Chương 499
Chương 499: Coi Yêu Đế như mèo mà chém
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tin tức đám thiên kiêu mang về khiến các vị Vấn Đạo nhất thời khó mà tiêu hóa nổi.
Phải biết rằng, ban đầu Thiên Nguyên Giới đưa thiên kiêu Kim Bảng vào Nguyên Giới chỉ nhằm mục đích tìm kiếm Tu Tiên Liên Minh, nghĩ cách gia nhập để nhận được sự viện trợ từ họ mà thôi.
Nào ngờ, một trong số các thiên kiêu lại bảo, sắp tới Thiên Nguyên Giới không chỉ đối đầu với Thiên Ma giới, mà còn muốn cướp mồi từ miệng cọp, tranh đoạt tài nguyên với cả Tu Tiên Liên Minh?
Trời đánh thật, dẫu các vị Vấn Đạo từng trải qua bao sóng to gió lớn cũng thấy da đầu tê rần, cái thằng nhóc này chẳng chịu an phận chút nào.
"U Nhiên, cục diện Nguyên Giới rốt cuộc ra sao? Tên Lâm Cảnh này lấy đâu ra tự tin đối địch với cả Tu Tiên Liên Minh lẫn Thiên Ma Giáo cùng một lúc, hắn điên rồi chắc?" Nhị Đại Cổ Hoàng quay sang hỏi công chúa Cổ Quốc.
Cổ U Nhiên nhìn quanh mọi người, sau đó giải thích: "Phụ hoàng, khi chúng con mới bước vào Nguyên Giới, nơi đó đại khái chia thành bốn thế lực đỉnh cấp."
"Lần lượt là Thiên Ma Giáo, Tu Tiên Liên Minh, cùng với Tinh Trần Giới và Thương Hải do hai tinh quái bản thổ của Nguyên Giới thống lĩnh."
"Còn thực lực của tu sĩ Hóa Thần tại Nguyên Giới lại đại khái chia thành năm tầng thứ."
"Tầng thứ năm là tu sĩ Thần Thể thông thường. Dù là Thần Thể đỉnh cấp như Thái Âm Thể hay Thái Dương Thể, khi đến Nguyên Giới cũng chỉ là hạng thiên kiêu tầm thường nhất..."
"Tầng thứ tư là một số tinh quái bản thổ của Nguyên Giới. Đây là lực lượng ngoài dự liệu, nhờ linh khí tự nhiên trong trời đất Nguyên Giới vô cùng nồng đậm, nên dẫu là tinh quái bình thường nhất, thuộc tầng đáy, thực lực cũng mạnh hơn phần lớn tu sĩ Thần Thể một bậc."
"Tầng thứ ba là những kẻ dựa vào đủ loại thủ đoạn để tu thành Hậu Thiên Tiên Thể. Con và hoàng huynh xấp xỉ thuộc tầng thứ này. Đồng thời, một số tinh quái có thiên phú và xuất thân tốt cũng nằm ở đây."
"Tầng thứ hai là những kẻ sở hữu Tiên Thiên Tiên Thể. Như Diêm Vân Song, đường chủ Chấp Sự Đường của Tu Tiên Liên Minh, chính là thuộc tầng thứ này. Hắn mang Tiên Thiên Ngũ Lôi Tiên Thể, nắm giữ năm loại tiên lôi đặc thù, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra còn có một số yêu quái lừng danh trong đám tinh quái, như ngọn núi lớn nhất Nguyên Giới hóa thành yêu tinh là Dâm Tự Sơn, hay Minh Thổ Nương Nương nắm giữ sức mạnh cái chết bản nguyên nhất của Nguyên Giới, cũng thuộc tầng thứ này."
"Còn những kẻ mạnh nhất, ví như thiếu minh chủ Tu Tiên Liên Minh Lý Thiên Ý, bản thân mang Tiên thể đỉnh cấp là Hỗn Độn Tiên Thể; Thánh tử Thiên Ma Giáo Thánh Khôn, vừa sở hữu huyết mạch Ma Tộc viên mãn, vừa đoạt xá hai thiên kiêu Tiên thể, nên nắm giữ cả huyết mạch Ma Tộc lẫn song Tiên thể; ngoài ra còn có chủ nhân Tinh Trần Giới là Vẫn Tinh Tiên Linh, dừng chân ở Hóa Thần cảnh suốt mấy vạn năm, nắm giữ thần thông trân thú, nội hàm thâm sâu khôn lường, cùng với Thương Hải Tiên Linh đều là những tinh quái mạnh nhất không hề thua kém Lý Thiên Ý và Thánh Khôn... Bọn họ được xưng là Tứ Đại Thiên Vương của Nguyên Giới."
"Ban đầu chúng con đều đã coi thường cục diện Nguyên Giới. Với thực lực của Thiên Nguyên Giới, trong tình huống bình thường rất khó tranh đoạt được Tiên Nguyên, dẫu là Tiên Nguyên bình thường nhất..." Cổ U Nhiên dứt lời, các vị Vấn Đạo đều rơi vào trầm mặc. Dù biết phóng tầm mắt ra chư thiên vạn giới, Thiên Nguyên có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng khi nghe đến những thứ như Hỗn Độn Tiên Thể, Ma Tộc song Tiên thể, bọn họ vẫn không khỏi chấn động.
Đó không phải quái vật thì là gì? Đừng nói là cùng cảnh giới, dẫu đại tu sĩ Không Huyền đích thân tới, liệu có dễ dàng thắng nổi đám thiên kiêu đỉnh cấp này chăng?
Các vị Vấn Đạo cũng đã hiểu ra vì sao đám người này lại rời đi sớm như vậy. Muốn tranh phong với những thiên kiêu ấy e là chẳng dễ dàng gì, ở lại chỉ uổng phí năm tháng.
"Nói cách khác, trong số các ngươi, kẻ mạnh nhất hiện tại cũng chỉ thuộc tầng thứ ba?" Thậm chí hạng như Phật tử Thái Dương Tự cũng chỉ thuộc tầng thứ tư, thứ năm, tầng đáy của nơi đó.
"Vậy còn Lâm Cảnh? Hắn muốn dựa vào Trường Sinh Thể để chịu đựng qua ngày, nhưng chưa từng nghe nói Nguyên Giới còn có tinh quái bản thổ, đám này sống dai chẳng kém gì hắn đâu." Yêu Đế gặng hỏi.
"Thực lực hiện tại của hắn chắc đã có thể tranh phong với Tiên Thiên Tiên Thể rồi chứ, bằng không sao dám to gan lớn mật đến mức ấy." Nhị Đại Cổ Hoàng lên tiếng.
Cổ U Nhiên cười khổ, đáp: "Phụ hoàng, Lâm Cảnh hắn..."
"Mấy năm trước, Vẫn Tinh Tiên Linh tập kích Thánh tử Ma giáo Thánh Khôn, ép Thánh Khôn phải rút lui khỏi Nguyên Giới."
"Thương Hải Tiên Linh tập kích chủ thành của Tu Tiên Liên Minh, Lý Thiên Ý buộc phải rời khỏi Nguyên Giới. Còn Lâm Cảnh... lại mang theo hài cốt tiên thú cùng đông đảo tán tu tinh quái của Nguyên Giới, đánh lui Thương Hải Tiên Linh."
"Đến lúc đó chúng con mới biết, hắn đã thu phục mấy chục tinh quái bản thổ Nguyên Giới, bao gồm cả Minh Thổ Nương Nương và Dâm Tự Sơn... lập nên một thế lực mang tên Thiên Địa Tông."
"Vào thời điểm ấy, e rằng thực lực của hắn đã sánh ngang với Tứ Đại Thiên Vương rồi."
"Và tính tới trước khi chúng con rời đi, ngay cả Vẫn Tinh Tiên Linh cũng bị hắn thu phục."
"Lý Thiên Ý, Thánh Khôn bị loại, Vẫn Tinh Tiên Linh quy thuận, một mình Thương Hải Tiên Linh khó lòng tạo nên sóng gió. Có thể nói, Lâm Cảnh đã là bá chủ danh xứng với thực của Nguyên Giới... Ngay cả hóa thân của hắn cũng lần lượt đoạt xá Sát Lục Tiên Thể cùng tinh quái Ám Đế chỉ đứng sau Vẫn Tinh và Thương Hải Tiên Linh, nắm giữ sức mạnh chẳng hề thua kém Thánh tử Ma giáo."
"Thế nên, kế hoạch lũng đoạn tài nguyên Nguyên Giới của Thiên Nguyên Giới... từ giây phút này đã... bắt đầu thi hành... Lâm Cảnh bảo chúng con về không phải để thương lượng, mà giống như... thông báo hơn."
Cổ U Nhiên dứt lời, các vị Vấn Đạo nhất thời như hóa câm, thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Trong phế tích tĩnh mịch, từng vị Vấn Đạo nhìn sang thiên kiêu nhà mình, rồi thấy bọn họ đồng loạt lặng lẽ gật đầu.
"Đúng là như vậy. Lâm sư huynh còn chia cho mỗi người chúng con một ít tiên khí, bảo mang về cho các vị tiền bối thể nghiệm sự huyền diệu của tiên khí xong thì tự khắc sẽ đồng ý kế hoạch của huynh ấy." Thủy Linh Tố lên tiếng.
"Ta cũng có phần chứ?" Thông Thiên Tháp Tháp Chủ bỗng xen vào.
"Tự nhiên rồi, sư đệ có chuẩn bị phần của tiền bối." Hứa Khuynh Yêu nói: "Ai cũng có phần."
"Tốt, tốt lắm! Hóa ra là vì thế mà hắn mới nuôi dã tâm lớn như vậy. Có được thiên kiêu bậc này quả là phúc lớn của Thiên Nguyên ta." Thông Thiên Tháp Tháp Chủ cười ha hả, nói tiếp: "Lão phu ủng hộ! Có điều..."
Hắn bỗng khựng lại: "Chúng ta không liên lạc với Tu Tiên Liên Minh thì chắc bọn họ cũng chẳng tìm thấy ta. Nhưng Thiên Ma Giáo lại nắm chắc tọa độ của Thiên Nguyên Giới trong tay, ai biết khi nào bọn chúng sẽ đánh tới? Cứ theo tình hình này, chẳng phải đại quân do Thiên Ma giới phái đến sẽ mạnh hơn dự kiến rất nhiều hay sao?!!"
"Không có sự viện trợ của Tu Tiên Liên Minh, chúng ta làm sao cản nổi?"
Hứa Khuynh Yêu đáp: "Sư đệ đã có được tình báo, Thiên Cừu Ma Đế của Thiên Ma giới đã một thân một mình lên đường tới chinh phạt Thiên Nguyên Giới, chừng một giáp nữa sẽ tới nơi!!!"
"Chỉ có một người?" Yêu Đế thở phào nhẹ nhõm: "Chúng ta đông người thế này mà đối phương chỉ phái một kẻ tới, coi thường chúng ta quá rồi đấy?!"
"Thế thì chẳng có gì đáng ngại."
Hứa Khuynh Yêu hoàn toàn im lặng.
Sau đó nàng ngượng ngùng nói: "Bệ hạ, Lâm sư đệ bảo rồi, Thiên Cừu Ma Đế phóng tầm mắt khắp Thiên Ma giới cũng lọt vào top mười cường giả. Tu sĩ Vấn Đạo mang Tiên Thiên Tiên Thể nếu không có bản lĩnh đặc thù thì chống đỡ dưới tay mụ ta không nổi một nén nhang đâu... Mụ ta từng một mình chinh phục rất nhiều tu tiên giới rồi đấy."
"E rằng..."
Đám Vấn Đạo nghe vậy mà da đầu tê rần, thằng nhóc này đúng là cái đồ tai họa, sao lại chọc tới cả cường giả top mười của Thiên Ma giới thế này?!!
"Nhưng may là sư đệ đã nhờ chúng con mang Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận về. Có đại trận này che chở, dấu vết của Thiên Nguyên giữa trời sao sẽ bị ẩn giấu hoàn toàn, trừ phi Chân Tiên giáng lâm, bằng không rất khó tìm ra."
"Sao ngươi không nói sớm!!" Yêu Đế thở hắt ra một hơi, sợ đến giật bắn cả mình, suýt nữa thì tưởng phen này bản thân sắp bị mụ Thiên Cừu Ma Đế kia xem như mèo mà chém rồi.
