếng xương cốt vỡ vụn rôm rốp vang lên, cánh vũ dực cùng móng vuốt của chúng vặn vẹo biến dạng, chết không thể chết thêm.
Mấy tên may mắn hơn bám được vuốt vào lớp vỏ ngoài, đu bám theo phi thuyền cùng bay rồi dùng hết sức bình sinh cào xé hòng rạch toạc vỏ tàu.
Khổ nỗi vỏ bọc phi thuyền chiến đấu vốn là vật liệu chống đạn cao cấp, được dệt ép từ tơ nhện phối hợp với keo nhện, dày tới hai ngón tay, súng trường bắn thẳng còn không xuyên nổi.
Những cú cào cấu của bầy ưng thú nhân thậm chí chẳng để lại nổi một vết xước.
Một tên ưng thú nhân đeo bám ở đuôi thuyền, điên cuồng cào cấu, móng vuốt nứt toác chảy máu mà vẫn không cạy nổi một kẽ hở.
Tên này rơi vào tuyệt vọng, gương mặt lập tức lộ vẻ dữ tợn!
Hắn vung cánh giật chốt toàn bộ lựu đạn dắt quanh hông, rồi lấy thân mình dán chặt vào vỏ bọc phi thuyền.
Hơn mười giây sau, một tiếng nổ ầm vang rền rĩ, tên ưng thú nhân tan xương nát thịt, nhưng vỏ phi thuyền chỉ bị ám khói đen sì một mảng, ngoài ra không hề suy suyển.
Quả lựu đạn tên này dùng chỉ nhồi thuốc súng đen, uy lực quá yếu, cộng thêm thân phi thuyền có độ cong khí động học khó chịu lực trực diện, phần lớn động lực vụ nổ đã bị trượt đi.
Phi công nghe thấy tiếng nổ liền liếc nhìn bảng điều khiển, các chỉ số đều bình thường, phi thuyền bình an vô sự.
Hắn lại liếc gương chiếu hậu, thấy ba tên ưng thú nhân đang bám lấy thân tàu phá phách.
Hắn lập tức bẻ ngoặt cần lái, chiếc phi thuyền chiến đấu lập tức biến thành lồng máy giặt, bắt đầu lộn nhào xoay tròn với tốc độ cực nhanh.
Ba tên ưng thú nhân rú lên thảm thiết, lực ly tâm hất văng móng vuốt khiến chúng bắn ngược ra ngoài không trung.
Chiếc phi thuyền ngừng lộn vòng, bay chếch lên trước một đoạn rồi lượn vòng quay lại, chĩa thẳng sáu luồng hỏa lực vào ba tên ưng thú nhân còn đang choáng váng.
Ba tên ưng thú nhân bị làn đạn xé xác tan tành giữa không trung, cỗ phi thuyền gầm rú lao về phía mục tiêu tiếp theo.
Trên trời ưng thú nhân bị phi thuyền chiến đấu quét sạch, dưới đất lại nảy sinh biến cố mới.
Bầy dã thú gần như đã bị hỏa lực tàn sát sạch sẽ, trước mặt hỏa lực tự động và đại pháo, đám thú dữ này chẳng làm được gì ngoài việc hóa thành từng đống xác chết la liệt.
Thế nhưng bám sát phía sau bầy dã thú lại là một lực lượng lớn quân chính quy của hổ thú nhân.
Đội quân này gồm hai vạn kỵ binh và tám vạn bộ binh hổ thú nhân làm nòng cốt.
Cuồng Hổ ngồi trên lưng tọa lang, dùng ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm Trừng Giới Quân phía xa, nhìn lá cờ Ngôi Sao Tròn đang tung bay phấp phới.
Hắn run rẩy cả người, hình ảnh con trai và con gái ngã xuống trước mắt lại ùa về, liền tuốt phăng loan đao gầm rống:
"Tiến công!!!"
