Chương 1297
Chương 1297: Hoàn Vũ định giá, Hắc Long bình thản, các bên nghi hoặc
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tùng Giang.
Ngay ngày hôm sau khi Tập đoàn Hắc Long rầm rộ công bố giá mở bán của ba dự án lớn, Tập đoàn Hoàn Vũ cũng lập tức tuyên bố ba dự án đối ứng sẽ mở bán sớm, chỉ ba ngày nữa! Dự án cao cấp được định giá: 8.500 tệ, hai dự án bình dân còn lại cũng rẻ hơn của Tập đoàn Hắc Long hẳn một nghìn tệ mỗi mét vuông.
Động thái này khiến các bên không khỏi kinh ngạc thốt lên:
"Đúng là Tập đoàn Hoàn Vũ có khác, tiền to thế lực mạnh, giảm thẳng một nghìn rưỡi một mét vuông luôn? Rẻ hơn giá thị trường lúc này tới một nghìn, phen này cháy hàng chắc rồi..."
"Chỉ dựa vào danh tiếng của Tập đoàn Hoàn Vũ cộng thêm cái giá này... chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn đè bẹp dí dự án của Hắc Long..."
"Mấy ông bảo liệu các dự án của Tập đoàn Hắc Long có chịu giảm giá theo không..."
...
Bốp!
Người bạn già vừa đánh cờ với Ngô Nhạc vừa hỏi: "Này ông Ngô, thằng học trò của ông có phải ra bài hơi vội không? Giá bên Hoàn Vũ lúc này khác nào bài tẩy át chủ bài đâu, hôm qua tôi nghĩ cả đêm cũng không ra Tập đoàn Hắc Long định lội ngược dòng kiểu gì?"
"Chỉ dựa vào cái thiết kế mang tính thời đại kia thì làm được tích sự gì? Thiết kế có đẹp đến mấy cũng chẳng đọ lại giá cả, mà cái gọi là thời đại mới đồng nghĩa với việc quá mới mẻ, chưa qua thị trường kiểm chứng thì chưa chắc đã được chuộng..."
"Thế còn dựa vào cái gì nữa? Hoàn thiện nội thất à? Tặng kèm gói nội thất cơ bản với đồ rời? Chưa bàn đến chuyện gu thẩm mỹ mỗi người một kiểu, có cộng hết đống đó vào cũng chẳng bù nổi khoảng chênh một nghìn rưỡi mỗi mét vuông. Bất động sản còn gì nữa? Chỗ đỗ xe à? Bên Hoàn Vũ người ta cũng có thiếu đâu..."
"Giảm giá ư?"
"Thế chẳng khác nào gián tiếp nhận thua! Huống hồ loại chung cư cao cấp này một khi giảm giá sẽ tạo ra hiệu ứng domino, khéo lại càng chẳng ai thèm mua..."
"Ông Ngô... tôi hỏi ông đấy... ông có biết không thế?"
Ngô Nhạc bảo: "Người tài tự có diệu kế, học trò tôi nhất định đập chết Hoàn Vũ! Cứ chờ đấy mà xem."
Người bạn già đáp: "Tôi thấy rõ ràng là ông chẳng biết cái cóc khô gì..."
Ngô Nhạc cãi: "Tôi biết chứ, nhưng phải giữ bí mật! Tôi chỉ nói với ông một câu thôi: chẳng bao lâu nữa ông sẽ thấy Hoàn Vũ thua thảm thế nào." Ông nói với vẻ tự tin đến mức bạn già cũng nửa tin nửa ngờ gặng hỏi mãi, nhưng ông vẫn giữ vẻ cao thâm khó lường không hé nửa lời. Thật ra ông biết thừa làm sao được Tần Giang định xoay chuyển cục diện thế nào? Chẳng qua ông vốn mù quáng tin tưởng vào thằng học trò này từ lâu rồi.
Chém gió cho đã mồm cái đã!
Đến lúc đó chỉ đành trông cậy vào học trò chống lưng cho mình thôi!
...
Cố Xuyên, Diệp Trạch, Đông Phương Trảm Nguyệt... cùng nhiều thế lực khác đều đổ dồn ánh mắt về phía Tập đoàn Hắc Long.
Định bụng xem Hắc Long phá vỡ thế cờ này thế nào...
Thế nhưng điều khiến tất cả ngã ngửa là: các dự án của Hắc Long không giảm giá, cũng chẳng tung ra bất kỳ chính sách ưu đãi nào khác.
Nước đi này làm ai nấy đều không sao hiểu nổi!
Ba ngày sau.
Dự án Trung tâm Hoàn Vũ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dự án cao cấp Quân Phủ Đình của Hắc Long, chính thức mở bán.
Nhờ mức giá mở bán tám nghìn năm trăm tệ, thấp hơn hẳn giá thị trường!
Cộng thêm kiểu thiết kế kinh điển quen thuộc!
...
Vừa mở bán đã bùng nổ ngay tắp lự!
Hàng loạt khách hàng chẳng chút do dự xuống tiền đặt cọc ngay tại chỗ, lượng giao dịch trong ngày mở bán cao tới mức trước nay chưa từng có.
Chớp mắt.
Trung tâm Hoàn Vũ nổi như cồn!
Doanh số phá kỷ lục nhiều ngày liên tiếp, người kéo tới xem nhà ngày một đông khiến độ hot không ngừng tăng cao.
Trước tình hình đó.
Dự án Quân Phủ Đình của Tập đoàn Hắc Long vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ duy trì việc quảng bá về thiết kế mang tính thời đại, sân vườn kiểu giật cấp chìm, dịch vụ quản lý tòa nhà chuẩn năm sao, thậm chí còn tung ra khẩu hiệu:
Ở Tùng Giang!
Không ở nhà của Bất động sản Hắc Long là một tổn thất to lớn, Quân Phủ Đình sẽ phá vỡ mọi nhận thức của bạn về nhà ở.
Đối với chuyện này.
Các thế lực ở Tùng Giang lại càng chẳng hiểu nổi:
Rốt cuộc Bất động sản Hắc Long đang giở trò gì trong hồ lô vậy? Tự tin với cái gọi là thiết kế mang tính thời đại đến thế cơ à? Kể cả khi Trung tâm Hoàn Vũ cháy hàng rực rỡ như thế mà hắn vẫn dửng dưng như không?
Đội ngũ bán hàng của Hoàn Vũ bắt đầu ra đòn: rêu rao ầm ĩ rằng Tập đoàn Hắc Long trước giờ chưa từng nhúng tay vào mảng bất động sản, bọn họ chẳng hiểu gì về xây dựng mà chỉ biết làm trò màu mè, chỉ giỏi quảng cáo. Loại dự án chưa qua thị trường kiểm chứng thế này á? Ai mua người nấy dính bẫy, ai mua người nấy ngốc.
Họ bảo bất động sản của Tập đoàn Hắc Long chỉ là xây bừa dựng ẩu!
Còn Tập đoàn Hoàn Vũ thì không làm màu, chỉ nói chuyện bằng thực lực!
Tin tức kiểu này bay ngập trời, khiến không ít khách mua nhà cũng vô thức cho rằng Bất động sản Hắc Long không đáng tin cậy.
...
Đại học Nghề.
Người bạn già lại sốt ruột: "Ông Ngô, rốt cuộc là sao hả? Giờ khắp cả Tùng Giang đâu đâu cũng bàn tán về Trung tâm Hoàn Vũ. Mấy người quen quanh tôi đều đi xem rồi, ai cũng khen nhà mẫu làm đâu ra đấy, giá lại hợp lý, cộng thêm danh tiếng của Bất động sản Hoàn Vũ nên giờ bán chạy như tôm tươi. Ngược lại cái Quân Phủ Đình bên Hắc Long đưa ra, giờ người ta đều bảo chỉ toàn làm màu lừa bịp, mấy điểm bán hàng chủ lực toàn thứ hoa hòe hoa sói chẳng dùng được việc gì, cái thiết kế thời đại mới kia lại càng vô dụng, danh tiếng sụt giảm thê thảm... Thậm chí còn rộ lên câu ai mua Quân Phủ Đình là đồ ngốc nghếch. Giờ Trung tâm Hoàn Vũ sắp bán sạch đến nơi rồi... khách bị cướp hết cả rồi kìa..."
Ngô Nhạc nói: "Ông nói quá lên rồi đấy? Tùng Giang là thành phố lớn chục triệu dân, khách có nhu cầu mua nhà nhiều vô kể, đừng nói một cái Trung tâm Hoàn Vũ, có mười cái cũng chẳng gom hết khách được đâu."
Bạn già đáp: "Đúng là không cướp hết được! Nhưng tâm lý khách hàng thì bị cướp sạch rồi. Đã có Trung tâm Hoàn Vũ làm chuẩn mực đi trước, trừ phi Quân Phủ Đình tạo ra thế áp đảo hoàn toàn, bằng không phần lớn khách dù có chờ xem thế nào thì cũng sẽ đợi các đợt mở bán tiếp theo của Hoàn Vũ chứ quyết không mua nhà của Hắc Long. Giờ hắn còn chẳng thể giảm giá nữa cơ! Giảm giá thì danh tiếng càng tụt dốc không phanh, tới lúc đó dù có tống khứ được đống căn hộ ở Quân Phủ Đình thì các dự án sau cũng khỏi bán luôn. Tôi thật sự không nhìn ra Quân Phủ Đình lấy cái gì để thắng..."
Ông bạn nói chắc như đinh đóng cột.
Đúng là:
Ấn tượng đầu tiên ăn sâu bám rễ!
Hiện giờ Trung tâm Hoàn Vũ đã cháy hàng, trong mắt những khách hàng đã mua và chuẩn bị mua thì dự án đó chính là hàng chất lượng tốt, nghiễm nhiên được phủ một lớp hào quang ưu tiên. Đã vậy giá bán lại còn rẻ hơn bên Hắc Long, trong tình thế này trừ phi Quân Phủ Đình có thể tạo ra đòn áp đảo mang tính nghiền nát thì mới mong lật ngược thế cờ.
Nhưng lấy gì để áp đảo?
Dựa vào cái thiết kế mang tính thời đại kia chắc?
Dựa vào cái sân vườn giật cấp chìm à?
Hay dựa vào quản lý chuẩn năm sao?
...
Nực cười!
Mấy thứ đó có làm đỉnh đến mấy thì cũng chỉ là dịch vụ gia tăng, cùng mức giá thì chắc chắn có ưu thế, nhưng trước khoảng chênh lệch tới cả trăm nghìn tệ thì chút ưu thế cỏn con ấy tan biến sạch sành sanh. Cho nên ông bạn mới nghĩ mãi không thông, Ngô Nhạc cũng chẳng rõ ngọn ngành, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô cùng tự tin: "Đừng có vội! Ngày mai Quân Phủ Đình mở bán rồi! Đến lúc đó ông tự khắc sẽ biết!"
Người bạn già nghi ngờ: "Có phải ông biết gì rồi không? Thằng bé còn con bài tẩy khác đúng không? Rồi cái thiết kế mang tính thời đại kia rốt cuộc tròn méo thế nào? Quảng cáo rợp trời rợp đất thế cơ mà? Nó đổi mới cỡ nào? Đỉnh chóp đến đâu?"
Ngô Nhạc chỉ cười chứ không đáp.
Bạn già bực mình: "Cười cái khỉ gì mà cười? Tôi thấy ông cũng mù tịt thì có."
Ngô Nhạc bảo: "Tần Giang là học trò của tôi, sao tôi lại không biết được, có điều chuyện này liên quan đến bí mật kinh doanh. Đằng nào ngày mai cũng rõ rồi, việc gì phải sốt ruột một sớm một chiều, tất cả cứ đợi ngày mai..."
Loảng xoảng...
Người bạn già gạt phắt bàn cờ: "Không đánh nữa! Đợi ngày mai biết kết quả rồi tính tiếp... Đúng là cái lão già này..."
Cùng lúc đó.
Vô số người ở Tùng Giang cũng đang nôn nóng chờ đợi lễ mở bán ngày mai của Quân Phủ Đình...
