Chương 252
Chương 252: Thu phục Lâu Cừ Bộ (Hạ)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Vị đứng dậy, đưa tay nhận lấy tấm thẻ xương. Viền thẻ tròn trịa nhẵn nhụi, mặt trong khắc hình đầu sói.
Thẻ xương chạm vào ấm áp, những vệt máu màu nâu sẫm ngấm sâu vào thớ xương khẽ ánh lên tia sáng mờ ảo dưới ánh đèn.
Hắn lật thẻ xương lại, mặt sau khắc từng đường hoa văn nối tiếp nhau.
Hắn cúi đầu nhìn tấm thẻ xương này, ngón tay cái miết nhẹ lên đường vân bên mép thẻ.
Lát sau, Trần Vị mở lời: "Tấm thẻ xương này là tín vật của Lâu Cừ Bộ?"
Bạch Kiêu đáp: "Là do các đời thủ lĩnh truyền lại, thủ lĩnh đã giữ bên mình hơn mười năm nay, chưa từng rời thân."
Trần Vị nắm chặt tấm thẻ xương trong tay, nói: "Được, giới hạn của cô ấy tôi nhận."
Bạch Kiêu dập đầu tạ ơn: "Đa tạ ổ chủ!"
Dứt lời, Bạch Kiêu đứng dậy, hướng ra ngoài trướng gọi một tiếng.
Một chiến sĩ Lâu Cừ Bộ đi cùng hắn bước vào, tay xách một bọc da thú, đặt xuống đất trước án thư.
Mở bọc ra, bên trong là năm món binh khí và giáp trụ, Bạch Kiêu lần lượt bày từng món ra.
"Đây là đồ của Hàn Hột Bộ, một cây cung, một thanh đoản đao, một ngọn mác nhọn, một bộ giáp da, và một cây rìu tay hai lưỡi."
"Toàn bộ đều là chiến lợi phẩm mang về từ trên gò đất thấp. Giờ Lâu Cừ Bộ đã quy phụ Thanh Dương Quân, những thứ này mong ổ chủ có thể nắm rõ hơn."
Bạch Kiêu đứng thẳng người, lùi lại nửa bước.
Hắn biết kể từ lúc này, thân phận của bản thân và mười chiến sĩ Lâu Cừ Bộ phía sau đã thay đổi.
Không còn là người ngoài tới cầu viện, mà đã là một bộ phận của Thanh Dương Quân.
Trần Vị cầm cây cung lên trước, thân cung dài hơn loại kỵ cung thường thấy trên thảo nguyên, lớp ngoài của thân cung bọc một tầng vỏ cây dẻo dai màu xám trắng, trên vỏ khắc hoa văn.
Dây cung căng cứng trong không khí khô lạnh, bên trên phết một lớp mỡ thú màu vàng nhạt.
Lưng cung khảm vài mảnh xương đã mài nhẵn để tránh cho thân cung bị nứt toác trong cái rét cắt da.
Hắn búng nhẹ ngón tay vào dây cung, dây rung không phát ra tiếng động.
Quang mạc bắn ra!
[Quét trang bị hoàn tất]
[Tên: Cung cứng vùng hàn địa]
[Phẩm cấp: Hoàng Giai thượng phẩm]
[Mô tả: Kỵ cung tiêu chuẩn của Hàn Hột Bộ, thân cung ép từ gỗ dẻo vùng hàn địa kết hợp với gân thú, bên sườn khắc đồ đằng Hàn Hột, lưng cung khảm mảnh xương chống mài mòn để gia cố. Lực kéo tốt, chịu rét không giòn, mùa đông kéo dây không lo đứt vỡ. Dây cung bôi mỡ hàn thú hoang nguyên, giữ độ đàn hồi ở nhiệt độ thấp.]
[Thuộc tính: Tầm bắn +15%, kháng hàn +25%]
Trần Vị đặt cây cung xuống, cầm thanh đoản đao bên cạnh lên.
Lưỡi đao hơi cong, khớp với quỹ đạo phát lực chém trên hoang nguyên.
Chuôi đao quấn dây da thú chống trượt, cầm vào thô ráp chắc tay, thoang thoảng mùi tanh của da thú.
[Quét trang bị hoàn tất]
[Tên: Đoản đao dã chiến chuôi khuyên hoang nguyên]
[Phẩm cấp: Hoàng Giai thượng phẩm]
[Mô tả: Vũ khí phụ tiêu chuẩn của kỵ binh Hàn Hột Bộ. Thân đao hơi cong, chuôi đao quấn dây da hàn thú chống trượt, vỏ đao khắc hoa văn núi non chìm của Tân Bà Quốc. Công nghệ tôi luyện hai lớp vùng hàn địa, lưỡi đao sắc bén, khớp với quỹ đạo phát lực chém. Dùng để cận chiến xáp lá cà khi vũ khí chính rơi hoặc gãy trong lúc kỵ binh lao vào nhau.]
[Thuộc tính: Độ sắc bén +10%, chém +20%]
Trần Vị nhìn phần mô tả giới thiệu, mắt lóe lên tia sáng. Hoa văn núi non chìm của Tân Bà Quốc? Tân Bà Quốc!
Trần Vị đặt đoản đao xuống, cầm ngọn mác nhọn lên.
Cán mác dài chừng bảy thước, đốn từ gỗ cứng rồi mài nhẵn, thân cán thẳng tắp, không hề có vết mắt cây.
Mũi mác là đầu sắt rèn lạnh ba cạnh, đường gờ sâu và thẳng, lực xuyên thấu cực mạnh.
Đoạn trước cán mác còn có ngạnh ngược, đuôi mác bọc khâu đồng nhỏ để giữ thăng bằng trọng lượng, cầm nắm phát lực rất đều.
[Quét trang bị hoàn tất]
[Tên: Mác nhọn khâu sắt đen bọc xương kiểu Tân Bà Quốc]
[Phẩm cấp: Hoàng Giai thượng phẩm]
[Mô tả: Trang bị tiêu chuẩn của lính mác bộ chiến Hàn Hột Bộ. Cán mác làm từ gỗ cứng rừng xích đường linh quả, mũi mác là đầu sắt rèn lạnh ba cạnh có rãnh máu. Đoạn giữa cán khảm vòng cố định bằng xương, trên vòng đục vân lạnh xoắn ốc, phối hợp với thuật pháp Shaman của Hàn Cốt Vu Tế có thể tạm thời bám vào một luồng hàn khí yếu ớt, người trúng đòn tốc độ lành vết thương giảm đi.]
[Thuộc tính: Xuyên thấu +15%, độ bền +10%, hàn độc tàn lưu +1%]
Trần Vị đặt ngọn mác xuống, cầm bộ giáp da lên.
Bộ giáp này nhẹ hơn hắn dự tính, nhưng cầm trên tay cảm nhận rõ chất liệu rất chắc chắn.
Lớp da thuộc áp vào da thịt bên trong nhẵn nhụi bằng phẳng, xếp chồng hai lớp, đường nối khâu dày bằng gân thú.
Các phiến giáp ở khớp nối dùng chốt cử động linh hoạt, không cản trở hoạt động thân trên.
Mặt giáp còn lưu lại vài vết đao chém.
[Quét trang bị hoàn tất]
[Tên: Giáp nhẹ da dày hai lớp thuộc vùng hàn địa · Tiêu chuẩn bách phu trưởng]
[Phẩm cấp: Huyền Giai hạ phẩm]
[Mô tả: Chiến giáp chuyên dụng cấp bách phu trưởng của Hàn Hột Bộ. Dùng da dày gấu đen vùng hàn địa hoang nguyên thuộc hai lớp chồng lên nhau, kết hợp kỹ pháp đính phiến giáp xếp tầng cổ truyền của Tân Bà Quốc, đúc thành một khối không cấn gân cốt. Các khớp nối linh hoạt, không ảnh hưởng đến động tác vung đao, giương cung, phóng mác trên lưng ngựa. Mặt giáp khắc đồ đằng vân lạnh theo truyền thống Hàn Hột Bộ, bản thân giáp nhẹ có khả năng phòng ngự tốt trước đòn chém đâm cự ly gần.]
[Thuộc tính: Phòng ngự +20%, hấp thụ xung lực +25%, trọng lượng -15%, cử động không bị hạn chế trong môi trường cực hàn, phòng ngự trước đòn tấn công dạng tên xương +15%]
Cuối cùng là cây rìu tay hai lưỡi. Thân rìu thô kệch, lưỡi rìu có vài chỗ mẻ quăn, cán rìu vẫn còn dính sót vỏ cây.
[Quét trang bị hoàn tất]
[Tên: Rìu tay hai lưỡi]
[Phẩm cấp: Không vào phẩm]
[Mô tả: Vũ khí cận chiến tự trang bị của tráng đinh săn bắn bộ chiến Hàn Hột Bộ, thân rìu rèn từ sắt thô định hình, chưa qua mài giũa tỉ mỉ, lưỡi rìu có vài vết mẻ, cán rìu đẽo tùy tiện từ gỗ xích đường, trên cán vẫn còn lớp vỏ cây thô ráp. Một cây rìu tồi tàn không chút bắt mắt như thế này lại từng chặt gãy rất nhiều xương cốt.]
Trần Vị lần lượt ghi nhớ thuộc tính của năm món trang bị vào đầu. Bản thân thông tin vũ khí giáp trụ không vượt ngoài dự đoán của hắn, nhưng phần mô tả của toàn bộ trang bị dù sáng hay tối đều chỉ về một quốc gia — Tân Bà Quốc.
Kỹ nghệ chế tạo binh giáp của Hàn Hột Bộ bắt nguồn từ Tân Bà Quốc. Đây không phải đồ của thảo nguyên, mà là sản vật của một biên cảnh quốc gia khác.
Thật không ngờ ngoài nhân sâm ra, người của quốc gia đó còn để lại không ít thứ ở mảnh đất này, thú vị thật!
Tân Bà Quốc, một đất nước cách một đường biên giới với thảo nguyên.
Ở thế giới này không chỉ bên trong bờ cõi đánh nhau toác đầu, mà các thế lực ngoài biên cảnh cũng đang thẩm thấu vào đây.
Chỉ là không biết lúc này có qua đó được không, tài nguyên của một quốc gia xa lạ ắt hẳn khổng lồ khôn xiết.
Nghĩ xa quá rồi, sức mạnh trong tay mình hiện tại vẫn chưa đủ, để sau tính tiếp.
Thì ra dòng máu lai của Hàn Hột Bộ là từ Tân Bà Quốc, đúng là ngoại tộc thật, đến biên giới quốc gia còn chẳng chung, rốt cuộc lai tạp kiểu gì thế nhỉ?
Vừa giữ được sự hung hãn và chiến thuật của man tộc thảo nguyên, lại vừa kế thừa kỹ nghệ cùng thuật pháp của Tân Bà Quốc, hai bộ đồ chơi ráp lại với nhau, biến bọn họ thành một thế lực khó nhai hơn hẳn các bộ lạc thảo nguyên thuần túy.
Trần Vị nhìn sang Bạch Kiêu, nói: "Bảo Bạch Nha chuẩn bị tiếp ứng, Thanh Dương Quân sẽ lập tức bắc tiến."
Bạch Kiêu cúi đầu hành lễ: "Rõ, ổ chủ!"
