Chương 651
Chương 651: Tuyên truyền bạo lực, sự điên cuồng của fan hâm mộ, hiệu ứng chạy theo trào lưu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trưởng nhóm: "Được, chỉ cần cậu làm không có vấn đề gì thì thêm tiền chỉ là chuyện nhỏ, hiệu quả càng tốt thưởng càng nhiều."
Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng: "Vâng, anh muốn đăng gì cứ gửi qua cho tôi, nhưng không được bôi nhọ Mịch Bảo nhà tôi đâu đấy..."
Trưởng nhóm: "Cứ đăng thế này: Paparazzi chụp lén Mịch Bảo nhà mình uống liền mấy ngày rồi, trà sữa này ngon đến thế cơ à? Rốt cuộc là trà sữa gì có ai biết không?"
Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng: ........
Anh ta suy nghĩ chốc lát rồi cũng không từ chối, sao chép dán thẳng thông tin này rồi gửi vào nhóm chat dành riêng cho fan hâm mộ của Mịch Bảo, đính kèm luôn cả ảnh chụp.
Ngay lập tức, trong nhóm nổ ra một cuộc thảo luận sôi nổi:
"Mịch Bảo nhà mình đúng là xinh thật, chỉ đứng một chỗ bị chụp lén thôi mà visual cũng đỉnh chóp."
"Mịch Bảo lại vào đoàn phim rồi à? Trông như đang đóng phim cổ trang, hóng phim ra mắt quá."
"Đến tướng uống trà sữa cũng đẹp thế cơ chứ, nhìn ảnh có vẻ như toàn uống cùng một loại, ngon đến mức ấy sao? Thương hiệu gì vậy?"
"Có ai biết đây là trà sữa gì không? Tôi cũng muốn uống, uống cùng một loại với Mịch Bảo nhà mình."
"Hóng cùng, có ai biết không? Tò mò quá!"
Thoáng cái, mọi người từ chỗ bàn tán nhan sắc Mịch Bảo và đang quay phim gì, cuối cùng chẳng cần ai dẫn dắt đã tự động chuyển hết sang nói về trà sữa. Mấy bức ảnh Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng đăng lên đều là cảnh cầm ly trà sữa trên tay, thật khó để người ta không chú ý.
Vậy nên tự nhiên họ cũng tò mò rốt cuộc là trà sữa ngon đến mức nào mà có thể khiến thần tượng nhà mình uống liên tục mấy ngày liền. Thêm nữa, đợt này cả nước đang rộ lên cơn sốt trà sữa, rất nhiều người cũng theo thói quen đi mua uống.
Chẳng mấy chốc đã có người lên tiếng trong nhóm: "Tôi biết hãng trà sữa này nè: là Bá Vương Trà! Đúng rồi! Chính là Bá Vương Trà, hình như là dòng sản phẩm phong cách cổ phong của bên họ."
"Bá Vương Trà? Trà gì cơ? Sao tôi chưa nghe thấy nhãn hiệu trà sữa này bao giờ nhỉ?"
"Dòng cổ phong á? Trà sữa còn chia theo dòng nữa hả? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe thấy?"
Người kia tiếp tục nói: "Ngay trước cửa nhà tôi tình cờ có quán của hãng này. Trà sữa này khác với những quán khác, họ chia thành rất nhiều dòng sản phẩm, trong đó hương vị của dòng cổ phong công nhận ngon đỉnh, tôi uống mấy lần là nghiện luôn, ngày nào không uống là thấy bứt rứt."
"Thương hiệu lớn không đấy? Chuỗi cửa hàng à? Mấy nhãn hiệu nhỏ tôi không muốn uống đâu."
"Hỏi cùng câu, sao bình thường tôi không thấy nhỉ..."
"Hóng cùng."
Người nọ lại giải thích: "Thương hiệu lớn đấy chứ, nghe đâu mở rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc, không thì Mịch Bảo cũng chẳng thèm uống đâu."
Có người vội vã phụ họa: "Đúng rồi! Thương hiệu lớn đấy, gần nhà tôi dạo này cũng mới mở một quán, trang trí cửa hàng xịn sò lắm, nhìn là biết không phải tiệm trà sữa bình dân rồi. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, giờ Mịch Bảo đã uống nhiệt tình thế kia thì ngày mai tôi cũng phải mua một ly uống thử mới được."
Nghe vậy.
Những người khác trong nhóm cũng tới tấp hùa theo:
"Chuẩn luôn! Trà sữa Mịch Bảo uống làm sao là hãng nhỏ lẻ được? Chắc chắn là thương hiệu lớn, bảo đảm chất lượng."
"Không được, tôi cũng phải uống Bá Vương Trà, tôi phải bắt kịp nhịp điệu với Mịch Bảo nhà mình."
"Các chị em còn ngồi đấy tán phét làm gì, tôi đang trên đường xuống lầu rồi đây..."
"Đợi tôi với, tôi cũng xuống..."
Chỉ trong chốc lát, nhóm chat liên tục nhảy thông báo rủ nhau xuống lầu mua Bá Vương Trà. Dù phần nhiều chỉ là nhắn theo phong trào, nhưng quả thật có một lượng lớn fan đã thực sự phi xuống lầu đi mua.
Mười phút sau, đã có người gửi ảnh cầm ly Bá Vương Trà vào nhóm, sau đó bắt đầu màn nối đuôi nhau khoe ảnh:
Kèm theo những lời cảm thán:
"Dòng cổ phong uống ngon thật sự, không hổ là đồ do Mịch Bảo nhà mình đích thân chọn, đỉnh chóp..."
"Lần đầu tiên uống dòng cổ phong... Hóa ra trà sữa cũng có thể làm kiểu này... Thế trước giờ mấy thứ mình uống gọi là cái gì?"
"Đỉnh thật, ngon vãi... Chuẩn Mịch Bảo lựa chọn!"
Ban đầu có thể mọi người chỉ hùa theo cho vui, nhưng rất nhanh đã biến thành cuộc so kè lẫn nhau. Những nhóm fan thế này vốn dĩ hoạt động rất sôi nổi, người ta đều khoe ảnh trà sữa mà mình lại lặn mất tăm thì sẽ bị coi là lập dị, tách biệt. Vì vậy, một lượng lớn những người ban đầu chưa đi mua Bá Vương Trà cũng quyết định xuống lầu mua bằng được, đương nhiên cũng có một số người chọn cách dùng tài nghệ photoshop đỉnh cao để qua ải.
Chuyện này...
Tinh Huy & Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng: ∑(O_O;)
Gì vậy trời?
Cái người giới thiệu Bá Vương Trà với mấy đứa phụ họa đợt đầu chắc chắn là chim mồi rồi đúng không? Trong nhóm lắm chân gỗ thế à? Còn đám người kia bị sao vậy, người ta mới giới thiệu bâng quơ vài câu mà đã phát cuồng lên rồi, đổ xô đi mua hết cả lượt? Bị dở hơi à? Bắt chước theo phong trào đến mức này luôn?
Nhưng nhìn những bức ảnh liên tục nhảy lên trong nhóm, anh ta bất lực thở dài một hơi, rồi cũng đưa ra quyết định hệt như những người khác: xuống lầu mua Bá Vương Trà. Chẳng còn cách nào khác! Sau này anh ta còn muốn làm fan cứng hoạt động tích cực cơ mà, lúc này mà không hòa nhập thì sau này biết nói chuyện kiểu gì.
"Mẹ kiếp..."
Cầm ly Bá Vương Trà trên đường về, anh ta không nhịn được càu nhàu: "Đến giờ một xu cũng chưa kiếm được mà bản thân đã phải móc túi mười mấy tệ mua cốc trà sữa rồi. Cái dòng cổ phong này đắt ghê, loại rẻ nhất cũng mười mấy tệ. Mà cũng phải! Thứ Mịch Bảo thích uống thì chắc chắn phải đắt rồi, chậc chậc... Cơ mà công nhận mùi vị ngon thật... Hì hì..."
"Nói thế này thì mình cũng chẳng có lỗi gì với Mịch Bảo, trái lại còn đang giúp Mịch Bảo quảng bá món trà sữa cô ấy thích, ủng hộ Mịch Bảo. Ừm! Quả nhiên mình là một chú Ong chân chính." (Ong: Tên gọi riêng mà cộng đồng người hâm mộ của ngôi sao này tự đặt cho mình, rất thịnh hành vào khoảng năm 2011.)
...
Cùng lúc đó:
Các nhóm fan của những ngôi sao khác cũng như trên khắp các diễn đàn, trang web lớn cũng đang diễn ra tình cảnh tương tự. Đủ loại ảnh cầm ly Bá Vương Trà được chia sẻ rầm rộ, cộng thêm việc có chim mồi chủ động giới thiệu bên dưới, chẳng mấy chốc ba chữ Bá Vương Trà đã đập vào mắt vô số người.
Trà sữa mà thần tượng nhà mình mê mẩn dĩ nhiên sẽ nhận được sự săn đón cuồng nhiệt từ giới đu idol.
Thậm chí:
Còn điên cuồng hơn nhiều so với tưởng tượng!
Dù sao thì:
So với những món đồ ăn, quần áo đắt đỏ khác mà giới ngôi sao thường dùng trong đời sống hằng ngày, khả năng kinh tế của đại đa số fan hâm mộ hoàn toàn không gánh nổi. Nhưng trà sữa thì sao? Đắt đến mấy thì tốn bao nhiêu tiền chứ?
Chỉ cần mười mấy, hai mươi tệ là có thể uống cùng một loại với thần tượng nhà mình, lại còn bắt kịp trào lưu đu idol.
Có fan nào mà không chịu chi?
Lượng lớn dân đu idol điên cuồng gia nhập làn sóng mua Bá Vương Trà, rồi chụp ảnh đăng lên khắp các trang mạng. Ý định ban đầu chỉ là để khoe mình cũng đang dùng món đồ y hệt thần tượng, thế nhưng vô hình trung lại đẩy Bá Vương Trà bùng nổ dữ dội hơn, khiến cho những người vốn chẳng đu idol cũng nhìn thấy có quá nhiều ngôi sao đang uống Bá Vương Trà, trên mạng cũng râm ran đồn thổi dòng cổ phong của Bá Vương Trà đỉnh thế nào, ngon ra sao!
Thế là tính tò mò cũng nổi lên, rất nhiều người quyết định bỏ ra mười mấy tệ để uống thử cho biết, rồi lại có một bộ phận thấy trà sữa ngon thật hoặc muốn khoe khoang nên chụp ảnh quăng lên mạng xã hội, rồi hùa theo trào lưu khen lấy khen để.
Thoáng chốc:
Trực tiếp tạo thành một vòng xoáy bùng nổ theo cấp số nhân!
Người xem càng nhiều thì người tò mò càng đông, người tò mò càng đông thì người mua càng nhiều, người mua càng nhiều thì người đăng ảnh khoe lại càng lắm: một vòng khép kín hoàn hảo!!!
...
Rất nhanh.
Cơn sốt này không chỉ dừng lại trong các nhóm fanclub hay các diễn đàn mạng thông thường, mà ngay cả trên những cổng thông tin hàng đầu, độ thảo luận cũng tăng vọt, thậm chí bắt đầu tấn công điên cuồng vào bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên khắp cõi mạng.......
