Chương 650
Chương 650: Bá Vương Trà khởi động quảng bá, minh tinh Chí Ái: Phải thêm tiền
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tập đoàn Hắc Long.
Phòng Truyền thông và Giải trí.
Tôn Viên nhìn đám cấp dưới trước mặt, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị: "Đây là một cuộc chiến không tiếng súng. Kế hoạch quảng bá Bá Vương Trà là dự án trọng điểm của Tập đoàn Hắc Long, do đích thân anh Giang chỉ định. Mắt xích quan trọng nhất để hoàn thành dự án lại nằm trọn trong tay các cậu, có tự tin không?"
"Có!"
"Có!"
"Có!"
Đám cấp dưới đồng thanh hô lớn.
"Tốt!" Tôn Viên nói: "Kích hoạt kế hoạch quảng bá Bá Vương! Đợi kế hoạch thành công, tôi sẽ đích thân xin công cho các cậu trước mặt anh Giang, thưởng không thiếu một xu."
"Thậm chí... anh Giang có thể sẽ đích thân gặp mặt các cậu."
Lời này vừa thốt ra.
Cả đám cấp dưới càng thêm phấn khích. Trong mắt bọn họ, anh Giang chẳng khác nào thần thánh, được anh Giang gặp mặt là vinh dự tột cùng, huống chi được anh Giang đích thân tiếp kiến đồng nghĩa với việc cánh cửa thăng tiến lại mở toang ra trước mắt.
Ai nấy lại thi nhau bảo đảm:
"Anh Viên, cứ yên tâm đi, vụ này tụi em đã bàn bạc kế hoạch không biết bao nhiêu lần rồi."
"Chuyện lớn thế này, tụi em đã tính hết mọi rủi ro, sơ hở có thể xảy ra rồi."
"Vụ này mà bung ra thật thì muốn không hot cũng khó, mà công nhận anh Giang đỉnh vãi chưởng."
Vừa bảo đảm tiến độ kế hoạch, bọn họ vừa không quên tâng bốc Tần Giang. Lúc mới nghe về kế hoạch quảng bá Bá Vương Trà, ai nấy đều chết lặng, hóa ra làm truyền thông còn có thể chơi bài này.
Đúng chuẩn lưu manh chính hiệu!
Họ càng thêm sùng bái anh Giang, đây đâu phải lần đầu anh Giang nhà họ nghĩ ra mấy kế hoạch quảng bá đỉnh cao như thế này. Bọn họ tin chắc cứ đi theo anh Giang thì tương lai chỉ có ngày càng rạng rỡ.
Tôn Viên phất tay: "Bắt tay vào làm!"
Xoạt...
Đám cấp dưới không nói nhảm nữa, lập tức ngồi vào trước máy tính, mở QQ lên bắt đầu gửi tin nhắn rầm rộ trên diện rộng.
Tôn Viên cũng đích thân giám sát.
Hiện tại Tập đoàn Hắc Long đang trong giai đoạn bành trướng điên cuồng, sáu phòng ban lớn ngấm ngầm so bì lẫn nhau.
Phòng Quản lý thì khỏi phải nói: nắm trong tay những dự án hot nhất hiện nay của Tập đoàn Hắc Long là Bá Vương Trà và Tuyết Dạ Băng Thành, vị thế trong tập đoàn thuộc hàng top đầu.
Phòng Công trình: đang xây dựng dự án quan trọng nhất tương lai của Tập đoàn Hắc Long là Tùng Giang Bất Dạ Thành, một điểm nhấn vô cùng nổi bật, chỉ cần hoàn thành xong là lập đại công.
Phòng Tài chính: dưới sự dẫn dắt của Bạch Lộ, các khoản tiền nong của tập đoàn đều được quản lý rõ ràng rành mạch, chỉ cần không xảy ra sai sót là ổn thỏa.
Phòng Vận tải: mượn việc chở nguyên vật liệu cho trà sữa đã mở rộng dịch vụ vận chuyển hàng lớn trên khắp cả nước, nghe đâu dạo gần đây còn bắt đầu lên kế hoạch nhận đơn vận chuyển toàn quốc, khéo chẳng mấy chốc lại phát triển thành một thương hiệu chuyển phát nhanh quy mô lớn.
Phòng An ninh: chưa bàn tới công việc chính là bảo vệ an toàn cho tập đoàn, chỉ riêng vụ lùm xùm với Tập đoàn Long Phi cách đây không lâu, chính Phòng An ninh là lực lượng nòng cốt. Triệu Sơn Hà đích thân ra tay trấn áp A Tử đang định đánh lén anh Giang, phong độ ngút trời.
Cho nên:
Trong sáu phòng ban lớn, chỉ có Phòng Truyền thông và Giải trí là hơi đuối. Công ty Giải trí Tinh Quang dưới trướng vẫn cứ tàng tàng, mấy ngôi sao dù dựa vào quảng cáo để tăng độ nhận diện, nhưng so với quy mô của Tập đoàn Hắc Long thì chẳng thấm vào đâu, chỉ có đợt quảng bá Tuyết Dạ Băng Thành dạo trước là có chút công lao.
"Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ." Tôn Viên lẩm bẩm: "Phòng Tuyên - Giải cần một chiến dịch hoành tráng để bắt kịp hoàn toàn các bộ phận khác."
...
Trong một căn phòng trọ.
Khụ... khụ...
Một thanh niên lập tức liếc nhìn QQ trên máy tính, trong một nhóm chat vừa nhảy tin nhắn:
[Lan truyền tin tức: gửi vào các nhóm chat lớn, mỗi nhóm 3 tệ, ai gửi được vào nhóm fan của ngôi sao tương ứng thì nhắn tin riêng, giá cực hời, đến trước được trước]
Phía dưới.
Kèm theo vài tấm ảnh ngôi sao tay cầm ly Bá Vương Trà, cùng một đoạn nội dung: "Vãi thật! Idol nhà tôi uống liên tục ba bốn ngày cái trà sữa này rồi, đây rốt cuộc là trà sữa gì thế? Ngon đến mức ấy cơ à? Có ai biết thương hiệu nào không? Hóng câu trả lời gấp!"
Thanh niên bĩu môi: "Rõ ràng là đang làm trò marketing cho cái nhãn hàng trà sữa này rồi, chẹp chẹp... giá cũng hời phết."
"Khoan đã... Đây chẳng phải là Mịch Bảo nhà mình sao?"
Ánh mắt hắn dừng lại ở bức ảnh thứ ba, trong hình là một nữ minh tinh trẻ trung xinh đẹp đang mỉm cười cầm ly trà sữa.
Mịch Bảo!
Ngôi sao đang khá hot hiện nay!
Hắn chính là fan ruột của cô nàng, thậm chí còn thuộc dạng cuồng nhiệt nửa mùa, ngày nào cũng vào nhóm fan điểm danh làm nhiệm vụ, lên mạng điên cuồng bình luận đẩy bài các kiểu.
Đúng lúc này.
Tút tút...
Chủ nhóm tag thẳng tên hắn: "@Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng, tôi nhớ cậu hay đu idol lắm mà? Trong này có idol của cậu không? Chắc có trong nhóm fan chứ? Nhắn tin riêng đi! Gửi ảnh với đoạn văn mẫu soạn sẵn vào nhóm fan đó là có thù lao hậu hĩnh ngay."
Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng: "Hơ hơ... Mấy đồng tiền bẩn thỉu của mấy người mà đòi mua chuộc tôi phản bội Mịch Bảo à, mơ đi... Mịch Bảo cực kỳ quan trọng với tôi, cùng lắm tôi chỉ copy paste tin này vào mấy nhóm bình thường khác thôi."
Chủ nhóm: "Được rồi! Nhớ để ý trả lời tin nhắn trong nhóm, cứ trả lời thêm ba tin là cộng thêm 3 tệ tiền thù lao. Nhưng nhớ kỹ, trong cùng một nhóm, mỗi người chỉ được đăng về một ngôi sao thôi, cấm đăng lặp lại nhiều người."
Đây là yêu cầu của Tôn Viên. Thời buổi này kiểu quảng bá thế này tuy còn mới mẻ, nhưng nếu làm lộ liễu quá thì người ta vẫn nhận ra ngay. Mỗi nhóm chỉ đăng một tin vừa tránh bị nghi ngờ, vừa không tốn công vô ích, lại tiết kiệm được chi phí truyền thông.
Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng: "Lắm quy củ thật đấy..."
Những người khác tới tấp đáp lại:
"Rõ!"
"Đã nhận việc!"
"..."
Từng người nhanh chóng chuyển tiếp thông tin vào các nhóm chat lớn. Bản thân bọn họ vốn dĩ làm nghề này:
Thủy quân! Thời buổi này tuy đây chưa phải từ ngữ được nhiều người biết đến, nhưng cũng đã hình thành quy mô không hề nhỏ, bắt đầu được một số công ty coi trọng và tận dụng. Mà nhóm người này chính là lực lượng thủy quân được Phòng Truyền thông và Giải trí nuôi dưỡng.
Họ có công việc bình thường, có thể là bà nội trợ, học sinh sinh viên, dân văn phòng làm thuê, hoặc là những kẻ chỉ thích ru rú trong nhà. Ngày thường ai làm việc nấy, nhưng hễ nhận được tin nhắn từ phòng truyền thông là lập tức biến thành đội ngũ thủy quân tinh nhuệ nhất.
Thời này, thủy quân làm tốt thì kiếm mỗi tháng bảy tám trăm đến một nghìn tệ là chuyện trong tầm tay.
Một nghìn tệ!
Đối với đại đa số người bình thường vào năm 2011, đó tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Rất nhiều người muốn làm mà còn chẳng có cửa.
Đó cũng là lý do vì sao họ lại ngoan ngoãn nghe lời phòng truyền thông đến vậy. Thời này kiếm tiền đã khó, kiếm tiền trên mạng lại càng khó hơn, rất dễ gặp phải quân lừa đảo. Một công ty mạng uy tín, trả tiền đúng giờ đúng hẹn như bên này thực sự không có nhiều.
Nửa tiếng sau.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng gõ xong phím: "Xong xuôi! Đợt này kiếm được hai ba trăm tệ, ngon hơn đi làm thuê nhiều, đủ để mình nằm phè phỡn thêm chục ngày nửa tháng."
Rầm! Rầm!
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa kèm theo giọng the thé của một bà thím: "Mở cửa, đóng tiền nhà! Trễ hạn bao lâu rồi còn chưa chịu trả hả? Mở cửa mau..."
Một lúc sau, tiếng đập cửa mới dứt, tiếp tục vang lên tiếng đe dọa: "Cho mày mười ngày nữa, không trả tiền nhà thì cút xéo ngay lập tức, tới lúc đó mà không mở cửa thì tao cạy khóa."
Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng cạn lời: "..."
Đắn đo hồi lâu, hắn mở QQ lên nhắn tin riêng cho chủ nhóm: "Cái đó... nếu đăng vào nhóm fan của Mịch Bảo thì được bao nhiêu?"
Chủ nhóm: "Cậu chẳng bảo Mịch Bảo cực kỳ quan trọng với cậu à?"
Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng: "Đúng! Cực kỳ quan trọng! Ngôi sao yêu quý nhất: phải thêm tiền!"
Chủ nhóm: "..."
