Chương 500
Chương 500: Đau, quá đau rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
“Xem ra hắn đã tính toán vô cùng chu toàn.” Linh Đạo Tử vuốt chòm râu bạc trắng, nói: “Nếu Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận thật sự đúng như lời ngươi nói, vậy thì Thiên Nguyên Giới dường như có thể độc chiếm tài nguyên của Nguyên Giới rồi.”
Các vị Vấn Đạo cũng bừng tỉnh nhận ra, đúng vậy, một khi các tu tiên giới khác không tìm được Thiên Nguyên Giới, thì Thiên Nguyên Giới có làm ra vài chuyện khiến muôn người căm phẫn cũng chẳng sao cả.
Nơi duy nhất kẻ địch có thể đặt chân đến chính là Nguyên Giới, nhưng ở trong Nguyên Giới, Lâm Cảnh lại nắm giữ thực lực và thế lực bực này, bọn họ cũng chẳng làm gì được hắn.
Tại Nguyên Giới, có không ít trường hợp tu sĩ dựa vào Tiên Nguyên để luyện thành Hậu Thiên Tiên Thể, nếu bảo các đại năng Vấn Đạo của Thiên Nguyên không đỏ mắt thèm muốn, điều đó tuyệt đối không thể.
Nhưng đám người Vấn Đạo này cũng hiểu rất rõ, tiểu tử Lâm Cảnh kia thân là Thánh tử Yêu Đình, ngay cả một suất trên Kim Bảng còn dám đòi phí bảo hộ từ bọn họ, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng để họ chiếm được món hời lớn.
“Lâm thí chủ có điều kiện gì?” Thái Dương Tự Phật Chủ lên tiếng hỏi.
Đạo Huy chắp hai tay trước ngực, đáp lời: “Phật Chủ, sau khi chúng con trở về, trong mười suất của Thiên Nguyên Giới lại trống ra chín vị trí, Lâm Cảnh muốn toàn bộ những suất này.”
“Hắn muốn thông qua phương thức khế ước của Ngự Thú Quyết để mang tinh quái của Nguyên Giới ra ngoài, đưa tới Thiên Nguyên Giới. Những tinh quái này thiên phú, tiềm lực, thực lực đều vô cùng cường đại, gần như mỗi một con đều chắc chắn đạt tới Không Huyền, thậm chí khả năng bước vào Vấn Đạo cũng cao hơn tu sĩ bình thường rất nhiều.”
“Nếu có thể sáp nhập đám tinh quái đang bị vây khốn ở Nguyên Giới vào Thiên Nguyên, thì chỉ sau một thời gian, thực lực tổng thể của Thiên Nguyên sẽ được tăng vọt, không còn phải e sợ Thiên Ma giới nữa, thậm chí sau khi gia nhập Tu Tiên Liên Minh, chúng ta còn có thể đề cử một người nắm giữ vị trí minh chủ, giành lấy địa vị cực cao.”
“Lâm Cảnh có thể thu phục được đám tinh quái kia cũng là nhờ hắn hứa hẹn sẽ có ngày đưa bọn chúng rời khỏi Nguyên Giới…”
“Bởi vậy ý của Lâm Cảnh là, các vị tiền bối hãy ra tay, tiêu hao sức mạnh của bản thân để định kỳ đưa từng tu sĩ Ngự Thú Tông vào Nguyên Giới, còn Lâm Cảnh sẽ lấy Tiên Nguyên làm thù lao báo đáp các vị tiền bối.”
“Nói đùa gì thế, để một đám tinh quái ngoại lai bước vào Thiên Nguyên ư?! Cứ như lời các ngươi nói, với thiên phú và tiềm lực của đám tinh quái đó, vạn năm sau, Thiên Nguyên Giới này còn do tu sĩ Thiên Nguyên chúng ta làm chủ hay không?” Nhị Đại Cổ Hoàng cau mày.
Hơn nữa… trong thời gian ngắn, nếu chấp hành phương án này, thực lực của Ngự Thú Tông và Yêu Đình tuyệt đối sẽ tăng lên với tốc độ kinh người.
Dù vừa thu nhận một Tiên Thiên Tiên Thể làm đệ tử, lại còn ban hôn để trói buộc vào Cổ Quốc, nhưng Nhị Đại Cổ Hoàng vẫn luôn mong muốn Cổ Quốc sẽ là bá chủ của Thiên Nguyên.
“Đừng có lề mề dây dưa nữa, để đám tinh quái này qua đây dù sao cũng tốt hơn để đại quân Thiên Ma tràn vào! Chúng tới đây cũng có điểm tốt, sẽ khiến sức mạnh thiên địa tự nhiên của Thiên Nguyên Giới càng thêm nồng đậm! Chưa chắc chỉ toàn là hại đâu!” Đúng lúc này, một lão già trên đỉnh đầu có con rùa chẳng biết đã bước vào đại điện di tích từ lúc nào, vừa thấy người này, khóe miệng Nhị Đại Cổ Hoàng giật giật, lại là lão già này.
Sơ Đại Cổ Hoàng.
“Hoàng gia gia…” Cổ Tinh Hà cùng người đi bên cạnh thấy vậy lập tức hành lễ, đồng thời nói: “Lâm Cảnh đã bảo, nếu thiên kiêu của các thế lực khác chịu đổi sang tu luyện Ngự Thú Quyết, dù không gia nhập Ngự Thú Tông, chỉ cần tư chất xuất chúng thì cũng có thể vào Nguyên Giới để lập khế ước với tinh quái.”
“Tất cả đều là vì muốn Thiên Nguyên Giới trở nên tốt đẹp hơn, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là số lượng đệ tử có tư chất của Ngự Thú Tông không đủ, nếu Ngự Thú Tông có đệ tử đạt chuẩn thì vẫn ưu tiên người của Ngự Thú Tông trước.”
“Như vậy còn nghe được.” Một vị Vấn Đạo khẽ gật đầu, làm thế ít ra sẽ không để toàn bộ tinh quái Nguyên Giới rơi vào tay Ngự Thú Tông và Yêu Đình, các thế lực khác cũng có thể tự mình lôi kéo, thu phục đám tinh quái đó.
“Chuyện này hệ trọng, chi bằng ba ngày sau, chúng ta để bản tôn tới thương nghị lại.” Nhị Đại Cổ Hoàng trầm ngâm, hắn còn phải tìm hiểu thêm nhiều chi tiết từ hoàng tử và công chúa.
Chư vị Vấn Đạo không ai có ý kiến gì, lần lượt đón thiên kiêu nhà mình rời đi, dĩ nhiên cũng có đại năng Vấn Đạo không ai để đón như Thông Thiên Tháp Tháp Chủ.
…………
“Tiểu tử Lâm Cảnh kia có phải còn bảo ngươi mang đồ tốt gì về cho ta không?”
Tẩm cung Yêu Đế.
Yêu Đế đón Hứa Khuynh Yêu vào lãnh địa riêng của mình, ghé sát gương mặt tròn trĩnh hệt như đầu hổ lại trước mặt nàng.
“Bẩm bệ hạ.” Hứa Khuynh Yêu gật đầu, nói: “Sư đệ kiếm được một bộ tiên công và một kiện tiên khí từ Nguyên Giới… dặn con giao lại cho người.”
“Mau để bản đế xem thử.” Yêu Đế mở cờ trong bụng, quả nhiên không uổng công thương yêu tên Thánh tử này!
“Tiên công tên là ‘Tiên Cầm Cửu Vũ’…”
“Cái gì cơ?!” Yêu Đế ngẩn người: “Đàn? Nhạc đạo? Công pháp quái quỷ gì thế này, làm sao hợp với ta được, bản đế trông giống kẻ giỏi ca múa lắm à?”
Hứa Khuynh Yêu cũng vô cùng bất đắc dĩ: “Sư đệ nói, trước kia bệ hạ từng tặng đệ ấy một món đế binh hình quả chuông, biết đâu người lại am hiểu món này… Cho dù không am hiểu, chỉ cần khéo dùng lá bồ đề biến dị do Lưu Ly Tiên Đồng hợp thành thì cũng có thể nhập môn.”
“Quan trọng nhất là phẩm giai của công pháp này cực cao, chính là công pháp cấp bậc Tiên Quân, do một vị Tiên Vương vô thượng liên thủ cùng mấy vị Tiên Quân tinh thông nhạc đạo sáng tạo ra, chỉ để truyền lại cho tiên phi của mình.”
Sắc mặt Yêu Đế không ngừng biến ảo, phẩm giai quả thật rất cao, nhưng đổi sang tu luyện công pháp khác phiền phức vô cùng, hơn nữa môn công pháp này nàng cũng chẳng thích thú gì.
“Còn tiên khí đâu?”
“Là cái này.” Hứa Khuynh Yêu lại lấy ra một vỏ kiếm.
Yêu Đế: ???
“Kiếm đâu, sao chỉ có vỏ kiếm mà không thấy kiếm!”
Hứa Khuynh Yêu nói: “Sư đệ bảo bản thân chiếc vỏ kiếm này chính là tiên khí, vốn không có kiếm, công dụng của nó là để khắc chế các loại kiếm khí, dù là tiên kiếm cũng có thể áp chế được, khi đối mặt với đòn tấn công bằng kiếm ý lại càng dễ dàng phong tỏa vào bên trong.”
Yêu Đế lẩm bẩm: “Thế này là bảo ta đi xâm chiếm Thiên Kiếm Môn chắc?”
Hứa Khuynh Yêu đáp: “Ý ban đầu của sư đệ là muốn bệ hạ đi ngăn cản Thiên Cừu Ma Đế, nhưng về sau đệ ấy đoạt được Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận nên những thứ này đương nhiên không cần dùng đến nữa.”
“Vì lẽ đó, đệ ấy còn chuẩn bị cho người một phần Tiên Nguyên cực phẩm nghìn năm, muốn người đột phá huyết mạch cấp tiên! Trở thành cường giả số một của Thiên Nguyên.”
Đôi mắt Yêu Đế rốt cuộc cũng sáng rực lên, chờ mãi mới thấy được thứ đồ tốt thực sự.
“Tiên Nguyên đâu!”
“Ở đây ạ!” Hứa Khuynh Yêu lấy ra một chiếc hộp ngọc, nói: “Bệ hạ, đây chính là Tiên Nguyên cực phẩm. Sư đệ nói ban đầu định giữ lại cho mình dùng, nhưng ở trong Nguyên Giới, việc nâng cao thực lực của đệ ấy cũng không quá gấp gáp, chưa cần đến tiên khí phẩm chất cao nhường này, bèn dâng cho bệ hạ trước, hy vọng bệ hạ có thể nhờ nó mà bước chân vào hàng ngũ tiên thú!”
“Ngoài ra, việc kích hoạt Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận cũng cần tiên khí để duy trì, cần bệ hạ khống chế, trước mắt hãy dùng Tiên Nguyên cực phẩm gánh bớt một phần.”
“Quan trọng nhất là bệ hạ cần mau chóng tăng cường thực lực thì mới làm chủ được Thiên Nguyên, hỗ trợ cho kế hoạch của đệ ấy.”
Yêu Đế nhận lấy Tiên Nguyên, hai mắt sáng quắc như sói đói, ôm chặt lấy chiếc hộp ngọc.
“Ta vừa ngửi một cái đã biết là đồ tốt rồi, Thánh tử có lòng quá. Hắn còn yêu cầu gì khác không, cứ việc nói! Bản đế ủng hộ hết mình mọi ý định của hắn ở Nguyên Giới.”
Hứa Khuynh Yêu lặng lẽ cúi đầu, vẫn còn một câu nàng không dám nói ra. Thực ra Lâm Cảnh tiếc đứt ruột phần Tiên Nguyên cực phẩm này, miệng cứ lẩm bẩm mãi không thôi, giá mà sau khi đột phá Không Huyền có thể khế ước với Yêu Đế bệ hạ thì tốt biết mấy. Nàng cũng rất hiểu cảm giác của hắn, bởi món Tiên Nguyên cực phẩm ngàn năm có một này, cho đi quả thực quá đỗi xót xa.
